Chương 1197
Chương 1197: Trăng đỏ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai vị cao tầng Thú tộc đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ ý tứ trong mắt đối phương. Không cần nhiều lời, cả hai đã ngầm hiểu người kia muốn gì.
Dưới sự chủ trì của những kẻ nắm thực quyền này, phương án hành động tiếp theo nhanh chóng được thông qua. Trước hết là công chiếu đoạn phim ngắn "Thiên Sứ Chi Chiến", việc này có thể xoa dịu tối đa nỗi hoang mang và mù quáng của dân chúng Thú tộc.
Nhưng nội dung phim cần phải sửa đổi đôi chút. Không thể nhấn mạnh quá mức vào vai trò của nhân loại, song có thể tập trung tuyên truyền tình bằng hữu giữa Lỗ Bá Đặc và Tiên Tri Đạt Cát: Sau khi Đạt Cát hy sinh, Lỗ Bá Đặc vì bảo vệ tộc quần của bạn thân mới vội vã đến viện trợ Thú tộc.
Về quá trình trận chiến cuối cùng, có thể cắt bớt tần suất xuất hiện của Lỗ Bá Đặc, tăng thêm những cảnh quay "Thần Xà" bất chấp thương thế giảo sát quỷ dị.
Phải nhấn mạnh đây là di chí của "Tiên Tri Đạt Cát", là quyết tâm bảo vệ tộc quần Thú tộc của hắn, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của người bạn nhân loại mới đánh bại được kẻ địch hùng mạnh, sau đó "Thần Xà" công thành lui bước.
Đến đây, hình tượng vĩ đại của "Tiên Tri Đạt Cát" đã được dựng vững. Dù sao người cũng đã chết, có tâng bốc đến đâu cũng chẳng thể ảnh hưởng tới trung tâm quyền lực tương lai, không thể can thiệp vào Đế Quốc Thú Tộc, càng không thể tiếp quản Thú Thần Điện.
Trái lại, chính nhờ mối quan hệ thân thiết với "Tiên Tri Đạt Cát" và mối liên kết tự nhiên giữa các tộc quần, tính chính danh của họ sẽ trở nên không thể lay chuyển. Cộng thêm việc phe phản loạn Sư nhân đã mất đi tiếng nói, kế hoạch "Đế Quốc Thú Tộc" ấp ủ ngàn năm dường như thực sự khả thi.
Các cao tầng Hổ nhân và Hồ nhân làm vậy, có đúng không?
Đứng ở góc độ của họ thì tuyệt đối không sai. Họ đã dốc vào lượng lớn tài nguyên, dốc hết tâm cơ mưu tính cho tương lai Thú tộc, con đường này trong mắt họ chính là hướng đi chuẩn xác nhất.
Chẳng có lý do gì để tất cả lợi ích đều rơi vào tay một "Tiên Tri Đạt Cát". Giờ đây "Tiên Tri Đạt Cát" đã chết, đây là sự thật đã định. Tận dụng sự thật này để tạo ra cục diện phù hợp với lợi ích của bản thân và tương lai Thú tộc, họ không hề sai, trái lại còn vô cùng khôn ngoan.
Thực chất đây chính là cục diện mà Lỗ Bá Đặc đã dàn xếp cho họ, thậm chí ở một mức độ nào đó, chính hắn đã âm thầm dẫn dắt, cố ý để cao tầng Thú tộc hành động như vậy.
Bởi làm thế cũng phù hợp với lợi ích của chính Lỗ Bá Đặc. Hắn vừa giảm được nguy cơ bị chú ý, không phải phân tâm đóng giả Đạt Cát nữa, lại vừa có thể thu hoạch Điểm Hốt Du hoàng kim một cách ổn định hơn.
Thế mới thấy, hắn cũng đang tính kế. Không có đúng sai, chỉ là đôi bên cùng thắng.
……
Quả nhiên, khi đoạn phim ngắn "Thiên Sứ Chi Chiến" bắt đầu công chiếu, nó đã mang lại sức mạnh to lớn cho dân chúng Thú tộc đang hoang mang, vỗ về vết thương do trận nội chiến gây ra.
Hơn nữa trong các kênh tuyên truyền chính thức hiện nay đã xuất hiện vài biến chuyển nhỏ: Những lời ca tụng về "Thú Thần" không hẳn là biến mất, nhưng chắc chắn đã bị làm mờ nhạt đi.
Còn chiến tích anh dũng của "Tiên Tri Đạt Cát" thì được đẩy lên đỉnh điểm, thậm chí còn vượt xa mức độ tuyên truyền chủ nghĩa anh hùng thông thường một bậc.
Xem ra sự xuất hiện của "Thú Thần giả" lần này thực sự đã cho họ một vố đau, khiến họ nhận ra tôn sùng một nhân vật bằng xương bằng thịt vẫn thích hợp hơn. Hiệu quả tạo dựng quả thực rất tốt, dân chúng đón nhận nồng nhiệt, cảm xúc đều được khuấy động mạnh mẽ.
Việc định tính và xử lý hậu quả trận nội chiến cũng là một điểm then chốt. Sau nhiều vòng thảo luận nội bộ căng thẳng, tầng lớp lãnh đạo đã đưa ra kết luận cuối cùng.
