Chương 1274
Chương 1274: Sự tăng tiến của Tiểu Xúc Thủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên thánh sơn của Thánh Quang Giáo Hội, rất nhiều người đã nhận ra dị biến nơi vầng hồng nguyệt trên bầu trời. Trong đó có lão già Âu Hoàng, đại tỷ Anna, và cả JM – nhân vật kiệt xuất thế hệ trẻ của gia tộc Muller, vừa vặn đang về nhà dưỡng thương.
Vệt sáng ngay trung tâm hồng nguyệt lan nhanh như gió. Người kéo ra xem mỗi lúc một đông, dần thoát khỏi cơn chấn động ban đầu. Tiếng bàn tán nổi lên râm ran, nhưng chẳng ai đưa ra nổi một lời giải thích ra hồn.
Mấy kẻ biết nhìn xa trông rộng thì thấy điềm chẳng lành. Lần trước lam nguyệt hoá đỏ, quỷ dị lập tức nổi loạn khắp nơi; giờ lại thêm biến cố mới, mười phần thì chín phần là tai hoạ.
Ngay khi mọi người ngỡ vệt sáng trung tâm sắp nuốt trọn cả vầng hồng nguyệt, dị tượng mới lại ập đến. Điểm sáng bắt đầu nhấp nháy, tuy không quá rõ rệt nhưng hàng ngàn con mắt đang dán chặt lên trời, chút biến đổi nhỏ nhoi đó chẳng lọt qua nổi.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bùng nổ, vỡ toà thành một quầng hào quang rực rỡ. Thật lòng mà nói, nếu bỏ qua việc chuyện này dính líu đến quỷ dị, cảnh tượng quả thực mỹ lệ khôn cùng.
Ban đầu mới chỉ số ít người thấy hồng nguyệt khác thường, nhưng lúc này khắp Đông đại lục, vô số người đã nhận ra. Người người í ới gọi bạn, đập cửa đánh thức xóm giềng, một đồn mười, mười đồn trăm, biển người đồng loạt ngửa đầu ngóng nhìn.
Nơi cương vực thú nhân, các tụ điểm quần cư của tộc Lang nhân như Phong Lang Thành, Lam Nguyệt Thành rộ lên từng đợt tru tréo vang dội, lớp sau đè lớp trước.
Phía tinh linh, một đại lễ tế khẩn cấp lập tức được cử hành trước Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm. Bọn họ muốn thỉnh thị cổ thụ xem đây là điềm lành hay dữ, tộc tinh linh phải ứng phó ra sao. Đáng tiếc, Sinh Mệnh Cổ Thụ chẳng hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Nhưng nếu biến hoá ban nãy còn coi là "mỹ lệ", thì dị tượng tiếp theo đủ khiến vô số người phải hét toáng, ngất lịm, dậm chân đấm ngực vì kinh hoàng.
Bởi lẽ, ngay khi ánh chớp vừa toả rộng, chính giữa hồng nguyệt bỗng nứt ra một điểm đen nhỏ.
Ban đầu nó bé tí hin, đa phần mọi người mải nhìn quầng sáng nhấp nháy nên không để ý. Chỉ vài người tinh mắt thấy được, nhưng còn chưa kịp hô hoán hay xác nhận thì điểm đen đã phình to với tốc độ chóng mặt.
Đến lúc này họ mới tá hoả nhận ra, đó chẳng phải điểm đen đơn thuần, mà là hàng loạt bóng đen uốn éo tựa loài rắn đang vươn ra từ hư không.
Mấy bóng rắn đen sì phình to cực nhanh. Chỉ chớp mắt, chiều dài một chiếc xúc tu đơn lẻ đã suýt soát bằng đường kính cả vầng hồng nguyệt.
Các vệt đen không ngừng co rút rồi nở rộng, chứng tỏ bản thể của nó đang biến ảo dữ dội, dường như muốn nuốt chửng cả vầng hồng nguyệt vào bụng.
Ai nấy đều cảm nhận rõ sự hung hãn tột cùng của bóng đen nhắm vào hồng nguyệt. Áp lực kinh khủng từ nó toả ra thậm chí dội thẳng xuống những người phàm xa xôi vạn dặm, khiến họ hoảng loạn thét gào, xỉu lên xỉu xuống.
Còn những kẻ hiểu biết rộng rãi thì càng không thể bình tĩnh. Trong nhận thức của họ, mặt trăng tuyệt đối chẳng phải thứ đồ chơi con con chỉ cỡ quả cầu pha lê.
Trong lịch sử, từng có những bậc tiên phong của các tộc liều mạng lao vút lên tầng không. Dù không thực sự thoát khỏi thế giới, nhưng ở cự ly gần hơn rất nhiều, họ đã tận mắt thấy vô số thiên thể ngoài bầu trời, phần nào thấu hiểu thế giới trên chín tầng mây.
Những kẻ sống sót trở về đều để lại ít nhiều ghi chép hay tranh vẽ minh hoạ.
Bí mật này giấu được người thường, nhưng một khi đạt tới thực lực nhất định cỡ giai đoạn cao giai, việc tiếp cận nguồn tri thức ấy không hề quá khó khăn.
Có thể hiểu biết chưa thật hệ thống, nhưng họ chắc chắn một điều: vầng trăng trông như quả cầu pha lê kia thực chất là một thực thể khổng lồ đến rợn người.
Thế mà giờ đây, một quỷ dị chi chít xúc tu lại đang điên cuồng tấn công hồng nguyệt. Thể hình đồ sộ của nó hoàn toàn vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng!
