Chương 1191
Chương 1191: Tổn thương lẫn nhau
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đóa hoa quỷ dị cùng đám dây leo sau khi trả giá nhất định đã hoàn tất hợp thể. Từng sợi xúc tu mảnh dài đan bện lại, trực tiếp biến thành hình thái thiên sứ ba mắt sáu cánh đầy uy áp.
Tuy đã phế bỏ một lượng lớn xúc tu mảnh dài, nhưng nội tình của nó quá hùng hậu. Lúc hóa thân thành "Thú Thần", thân thể nó dài tới mấy ngàn mét, giờ chuyển sang hình thái thiên sứ tuy chỉ cao chừng ngàn mét, nhưng độ cơ động và linh hoạt lại vượt trội hơn hẳn.
Khắp toàn thân nó tỏa ra từng đợt dao động quỷ dị cùng nguy hiểm tột cùng. Nhắm thẳng về phía đám Lỗ Bá Đặc, nó vung tay tát ngang một phát. Đầu ngón tay đột ngột bắn dài ra vô số xúc tu, quất tới như roi thép. Tốc độ cực nhanh xé rách không khí, nổ ra từng tiếng đanh giòn.
Thế nhưng, trong cái… băng đảng này của Lỗ Bá Đặc, "tranh thủ lúc địch biến thân thì đập", "địch biến thân xong thì phải né", hai điều này đã khắc sâu vào linh hồn thành chuẩn tắc chiến đấu, bắt buộc phải tuân theo.
Bởi vậy, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị sẵn động tác né đòn. Tên thiên sứ dây leo khổng lồ kia dù sao cũng quá to lớn, bất kỳ cử động nào đều cực kỳ rõ ràng, thừa đủ thời gian để bọn họ lách khỏi quỹ đạo tấn công.
Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thủ đoạn hiện tại của đối phương. Đòn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là quất một roi. Đi trước ngọn roi xúc tu kia, dưới ánh hồng quang rực rỡ, chính là ngọn triều tinh thần lực cuộn trào như sóng thần, oanh kích lên người bọn họ sớm hơn một cái chớp mắt.
Cốt Đầu Muội đứng mũi chịu sào, lập tức bị triều tinh thần lực đánh cho đờ đẫn tại chỗ, dường như rơi vào trạng thái mất thần, hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể. Động tác né tránh còn chưa kịp hoàn tất, nó đã bị roi xúc tu quất bay vút đi.
Thực ra Lỗ Bá Đặc cũng chưa bao giờ hiểu rõ đám chiến hữu nhỏ bé này rốt cuộc tồn tại ở trạng thái nào. Về lý thuyết, chúng không hề có "linh hồn" theo nghĩa thông thường. Trước kia khi đối mặt với công kích của kẻ địch, chúng thường xuyên lách luật được lỗ hổng này, khiến kẻ địch tức nổ phổi.
Thế nhưng trên thực tế, Lỗ Bá Đặc vẫn có thể giao tiếp, hạ đạt mệnh lệnh cho chúng, thậm chí mỗi đứa còn sở hữu tính cách thú vị cùng những tật xấu riêng.
Hiện tại, không rõ kẻ địch đã dùng thủ đoạn quái quỷ gì mà lại đánh cho đám bạn nhỏ này rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Bản thân Lỗ Bá Đặc cũng chẳng khá hơn là bao. Đại Não Hoa phản ứng cực nhanh, ngay khi ngọn triều tinh thần lực ập tới, lớp phòng hộ niệm lực vốn thường trực bảo vệ đại não của hắn đã lập tức kích hoạt.
Về lý thuyết, chỉ cần là công kích tinh thần thì đều có thể chặn đứng, chí ít cũng triệt tiêu phần lớn sát thương, vậy mà Lỗ Bá Đặc vẫn trúng chiêu.
