Chương 1253
Chương 1253: Lại thấy "kính mờ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám giun này không chỉ phủ kín mặt đất. Nếu có ánh sáng chiếu vào, ắt sẽ thấy trên các vách đá xung quanh cũng bám đầy một lớp giun đỏ y hệt, chỉ là không dày bằng dưới sàn mà thôi.
Khắp khối cầu thịt còn mọc ra vô số xúc tu to như bắp đùi, ghim chặt vào vách đá tứ phía. Chỗ gần thì chừng ba năm mét, chỗ xa có thể vươn dài tới mấy trăm mét.
Nếu to gan tiến lại gần nhìn kỹ hơn một chút, người ta sẽ nhận ra đó căn bản chẳng phải xúc tu thật. Chúng vẫn là những con giun đỏ, tự bện xoắn vào nhau như bím tóc để kéo dài ra, một đầu nối liền với khối thịt khổng lồ, một đầu bám chặt vào vách đá.
Hình dạng này thực chất chẳng khác gì đám bọc noãn nằm trong đầu lũ ma sủng và đám ma pháp sư kia, chỉ là kích thước lớn hơn một bậc.
Những điểm ghim trên vách đá kia tuyệt đối không phải chọn bừa. Chỉ cần gạt phăng đám giun vướng mắt ra, bên dưới vách đá sẽ lộ rõ vô số vết tích đục đẽo nhân tạo.
Nói chính xác hơn, nơi đó khắc đầy những phù văn phức tạp, nạm đủ loại vật liệu quý hiếm không đếm xuể. Tinh kim cùng bí ngân ở đây cũng chỉ là thứ lót đường, thậm chí có rất nhiều thứ đến cả các nhà bác học cũng chẳng thể nhận hết.
Xem chừng chúng là các tiết điểm ma pháp do con người bố trí. Nhìn vào quy mô nơi này cùng những tin tức trước đó, hẳn ai cũng đoán ra được: dưới đáy này chính là lòng đất của toà ma pháp tháp cao nhất Đế Quốc Hi Tá.
Chỉ có điều, hệ thống cảnh báo lẽ ra phải phát hiện ra dị vật thì đến nay chưa từng vang lên lần nào, toàn bộ đã bị đám giun đỏ này bọc kín mít.
Đừng tưởng ma pháp tháp chỉ đơn thuần là một toà tháp đá do người ta khiêng đá về xếp chồng lên nhau.
Có biết vì sao ma pháp sư nào cũng bị coi là lũ bủn xỉn keo kiệt không? Người ngoài cứ nghĩ bọn họ bán vài bình ma dược là gom về hàng đống kim tệ, ngân tệ, nhưng thực chất tất cả đều bị hiện thực nghiến cho ra bã.
Chi phí xây dựng một toà ma pháp tháp quá đắt đỏ. Dù là loại bình thường nhất, toà tháp ba tầng khiêm tốn dành cho gia đình ma pháp sư cư ngụ, cũng đủ vét sạch nửa đời tích luỹ của một kẻ giàu có.
Nền móng phải đào sâu xuống lòng đất, tháp cao bao nhiêu thì móng sâu bấy nhiêu. Móng sâu không phải sợ tháp sập, mà là để chôn vào lòng đất lượng lớn tiết điểm ma pháp. Mỗi một tiết điểm lại cần những phù văn rườm rà cùng vật liệu lõi cực kỳ hiếm có.
Các tiết điểm này liên kết lại, phạm vi bao phủ ít nhất từ trăm mét trở lên. Có thế mới bám chắc vào ma võng xung quanh nhằm tăng cường thực lực, thử nghiệm thuật thức ma pháp, hoặc dùng để hộ thân. Tóm lại, tất cả những gì một ma pháp sư cần đều gắn liền với toà ma pháp tháp của hắn.
Đừng quên đây mới chỉ là kiểu cơ bản nhất. Vậy toà kiến trúc nhân tạo lớn nhất thành Hi Tá — ma pháp tháp trung tâm — rốt cuộc có quy mô kinh khủng cỡ nào, tiêu tốn bao nhiêu tài phú?
Không gian dưới lòng đất quá rộng lớn, nói thẳng ra thành Hi Tá vốn được xây dựng ngay trên một mạng lưới tiết điểm ma pháp khổng lồ. Phạm vi rộng tới mức các liên kết thông thường không với tới được, nên mới cần dựng thêm các tháp phụ để hỗ trợ tháp chính kiểm soát những tiết điểm ở quá xa.
Vậy mà lúc này, khối thịt khổng lồ kia lại ngang nhiên lẩn trốn dưới đáy ma pháp tháp, bám chặt vào các tiết điểm ma pháp. Nó không hề phá hoại để tránh bị bại lộ, mà đang khéo léo lợi dụng những tiết điểm này để mưu tính việc riêng.
