Chương 1276
Chương 1276: Bẫy huyết nhục
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến giữa Lỗ Bá Đặc và quỷ dị huyết nhục trên mặt trăng rõ ràng đã qua giai đoạn thăm dò lẫn nhau, bắt đầu bước vào hồi đao thật kiếm thật. Tiểu Xúc Thủ rốt cuộc cũng lộ ra trạng thái toàn thịnh, thân hình khổng lồ dài hàng ngàn cây số, đứng tít ngoài đại lục vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Bên ngoài, Lỗ Bá Đặc tung chiêu Thánh Quang Phổ Chiếu, Tiểu Biến Thái mượn thân thể Tiểu Xúc Thủ làm ống dẫn để đâm thẳng vào trong, diễn một màn trong ứng ngoại hợp hoàn hảo. Lại thêm đám đồng bọn cùng lúc dốc sức, liên thủ siết chặt vòng vây bóp chết quỷ dị hồng nguyệt.
Nhưng kẻ địch lần này rõ ràng chẳng phải hạng xoàng, ít nhất không hề cùng đẳng cấp với "sâu đỏ" hay "khổng lồ lửa xanh" trước kia để Lỗ Bá Đặc có thể dễ dàng chém giết.
Đòn phản kích ập tới cực nhanh. Khởi đầu là những cơn chấn động, toàn bộ vầng trăng đỏ bắt đầu rung chuyển. Dù xung quanh không có không khí, Lỗ Bá Đặc lại được Cốt Đầu Muội che chở giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ, nhưng dư chấn này càng lúc càng dữ dội, rất nhanh đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tiểu Xúc Thủ: "((⊙_⊙))? Đại ca, cái đống tởm lợm này bắt đầu rung lắc rồi!"
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)! Ta cũng thấy rồi, nhưng không rõ tình hình thế nào, chưa biết nên tiến hay lui, chỉ có thể tùy cơ ứng biến."
Đại Não Hoa: "ヽ (⊙_⊙) ノ Báo động! Báo động! Phát hiện lượng lớn tia bức xạ chưa xác định ở xung quanh, thậm chí còn đang công kích các điểm năng lượng hệ quang còn sót lại, cường độ mỗi lúc một tăng! Hình như vẫn chưa chạm đỉnh!"
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Từ trường! Đại Não Hoa! Khởi động từ trường làm lệch hướng ngay! Toàn lực!
Tiểu Xúc Thủ! Thu nhỏ người lại, cắm thẳng góc vào mặt trăng để giảm diện tích tiếp xúc!
Tiểu Biến Thái! Đám các ngươi cũng chui sát về phía mặt trăng, giảm thiểu tổn thất!
Đại Nhãn Châu Tử, các ngươi cũng nấp hết ra sau lưng ta mau..."
Lỗ Bá Đặc dồn dập hạ lệnh. Hắn biết đây chính là loại bức xạ quái dị từng nung hắn rát bỏng cả người lúc trước. Khi ấy chỉ như một đòn tùy tiện, còn lúc này đối phương rung chuyển cả bản thể, rõ ràng đang vận sức tụ đại chiêu, uy lực tuyệt đối không thể đánh đồng.
Kẻ địch này căn bản chẳng có phân biệt trước sau hay chính diện, hắn nghi ngờ nó sắp phóng đòn bao phủ không góc chết, tương tự như vầng thái dương tỏa ra ngút ngàn tia sáng.
Với cục diện hiện tại, muốn hạ gục kẻ địch trong chớp mắt là chuyện không tưởng, thậm chí đến việc ngắt mạch tụ chiêu của nó cũng chẳng làm nổi.
Xung quanh hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp, tháo chạy chắc chắn không kịp. Mệnh lệnh của hắn lúc này chỉ nhằm giảm bớt thương vong, phải chịu đòn qua được đợt này thì mới có hy vọng lật bàn, bằng không mọi lời đều là nói suông.
Thời gian tích tụ sức mạnh của kẻ địch còn nhanh hơn hắn tưởng, chỉ vỏn vẹn vài nhịp thở.
— Oong —
Một luồng sóng xung kích bùng nổ, lấy mặt trăng đỏ làm tâm chấn, điên cuồng quét ngang bốn phương tám hướng.
Theo lý mà nói, không gian chân không không có môi trường truyền âm, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, lại thêm bức xạ vốn vô hình nên cũng chẳng thể nhìn thấy sóng xung kích dạng vật chất.
Thế nhưng xung quanh trôi nổi không ít tạp chất. Mảnh vụn từ gai băng vỡ nát của Tiểu Biến Thái, hay huyết nhục đỏ lòm bắn tung tóe khi Tiểu Xúc Thủ đập phá mặt trăng ban nãy. Dưới phông nền tăm tối, chúng vốn chẳng mấy rõ ràng.
Song lúc này, dưới sức cuốn của cơn triều bức xạ cuồng bạo, toàn bộ đều bị hất bay, vô tình vẽ nên một luồng sóng xung kích hiện rõ mồn một trước mắt.
Đòn bùng nổ của đối phương quá nhanh, đám đồng bọn không kịp trở tay hoàn toàn:
Cội nguồn của các tia bức xạ chính là đám huyết nhục đỏ thẫm kia. Tiểu Biến Thái ùa về phía mặt trăng nên bảo toàn được phần lớn quân số, dù sao càng áp sát phía sau lưng địch thì mức độ hứng hỏa lực càng ít. Nhưng vẫn có những kẻ chậm chân, bị thiêu đến mức nóng rực bỏng rẫy.