Hắn cũng rơi vào trạng thái thất thần. Ngay sau đó, hàng loạt ảo ảnh hỗn loạn ùa ra trong tâm trí, đè chồng lên ký ức thực tại, xuất hiện dấu vết bị sửa đổi rõ rệt. Đáng sợ là chính hắn cũng không hề tự biết, cứ thế lún sâu vào bên trong, không cách nào tự dứt ra.
Triệu chứng tương tự thế này từng xảy ra một lần, chính là lúc hắn vừa bị truyền tống không gian kéo đến thế giới ác ma. Khi ấy hắn chạm trán một con quỷ dị có hình dạng như hải sản, có khả năng quấy nhiễu tinh thần từ xa, làm ảnh hưởng đến không ít tinh linh long gần đường hầm không gian.
Lúc vừa tới thế giới ác ma, Lỗ Bá Đặc đã dính chiêu. Đầu óc hắn hoàn toàn hỗn loạn, đủ loại nhân vật, sự kiện cổ kim trong ngoài lẫn lộn thành một nồi lẩu thập cẩm. Hắn hôn mê suốt một thời gian dài, phải để đám bạn nhỏ chất lên xe kéo đi.
Về sau hắn cũng rút được năng lực tương tự mang tên 【Hỗn Loạn Đê Ngữ】, giao cho Phá Hầu Lung thu nhận. Theo cách hiểu của hắn, loại năng lực này giống như một đợt quá tải thông tin, tương đương với việc nhét cả một bộ phim siêu nét 8K vào thẳng một trình duyệt web đời cổ, khiến hệ thống đơ cứng hoàn toàn.
Thế nhưng giờ đây, một lần nữa chạm trán năng lực tương tự, đối phương dường như chẳng cần mượn âm thanh làm vật dẫn mà đánh thẳng vào thức hải. Rõ ràng, uy lực lần này còn mạnh hơn kiếp trước một bậc.
Thứ nhất, nó có thể gây ảnh hưởng lên cả những quỷ dị như Cốt Đầu Muội và Đại Não Hoa.
Thứ hai, Lỗ Bá Đặc tuy năng lực cận chiến chẳng ra làm sao, nhưng cấp độ sinh mệnh của hắn không hề thấp. Hắn vốn đã dựa vào việc cộng điểm để chạm tới cánh cửa của Siêu Giai, không dễ bị năng lực tinh thần lay chuyển như trước, vậy mà lần này vẫn sập bẫy.
Nói đi cũng phải nói lại, cấp bậc Siêu Giai của hắn không đến mức hữu danh vô thực. Chí ít khi đối diện với đòn tấn công quỷ dị cuồng bạo này, hắn không trực tiếp ngất xỉu như lần trước, vẫn giữ lại được chút thể diện.
Tuy nhiên, đòn roi quất theo sát phía sau thì không tài nào né nổi. Hắn lập tức quay mòng mòng như con quay bị đánh trúng, bay vút ra xa, lục phủ ngũ tạng lệch cả vị trí.
Đòn tấn công này dường như còn có phạm vi bao phủ cực rộng. Mấy tên thú nhân cao giai đi theo phía sau xa xa, bao gồm cả đại tỷ hồ nhân Anna, đều bị quét trúng. Phản ứng của bọn họ thì chân thực hơn nhiều: chẳng kịp rên một tiếng, dứt khoát lăn đùng ra bất tỉnh, ngã xiêu ngã vẹo la liệt khắp mặt đất.
Rơi xuống đất va đập đến mình đầy thương tích mà bọn họ vẫn không hề tỉnh lại. Biểu cảm trên mặt lúc thì khóc, lúc thì cười, khi thì thẹn thùng, khi lại phẫn nộ, tay chân cũng vô thức quơ quào, đạp loạn xạ, chẳng khác nào mấy kẻ vừa ăn phải nấm độc.
Đây mới là phản ứng của người bình thường. Dẫu là cao giai, đã thuộc về tầng lớp đỉnh phong của thế giới này, đứng trước thứ năng lực khủng bố ấy cũng hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.
