Chương 1239
Chương 1239: Kế hoạch của Lỗ Bá Đặc về Tiểu Âu Hoàng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc trồi lên mặt nước hỗ trợ xong liền lập tức lặn xuống đáy biển. Trận chiến dưới này vẫn chưa ngã ngũ hoàn toàn, vừa rồi do lo lắng thế cục bên ngoài nên hắn mới vội vã trồi lên ứng cứu.
Huống hồ trận chiến ở đây hắn cũng chẳng giúp được gì nhiều, chủ lực vẫn là hai anh em Thiên Khải Chi Huyết và Tiểu Biến Thái.
Hai đứa này nãy giờ chẳng hề nhàn rỗi. Lúc Lỗ Bá Đặc lên mặt nước làm màu, bọn chúng đã phối hợp càn quét bên trong “tân đại lục”, nuốt sạch toàn bộ tàn dư huyết dịch màu đen.
Chuyến này hai anh em no căng bụng thật sự. Đầu tiên là bắt tay chia chác quỷ dị nước biển do "mỹ nhân ngư" thao túng.
Sau đó Tiểu Biến Thái kiềm chế huyết dịch đen, Thiên Khải Chi Huyết điên cuồng rút cạn nước cùng năng lượng của "tân đại lục", rồi lại cùng nhau dọn sạch huyết dịch đen. Thể lượng của bọn chúng phình to đến mức Lỗ Bá Đặc cũng không tính nổi nữa.
Khi Lỗ Bá Đặc lặn xuống, rất nhiều Hải tộc bơi tới muốn hỗ trợ, nhưng hắn dĩ nhiên không thể tùy tiện để lộ năng lực của đám đồng bạn như trước.
Thế là hắn vờ vịt oanh tạc một trận, cuối cùng cũng xác nhận "tân đại lục" đã hoàn toàn chết hẳn.
Thứ này quả thực dai như đỉa, chống cự lâu đến vậy khiến Lỗ Bá Đặc cũng không phân biệt nổi nó còn sống hay đã chết. Mãi tới khi nhìn thấy năng lực phẩm chất hoàng kim dấu 【?】 mới thu hoạch được, hắn mới dám khẳng định. Hiện tại thứ đó đang xếp ngay sau 【Vĩnh Hằng Chi Tâm】 Tiểu Tâm Tâm, còn kèm theo ba mươi phần trăm tiến độ bổ sung.
Về việc tiêu diệt quỷ dị siêu giai này sẽ bốc thăm ra năng lực gì, Lỗ Bá Đặc thật ra cũng rất mong đợi. Thứ hắn thèm muốn nhất chính là năng lực tương tự như tấm “kính mờ” kia, đến giờ hắn vẫn chưa rõ đó rốt cuộc là cái gì, nhưng khả năng cao có liên quan tới không gian.
Nếu phải chọn một kẻ thích hợp trong đám đồng bạn, hắn nghiêng về 【Phá Không Chi Liêm】 hơn, dù sao năng lực này cũng dính dáng đôi chút tới không gian.
Thế nhưng giờ năng lực lại rơi vào tay Tiểu Tâm Tâm, cũng chẳng sao, thậm chí còn cực kỳ hợp lý. Bản thể ban đầu của con quỷ dị này vốn là một trái tim, về sau thâu nạp vô số năng lực rồi dung hợp làm một.
Bây giờ việc cần tính tới là thanh tẩy cả vùng biển này. Đây là chuyện hệ trọng, ngặt nỗi thứ cần thanh tẩy quá nhiều, tạm thời chưa biết phải ra tay từ đâu.
Cuối cùng vẫn là Lỗ Bá Đặc đầu óc linh hoạt. "Tân đại lục" lúc này thực chất chỉ là một cái xác rỗng bị hút cạn nước, sở dĩ nó chìm xuống là vì Thiên Khải Chi Huyết và Tiểu Biến Thái còn ở bên trong đè nặng.
Giờ chỉ cần bảo hai đứa rút ra, chắp vá sơ sài cho cái xác rồi đẩy thẳng lên mặt biển. Để nó nâng toàn bộ thịt vụn cùng thi thể trên mặt nước lên rồi phóng hỏa thiêu rụi một mồi, như vậy sẽ đỡ tốn bao nhiêu công sức.
Bằng không thật chẳng biết phải thanh tẩy vùng biển này kiểu gì, có khi mệt chết cũng chưa xong.
Hắn tìm người của Kháng Cự Liên Minh bàn bạc giải pháp, vạch ra hướng đi. Ý kiến cơ bản được thông qua, cả bọn lập tức bắt tay vào việc.
Những chuyện liên quan đến thanh tẩy cụ thể đều giao cho Đại Não Hoa thi hành, còn hắn thì thong thả kiểm kê lại thu hoạch lần này.
Đánh bại liên tiếp ba con quỷ dị siêu giai: "mâm hải sản thập cẩm" thích tung sương mù đem lại lợi lộc cho Đại Nhãn Châu Tử; "mỹ nhân ngư" thao túng nước biển bồi bổ cho 【Trị Liệu Thuật】; giờ thì "tân đại lục" cũng chìm nghỉm, mang lại lợi ích cho Tiểu Tâm Tâm.
Cộng thêm Cốt Đầu Muội, Tiểu Biến Thái, Đại Não Hoa, Phá Hầu Lung, Hắc Ti đã húp trọn phần thưởng từ trước, nếu tính cả 【Trị Liệu Thuật】 thì trong số mười sáu đồng bạn, số lượng chạm tới cấp siêu giai đã chiếm một nửa.
Hiện tại mỗi ngày hắn đều có một lượng nhỏ Điểm Hốt Du hoàng kim chảy vào túi, đến từ khắp các thế lực trên đại lục, cấu thành cụ thể phân bổ ra sao hắn cũng không rõ.