Đó vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất. Lúc trước Tiểu Biến Thái bị cản lại bên ngoài kết giới vô hình, phải xếp hàng chờ Tiểu Xúc Thủ vận chuyển vào trong. Số lượng chưa kịp chui vào đã bị bốc hơi tức khắc, biến thành làn bột trắng xóa rồi bị sóng xung kích thổi bay không còn vết tích.
Tiểu Xúc Thủ lại càng thảm hơn, trực tiếp hứng trọn luồng xung kích. May thay chúng đã nghe lệnh Lỗ Bá Đặc mà thu nhỏ kích thước. Muốn phình to không phải chuyện một sớm một chiều, thu nhỏ lại cũng thế, toàn bộ cắm thẳng đứng vào vầng trăng đỏ, hướng thẳng về tâm cầu. Đây đúng là phương án giảm thiểu diện tích trúng đòn tối ưu nhất.
Dù vậy tổn thương vẫn khó tránh khỏi. Bất kỳ phần cơ thể nào lộ ra ngoài đều bị bức xạ nung đốt liên tục. Lớp Lân Giáp bên ngoài thoạt đầu chưa thấy biến dạng, nhưng máu tươi đã bắt đầu ứa ra từ các khe nứt, vừa chảy ra ngoài đã bốc hơi ngay lập tức. Đó là dấu hiệu dòng máu bên trong đang bị thiêu cháy.
Nhờ chúng đều dựng thẳng người, độ sâu của vết bỏng không quá nghiêm trọng, ít nhất chưa phạm vào lõi. Những đoạn thân chưa kịp căn chỉnh góc độ, nằm ngang ra ngoài đều bị nung rụi thê thảm nhất.
Hiện tại đây đã là phương án thiệt hại nhỏ nhất. Máu bên trong dù sôi lên sùng sục nhưng công tác chữa lành đã lập tức khởi động, vừa cháy rụi vừa tái tạo. Chỉ cần lõi không mất, chúng vẫn có thể nghiến răng chịu trận.
Bên phía Lỗ Bá Đặc, may nhờ Đại Não Hoa nắm giữ được từ trường làm lệch hướng của Phong Nguyên Tố Lĩnh Chủ. Nó không mong lật ngược được đòn công kích vĩ mô kinh hoàng này, chỉ cầu làm chệch hướng đi một chút, dựng lên một góc không gian đủ cho Cốt Đầu Muội nấp vào là được.
Chiêu thức khủng khiếp bực này không thể duy trì mãi, đối phương dừng lại là thời cơ tới.
Thế nhưng đòn phản kích của kẻ địch không chỉ dừng lại ở đó. Đám côn trùng li ti trong huyết nhục bắt đầu phân rã khoang tiêu hóa căng phồng, nhổ ra chất dịch mang tính ăn mòn cực mạnh, tích tiểu thành đại, bắt đầu bao vây tiêu diệt đám Tiểu Biến Thái đang ẩn nấp.
Đồng thời, lớp huyết nhục trên mặt đất cũng không hề ngồi yên, chúng cuộn trào như sóng thần, nhưng kỳ lạ ở chỗ những con sóng ấy không hề đổ sụp xuống.
Lớp sóng thịt dâng cao hàng ngàn mét đột nhiên hóa cứng, chẳng những không sụp đổ mà còn vươn cao hơn nữa, biến thành vô số xúc tu huyết nhục dài hàng chục cây số, độ dẻo dai kinh người.
Chẳng cần tích tụ sức mạnh, chúng đâm thẳng về phía những chiếc Tiểu Xúc Thủ đang dựng đứng. Đầu nhọn của các xúc tu huyết nhục này biến đổi thành hình mũi dùi, đỏ thẫm đến mức gần như hóa đen, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo le lói.
Lớp da bên ngoài của Tiểu Xúc Thủ vốn đã sắp bị nướng chín, tầng Lân Giáp mỏng manh mất đi điểm tựa, lực phòng ngự tụt xuống mức chạm đáy. Chúng gần như bị những xúc tu huyết nhục kia xuyên thủng trong chớp mắt.
Hơn nữa đối phương cũng biết bơm ngược. Chúng bắt chước cách Tiểu Xúc Thủ bơm Tiểu Biến Thái vào trong, huyết nhục của kẻ địch bắt đầu tràn vào xâm lấn thân thể Tiểu Xúc Thủ, xem chừng muốn giữ rịt lấy nó rồi hòa tan hoàn toàn.
Cơn đau thấu xương ập tới, phần đầu bị hàng trăm chiếc xúc tu huyết nhục xuyên thủng, Tiểu Xúc Thủ lại một lần nữa phình to, điên cuồng quất mạnh hòng vùng vẫy thoát thân.
Nhưng đám xúc tu huyết nhục kia cũng chẳng phải loại vừa. Mũi nhọn đâm vào trong thịt lập tức xòe ra bốn phía, mọc lên vô số ngạnh ngược như lưỡi câu, quyết tâm khóa chặt Tiểu Xúc Thủ để kéo tuột xuống biển máu.
Tiểu Xúc Thủ cũng tàn nhẫn với chính mình, bất chấp đau đớn dữ dội mà tung ra cú cuộn mình tử thần. Vô số ngạnh ngược của xúc tu huyết nhục xé toạc da thịt nó đến mức máu thịt be bét, nhưng cuối cùng cũng giật đứt được sự kìm kẹp.
Đến lúc này, cả mười một chiếc Tiểu Xúc Thủ đều mình đầy thương tích, toàn thân không còn lấy một miếng thịt lành.
Nhìn lại đám xúc tu huyết nhục vẫn đang múa may điên cuồng bên dưới, đó rõ ràng là một cái bẫy rập huyết nhục khổng lồ. Muốn chiến thắng nó, xem ra chẳng hề đơn giản chút nào.