Nhìn về phía tên thiên sứ dây leo khổng lồ, con mắt màu hồng dựng đứng nơi trán nó vẫn không ngừng phát ra quang mang, điên cuồng chớp giật, khóa chặt lấy bọn Lỗ Bá Đặc, bởi vì bọn họ vẫn còn khả năng chống đỡ.
Có thể thấy, đây mới chính là hình thái và thực lực thực sự của con quỷ dị này. Năng lực của đóa hoa quỷ dị kia một khi được dây leo cường hóa sẽ tạo ra sự áp chế tuyệt đối, cuối cùng ép đối thủ hóa thành kẻ điên.
Thế nhưng ngay lúc này, phía Lỗ Bá Đặc lại xuất hiện biến cố mới. Hắn vậy mà lảo đảo đứng dậy. Trạng thái của hắn lúc này vô cùng quái dị, toàn thân bị từng tầng từng lớp sợi tóc màu đen bao bọc kín mít. Sợi tóc liên tục đứt gãy, rồi lại không ngừng có những sợi mới tràn ra, thủy chung giam chặt hắn ở bên trong.
Hình ảnh của hắn lúc này quả thực có phần rợn người, ném vào bất kỳ bộ phim kinh dị nào cũng đủ sức sắm vai trùm cuối.
Đây rõ ràng là kiệt tác của Hắc Ti. Cách đây không lâu, Hắc Ti còn ghen tị với đám dây leo kia vì biến thành hình thái thiên sứ, chẳng ngờ nhanh như vậy nó đã học đòi hóa trang theo. Lỗ Bá Đặc bây giờ nhìn qua quả thực rất giống đối phương, chỉ là chênh lệch về kích thước có hơi lớn một chút.
Thế nhưng may mắn thay, những trạng thái tiêu cực trên người Lỗ Bá Đặc đã giảm đi rõ rệt. Ngược lại, con mắt màu hồng của thiên sứ dây leo kia lại ảm đạm đi trông thấy, ứa ra một dòng chất lỏng màu hồng sáng như thể đang rơi lệ, đợt sóng thần tinh thần cuồn cuộn kia cũng lập tức tắt ngấm.
Nó trừng trừng nhìn tạo hình quái vật lông đen của Lỗ Bá Đặc, đầu óc có phần mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khụ… Sát thương của Lỗ Bá Đặc đã bị chuyển dời sang thiên sứ dây leo. Lúc trước Cốt Đầu Muội nhảy lên người dây leo, đã thả không ít Hắc Ti và Tiểu Biến Thái lên người nó.
Tuy rằng trong lúc biến thân, đám Tiểu Biến Thái bám ở lớp ngoài phá hoại đều đã bị rũ bỏ, nhưng những sợi Hắc Ti chui sâu vào trong cơ thể đối phương thì vẫn âm thầm ẩn nấp.
Đợt xung kích tinh thần dữ dội kia hộ thuẫn niệm lực không cản nổi, nhưng Hắc Ti thì có thể. Hơn nữa đừng quên, Hắc Ti còn sở hữu một kỹ năng kỳ dị mang tên 【Thế Thân Hồn Khế】, có thể chuyển dời một nửa sát thương bản thân hoặc đồng đội phải chịu ra ngoài, bao gồm cả các trạng thái tiêu cực.
Lần này, chính sự phối hợp của Hắc Ti ở cả hai đầu đã lập công lớn. Nó không chỉ giúp Lỗ Bá Đặc chuyển đi sát thương từ cú quất roi, mà còn chuyển luôn cả trạng thái tinh thần tiêu cực mà hắn đang gánh chịu sang thẳng người con quỷ dị kia.
Bây giờ đối phương càng tấn công Lỗ Bá Đặc bao nhiêu thì bản thân nó lại chịu ảnh hưởng bấy nhiêu, xem như hòa cả làng.
Đến đây! Cắn xé lẫn nhau xem ai sợ ai!