Nhưng hắn đoán bên phía Thú tộc chiếm tỷ lệ cao nhất. Dù sao hắn cũng dựng lên một "Thú Thần" bên đó, lại thuận thế đẩy "Tiên tri Đạt Cát" lên vị trí cực cao. Lâu lâu vẫn có người hoài niệm, Thú Thần Điện lẫn tộc Hổ nhân đều ra sức tâng bốc một kẻ chẳng hề đụng chạm đến quyền lực thực tế của bọn họ.
Đồng bạn có phần trăm giải phong cao nhất chính là Đại Não Hoa, đã chạm mốc tám mươi phần trăm. Dù sao liên tục xử lý đám Lĩnh chủ nguyên tố quỷ dị kia cũng gặt hái được không ít hời.
Trong tay hắn vẫn luôn găm lại hai mươi Điểm Hốt Du hoàng kim chưa dùng, đảm bảo có thể lập tức nâng kịch trần tiến độ của Đại Não Hoa bất cứ lúc nào, cốt để ứng phó với tình huống bất trắc.
Chẳng hạn như lần đụng độ "Thiên sứ giả mạo" trước đó, Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường đều chịu thiệt. Lúc ấy hắn không hề tuyệt vọng chính là nhờ còn nắm trong tay con bài tẩy này.
Dẫu vậy hắn vẫn nhịn, ưu tiên dùng sức mạnh sẵn có của đám Hắc Ti để giải quyết. Dù chưa biết tăng lên một trăm phần trăm sẽ xảy ra biến hóa gì, nhưng chắc chắn phải có biến chuyển lớn, bằng không bày ra cái thanh tiến độ phần trăm này làm quái gì?
Hắn chỉ lo biến hóa quá dữ dội sẽ kinh động đến "kẻ" đứng sau màn. Hắn dù sao cũng chỉ đứng ở vị trí "con kiến", cùng lắm là một con kiến khỏe nhất đàn. Trước khi thực sự lật bàn, phải tận lực tích lũy thực lực cho bản thân thì mới mong có một tia sinh cơ.
Về phần các đồng bạn khác, tiến độ cũng không tệ. Những chủ lực như Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường đều đã ngấp nghé bảy mươi phần trăm, số còn lại cơ bản dao động quanh mức năm mươi phần trăm.
Hiện tại ngoài Đại Não Hoa ra, hắn dự định giữ thêm vài chiêu bài, để dành sẵn Điểm Hốt Du hoàng kim cho những tay đấm chủ lực như Cốt Đầu Muội, đến lúc liều mạng nhất định sẽ dùng tới.
Lão già Âu hoàng cụt một tay cùng đại tỷ Anna sau khi tàn phế trái lại được nhàn rỗi. Tâm trạng hai người dường như rất tốt, ngày ngày dính lấy nhau như hình với bóng, gặp ai cũng nhiệt tình chào hỏi.
Lỗ Bá Đặc từng mượn cớ dùng Thánh Quang trị liệu, thực chất là dùng Thiên Khải Chi Huyết chữa trị cho hai người một lần, nhưng hiệu quả không đến mức thấy ngay lập tức. Lão già chỉ bảo cảm thấy ấm áp, vết cụt hơi ngưa ngứa một chút.
Xem chừng đây là một quá trình tương đối dài dằng dặc. Thấy trạng thái của hai người như vậy, Lỗ Bá Đặc ngược lại không vội nữa.
Bởi lẽ với tình trạng thương tật thế này, lão già Âu hoàng mới có lý do lui về tuyến sau, cùng lắm chỉ làm chút việc hậu cần, chỉ bảo đám hậu bối, chí ít không cần phải ngày ngày xông pha nơi tuyến đầu như trước.
Lão già cũng hết lời khen Lỗ Bá Đặc mặt mũi lớn, giờ đây ai thấy một lão già như lão cũng tươi cười chào đón, nể mặt vài phần.
Nhưng Lỗ Bá Đặc hiểu rõ, thứ thể diện này không thể dùng để thế mạng. Lỡ xảy ra thêm một biến cố như lần này nữa, khéo mạng chẳng còn. Hắn phải cố hết sức tránh cái kết cục chó má kiểu "người thân bạn bè của nhân vật chính ắt phải bi kịch".
Thế thì cũng chẳng cần vội chữa lành cho Âu hoàng, cứ đợi sau trận chiến rồi tính tiếp. Ừm... thế này là vẹn cả đôi đường, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới thế giới hai người của lão già và Anna, biết đâu chừng tới lúc đó lại lòi ra thêm một Âu hoàng nhỏ.
Lỗ Bá Đặc tính toán rất chu toàn, nhưng bảo hắn hoàn toàn không hoảng là điều không tưởng.
Giờ ngẩng đầu lên là thấy ngay vầng huyết nguyệt kia. Mọi người từ chỗ hoảng loạn ban đầu, đến nay thậm chí đã bắt đầu quen mắt.
Tác dụng của dị tượng này hiện đã cơ bản rõ ràng, nó khiến quỷ dị trở nên cuồng bạo, nhưng nguyên lý đằng sau rốt cuộc là gì?
Còn cả khoảng "hư không" đen kịt kỳ dị trước đó nữa, thứ ném rác qua lại với Cốt Đầu Muội rốt cuộc là cái giống gì?
Gần hơn một chút, con giun đỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ, vẫn đang chạy khắp nơi phá hoại. Bọn ác ma tuy không còn khí thế hung hãn như lúc mới khai chiến, nhưng dù sao vẫn chưa bị quét sạch hoàn toàn. Từng vụ từng việc chồng chất, toàn là rắc rối, đau đầu thật sự!
