Chương 1214
Chương 1214: Không phải điểm kết thúc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhờ Lỗ Bá Đặc và Cốt Đầu Muội câu giờ, Tiểu Cường rốt cuộc kịp thời tới chiến trường, lập tức phối hợp phản kích đẹp mắt, đồng thời mở thẳng thiên phú 【Âm Ảnh Chi Mạc】.
Màn sương mù chặn tri giác kiêm cấm ma của đối phương đúng là lợi hại, nhưng khả năng che chắn tri giác của Tiểu Cường cũng chẳng vừa. Đằng nào đôi bên đều mù, còn hơn để đối phương đơn phương nhìn thấy mình.
Trước đó là bọn họ ở trong vũng bùn đánh với đối phương. Ta đã không ra được, vậy thì kéo cả lũ xuống vũng bùn cho xong.
Thậm chí nhờ Đại Não Hoa dò xét ở hình thái "ra-đa", ưu thế của họ còn lớn hơn, đổi thành họ đứng trên bờ.
Chiêu này quả thật đánh cho "Mâm Hải Sản" đối diện trở tay không kịp, nhưng tên kia đâu phải kẻ dễ dàng từ bỏ.
Nó biết đối phương có thủ đoạn đặc thù phát hiện ra mình, bèn tiếp tục lấy huyết nhục khôi lỗi làm mồi nhử. Cú mất kiểm soát ngắn ngủi ban nãy nó vẫn chưa rõ nguyên do, còn phải cẩn thận thử lại.
Hơn nữa nó đã thông qua vách tường huyết nhục liên hệ với những quỷ dị khác. Nhận thấy tình hình không ổn, nó đành vứt hết mặt mũi mà gọi viện binh.
Nhưng giờ thế cục đã khác. "Mâm Hải Sản" muốn kéo dài thời gian, Lỗ Bá Đặc lại không chịu. Đối phương có thể có viện binh tới bất cứ lúc nào, phe hắn đã tề tựu đông đủ, lại phá vỡ ưu thế sân nhà của địch, lúc này không bộc phát thì còn đợi đến bao giờ?
Vô số sợi Hắc Ti mượn bóng đêm của 【Âm Ảnh Chi Mạc】 che chở, đan xen kết thành lưới để tiện xác định vị trí của nhau, sau đó vớt lấy đám huyết nhục khôi lỗi khống chế lại nhằm tránh bị quấy rối. Đại Não Hoa chuyên tâm định vị, Lỗ Bá Đặc tung thẳng 【Trị Liệu Thuật】 rọi sáng kẻ thù.
Khoảnh khắc thánh quang giáng xuống, "Mâm Hải Sản" tất yếu đổ bóng. Tiểu Cường lập tức chớp lóe áp sát, chuyển sang hình thái "Ám Thiên Sứ" xả hỏa lực tối đa.
Quanh không gian còn hiện ra hàng loạt Đại Nhãn Châu Tử lơ lửng, lập tức tập trung hỏa lực bắn 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 về phía quỷ dị địch, triệt tiêu bớt phần nào lớp sương mù phòng hộ trên người "Mâm Hải Sản".
Chúng chỉ cần kéo dài hai, ba giây, bởi Cốt Đầu Muội nãy giờ bị đè đầu đánh đang trong cơn hưng phấn tột cùng đã lao tới. Đồng đội phối hợp ăn ý, chớp lấy thời cơ là đè "Mâm Hải Sản" ra nện cho một trận tơi bời.
Dù kẻ địch dựa vào vụ nổ quỷ dị kia để tạm né đòn liên hoàn hoa mỹ của phe Lỗ Bá Đặc, nó cũng nhanh chóng bị tìm ra. Cái khoang sương mù khép kín trước đó nó tạo ra để trêu đùa Lỗ Bá Đặc giờ lại biến thành lồng giam chính nó.
Nó muốn phá vây ra ngoài nhưng không cảm ứng được tình hình bên ngoài. Bất kể nó né tránh ra sao, hay chỉ muốn dán vào vách thịt để hồi phục, đều bị đối phương nhanh chóng tìm ra hoặc đánh gãy, theo sau là một trận no đòn.
Những chi thể đẹp đẽ trên người đều do nó tống tiền, cướp đoạt từ quỷ dị khác, vất vả lắm mới tích cóp được. Giờ đây bị con quỷ dị ban đầu đuổi theo chém giết, gọt sạch gần hết, sắp sửa biến thành một cây gậy trơ trọi.
Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Lỗ Bá Đặc cùng đồng đội điều phối nhịp nhàng, triệt tiêu ưu thế số lượng của kẻ địch, thậm chí còn tạm thời tạo thành cục diện lấy nhiều đánh ít.
Sau khi phá giải năng lực sương mù cùng ưu thế sân nhà mà "Mâm Hải Sản" dựa vào để sinh tồn, thắng lợi cuối cùng tự nhiên rơi vào tay họ.
Lỗ Bá Đặc nhanh chóng thông qua thu hoạch của mình để xác nhận, kẻ địch quả thực đã ngỏm củ tỏi, còn rớt ra năng lực hoàng kim 【?】 siêu giai, kèm theo 22% tiến độ. Nhưng hắn không ngờ là năng lực này cuối cùng lại rơi vào người Đại Nhãn Châu Tử.
