Chương 1255
Chương 1255: Lửa xanh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sức công phá huỷ diệt lan tràn khắp thành phố, cộng thêm dư chấn từ những vụ nổ cự ly gần trước đó, gần một phần tư đô thị đã bị san phẳng, vô số kiến trúc tráng lệ nháy mắt hoá thành hư vô.
May mắn là sau khi chiến tranh bùng nổ, lượng lớn bình dân đã bị bắt buộc sơ tán xuống hầm ngầm hoặc kho chứa dưới lòng đất. Những nơi chịu đòn trực diện thì mặt đất sụt lún nghiêm trọng, chắc chắn không còn ai sống sót, nhưng các khu vực lân cận lại khả quan hơn nhiều, thương vong đã được kéo xuống mức thấp nhất.
Thành Hi Tá, viên ngọc tinh hoa của Đế Quốc Hi Tá, giờ đây phơi bày trước mắt thiên hạ bằng một dáng vẻ thê thảm chưa từng thấy. Đáng sợ hơn, đây vẫn chưa phải hồi kết.
Kết giới ma pháp đã bị xé toạc, lũ ác ma sau một thoáng hỗn loạn cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Chúng lập tức ngóc đầu trở lại, gầm rú điên cuồng lao về phía thành Hi Tá, tựa như đám lưu manh vừa bắt gặp mỹ nhân ăn mặc phong phanh.
Khói bụi mù mịt khiến chưa ai kịp quan sát kỹ tình trạng của những khối sao băng xanh lục kia. Ngặt nỗi, mối nguy lớn nhất ở đây lại chính là những thứ quỷ quái ấy.
Đặc biệt là khối thiên thạch đầu tiên rơi trúng quân đoàn ác ma. Ngọn lửa xanh lục ban đầu tưởng như đã tắt lịm sau đợt sóng xung kích dữ dội, nay lại đột ngột bùng cháy trở lại, thế lửa thậm chí còn hung hãn hơn trước.
Xung quanh rõ ràng chẳng còn lại gì ngoài mặt đất cháy khét nóng bỏng, vậy mà ngọn lửa vẫn vô cớ bốc lên. Không cần chất đốt, cứ thế bùng cháy giữa hư không, sắc xanh u ám ma quái khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Mấy con ác ma gần đó vừa định vòng qua thứ này để lao vào thành phố phía trước, chẳng ngờ lại bị lửa xanh quét trúng.
Thế là một con tiểu ác ma đang nhảy nhót tưng bừng bỗng nhiên bốc cháy rừng rực.
Chuyện này quả thực kỳ lạ. Loài tiểu ác ma phát triển lên sẽ thành đại ác ma, hình thái tối hậu là viêm ma, vốn là giống loài sinh ra từ nham thạch, hai tay và chóp đuôi lúc nào cũng có lửa bốc cháy.
Vì thế chúng chẳng hề để tâm đến ngọn lửa xanh lục này. Nào ngờ lửa xanh vừa dính vào người, ban đầu chỉ ở mu bàn chân, chớp mắt đã lan ra toàn thân.
Cứ như thể cơ thể nó là một khối hợp kim đồng khổng lồ, toàn thân đang diễn ra phản ứng màu ngọn lửa, sắc xanh sáng rực đến gai mắt.
Tiểu ác ma bắt đầu đập loạn xạ hòng dập tắt ngọn lửa quái đản này. Nhưng ngọn lửa xanh hoàn toàn vô hình vô chất, căn bản không thể chạm tới, thậm chí còn chẳng có nhiệt độ như lửa bình thường. Nó còn cảm thấy hơi lạnh, rùng mình một cái, cảm giác chẳng khác nào vừa bước ra khỏi dòng nham thạch ấm áp.
Tiếp đó là cơn buồn ngủ ập đến. Vừa rồi còn đang hốt hoảng đập lửa, giờ đây nó lập tức gật gù mê man, toàn thân rã rời, chẳng khác nào vừa bị đám mị ma lẳng lơ kia hút cạn tinh khí.
Rất nhanh, con tiểu ác ma này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Đừng nhìn cơ thể nó vẫn còn đang động đậy, thực chất linh hồn nó đã tan biến. Cả quá trình không một tiếng thét thảm, không một chút đau đớn, một linh hồn bị thu hoạch trơn tru đến rợn người.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lớp da thịt màu đỏ trên người tiểu ác ma bắt đầu co rút, tựa như một con búp bê bị xì hơi với tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, toàn thân nó chỉ còn lại một lớp da nhăn nheo bọc chặt lấy bộ xương.
Trông như một bộ xương bọc da đỏ, hai hốc mắt bừng lên hai đốm lửa xanh biếc càng thêm rực rỡ, quá trình biến dị mới xem như hoàn tất.
Ngay sau đó, bộ xương da đỏ toàn thân bốc lửa này ngoắt đầu vồ lấy những con ác ma khác vừa chạy ngang qua, trét ngọn lửa xanh chết chóc ấy lên người đồng bọn. Một vòng tuần hoàn tương tự lại lặp lại, sinh ra thêm một bộ xương lửa xanh mới.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất là đám thực thi quỷ. Chúng vốn dĩ đã là những bộ xương khô, khi ngọn lửa bùng lên người rồi nhanh chóng lụi tàn, chỉ có ngọn lửa trắng bệch trong hốc mắt bị đổi thành màu xanh lục. Nhìn cái bộ dạng này đúng chuẩn dân chơi không nạp tiền, dùng trang phục mặc định... đến hiệu ứng kỹ năng cũng chẳng buồn có.
