Chương 1228
Chương 1228: Thiên sứ thật giả
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngay bên trong quỷ dị "Tân Đại Lục" có một khoang rỗng khổng lồ, trước đó Lỗ Bá Đặc đã nhiều lần xác nhận, thật sự không phát hiện tung tích kẻ địch.
Nhưng sau khi hắn liên tiếp hạ sát hai quỷ dị siêu giai là "Mâm Hải Sản" và "Mỹ Nhân Ngư", nơi này lại xuất hiện dị biến, hạch tâm quỷ dị mà hắn tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc cũng lộ diện.
Nó như bước ra từ một không gian khác, khí thế ngút trời, thực lực sâu không lường được. Sau khi nắm sơ qua tình hình xung quanh, Hắc Ti ở lại canh chừng dù đã hư hóa cũng không trốn thoát nổi, chớp mắt liền bị tóm gọn, nó thậm chí còn mô phỏng ra hình thái "Thiên Sứ" của Cốt Đầu Muội.
Những chi tiết này Lỗ Bá Đặc đều không hay biết. Nhưng hắn biết rõ Hắc Ti vô cớ mất liên lạc, món chính rốt cuộc đã tới, hắn lập tức dẫn theo đám đồng bạn lao thẳng tới.
Hắn cũng hiểu ra con mắt quái đản xuất hiện lúc trước là kẻ địch đang quan sát mình. Nhưng khi đằng đằng sát khí xông vào khoang rỗng đặc thù kia, thứ đón chào hắn chẳng phải cạm bẫy hay vòng vây, mà lại là một khung cảnh an bình, tĩnh lặng.
Chẳng hề có chút cảm giác căng thẳng nào trước trận chiến, ở ngay vị trí trung tâm lại dựng lên một bệ đá khổng lồ. Dù chất liệu toàn là vách thịt đang ngọ nguậy, nhưng bên trên lại nặn ra hình thù bàn ghế hẳn hoi.
Một bóng người to lớn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, vẻ mặt hòa nhã nhìn Cốt Đầu Muội đang bật [Kiếm Nhận Phong Bạo] xoay tít lao vào, Tiểu Xúc Thủ sát khí đằng đằng bên cạnh, cùng một Tiểu Biến Thái đang cuộn trào sóng dậy.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)?! Hử?!
Đại Não Hoa & Lão Diện Mạc: (⊙ 。⊙)?! Không thể nào?
Cốt Đầu Muội: (⊙ 。⊙)┌ Sao ta lại ngồi ở đằng kia? Là người mình đúng không?
Đại Não Hoa: ( — ︿—)┌┌┌ Dùng não chút đi được không? Ngươi chẳng phải đang ở đây sao? Phía đối diện chắc chắn là kẻ địch!
Cốt Đầu Muội: (— _—)??? Ừm~???
(— _—)┌ Chẳng phải Tiểu Xúc Thủ cũng ở bên nó sao?
Phải, kẻ đang ngồi đàng hoàng ở vị trí chủ tọa kia không chỉ có hình thái Thiên Sứ của Cốt Đầu Muội, mà đến cả Tiểu Xúc Thủ cũng bị phục chế y chang, đang tung tăng bơi lượn bên cạnh.
Rồi "Thiên Sứ giả mạo" nhìn về phía Thiên Sứ chính hiệu, đứng dậy mỉm cười, vừa cất giọng với thứ ngôn ngữ chung chuẩn mực: "Vị bằng hữu này, hay là ngươi ra ngoài trước—"
Hưu——
Một phát [Trị Liệu Thuật] đã giáng thẳng xuống đỉnh đầu nó.
"A——"
Đúng vậy, gã này dường như đã phát giác ra sự tồn tại của Lỗ Bá Đặc, mời hắn rời khỏi buồng lái của Cốt Đầu Muội trước.
Nhưng không sao, Lỗ Bá Đặc chẳng thèm nể nang. Đối với cái thứ làm màu một cách khó hiểu này, một khi chưa rõ đường đi nước bước của đối phương, thì hoặc là quay đầu đi thẳng, hoặc là trực tiếp ra tay, tuyệt đối không có lựa chọn "nói chuyện đôi câu".
Còn vị "Thiên Sứ giả mạo" kia có lẽ đứng trên cao quá lâu, chưa quen thói vừa gặp đã động thủ thế này. Dù phản ứng cực nhanh, lập tức dựng lên một màn chắn năng lượng đen tuyền, nhưng vẫn chẳng cản nổi chiêu [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc.
Dẫu vậy, ý định nhìn chân thân đối thủ của Lỗ Bá Đặc cũng không thành. Toàn thân đối phương bốc lên làn khói đen, nhưng vẫn giữ được hình tượng "Thiên Sứ giả mạo", ngược lại "Tân Đại Lục" xung quanh lại giật nhẹ một cái.
Khi một kẻ cực kỳ thích làm màu, vô cùng sĩ diện không những làm màu thất bại mà còn bị người ta tát thẳng vào mặt, cảm giác lúc ấy thật sự ngơ ngác đến tột cùng.
Huống hồ nó còn tự coi mình là bề trên, tiền bối, nay bị hậu bối tát vỡ mặt, vừa tỉnh hồn lại thì chỉ còn mỗi thẹn quá hóa giận.
