Chương 1242
Chương 1242: Bão nguyên tố
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tân Nguyệt Địa Đới, Ngân Huy Thành.
Nơi đây là vùng biên giới giữa Đế Quốc Hi Tá và Đế Quốc Lan Đăng, thuộc về phía Hi Tá, cai quản toàn bộ thị trấn xung quanh.
Là một tòa thành hạch tâm nơi biên giới, phòng ngự của thành vô cùng kiên cố, lại cộng thêm gu thẩm mỹ đặc thù của các ma pháp sư nên nơi này được xây dựng vừa vững chãi vừa hoa lệ.
Thế nhưng khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh vừa bắt đầu, nơi này lại gặp đại nạn. Ngay tại vị trí cách thành chưa đầy trăm mét, một đường hầm không gian bất ngờ mở ra. Sau cơn địa chấn dữ dội là bầu không khí im lặng quỷ dị, rồi ác ma như thủy triều cuồn cuộn tràn tới.
Tòa thành quả thực được xây dựng theo tiêu chuẩn chiến tranh, nhưng cự ly xuất hiện lại quá gần. Thậm chí nhiều khí giới phòng thủ thành còn không tiện bắn phá ở khoảng cách áp sát đến vậy. Quân phòng thủ căn bản không kịp điều động nhân lực, chỉ duy trì trạng thái trực nhật thường ngày nên thiếu hụt trầm trọng các chiến lực cao giai.
Tòa thành trực tiếp bị biển ác ma nuốt chửng. Gần như không ai trốn thoát nổi, tất cả đều vùi xác bên trong, biến nơi đây thành sào huyệt bị ác ma chiếm cứ hoàn toàn.
Cuộc chiến bùng nổ quá đỗi đột ngột, cũng giống như bao thế lực khác, Đế Quốc Hi Tá bị đánh cho trở tay không kịp.
Thế nhưng sau khi đế quốc hoàn hồn lại, thực tế đã chứng minh nước cờ phổ cập "Khế ước ma sủng" hoàn toàn chính xác, tăng cường vượt bậc sức mạnh cho các ma pháp sư trung giai.
Loại khế ước này không thể ký với ma thú có thực lực vượt quá bản thân, nếu không rất dễ bị cắn trả.
Nếu là ma pháp sư đê giai, nhiều nhất cũng chỉ ký được với ma thú đê giai. Ma thú ở giai đoạn này trí lực quá thấp, thực lực bình thường, giúp ích rất ít cho ma pháp sư, thậm chí còn hơi lãng phí một suất "Khế ước ma sủng".
Còn nếu là ma pháp sư cao giai, điều phiền phức là tìm đâu ra nhiều ma thú cao giai đến thế. Ma thú tới cảnh giới này quả thực vô cùng hùng mạnh, nếu ký kết thành công chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực tuyệt đối cho chủ nhân.
Thế nhưng chúng cũng đã sở hữu linh trí tương đương con người, có những con cực kỳ bướng bỉnh, thà chết chứ nhất quyết không chịu khuất phục để bị ký khế ước.
Đồng thời, loại "Khế ước ma sủng" cải tiến này nhằm xóa bỏ lỗ hổng mà ác ma để lại năm xưa nên đã bị suy giảm uy lực phần nào. Tính chất cưỡng ép nô dịch thực chất đã giảm đi, đòi hỏi ma sủng phải tự nguyện phối hợp mới thành.
Cứ như vậy, tình thế biến thành một màn dở dở ương ương, cao không tới mà thấp không thông. Vừa hay đám ma pháp sư trung giai lại hưởng trọn đợt lợi ích này. Ma thú ở giai đoạn trung giai vừa mạnh mẽ, lại chưa quá khôn ngoan, mấu chốt là số lượng khổng lồ, dư sức đáp ứng nhu cầu.
Trùng hợp thay, giai vị ma pháp sư này lại chính là rường cột của đế quốc. Khi kết thành các ma pháp sư đoàn, uy lực tăng lên gấp bội, gia tăng vượt bậc thực lực cho toàn đế quốc.
Ở tầng lớp ma pháp sư cao giai, nhờ Lỗ Bá Đặc liên tiếp chém giết những Lĩnh Chủ Nguyên Tố quỷ dị kia, bọn họ cũng được hưởng ké món hời lớn.
Nhiều nguyên nhân cộng gộp lại giúp Đế Quốc Hi Tá trở thành một trong những thế lực hồi phục sớm nhất.
Thử nghĩ mà xem, việc tiêu diệt Lĩnh Chủ Nguyên Tố hệ Quang diễn ra rất muộn, vậy mà Hi Tá vẫn hồi phục nhanh hơn cả bên Lan Đăng.
Trước kia khi Tây Cảnh của Lan Đăng xảy ra biến loạn phân liệt do "Hắc Ám Liên Minh" gây ra, thì tại Tân Nguyệt Địa Đới này, Hi Tá đã bắt đầu tổ chức phản công quy mô lớn.
Lúc ấy phái người tới chi viện cho Lỗ Bá Đặc, ngoài việc quả thực thiếu hắn một món nợ ân tình lớn, bọn họ còn có toan tính về mặt lợi ích thực tế.
Tây Cảnh Lan Đăng tiếp giáp ngay với Tân Nguyệt Địa Đới. Nếu Hi Tá muốn thanh trừng ác ma trong này, lỡ như "Hắc Ám Liên Minh" bên kia bắt tay hoàn toàn với ác ma nơi đây, bên địch có thêm mười mấy cường giả cửu giai cùng hàng chục vạn đại quân thì bọn họ cũng không gánh nổi.
Vừa hay Lỗ Bá Đặc ra tay giữ chân chặt cứng "Hắc Ám Liên Minh", đối với Hi Tá mà nói chính là chuyện đại hỷ.