Quá trình biến đổi này diễn ra quá lặng lẽ và chớp nhoáng, ban đầu không có nhiều ác ma phát hiện ra. Lại thêm việc quân đoàn đang dốc toàn lực xung phong, chen chúc xô đẩy nhau, tốc độ lây lan của ngọn lửa xanh nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, những mảng lửa xanh ngút trời đã xuất hiện dày đặc trong quân đoàn ác ma.
Lũ ác ma cấp cao lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường. Chúng lập tức gầm thét kinh thiên động địa, hạ lệnh cho toàn quân mau chóng tản ra. Nhưng vào cái lúc này, làm sao mà tản ra cho kịp?
Vài con ác ma thấy có biến, muốn dạt sang hai bên tránh né, nhưng đám phía sau lại không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Chúng chỉ thấy kẻ đi trước bỗng dưng đi chậm lại, lập tức xông lên chen lấn. Đội hình chẳng những không tản ra được mà còn dẫn đến một vụ giẫm đạp kinh hoàng, tình thế càng lúc càng hỗn loạn.
Thế nhưng đôi khi, biện pháp giải quyết rắc rối lại xuất hiện theo cái cách không ai ngờ tới. Quân đoàn ác ma rất nhanh đã tự động tản ra, bởi vì khối thiên thạch xanh lục đang chôn một nửa dưới lòng đất kia bắt đầu cử động.
Thứ này ban đầu trông như một quả lựu khổng lồ đã bị lột sạch vỏ, trên bề mặt chi chít những cục u quái dị. Đột nhiên, từ những khe hở đó phun trào ra từng đợt lửa xanh ngút trời. Đám ác ma đứng gần trúng chiêu toàn bộ, hàng ngũ phía sau thấy cảnh tượng đó thì hồn xiêu phách tán, không một con nào dám chen lên nữa.
Sau đó, quả lựu khổng lồ bắt đầu ngọ nguậy, những hạt lựu dãn ra tạo thành từng khoảng trống rồi bắt đầu tái tổ hợp. Rất nhanh, nó ngưng tụ thành một cự nhân nham thạch cao hơn hai trăm mét, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa xanh lục rực cháy.
Đôi mắt nó cũng mang sắc xanh tương tự nhưng rực rỡ hơn nhiều. Từ hốc mắt bắn ra hai tia sáng xanh biếc quét ngang chiến trường, bất kỳ con ác ma nào bị quét trúng đều lập tức bốc hơi thành hư vô, may ra chỉ còn sót lại một nắm tro tàn.
Có một thứ quái vật khủng khiếp nhường này xuất hiện ngay giữa trung tâm quân đoàn ác ma, đội ngũ lập tức tự giác tản ra sạch sẽ.
Đừng quên rằng, những khối sao băng xanh tương tự như thế này vẫn còn tới sáu khối nữa, thậm chí có khối còn rơi thẳng vào bên trong thành Hi Tá.
May mắn là những quả lựu khổng lồ khác sau khi vỡ ra không hợp thành một cự nhân xanh lục đơn lẻ, mà phân tách thành bốn cự nhân nham thạch lửa xanh cỡ nhỏ hơn, cao chừng năm sáu mươi mét.
Trước đó, thực chất chúng đã ôm chặt lấy nhau mà lao xuống. Ừ thì... ôm cũng chặt thật, khít khìn khịt không một kẽ hở, thế mà cũng chẳng chê chật chội.
Con người trong thành lúc này đang ráo riết thử nghiệm đủ loại ma pháp: tường đất, tường băng, hồng thuỷ, cuồng phong... kết quả đều không thể ngăn cản nổi ngọn lửa xanh kia, cùng lắm chỉ có thể làm chậm lại đôi chút.
Thế nhưng điều khiến người ta đau đầu hơn cả là những cự nhân nham thạch lửa xanh cỡ nhỏ kia. Bảo chúng nhỏ chẳng qua là so với cái con quái vật khổng lồ bên ngoài mà thôi.
Bốn thứ quái thai này tung hoành trong thành Hi Tá, chiều cao đã suýt soát toà tháp ma pháp trung tâm. Những công trình kiến trúc bình thường xung quanh chỉ cao đến đầu gối chúng, trông chẳng khác nào phim siêu nhân quay cảnh đập phá. Tùy tiện vung tay đá chân một cái là cả một dãy nhà sụp đổ tan tành.
Thành thật mà nói, đối mặt với cục diện hỗn loạn này, khắp nơi đều là kẻ địch, phòng tuyến phe mình thì đã sụp đổ hoàn toàn, bên trong lại có một đám phản đồ không biết từ đâu chui ra quấy phá, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Thế nhưng vẫn có một lượng lớn ma pháp sư cấp cao dũng cảm bay lên không trung, kiên định lao về phía những cự nhân lửa xanh kia mà dội bão đòn tấn công.
Rất nhanh sau đó họ liền nhận ra, đừng nhìn mấy thứ này hành động có vẻ vụng về, kháng ma pháp của chúng lại cao đến mức dị thường. Đại đa số ma pháp đánh lên người chúng đều chỉ gây ra tổn thương vô cùng hạn chế. Ngược lại, chỉ có ma pháp hệ Thổ đồng nguyên, triệu hồi ra cự nhân nham thạch, mới miễn cưỡng ngăn cản được bước chân của chúng đôi chút.
Đúng lúc này, sau một hồi tạm ngưng để điều chỉnh, tháp ma pháp cuối cùng cũng phát uy. Một cột sáng trắng xoá loé lên rồi biến mất trong chớp mắt, bắn nát đầu một cự nhân lửa xanh cỡ nhỏ, bấy giờ mới xem như vớt vát lại được chút thể diện.