Nó không nhiều lời nữa, lập tức động thủ. Đám hậu bối không biết phép tắc này, chỉ có đánh cho phục mới biết tôn trọng tiền bối.
Tiếc thay, nó vẫn quá xem thường đám người Lỗ Bá Đặc.
Cốt Đầu Muội thấy lão đại đã ra tay, lại còn đứng về phía mình, nó tin chắc mình mới là hàng thật. Vô số đường trảm kích xé gió phóng ra, rồi thân mình cũng bám sát sau đòn chém, chuẩn bị cho kẻ địch chút bất ngờ.
Trong mắt nó tràn đầy háo hức, như mang một thứ cảm giác định mệnh được chiến đấu với chính mình để đột phá bản thân.
Tiểu Xúc Thủ và Tiểu Biến Thái phía sau chỉ chậm hơn nửa nhịp, lập tức theo sát tràn về phía kẻ thù. Xem ra trận chiến trước đó đã mang lại cho đám đồng bạn sự tự tin cực lớn, lúc này ra tay khí thế hoàn toàn khác hẳn.
Nhưng "Thiên Sứ giả mạo" đối diện lại chẳng hề hoảng loạn, rất nhanh đã thoát khỏi cơn đau.
Điểm này dường như cũng chẳng có gì lạ. Trạng thái hiện tại của nó có chút quái đản, nếu sát thương đều tính lên bản thể "Tân Đại Lục" thì thực chất chẳng gãi nổi ngứa, vừa rồi thét lên chủ yếu là do bất ngờ và nhục nhã.
Nhìn Cốt Đầu Muội với ánh mắt hưng phấn lao tới, nó không nhiều lời, nghênh đón trực diện. Cùng là hình thái "Thiên Sứ", trên tay cũng là lưỡi liềm tương tự.
Nó cũng không hề đơn độc. "Tiểu Xúc Thủ giả mạo" bên cạnh lập tức chuyển động, vách thịt bốn phía trong khoang rỗng này cũng bắt đầu ngọ nguậy, điên cuồng mọc ra vô số xúc tu, cuốn chặt về phía Tiểu Xúc Thủ.
Đồng thời, những mạch máu vốn đã khô héo rũ xuống cũng cựa quậy. Máu đen kịt phun trào dữ dội, lưu lượng khổng lồ làm căng phồng từng đoạn huyết quản, máu đen hóa thành dòng hồng thủy cuồn cuộn ập thẳng tới Tiểu Biến Thái.
Tên này đúng là biến thái thực sự, đây là muốn một chọi một dạy dỗ đám hậu bối, nhè đúng sở trường tự tin nhất của bọn chúng mà giáng đòn nghiền ép.
Hai "Thiên Sứ" va sầm vào nhau trong chớp mắt. Cốt Đầu Muội lập tức bay ngược ra sau, kéo theo Lỗ Bá Đặc cũng đất trời đảo lộn.
Rõ ràng, trong pha đọ sức thuần túy không chút hoa mỹ này, "Thiên Sứ giả mạo" còn mạnh hơn cả hàng thật. Cứ như thể sức mạnh tựa non sông của "Tân Đại Lục" đã có một phần lớn bị nén chặt vào thân xác nhỏ bé kia.
Cốt Đầu Muội dùng hai tay cùng sáu lưỡi liềm sau lưng, tổng cộng tám lưỡi liềm bấu chặt vào vách thịt, trượt lùi mấy chục mét mới miễn cưỡng trụ vững. Cặp liềm cầm trên tay run lên bần bật.
Đối phương không đơn thuần là bắt chước. Cặp liềm giả mạo kia độ cứng tựa hồ còn vượt trội hơn, đòn đối chiêu vừa rồi chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Nhưng Cốt Đầu Muội tuyệt đối không chịu thua sau một chiêu. Nó xoay người tức thì, chém đứt đám xúc tu đang vươn tới xung quanh, đạp đất lao tới, tiếp tục tử chiến.
Song nó đã đổi chiến thuật rõ rệt, không thèm đọ sức mạnh nữa, mà như thích khách đánh với chiến binh, định dựa vào thân pháp linh hoạt để bào mòn đối thủ rồi giành thắng lợi.
Tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của nó.
Chiêu số của đối phương biến hóa nhanh không kém, cũng học theo động tác của Cốt Đầu Muội trở nên cực kỳ linh hoạt. Đôi tay cùng sau lưng gồm tám lưỡi liềm giả mạo đỡ đòn, hỗ trợ di chuyển, đâm tỉa bất ngờ, thoăn thoắt hệt như một con nhện, toàn bộ thân hình chuyển động theo nhịp điệu mượt mà đẹp mắt.
Cảm giác cứ như đối phương mới là "Thiên Sứ" bản gốc, còn Cốt Đầu Muội chỉ là kẻ bắt chước vụng về.
Cốt Đầu Muội quả thực có thiên phú cận chiến, lại không có điểm yếu nào rõ rệt, chẳng khác nào một chiến binh toàn diện. Những kẻ thù chạm trán trước đây có thể vượt trội hơn nó ở vài mặt, nhưng nó luôn tìm ra điểm mạnh của mình để áp chế đối phương, từ đó giành lấy thắng lợi cuối cùng.