Phiền toái hơn cả là họ hoàn toàn bất lực trước cảnh tượng này, chẳng tài nào đoán nổi biến cố long trời lở đất ấy sẽ gây ra tai hoạ gì cho mặt đất.
Lão già Âu Hoàng há hốc mồm ngây ra hồi lâu, mắt không rời hồng nguyệt nửa phân, nhưng đôi tay run lẩy bẩy đã mò mẫm lôi thiết bị thông tin tinh hạch ra. Lúc này người duy nhất lão có thể trông cậy chỉ có thằng nhãi Lỗ Bá Đặc, dù chính lão cũng chẳng rõ liệu tên nhóc đó có quản nổi chuyện tận trên trời hay không.
Kết quả dĩ nhiên bặt vô âm tín, đôi bên đâu còn chung một hệ thống ma võng. Lão già lẩm bẩm chửi đổng vài câu, đành phải tiếp tục giương mắt nhìn trời.
...
Đại lục bên dưới hóng chuyện rôm rả, chứ Lỗ Bá Đặc trên hồng nguyệt chẳng dễ chịu chút nào.
Vệt sáng ban nãy xuất hiện vốn là do Tiểu Biến Thái đâm sầm vào kết giới vô hình, rồi bắt đầu tràn lan ra xung quanh.
Mặt trăng phản xạ ánh mặt trời, sở dĩ thành hồng nguyệt là vì huyết nhục quỷ dị bọc kín lấy trăng rồi phản chiếu sắc đỏ. Nhưng chất thịt của Tiểu Biến Thái lại tựa như bột củ sen, không hề trong suốt, khả năng phản xạ ánh sáng vượt trội hơn đám huyết nhục tà ma kia rất nhiều. Nhìn từ góc độ đại lục, nó liền tạo thành một vệt sáng khổng lồ lan toả.
Về sau xảy ra hiện tượng chớp sáng là do quỷ dị đối phương giằng lấy một phần quyền khống chế của Tiểu Biến Thái, ngưng tụ thành vô số gai nhọn băng tinh, đồng loạt phóng thẳng về phía Lỗ Bá Đặc.
Tiểu Xúc Thủ vươn dài ra từ thân thể Cốt Đầu Muội, đầu mút quắp chặt lưỡi liềm bắt đầu xoay tít như cánh quạt máy bay, tầng tầng lớp lớp chắn ngang trước người, nghênh đón cơn mưa gai nhọn.
Cú va chạm nổ tung uy lực kinh thiên động địa. Lưỡi liềm phối hợp với Tiểu Xúc Thủ nghiền nát toàn bộ gai băng thành bụi vụn lấp lánh, toả ra bốn phương tám hướng rồi trôi dạt vào vực sâu vũ trụ phía sau.
Dù chặn đứng đòn công kích, Lỗ Bá Đặc vẫn bị lực phản chấn đẩy lùi cả một đoạn dài. Hắn chật vật dựa vào Đại Nhãn Châu Tử và Đại Não Hoa mới ghìm được đà bay ngược. Vốn không phải kẻ chịu trận, hắn lập tức gầm lên, vừa lao ngược trở lại vừa phát động phản kích.
Trước đó hình thái thiên sứ của Cốt Đầu Muội chỉ đơn thuần làm phương tiện di chuyển cho Lỗ Bá Đặc, thân hình vỏn vẹn chừng mười mét, đứng dưới đại lục dĩ nhiên không tài nào thấy nổi.
Nhưng khi hắn hạ lệnh cho Tiểu Xúc Thủ bung hết sức lực tấn công, thế cục liền thay đổi hoàn toàn.
Người bạn đồng hành đầu tiên này từng có lần tăng tiến thực lực rõ rệt đầu tiên là sau khi đoạt được Thiên Khải Chi Huyết. Nhờ hiệu ứng sung huyết, thể tích lẫn sức mạnh của Tiểu Xúc Thủ đã nhảy vọt một bậc.
Lần tăng tiến rõ rệt thứ hai diễn ra tại Tây Hải Minh Châu của Rembrandt – thành Aquilos. Khi đó nó giúp Gia Tộc Bích Lam người cá giải quyết con quỷ dị quấy phá đáy biển, thu phục được Tiểu Tâm Tâm. Dưới sự hỗ trợ kép, thể tích và sức mạnh bùng nổ vượt bậc, nhờ thế mới có những hình thái như cự xà hư không hay thần long về sau.
Quãng thời gian tiếp theo, quỷ dị Tân Đại Lục đã giải phong năng lực siêu giai Hoàng Kim [?] của Tiểu Tâm Tâm. Cách đây không lâu, Sâu Đỏ giải phong năng lực siêu giai của Thiên Khải Chi Huyết, còn bản thân Tiểu Xúc Thủ cũng đoạt được năng lực siêu giai riêng từ tay Cự Nhân Lửa Xanh.
Đó chính là lần nâng cấp thứ ba, mà còn là sự chồng chất của ba lần đột phá liên tiếp! Tiểu Xúc Thủ đắc ý khoe với hắn rằng lần này mạnh lên khủng khiếp, khủng khiếp đến mức không thể tuỳ tiện phô diễn ra ngoài.
Muốn biểu diễn thì chỉ có nước ra biển sâu, lại còn phải dọn sạch cả một vùng hải vực mênh mông.
Nhưng khi đó Lỗ Bá Đặc hơi mất tập trung, mải bận hoài niệm rồi phân vân có nên xông lên chín tầng trời hay không. Thành thử cho đến tận lúc ra tay thật sự, hắn vẫn chưa từng đích thân kiểm chứng xem thực lực cùng hình thể của Tiểu Xúc Thủ rốt cuộc đã bành trướng tới mức độ nào.