Đầu tiên, xác định cuộc chiến này là một sai lầm, do một bộ phận lớn các bộ tộc Thú nhân bị quỷ dị hùng mạnh mê hoặc và thao túng, ngỡ rằng mình đang tuân theo chỉ dẫn của "Thú Thần" và "Tiên Tri" nên mới phát động chiến tranh với đồng bào.
Nhưng "Thú Thần" chân chính luôn từ bi, sợ thanh trừng từng kẻ một sẽ dính líu quá rộng, làm hao tổn sạch sành sanh lực lượng tinh nhuệ của Thú tộc, cho nên tuyệt đại đa số những kẻ mù quáng đi theo đều được miễn trọng tội.
Sau cùng, khả năng cao là phán họ chịu hình phạt lao dịch, xây dựng lại những quê hương đã bị tàn phá để chuộc tội.
Tuy nhiên, tộc Sư nhân với tư cách là kẻ chủ mưu phát động cuộc chiến sai lầm này thì không dễ thoát tội như vậy.
Bọn chúng đã quá hăng hái. Khi phát hiện quỷ dị có điểm bất thường, chúng chẳng những không tìm cách kiểm chứng hay vạch trần, không làm tròn trách nhiệm của một tộc lớn, mà ngược lại còn tích cực phối hợp, đẩy sự việc bành trướng vô hạn độ, tội lỗi rành rành.
Cuối cùng, chiếu theo quy củ của Thú tộc, trong cuộc chiến chống ác ma lần tới, toàn tộc Sư nhân phải xung phong tuyến đầu quyết tử ít nhất ba chiến dịch; những kẻ còn sống sót sau đó sẽ bị trục xuất khỏi quê hương, tước bỏ danh phận Thú nhân suốt ba trăm năm.
Đây đã được coi là hình phạt vô cùng nặng nề. Song những hình phạt tương tự vốn khá phổ biến, tộc nào cũng có quy tắc tương tự, tựa như biến loạn "Nỗi Đau Tinh Linh" của bán tinh linh, hay cuộc phản loạn của hắc ám tinh linh, cuối cùng đều kết thúc bằng việc trục xuất.
Năm xưa Hắc Ám Giáo Hội và huyết tộc phản bội trận doanh nhân loại cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Dẫu vậy, kẻ bị xử phạt và xua đuổi chắc chắn sẽ không cam lòng, thường sẽ gây ra những cuộc nội loạn đẫm máu hơn. Thế nhưng lần này Sư nhân khó lòng quấy phá được.
Trước hết là vấn đề thực lực. Bọn chúng không còn đủ sức nữa, đợt liều mạng chém giết vừa rồi khiến thương vong của đám này quá nặng nề.
Hơn nữa, chiêu phạt nặng kẻ đầu sỏ, tha nhẹ cho số đông này thực chất là do Lỗ Bá Đặc truyền đạt cho các cao tầng Thú tộc thông qua Anna. Nó mang lại hiệu quả phân hóa vô cùng then chốt, những bộ tộc khác nhận án phạt nhẹ nên chẳng còn ai nghe lệnh Sư nhân nữa, muốn làm loạn cũng không nổi.
Chưa kể các đồng minh nhân loại và tinh linh đến trấn áp trận địa chắc chắn đứng về phía Hổ nhân và Hồ nhân. Thêm vào đó là một Lỗ Bá Đặc tuy không có mặt nhưng mạnh đến mức đáng sợ, chỉ riêng một tộc Sư nhân thì chẳng thể lật nổi sóng gió gì.
Mặt khác, tính tình của Thú nhân bình thường vẫn khá chất phác, đánh nhau thì hung tàn thật, nhưng đánh thua thì chịu phục. Chuyện này coi như đã an bài, không nổ ra thêm biến cố đẫm máu nào.
Trải qua một chuỗi biến động nội chiến cùng sự chuyển giao và thỏa hiệp quyền lực, bộ khung của Đế Quốc Thú Tộc thực chất đã thành hình, chỉ là để tránh phản ứng thái quá từ nhân loại và tinh linh nên chưa công bố rầm rộ.
Về bản chất, Hổ nhân đã ngồi vững ở vị trí trung tâm quyền lực, còn Hồ nhân tiếp tục nắm giữ Thú Thần Điện, tương tự như vai trò của Thánh Quang Giáo Hội đối với Đế Quốc Lan Đăng.
Những kẻ vốn theo phe Hổ nhân cũng hiểu rõ tình thế lúc này nguy ngập ra sao, không ôm lấy nhau thì vô cùng nguy hiểm. Vài kẻ cứng đầu ở các bộ tộc khác cũng biết chuyện phản loạn vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tội nhẹ hoàn toàn có thể biến thành trọng tội bất cứ lúc nào.
Coi như Thú tộc đã hoàn tất việc chỉnh đốn nội bộ, thật đúng với câu "không phá thì không lập".
Ở một nơi khác, Lỗ Bá Đặc thông qua tin tức Tiểu Cường truyền về đã nắm rõ chiều hướng sự việc, trong lòng khá hài lòng, mọi chuyện thế là êm xuôi.
Khí tức quỷ dị ở vùng đất này đã được dọn dẹp hòm hòm. Hắn đang nằm cạnh bờ hồ mới hình thành để tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi, bỗng nhiên giật mình bật dậy. Hắn nhìn chăm chú vào mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Vầng trăng xanh phản chiếu dưới đáy hồ dường như đã hóa thành màu đỏ máu?!
