Chương 1258
Chương 1258: Thành Hi Tá kiên cường
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiến sự ở thành Hi Tá vừa chuyển từ cuộc công thủ giữa loài người và ác ma sang việc chung tay chống lại người khổng lồ lửa xanh Địa Ngục, nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay cả ma pháp tháp ở trung tâm thành phố cũng đã bị vô số giòi bọ màu đỏ bất ngờ xuất hiện khống chế.
Không chỉ đơn thuần là chiếm đóng, chúng trực tiếp tiếp quản toàn bộ tòa tháp ma pháp này. Mọi thao tác điều khiển của nhân loại đều mất tác dụng. Tòa tháp không những tự dựng lên kết giới năng lượng mà còn liên tục phát động tấn công vào con người xung quanh.
Hiện tại, kết tinh đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật ma pháp của nhân loại đã hoàn toàn biến thành một tòa tháp giòi bọ đỏ ngầu. Cộng thêm lũ khổng lồ lửa xanh phá thành tràn vào, các ma pháp sư nhân loại rơi vào thế bị tiền hậu giáp kích.
Quân đội Hi Tá không hề từ bỏ chiến đấu, lập tức có phương án đối phó mới. Một nhóm ma pháp sư bậc cao lao ra khỏi đội ngũ, hướng thẳng về phía ma pháp tháp, liên tục né tránh những tia sáng trắng khủng khiếp bắn tới.
Hành động áp sát bất thường này khiến lũ giòi bọ phát hiện điểm không lành. Chúng lập tức phóng ra năng lực tương tự như Kháng Cự Hỏa Hoàn, ngọn lửa diện rộng bùng nổ hòng đẩy lùi đám người này ra xa.
Đám ma pháp sư yểm trợ phía sau phối hợp vô cùng ăn ý. Những cột băng khổng lồ và tường đất lập tức dựng đứng lên, vừa cản bớt sóng xung kích, vừa mở đường cho mũi tiên phong lao lên.
Đến khi khoảng cách đã đủ gần, những người xung quanh đồng loạt ném từng viên cầu bằng vàng ròng về phía kết giới ma pháp, nện thẳng vào lớp phòng hộ kiên cố kia.
Cầu vàng phát nổ, từng đóa hoa lửa bung nở dữ dội ngoài kết giới. Uy lực của ngọn lửa nhìn qua không quá mạnh, nhưng kết giới ma pháp lại rung lắc dữ dội. Mấy điểm nổ tập trung thậm chí đã bắt đầu rạn nứt.
Các ma pháp sư xung quanh dường như chỉ chờ đúng thời khắc này. Vô số luồng ma lực điên cuồng dồn dập oanh tạc vào những điểm yếu chí mạng đó, trong nháy mắt xé toạc kết giới rồi chui tọt vào bên trong, tạo nên những vụ nổ kinh thiên động địa.
Lớp kết giới ma pháp bên ngoài vốn có tính phòng ngự một chiều, nếu không một khi mở ra thì bên trong cũng chẳng thể tấn công. Dù nó không thể phong tỏa triệt để ma lực như một cái nắp nồi, nhưng các ma pháp sư xung quanh đều đang ngập tràn phẫn nộ, đòn đánh tung ra cực kỳ hung hãn và chuẩn xác.
Các hệ ma pháp nguyên tố va chạm lẫn nhau, cuốn lên một cơn bão nguyên tố hủy diệt. Ở cự ly gần thế này, ma pháp tháp dù có kiên cố đến đâu cũng không chịu nổi sức xé toạc khủng khiếp ấy. Lờ mờ có thể thấy tòa cự tháp đã xiêu vẹo nghiêng ngả, hỏa lực bắn ra từ đỉnh tháp cuối cùng cũng chịu ngừng lại.
Không sai, thứ kim cầu vừa rồi chính là bom luyện kim cấp chiến tranh mang tên "Linh Hồn Bạo Phá", mang song thuộc tính linh hồn và hỏa.