Cũng phải thôi, dường như nó bẩm sinh đã mê mẩn những công trình chọc trời như thế này. Hồi cùng "Trùng Quái" giáng lâm xuống thế giới ác ma, ban đầu nó cũng ký sinh trên toà Thông Thiên Tháp cao nhất, nằm ngay trung tâm thành Lặc Sâm Bố Lạp của huyết tộc ác ma, cũng dùng đám giun đỏ quấn kín cả toà tháp.
Chẳng rõ nó lần mò tới đây bằng cách nào, mà suốt một thời gian dài từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay vẫn chưa từng lộ tẩy.
Nhưng ngay vừa rồi, dường như nó đã đánh hơi được biến cố xảy ra tại Khắc La Nặc Tư Thành, biết Lỗ Bá Đặc liên tục tung đại chiêu lật ngược toàn bộ cục diện chiến trường.
Chính nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác sợ hãi tên kia đến vậy. Thấy hành động nơi này cũng chẳng đi tới đâu, sau một hồi giằng co, đám giun đỏ đang bọc lấy các tiết điểm ma pháp bắt đầu từ từ buông lỏng.
Những bím tóc giun buông thõng xuống, rã ra rồi hoà vào đám giun dưới mặt đất. Ngay sau đó, cả biển giun cùng nhau cuộn trào, nâng khối thịt dập dềnh trôi về phía lòng sông ngầm, rõ ràng là muốn tháo chạy.
Y hệt như lần ở thành Lặc Sâm Bố Lạp, nó cũng chuồn êm từ trước khiến Lỗ Bá Đặc vồ hụt. Điểm khác biệt là lần trước nó rời đi vì có nhiệm vụ quấy nhiễu Kỷ Nguyên Chiến Tranh, còn lần này là do sợ chết khiếp.
Nhưng đúng lúc khối thịt lớn chuẩn bị lủi xuống dòng nước, phía trước nó bỗng xuất hiện một khoảng không gian mờ đục tựa như kính mài cát, bên trong là bóng tối vô tận sâu thẳm đến rợn người.
Thứ này đột ngột hiện ra, tuy không hề có bất kỳ động thái tấn công nào, nhưng cả khối thịt lớn đã run lẩy bẩy. Đám giun xung quanh lập tức như chết sững, cứng đờ tại chỗ không dám ngọ nguậy lấy một ly, thoạt nhìn chẳng khác nào một tảng mì tôm đỏ quạch.
Đặc biệt sau khi đón nhận một chuỗi dao động truyền tới, khối thịt lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Dao động này tựa như một phương thức truyền tin đặc thù từ sâu trong bóng tối phát ra. Không có phiên dịch thì chẳng ai hiểu nổi, cũng chẳng biết khối thịt kia đã nghe được những gì.
Kiểu giao tiếp này diễn ra cực nhanh, chưa đầy mười giây, bóng tối thăm thẳm kia đã biến mất tăm. Chậm lại chừng một hai giây sau, lớp màng mờ như kính mài cát cũng dần dần tan biến.
Khối thịt lớn vẫn nằm bẹp dí tại chỗ không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau, khi chắc chắn mọi bất thường đã biến mất, nó mới khẽ nảy lên một cái — vừa rồi nó sợ tới mức ép dẹp cả người.
Đám giun đỏ xung quanh tựa như vắt mì gặp nước sôi, dần dần mềm nhũn ra, lấy lại sức sống rồi bắt đầu ngọ nguậy. Thế nhưng chúng không tràn về phía lòng sông nữa mà lập tức quay đầu, rút lui về vị trí bám dính ban đầu.
Đám giun trên vách đá vốn đã trượt xuống được một nửa, nay nhận lệnh mới liền bò ngược trở lên, tiếp tục bọc kín các tiết điểm ma pháp. Chúng lại bện thành những bím tóc dài buông thõng xuống, bám chặt vào khối thịt lớn.
Không chỉ khôi phục lại trạng thái cũ, đám giun này còn bắt đầu gặm nhấm vách đá phía trên, dường như muốn ăn mòn thủng cả trần đá. Làm vậy chẳng phải sẽ khoét thẳng lên ma pháp tháp hay sao?
Từ bao giờ mà cái thứ nhát như cáy này lại to gan lớn mật đến thế?
Dù Lỗ Bá Đặc chưa tới đây, chỉ riêng đám ma pháp sư trong thành Hi Tá ở bên trên cũng đủ xé xác nó ra thành từng mảnh rồi chứ?
Còn tình hình trên mặt đất lúc này ra sao? Sự phản bội bất ngờ của lượng lớn ma pháp sư trung giai, thậm chí có cả vài kẻ cao giai, tuy không chiếm được phòng điều khiển ma pháp tháp vốn đã đề phòng từ trước, nhưng vẫn gây ra một phen hỗn loạn kinh hoàng.
Đám ác ma cũng lập tức đánh hơi thấy điểm này. Vốn dĩ vì công thành mãi không hạ được nên nhuệ khí đã có phần giảm sút, nay thấy trong thành có bạo loạn, chúng lại hung hãn lồng lộn xông lên.
Đúng lúc này, nơi chân trời xa xôi bỗng xuất hiện vài điểm sáng lập loè mang sắc xanh lục.