Nghĩ lại cũng không quá đường đột. Màn sương kia quả thật có năng lực cấm ma, mà cấm ma chẳng phải chính là hỗn độn sao? Hắn hay gọi nó là Đại Nhãn Châu Tử, chứ người ta cũng có tên đàng hoàng, đại danh là 【Hỗn Độn Chi Nhãn】, vốn mang đặc tính hỗn độn, rơi vào nó xem như gãi đúng chỗ ngứa.
Nhưng lúc này chẳng có thời gian rảnh để tà tà bàn luận chuyện đó. Vách thịt trong khoang tự động nứt ra hàng loạt lối đi, thêm nhiều quỷ dị cùng vật dị biến xuất hiện, ùa vào như thủy triều trong trạng thái hưng phấn dị thường.
Cốt Đầu Muội cùng Tiểu Cường lập tức nghênh đón, bắt đầu dọn dẹp đám địch hỗn tạp này. Đại Nhãn Châu Tử cũng vui vẻ nhập cuộc đón địch.
Đại Não Hoa vội thử điều khiển ma pháp, phát hiện dù "Mâm Hải Sản" đã chết nhưng sương mù xung quanh vẫn chưa tan biến ngay, gông cùm ma pháp vẫn cực kỳ kiên cố, nhất thời chưa thể dùng ma pháp.
Lỗ Bá Đặc cũng dùng 【Trị Liệu Thuật】 hỗ trợ chiến đấu, nhưng phần lớn thời gian là tiếp tục quan sát hoàn cảnh huyết nhục xung quanh, nhận thấy những vách thịt kia không hề có dấu hiệu sụp đổ.
Đã không có thủ đoạn dọn sạch đám lâu la này thật nhanh—lũ dị biến thể thì không đáng ngại, chỉ tốn công sức, nhưng lũ quỷ dị thì phiền toái hơn nhiều, một con quỷ dị trông chẳng có gì nổi bật cũng có thể thình lình nhảy ra cho họ một cú đau điếng.
Thủ đoạn của vài con quỷ dị khiến ngay cả hắn cũng không dám khinh suất, đặc biệt là các chiêu số quỷ dị đó khéo lại còn cộng dồn hoặc biến dị lẫn nhau, đối phó sẽ càng rắc rối hơn.
Cộng thêm vài phỏng đoán chẳng lành, hắn quyết định không lãng phí thời gian ở đây nữa mà chọn rút lui. Vẫn là Cốt Đầu Muội dẫn hắn đi trước, Tiểu Cường bọc hậu.
Phải, hắn nghi ngờ nơi này nhiều khả năng không chỉ có một quỷ dị siêu giai là "Mâm Hải Sản".
Trước đó khi Hắc Ti phát hiện chỗ này, hắn không hề ngừng việc dò xét phía sau, Hắc Ti vẫn tiếp tục tìm kiếm điểm bất thường và mấu chốt của vấn đề.
Qua giao thủ với "Mâm Hải Sản", hắn cũng nhận ra vài điểm kỳ lạ. Con quỷ dị này quả thật lợi hại, năng lực sương mù kia đúng là hòa làm một với "Tân Đại Lục" này, nhưng đặc tính của cả hai trên thực tế lại không giống nhau.
Con quỷ dị "Tân Đại Lục", tức toàn bộ khối huyết nhục khổng lồ này, rõ ràng thiên về đặc tính "hoành tráng", nếu không thì không thể tạo ra một đống to tướng như vậy.
Còn con quỷ dị "Mâm Hải Sản" thì thể hình không lớn, cao chưa tới mười mét, trái lại đúng như tên gọi, chỉ thích ghép những chi thể quỷ dị hỗn tạp lên người mình.
Nó hoàn toàn không theo đuổi đặc tính "hoành tráng", thậm chí còn nhỏ bé hơn tuyệt đại đa số quỷ dị, hơn nữa phương thức chiến đấu lại thiên về thể thuật.
Điểm khác biệt cốt lõi chính là ở đây, đây là hai hệ thống, hai hướng phát triển khác nhau.
Về điểm này, sau khi Đại Nhãn Châu Tử nhận được đặc tính siêu giai mới mà huyết nhục nơi đây không hề có chút biến đổi, về cơ bản đã có thể khẳng định.
Nếu đổi sang giả thuyết "nhà tù quỷ dị" trước đó của hắn thì lại khá hợp lý. Hắn suy đoán "Tân Đại Lục" này là một nhà tù giam giữ vô số quỷ dị không nghe lời, hệt như đám đang hưng phấn trước mắt.
Vậy thì trong đám quỷ dị đó có vài kẻ đạt tới siêu giai cũng là chuyện cực kỳ hợp lý.
Hắc Ti vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, Tiểu Cường vừa đánh vừa lui, Cốt Đầu Muội hộ tống Lỗ Bá Đặc rút lui, chuẩn bị tìm kiếm kẻ địch tiếp theo, lao tới chiến trường tiếp theo.
……
Quân liên minh tinh nhuệ bậc cao của Kháng Cự Liên Minh đang trên đường gấp rút hành quân, ước chừng cũng sắp tới nơi, bởi sóng biển phía dưới ngày càng gấp gáp, cuộn trào mãnh liệt.