Năng lượng lửa tuy không mạnh nhưng lại có thể nháy mắt tạo ra xung kích linh hồn, ngay cả ma pháp lĩnh vực của Thánh Ma Đạo Sư bậc 9 cũng có thể tạm thời phá nát. Nguyên lý của nó là tác động lên cấu trúc ma võng xung quanh trong thời gian ngắn, làm rối loạn quá trình thi triển ma pháp.
Những thứ này vốn do chính Hội Thuật Sĩ Luyện Kim tham gia nghiên cứu. Ở nơi này mà không có thì mới là chuyện lạ. Chỉ có điều món đồ này không chỉ đơn giản là đắt đỏ. Đánh tới nước này rồi thì chẳng ai còn bận tâm đến sổ sách kinh tế nữa, đánh thắng và sống sót mới là điều duy nhất cần tính đến. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ nó cực kỳ kém ổn định và độ khó chế tạo quá cao mà thôi.
Ở một hướng khác, lũ người khổng lồ lửa xanh sau khi húc sập tường thành cũng vấp phải sự chặn đánh. Lần này vẫn là bom luyện kim, mang tên "Công Thành Chùy", sở hữu song thuộc tính thổ và hỏa. Vốn dĩ đây là thứ dùng để công thành, dựa vào lực xung kích định hướng để phá sập tường lũy.
Khi giao chiến với ác ma thì ít khi dùng tới, bởi lũ quái vật này hiếm khi dựng thành trì. Ngược lại, mang nó đi nện vào người khổng lồ lửa xanh lại cực kỳ thích hợp. Tiếp cận rồi ném bom, sát thương gây ra rất khả quan, góc độ chuẩn xác thậm chí còn có thể nổ bay vài bộ phận trên người chúng.
Nếu hỏi vì sao không dùng từ sớm, thì đó là bởi Hi Tá đã chuẩn bị riêng một lực lượng bí mật, được đào tạo chuyên sâu và thuần thục cách dùng bom luyện kim. Nòng cốt đều là những tay thiện chiến bậc 5, bậc 6, ma sủng phối kèm đều là loại tốt nhất, chỉ chờ thời khắc then chốt mới tung ra đánh công kiên.
Tập trung một lực lượng hùng mạnh như vậy vào một chỗ vốn là tư duy chiến tranh vô cùng tiên tiến, có nét tương đồng với lính ném lựu đạn thế kỷ 17, thậm chí có thể xem như một binh chủng pháo binh độc lập.
Ngờ đâu đội quân này trước tiên lại bị chính lũ ma sủng tốt nhất của mình tập kích bất ngờ. Khó khăn lắm mới giữ lại được hơn phân nửa quân số, kết quả lại bị lũ giòi bọ ký sinh. Vốn dĩ đang đứng chờ lệnh, bỗng nhiên đám này phát điên tấn công vô tội vạ vào các đội ngũ xung quanh.
Thế là cấp trên phải lập tức điều động vài cường giả bậc 9 tới trấn áp, nếu không để đám này xả láng ném bom luyện kim ra thì chẳng ai đỡ nổi.
Đến khi dẹp yên được thì doanh trại của đội quân này cũng gần như bị san phẳng. Lại phải tốn thêm bao nhiêu công sức mới đoạt lại từng chiếc nhẫn không gian, thu hồi số bom luyện kim đã phát xuống. Trải qua bao nhiêu trắc trở gian nan mới có thể mang ra sử dụng, nghĩ lại thôi cũng thấy muôn phần cay đắng.
Đó mới chỉ là một góc nhỏ, là bi kịch của riêng một đội ngũ. Trong thành, các đội ma pháp sư khác cũng gặp phải vấn đề tương tự, chỉ là mức độ không nghiêm trọng bằng mà thôi.
