Chương 1264
Chương 1264: Cái chết của nhuyễn trùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc vờ như ma pháp của mình không đả thương nổi "mặt ong vò vẽ", rồi cắm đầu chạy ra ngoài thành, chui tọt vào trong làn khói bụi mịt mù.
Đợi kẻ địch đuổi tới sau lưng, hắn lập tức trở mặt hạ sát thủ. Trở tay tung ngay một phát "pháo điện từ", Đại Não Hoa cùng Tiểu Cường giáp công trước sau, Cốt Đầu Muội áp sát bồi thêm đòn, phía ngoài lại chụp xuống một màn 【Âm Ảnh Chi Mạc】.
Lớp giáp đen vốn đã vỡ nát hoàn toàn không cản nổi cự lực của Cốt Đầu Muội. Lồng ngực và bụng đối phương toác ra một vết thương khổng lồ, dịch nhầy lẫn vụn nội tạng bầy hầy bị lưỡi hái xoay tít cuốn bay tung tóe.
【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc ập tới đúng lúc, nhắm thẳng vào ngực bụng mục tiêu, né hẳn lớp giáp kháng tính cao. "Mặt ong vò vẽ" gào thét thảm thiết, toàn thân co quắp lại.
"Mặt ong vò vẽ" quả thực không thạo cận chiến. Nhất là khi tiết tấu bị bẻ gãy, lại đụng phải đám lưu manh chuyên đánh hội đồng của Lỗ Bá Đặc, từng đợt công kích dồn dập vượt quá ngưỡng chịu đựng, nó lập tức bị đánh cho tối tăm mặt mũi.
Giờ nó chẳng thèm tin lời ma quỷ của tên kia nữa. Bảo cái gì mà Lỗ Bá Đặc chỉ là một pháp sư, bảo nó và tên người khổng lồ lửa xanh đều khắc chế hệ ma pháp, liên thủ nhất định bóp chết Lỗ Bá Đặc. Kết quả liên thủ đâu chẳng thấy, mà tên Lỗ Bá Đặc này lại mạnh hơn nó tưởng quá nhiều.
Hiện giờ trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ: chạy! Tính toán ban đầu vốn dĩ rất đúng, đáng lẽ phải chạy từ sớm mới phải.
Nó dứt khoát tự bạo tại chỗ. Vô số mảnh vụn màu hồng bắn ra bốn phương tám hướng như đạn ghém. Thân xác này bỏ thì bỏ, dù đầu tư không ít tài nguyên, có hơi tiếc thật.
Ẩn dưới từng mảnh huyết nhục là những con sâu nhỏ li ti. Chỉ cần một mẩu vụn trốn thoát, nó có thể làm lại từ đầu, trở nên mạnh hơn, mà tốt nhất lần sau đừng học đòi đánh đấm nữa.
Nhưng nó đã quá coi thường Lỗ Bá Đặc. Qua vài lần giao thủ trước đó, hắn thừa biết thứ này có thói quen tháo chạy. Đám giun đỏ nhìn qua là biết có khả năng sinh tồn cực mạnh, đời nào hắn không phòng sẵn ngón này?
Hắc Ti trên thực tế chưa từng dừng lại, vẫn đang rà soát xung quanh tìm bọc trứng đối phương có thể bỏ lại, phòng ngừa nó đổi xác trùng sinh.
Còn trên chiến trường thì bày sẵn tầng tầng lớp lớp phòng thủ. Bật 【Âm Ảnh Chi Mạc】 lên, thứ cần che đậy đâu chỉ có bấy nhiêu.
Những mảnh vụn bắn tung tóe vừa bay ra đã đụng ngay hỏa lực ma pháp chặn đầu. Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa, Tiểu Cường đồng loạt xả chiêu hết công suất.
Tầng thứ hai chính là Tiểu Biến Thái. Dịch nhầy sền sệt phủ kín trời đất, phong tỏa triệt để không gian xung quanh. Mấy mẩu thịt hồng may mắn lọt qua liền đâm sầm vào đó, lớp máu thịt bên ngoài bị ăn mòn rụi, để lộ lũ sâu đỏ ẩn nấp bên trong.
Rơi vào môi trường toàn ăn mòn, kịch độc, chân khuẩn và ôn dịch, chẳng khác nào rơi vào bể axit đậm đặc. Chúng giãy giụa điên cuồng, ráng gượng được vài giây đã coi là thể chất dẻo dai lắm rồi.
Đó thậm chí còn chưa phải điểm dừng. Tầng ngoài cùng còn có dòng máu trấn thủ, chặn đứng mọi sơ hở.
Lỗ Bá Đặc đã làm đến mức tối đa có thể, nhưng hắn cũng không dám chắc đối phương có giấu chiêu sau lưng hay không, ví như để lại một phân thân từ trước chẳng hạn.
May thay, điều đáng lo nhất đã không xảy ra. Khi bầy sâu bị Tiểu Biến Thái hòa tan toàn bộ, lũ sâu đỏ trên khắp các chiến trường bắt đầu lăn ra chết hàng loạt như bị ngắt cầu dao tập thể, ở những nơi xa hơn cũng thế.
Nếu điều đó còn chưa đủ chứng minh, thì hắn đã nhận được năng lực hoàng kim 【?】 mới. Chính xác hơn là "máu" nhận được năng lực mới, kèm theo 20% tiến độ phụ thêm.
