Chương 1262
Chương 1262: Trận chiến vụng về
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng chạy tới thành Hi Tá. Trong ngoài thành đã đánh thành một mớ hỗn độn, nhưng hắn không lập tức nhảy vào tham chiến, mà lao lên trời lặn xuống đất lùng sục ráo riết bản thể của con sâu kia.
Ban đầu hắn cũng tính bỏ cuộc, chẳng ngờ lại liễu ám hoa minh. Hắn phát hiện ra vài chi tiết chứng minh thứ quỷ dị kia dường như đang lột xác. Lần theo dấu vết truy tìm tiếp, quả nhiên bắt gặp con quỷ dị đang giả trang thành bé gái.
Bị Lỗ Bá Đặc vung một phát 【Trị Liệu Thuật】 dạy lại cách làm người, nó biến thẳng thành một quái vật mang cái "mặt ong vò vẽ" gắn trên thân thể loài người, chẳng giống sâu đỏ chút nào.
Lỗ Bá Đặc vẫn nhớ rõ, thứ này xuất hiện cùng lúc với đám "trùng quái" đuổi giết hắn năm xưa, hẳn là cùng một giuộc. Bọn chúng đều mang ngoại hình thiên về côn trùng, bản thể thực tế chắc chắn gần giống loại sâu đỏ kia. Có điều con này sở hữu năng lực tiến hóa lặp lại cực nhanh, ngày càng thích nghi với thế giới này, thậm chí suýt nữa đã biến thành người hoàn chỉnh.
Khổ nỗi lần này nó tính sai giờ tiến hóa, bị hắn mò tận cửa cắt đứt quá trình, thế là đành kẹt lại ở hình thái "mặt ong vò vẽ" dở dở ương ương này.
Nhìn mà xem, thời điểm hắn tới chuẩn xác biết bao!
Với năng lực tiến hóa kinh người mà đối phương vừa thể hiện, nếu không dọn sạch nó, hậu quả chắc chắn còn phiền phức hơn cả kết cục tồi tệ nhất mà hắn từng tưởng tượng.
Chỉ đến khi hắn tung ra "mặt trời" phiên bản Đại Não Hoa, trận chiến mới thực sự bắt đầu.
Hiện tại chiêu này đã trở thành năng lực mang tính biểu tượng của hắn. Nó cũng giúp Đại Não Hoa bộc phát chiến lực mạnh nhất, chẳng hạn như có thể phình to hết mức bên trong, tùy ý dùng hình thái "ra-đa" để kiểm soát chiến trường, lại còn giấu được đồng bọn cùng đủ loại đạo cụ.
Ánh mặt trời vừa chiếu xuống chiến trường, kẻ xui xẻo đầu tiên lại chẳng phải tên "mặt ong vò vẽ" trước mắt, mà là đám lửa xanh lục kia.
Nguồn cơn của thứ lửa xanh này xuất phát từ đám người khổng lồ hỏa lục. Chúng chạy loạn khắp nơi, không có vật dẫn cũng tự cháy rực, vô hình vô chất cực kỳ khó dọn dẹp. Bất kỳ sinh linh nào dính phải đều gặp họa lớn, sẽ bị chuyển hóa nhanh chóng thành bộ xương lửa xanh.
Nhìn thì tầm thường, thực chất đây lại là năng lực vượt cấp. Nó khiến ưu thế quân số của phe nhân loại hoàn toàn vô dụng, không tài nào vây công đám người khổng lồ, rất dễ bị một ngọn lửa quét qua làm tan tác đội hình.
Giờ đây, thứ tà hỏa này đụng độ thánh quang của Đại Não Hoa. Cùng là năng lực vượt cấp, phản ứng xảy ra vô cùng dữ dội. Trong đám lửa xanh kia trồi lên từng khuôn mặt quỷ dữ tợn. Tuy chỉ có hai hốc mắt và một cái miệng như ba lỗ đen ngòm, nhưng nhìn vào lại khiến lòng người hoảng loạn khó tả.
Chúng dường như đang gầm rống, không hề phát ra âm thanh, nhưng kẻ yếu đứng gần đều cảm thấy đầu óc choáng váng, hệt như huyết áp tăng vọt lên hai trăm rưỡi.
Đáng tiếc thánh quang cũng không thể dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Nếu là lửa xanh tản mác, mặt quỷ bên trong ít, gào rú một hồi là tan; nhưng với những biển lửa xanh ngút ngàn, hàng vạn mặt quỷ bên trong cùng gầm thét thì thánh quang cũng đành bó tay. Chúng đủ sức chống đỡ thánh quang vàng rực bên ngoài, đôi bên chỉ có thể giằng co kịch liệt.
Lý lẽ tương tự, đám người khổng lồ phủ kín lửa xanh trên người cũng vậy. Khuôn mặt quỷ quá mức dày đặc, căn bản không nhìn rõ từng cái, chỉ thấy chi chít những chấm đen nhỏ khiến người ta nổi da gà vì hội chứng sợ lỗ.
Tên người khổng lồ hỏa lục ban đầu cho cảm giác dường như không liên quan gì đến quỷ dị. Nhưng khi kết hợp với thứ lửa xanh dày đặc đáng sợ này, cảm giác như cơ thể nó đang giam cầm vô số linh hồn muốn xé toạc lồng giam lao ra, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Dẫu vậy, không thể nói thánh quang hoàn toàn vô dụng. Nó hạn chế tối đa tác dụng của ngọn lửa xanh, khiến chúng không thể tùy tiện gieo rắc lan tràn nữa, toàn bộ đều bị thánh quang trấn áp, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho nhân loại dàn quân bố trận.