Cho nên lúc Lỗ Bá Đặc phái người cầu viện, dù tuyến đường trung gian khi ấy vẫn bị ác ma khống chế khiến nhân lực số đông không thể qua được, bọn họ vẫn cử một đội cường giả cao giai bay sang trợ chiến cho Lỗ Bá Đặc.
Khi đó, người quen của Lỗ Bá Đặc là thiếu nữ xinh đẹp Đa Lệ Ti cũng nằm trong đội ngũ chi viện.
Nàng chính là người năm xưa khi hắn mới đặt chân tới Hi Tá đã cùng sát cánh đối phó ác ma và quỷ dị, còn giới thiệu hắn gia nhập phái Yên Diệt Giả của Pháp Sư Liên Minh.
Nàng vốn là người Ngân Huy Thành. Lúc Kỷ Nguyên Chiến Tranh bùng nổ, nhờ thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã đạt tới đỉnh phong lục giai, nàng được Yên Diệt Giả điều tới Học viện Ma pháp Đế Đô tu học. Nơi đó có các lão pháp sư giàu kinh nghiệm chỉ dạy và phụ trợ giúp nàng đột phá cao giai, nhờ vậy mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn diệt vong của Ngân Huy Thành.
Về sau nàng chủ động theo chân đội ngũ tới Tây Cảnh Lan Đăng chi viện, còn nấp trong đám đông lén nhìn Lỗ Bá Đặc một lần, coi như hoàn thành một tâm nguyện.
Hiện giờ, một lần nữa đứng dưới chân Ngân Huy Thành, các thôn trấn xung quanh đều đã bị ma pháp sư đoàn của Hi Tá thu hồi. Nơi này gần như là cứ điểm lớn cuối cùng của ác ma ở toàn bộ phía đông đế quốc, cũng là lúc để nàng đòi lại món nợ máu cho gia đình và xóm giềng.
Hiện tại đế quốc liên tục xuất thủ. Con đường xuyên qua Hoành Đoạn Sơn Mạch ở phía bắc thông tới Rembrandt cũng đã được khai thông, nhằm liên kết ba đại thế lực của nhân loại chặt chẽ hơn, nâng cao trọng lượng tiếng nói sau này.
Bọn họ quả thực không xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Lỗ Bá Đặc, nhưng xét về thực lực tổng thể, họ đã là thế lực mạnh nhất trong tất cả.
Lan Đăng quả thực không tệ, vẫn đang khắp nơi giúp đỡ tinh linh, hỗ trợ thú nhân. Thế nhưng ác ma trong phạm vi bản thổ của họ còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, vẫn còn ác ma đánh du kích chạy loạn khắp các đường hầm không gian, khiến Lan Đăng vô cùng chật vật.
Hơn nữa, một khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh kết thúc, ác ma thoái trào, ưu thế đặc thù của Lan Đăng trong việc khắc chế ác ma đối với người thường sẽ không còn quá lớn. Ngược lại, ưu thế về ma pháp sư siêu giai và ma sủng của Hi Tá sẽ không hề thuyên giảm, chỉ có ngày càng bành trướng thêm.
Tương lai, ẩn chứa vô hạn khả năng!
Theo bước tiến của đại quân, "Phong Bão Nguyên Tố" bắt đầu bao phủ về phía Ngân Huy Thành. Nhìn từ xa, nó giống hệt một bức màn lộng lẫy rực rỡ sắc màu, hoa lệ tột cùng nhưng ẩn chứa hung hiểm ngập trời.
Đây là đòn tấn công lấy lĩnh vực ma pháp làm khung xương, bên trong lấp đầy ma pháp các hệ theo trật tự nghiêm ngặt. Vô số phong nhận, băng tiễn, hỏa cầu không ngừng chuyển động đan xen nhưng tuyệt đối không va chạm vào nhau.
Thế nhưng một khi gặp mục tiêu, khoảnh khắc ma pháp phóng đi đầu tiên chạm vào vật cản, thế cân bằng khủng bố bên trong lập tức bị xé toạc. Tựa như phản ứng dây chuyền, sẽ có càng lúc càng nhiều ma pháp điên cuồng ập tới đối phương.
Đó chính là năng lực tác chiến tập thể trứ danh của ma pháp sư đoàn thuộc Pháp Sư Liên Minh. Điểm mạnh nhất của chiêu thức này là không hề lãng phí ma lực, mọi đòn ma pháp bắn ra đều bắn trúng mục tiêu chuẩn xác, mang uy năng hủy diệt mọi kẻ thù.
Phía ác ma bắt đầu lộ rõ dấu hiệu bại trận. Lác đác vài tên cắm đầu tháo chạy về phía đường hầm không gian kia. Đó chính là ác ma, trong nhận thức của chúng, đào tẩu là phản ứng hết sức bình thường.
Nhưng chẳng mấy chốc, chúng sẽ phải hối hận tột cùng.
Bên trong đường hầm không gian đó đột nhiên phát nổ kinh hoàng. Ánh lửa ngút trời phun trào ra ngoài tới vài chục mét, ngay cả đám ác ma đứng ngoài cũng bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt. Những kẻ thể chất yếu ớt trực tiếp nổ tung thành từng mảnh vụn.
Đây tựa như hiệu quả của bom luyện kim cấp chiến tranh. Rõ ràng phía Hi Tá đã sớm dự liệu đường lui của chúng, đi trước một bước chặn đứng cửa ải, ắt hẳn đã bố trí nhân lực bên trong nhằm giữ sạch lũ nghiệt súc này lại, tránh để chúng chạy thoát ra ngoài quấy nhiễu bốn phương.