Xem ra lũ sâu đỏ này quả thực không phải quỷ dị hệ chiến đấu, năng lực cốt lõi đều thiên về hỗ trợ, bằng không đã chẳng thân cận với máu như vậy.
Bị bọn Đại Não Hoa đập chết chớp nhoáng kể ra cũng hợp lý. Một kẻ làm hỗ trợ lại tự dưng mò ra đánh tuyến đầu, đã vậy còn đụng độ một đám tay đấm chuyên nghiệp, nó không chết thì ai chết? Chỉ là không hiểu sao của nợ này lại không chịu chạy sớm?
Nhưng hắn không có nhiều thời gian để đứng ngẫm nghĩ, chiến trường bên kia vẫn cần giải quyết gấp, người bên Hi Tá sắp trụ hết nổi rồi.
Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường lập tức phóng ngược về trong thành, Đại Não Hoa cũng bay vút lên không. Thu dọn nhanh tàn cuộc ở đây xong, hắn liền quay ngoắt hướng vào nội thành.
Cốt Đầu Muội đã hóa thân thành đại thiên sứ cao trăm mét. Không phải nó không thể biến to hơn, mà sợ gây sụp đổ tàn phá xung quanh nghiêm trọng hơn thôi.
Đối với ngọn lửa xanh có sức áp chế cực mạnh lên sinh linh bình thường, nó chẳng mảy may sợ hãi. Một tay tóm chặt lấy tên người khổng lồ lửa xanh dám xông tới, dưới chân đạp dính thêm một tên nữa, nện cho hai gã này văng đá vụn tung tóe.
Tiểu Cường cũng chẳng kém cạnh, nhanh chóng đè nghiến những tên người khổng lồ lửa xanh còn lại xuống mặt đất, ra tay tàn nhẫn không thua gì Cốt Đầu Muội.
Đại Não Hoa không tham gia cuộc vui bạo lực này, lập tức rải thánh quang trên diện rộng, bắt đầu trị liệu và cứu người.
Sự dũng mãnh của thiên sứ cùng làn thánh quang ấm áp cuối cùng cũng trấn an được đám ma pháp sư ở Hi Tá.
Rất nhiều người trong số họ vốn được bồi dưỡng như thiên tài, đối với Lỗ Bá Đặc cũng không đánh giá quá cao. Biết hắn rất mạnh, nhưng chỉ ngỡ hắn nhỉnh hơn mình đôi chút, chẳng qua gặp thời, thánh quang lại khắc chế lũ quỷ dị và ác ma mà thôi.
Nhưng giờ nhìn lại, mạnh hơn đâu chỉ "đôi chút", mà là "bỏ xa một đoạn dài".
Lũ người khổng lồ lửa xanh khủng bố kia khiến họ đánh cực kỳ chật vật. Kháng tính ma pháp cao đến nghẹt thở, chỉ có thể dựa vào số ít bom luyện kim đặc chế mới gây ra chút sát thương.
Cả bọn vây đánh đám kẻ thù này thảm hại vô cùng. Pháp sư tháp biểu tượng của thành Hi Tá đã gãy đôi, hơn bốn mươi phần trăm diện tích thành phố bị san phẳng, những nơi còn lại cũng hư hại ở các mức độ khác nhau.
Tổn thất nhân mạng càng thêm nặng nề, từ các ma pháp sư trực tiếp tham chiến cho đến thường dân vô tội.
Thế mà Lỗ Bá Đặc vừa xuất hiện liền đảo ngược hoàn toàn cục diện trong chớp mắt. Chuyện rành rành thế này ai có mắt đều thấy rõ, chẳng có gì để hoài nghi.
Thế bị động của họ hoàn toàn không phải vì đánh không lại, mà là chưa từng nắm được lai lịch kẻ địch. Đánh đấm ầm ĩ một hồi, rốt cuộc kẻ địch thực sự là ai cũng chẳng rõ.
Con bé đột ngột nhảy ra rồi biến thành quái vật nửa người nửa côn trùng kia mới chính là hạt nhân của bầy sâu đỏ. Quái vật vừa chết, đám sâu đỏ quanh vùng cũng chết sạch theo.
Người ta như Lỗ Bá Đặc vừa đến là túm ngay được gốc rễ kẻ địch. Bằng không bọn họ có dốc cạn sức lực cũng chỉ uổng công vô ích. Cho dù cuối cùng thắng thật, con quái vật đội lốt cô bé kia ắt hẳn vẫn tiếp tục ẩn nấp, gieo rắc mối họa còn khó dọn dẹp hơn cả vụ ma sủng cùng ma pháp sư nổi loạn trước đó.
Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Bầy sâu chết sạch, đám người khổng lồ lửa xanh đáng sợ cũng bị thiên sứ của Lỗ Bá Đặc đè xuống đất tẩn cho tơi bời.
Tình hình trong thành Hi Tá cơ bản đã lắng xuống. Dù tổn thất nặng nề, nhưng tinh nhuệ của đế quốc vẫn còn, ắt có ngày phục hồi.
Chỉ có lũ ác ma ngoài thành là xui xẻo tột cùng. Vốn định đứng xem đám khổng lồ xanh quỷ dị tấn công thành Hi Tá, chẳng hiểu sao lại quay sang đánh nhau với chính chúng, biết kêu oan với ai bây giờ?