Thực tế nhìn vào có thể thấy, Đế Quốc Hi Tá chuẩn bị cho chiến tranh vô cùng đầy đủ. Từ việc phòng thủ ma pháp tháp, tích trữ trang bị chiến tranh cho đến huấn luyện nhân lực, chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ trách lũ quỷ dị quá mức thâm độc. Trước tiên dùng ma sủng phản phệ chủ nhân, kế đó tung ra hàng loạt cạm bẫy liên hoàn. Vô số ma pháp sư bị cắn trúng rồi bị ký sinh, tiếp tục quay lại phản bội phe mình. Đế Quốc Hi Tá bị gài bẫy liên tiếp như vậy mà vẫn trụ vững đến tận bây giờ không sụp đổ, đã là điều vô cùng đáng nể.
Đổi lại bất kỳ thế lực nào khác rơi vào cảnh ngộ tương tự, chưa chắc đã làm tốt hơn họ.
Nói một cách khách quan hơn, những đòn hiểm này dường như được thiết kế riêng để nhắm vào họ. Bên Luân Bột Lãng không có nhiều ma sủng đến thế, khó mà gây ra sự cố phản phệ quy mô lớn, do đó không thể ký sinh hàng loạt ma pháp sư cùng một lúc.
Còn bên Landon, nhờ có sự hiện diện của Thánh Quang Giáo Hội, năng lực rà soát phát hiện của họ vượt trội hơn hẳn.
Tình cảnh này thật sự hết cách, đối phương nhắm vào quá chuẩn xác! Không phải Hi Tá không mạnh, mà là mọi ngón đòn của kẻ thù đều đâm trúng vào chỗ hiểm hóc nhất của họ.
Hi Tá vẫn cho thấy sự kiên cường phi thường. Đợt tập trung sử dụng bom luyện kim lần này mang lại hiệu quả rất tốt, tháp giòi bọ bị phá hủy, lũ người khổng lồ lửa xanh cũng bị chặn đứng bước tiến.
Thế nhưng cái giá phải trả thì quá đỗi thảm khốc. Thương vong của các ma pháp sư nhiều đến mức không thể thống kê nổi. Còn những thường dân đang trốn dưới các căn hầm, đối mặt với thiên thạch rơi rụng, lửa xanh lan tràn, thảm cảnh của họ có thể tưởng tượng được.
Trớ trêu thay, họ chẳng còn nơi nào để trốn. Trên mặt đất chiến sự còn nguy hiểm hơn gấp bội, bên ngoài lại có ác ma trùng trùng điệp điệp bao vây. Mạng sống của người phàm trong cuộc chiến này, nói như cỏ rác thực sự không hề phóng đại chút nào.
Họ không ngờ kẻ địch lại có thể phá thành nhanh đến mức ấy. Ban đầu, ai nấy đều ngỡ mục tiêu của đối phương nằm ở Đông Lục, nhắm vào Landon và tộc tinh linh, đến mức nâng cả một mảng đại lục lên đâm thẳng xuống.
Đến nước đó rồi, lẽ nào chúng vẫn còn dư lực để đối phó với họ?
Ai ngờ đòn tập kích này lại ập đến bất thình lình như vậy. Nếu chỉ có ác ma xuất hiện, dù có bị vây hãm, họ cũng chẳng hề nao núng. Nào ngờ tình thế đột ngột chuyển biến xấu đi quá nhanh, phòng tuyến nháy mắt sụp đổ, kéo theo muôn vàn lê dân bách tính phải chịu cảnh lầm than này.
……
Trong khi đó, tại thành phố ma pháp Cronos ở bờ bên kia, chiến sự đã dần đi vào hồi kết. Đội ngũ do hai vị thiên sứ dẫn đầu truy sát đám ác ma đã khải hoàn trở về, mang lại chiến quả vô cùng rực rỡ. Đám ác ma cấp cao cơ bản đều bị tàn sát sạch sẽ, số còn lại hoảng loạn tháo chạy về thế giới ác ma, tứ tán khắp nơi, chắc chắn không còn khả năng ngóc đầu dậy làm loạn thêm lần nữa.