Thánh quang còn chữa trị cho quân dân Hi Tá bị thương, những ai vừa mới dính một chút lửa xanh cũng không cần phải chặt tay chặt chân nữa.
Quan trọng hơn là sự chống đỡ về mặt tinh thần. Lỗ Bá Đặc xuất hiện mang lại cho họ niềm tin vững chắc, giúp họ lấy lại dũng khí, thoát khỏi nỗi tuyệt vọng "dù thế nào cũng không thể thắng" lúc ban đầu.
Cây có bóng người có tiếng. Hiện tại hắn có sức hiệu triệu như thế không phải do ai tâng bốc, mà là qua vô số lần xông pha tiền tuyến, vô số lần thử thách sinh tử, vô số lần thắng lợi chứng minh cho thế nhân thấy: hắn chính là kẻ mạnh nhất của nhân loại hiện nay, có hắn là có hy vọng.
Toàn bộ chiến trường đã biến đổi khí thế nhờ sự xuất hiện của Lỗ Bá Đặc. Thế nhưng trận chiến thực sự quyết định thắng bại vẫn nằm giữa hắn và tên "mặt ong vò vẽ" này.
Tên "mặt ong vò vẽ" tuy chưa tiến hóa hoàn tất nhưng thực lực vẫn cực kỳ đáng gờm. Thánh quang của Đại Não Hoa chiếu tới khiến trên người nó bốc lên từng luồng khói đen, nhưng nó lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó.
Thân thể tráng kiện bắt đầu chuyển từ trắng nõn sang đen kịt. Đó không phải màu đen của da người, mà chất liệu cơ thể đã thay đổi, tựa như lớp vỏ cứng của loài bọ cánh cứng bám chặt lấy da thịt, ánh lên độ bóng rõ rệt, trông chẳng khác nào mặc một bộ đồ da bó sát.
Dù trông vẫn có phần quái dị, ít nhất hiện tại nhìn không còn chắp vá như ban đầu, màu sắc giữa đầu và thân cơ bản đã đồng nhất, chậc... gu cũng mặn mòi gớm.
May mà Cốt Đầu Muội chẳng bận tâm đối thủ có tạo hình thế nào. Lúc trước một kiếm không đâm trúng lại còn bị đẩy ra, giờ nàng lại bay vút tới, đuổi theo chém tới tấp.
Bốn cánh tay của đối phương cũng vung lên vun vút, lóe lên luồng hắc quang mờ ảo. Đỡ lại nhát chém của Cốt Đầu Muội mà chẳng hề hấn gì, nhìn thế này lại không giống đồ da bó sát nữa, mà giống như Haki Vũ Trang hơn.
Sức mạnh ma pháp của Đại Não Hoa cũng khó lòng đả thương được tên "mặt ong vò vẽ" này, vừa linh hoạt lại vừa trâu bò.
Lỗ Bá Đặc vẫn giữ thói quen đánh lén như mọi khi, lại tung một phát 【Trị Liệu Thuật】, vừa vặn giáng xuống ngay lúc đối phương định đỡ đòn tấn công của Cốt Đầu Muội.
Cả người tên "mặt ong vò vẽ" run lên bần bật, nhưng Cốt Đầu Muội vẫn không đâm trúng. Cái mồm hỗn tạp kẹp lẫn vuốt của nó đột nhiên va đập và rung lắc dữ dội, tạo ra một đợt sóng chấn động quái dị khiến Cốt Đầu Muội thoáng choáng váng, cả hai lập tức lùi ra.
Ngay cả Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa ở đằng xa cũng bị ảnh hưởng. Luồng sóng ấy thậm chí đánh gãy ma pháp Đại Não Hoa đang niệm dở, khiến nó luống cuống tay chân.
Sau đó, cứ mỗi lần Lỗ Bá Đặc đánh lén, đối phương lại tung ra chiêu này. Tuy nó không thể chống lại thứ 【Trị Liệu Thuật】 quái gở kia, nhưng những người khác cũng chẳng thể tận dụng khoảng trống đó để giải quyết nó.
Lỗ Bá Đặc đứng ở vòng ngoài quan sát kỹ lưỡng, nhận ra vài điểm bất thường trong trận chiến. Dường như ban đầu tên "mặt ong vò vẽ" này khi đỡ đòn có phần... nói thế nào nhỉ, hơi vụng về, không giống trạng thái của kẻ thường xuyên giao đấu.
Không phải ai cũng biết đánh nhau, ép gấp cũng vô dụng. Một kẻ không biết đánh đấm dẫu bị ép vào đường cùng thì tung đòn cũng chỉ như vung tay loạn xạ. Lúc đầu, tên "mặt ong vò vẽ" chính là cho cảm giác như vậy.
Nhưng nó lại sở hữu năng lực nhận thức động thái cực cao, kèm theo thân thể cường tráng, động tác nhanh nhẹn vượt trội hơn cả Cốt Đầu Muội. Nó dùng những năng lực này để né tránh sát thương, đỡ gạt đòn tấn công, khéo léo che đậy đi sự vụng về kia.
Dần dà, nó ứng phó càng lúc càng thành thạo, số lần phản kích Cốt Đầu Muội ngày một nhiều, thậm chí chiêu thức còn phảng phất bóng dáng của nàng.
Nói cách khác, tên "mặt ong vò vẽ" này sở hữu khung chỉ số của trùm sò, từ sức mạnh, thể chất cho tới độ nhanh nhẹn đều ở mức đỉnh phong. Nó đang học tập kỹ xảo chiến đấu của Cốt Đầu Muội với tốc độ cực nhanh, hệt như khả năng tiến hóa lặp lại của giống loài này.
Một khi để nó trưởng thành hoàn toàn, sẽ cực kỳ rắc rối!
