Chương 1279
Chương 1279: Tập thể thất thố
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến khi những tia bức xạ vô hình không thể duy trì nổi nữa, phía Lỗ Bá Đặc lập tức nhảy bổ ra ngoài, vô số đòn tấn công như không cần tiền trút thẳng vào khối máu thịt.
Thực thể quỷ dị "Hồng Nguyệt" rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Nó hiểu rõ bản thân buộc phải biến đổi, buộc phải trả một cái giá nhất định mới mong thoát khỏi khốn cảnh này. Đối phương đang tiêu hao nó một cách vô cùng bỉ ổi, càng kéo dài thì tổn thất sẽ càng lớn hơn.
Thế là, biển máu thịt bao phủ vầng trăng bỗng nhiên cuộn trào, dường như đang tụ lại về phía mặt trước. Những khu vực ở mặt tối của mặt trăng, đặc biệt là nơi Tiểu Cường đào hốc chui vào, máu thịt rút lui nhanh nhất, để lộ ra bề mặt nguyên thủy của mặt trăng.
Chẳng biết trước kia bề mặt mặt trăng này trông như thế nào, nhưng hiện tại nom chẳng khác gì kết cấu tổ ong của miếng đậu phụ đông lạnh. Một vài mảnh vụn máu thịt vẫn còn nhét chặt trong các lỗ thủng, nhìn vừa buồn nôn lại vừa chẳng biết phải dọn dẹp ra sao.
Đám máu thịt bắt đầu tập kết. Lớp sóng máu cuộn lên không còn mang hình dạng sóng nước thông thường nữa: có hình người, có quái vật dị hình nhiều chân, lại có cả những kết cấu kỳ dị đặc trưng của quỷ dị...
Những hình dạng sóng cồn đó vừa hiện ra rồi lại biến mất, đợt sóng tiếp theo dâng lên lại đổi sang một diện mạo khác, căn bản không thể phân biệt nổi.
Những hình bóng này có lẽ chính là cư dân nguyên bản trên các hành tinh từng bị thứ này nuốt chửng. Không phải nơi nào cũng có những kẻ không biết trời cao đất dày, vừa có thực lực lại vừa dám đứng lên phản kháng nó.
Giờ đây, không một ngoại lệ, tất cả đều đã trở thành một phần thân thể của nó. Khối máu thịt bắt đầu vặn xoắn, bện chặt vào nhau như đan dây thừng, cuối cùng tạo thành từng chiếc xúc tu máu thịt to lớn.
Sóng máu thịt cùng tràn về chiến trường chính diện, càng tích càng cao. Các xúc tu máu thịt cắn khớp vào nhau, khi độ cao kéo lên, tầm ảnh hưởng của Phá Hầu Lung ngày càng nhỏ lại. Trước đó có không ít máu thịt đang giằng co, cắn nuốt lẫn nhau với Tiểu Biến Thái, lúc này cũng bị vứt bỏ hoàn toàn.
Thực thể quỷ dị này đã từ bỏ hình thái trước đó, vứt bỏ một phần thân thể không ổn định, dường như đang cấu tạo nên một cơ thể hoàn toàn mới.
Kết quả cuối cùng là, vầng trăng nguyên thủy bị đục rỗng kia lộ thẳng ra ngoài. Ngay tại đó xuất hiện một con quái vật cao gần nghìn cây số, cùng với Lỗ Bá Đặc đang mang vẻ mặt nặng nề.
Hắn đương nhiên có quyền nặng nề. Quá trình biến thân của kẻ địch thật ra không tính là nhanh, mà hắn cùng đám đồng bọn lại là những kẻ thích nhất trò phá đám người khác biến thân, nãy giờ vẫn không ngừng xả đòn.
Kết quả là bọn họ tận mắt chứng kiến quá trình tên này biến thân từ yếu thành mạnh.
Lúc mới bắt đầu, đám máu thịt kia vừa mới ngưng kết, Lỗ Bá Đặc cùng đồng bọn oanh tạc luân phiên, còn có thể nổ cho đối phương thịt nát xương tan.
Thế nhưng khi biến thân tiếp diễn, đối phương dường như đã từ bỏ kết cấu mềm nhũn kia. Khối máu thịt ngưng kết vô cùng săn chắc, ngay cả [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc ném thẳng lên đó thì sát thương cũng "cảm động" đến mức phát khóc; so với thể hình của con quái vật này thì chẳng khác nào gãi ngứa.
Tạo hình hiện tại của thứ này vừa nhìn đã thấy không dễ chọc. Chiều cao cả nghìn cây số quả thực vô địch thiên hạ, lại chẳng thể nói nó là quái vật hình người hay bất kỳ sinh vật nào khác. Cách miêu tả chuẩn xác duy nhất là nó đứng thẳng, hình dáng tổng thể nếu buộc phải hình dung thì hơi giống một chiếc đỉnh ba chân.
Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn giống. Ba cái chân bên dưới khá rõ ràng, nhưng bên trên không phải là bụng đỉnh tròn vo, mà hơi giống một cái đầu khổng lồ, trên đỉnh đầu mọc một búi tóc tết dây thừng bẩn thỉu, thực chất chính là vô số xúc tu máu thịt.
Sở dĩ Lỗ Bá Đặc không dùng từ "đầu" để miêu tả mà lại ví với "đỉnh ba chân", là vì bên trên hoàn toàn không có bất kỳ đặc trưng ngũ quan nào.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, người ta là quỷ dị hàng thật giá thật, là tồn tại khủng khiếp có thể nuốt chửng cả hành tinh, mọi bộ phận mọc ra đều mang tính thực dụng cao. Giữa các đồng loại nhận diện lẫn nhau chắc chắn cũng dựa vào hình thái, khí thế này nọ, căn bản không cần thiết phải mọc ra một thứ gọi là "mặt", đó chỉ là suy nghĩ viển vông của con người mà thôi.
Bây giờ, trước sự dồn ép từng bước của đám Lỗ Bá Đặc, tên này đã vứt bỏ phần máu thịt bị Tiểu Biến Thái xâm nhiễm, thoát khỏi ảnh hưởng của Tiểu Cường, trực tiếp chọn đối đầu trực diện, chuẩn bị kết thúc trận đấu.
Cùng với sự xuất hiện của thứ này, quỹ đạo của mặt trăng dường như cũng bị lệch đi. Mặc dù trước đó nó cũng ở trên mặt trăng, nhưng vẫn luôn duy trì trạng thái bao bọc toàn bộ, trọng tâm cơ bản không thay đổi. Bây giờ thì khác, một thực thể khổng lồ nhường này dù chẳng làm gì, chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng khiến vầng trăng tàn tạ này có cảm giác sắp không chịu nổi.
Đến lúc này, lại tới lượt Cốt Đầu Muội hưng phấn. Rốt cuộc cũng đến lượt nó, đây mới là sân khấu thích hợp nhất để nó chiến đấu.
Nó lập tức phát động xung phong về phía kẻ địch, thân hình cũng nhanh chóng phình to. Dưới sự hỗ trợ toàn lực của Tiểu Tâm Tâm và Thiên Khải Chi Huyết, Cốt Đầu Muội kéo căng thân hình lên tới gần trăm cây số, đã đạt tới cực hạn, lại còn nhờ cậy vào môi trường ngoài không gian mới được như thế, nếu không thì chẳng thể to lớn đến mức này.
Hết cách rồi, Tiểu Xúc Thủ quả thực thiên phú dị bẩm, tùy tiện một chút là có thể bành trướng tới độ dài cả nghìn cây số.
Cốt Đầu Muội tuy chiều cao chỉ bằng một phần mười đối phương, nhưng toàn thân ánh vàng rực rỡ, song kiếm uy phong, sáu cánh phần phật, hình thái thiên sứ cũng hoàn toàn hiển lộ.
Bởi vì Lỗ Bá Đặc cách đây không lâu cũng vừa kịp phản ứng lại. Từ đầu đến giờ, bên này toàn tạo ra những cảnh tượng kinh thiên động địa, người ở đại lục nếu đứng ở góc độ thích hợp thì chắc chắn có thể nhìn thấy.
Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại trận chiến vừa qua, hình như đúng là có hơi thả bay bản thân thật, nhưng vấn đề không lớn, vẫn có thể lấp liếm qua được.
Dù vậy lúc này vẫn cần chú ý đến hình tượng một chút. Hình thái thiên sứ chính là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, hiện tại hắn rất cần một hình tượng vĩ đại, quang minh chính đại như thế.
Đại Não Hoa chủ yếu hỗ trợ cho Cốt Đầu Muội, liên tục buff các loại hiệu ứng và tăng phúc hệ Thánh Quang, thi thoảng còn tranh thủ bồi thêm sát thương.
Tiểu Xúc Thủ cũng xuất động. Có ba chiếc bị thương nhẹ nhất, sau khi hồi phục đơn giản liền trực tiếp lao vào chiến trường, chém nghiêng từ bên sườn, phối hợp với đòn tấn công chính diện của Cốt Đầu Muội.
Tiểu Cường thì lao theo làn sóng máu thịt trở về, định bụng thừa thắng xông lên, dùng Hắc Ti kết nối với kẻ địch để tiếp tục tung [Hỗn Loạn Nói Mơ]. Nhưng kẻ địch này sau khi chuyển đổi hình thái thì lũ sâu bọ kia dường như đã dung hợp làm một, chẳng còn đất cho nó phát huy nữa.
Nhưng không sao cả, nó cũng có thể hóa trang thành hình thái thiên sứ, cùng Cốt Đầu Muội chiến đấu trực diện.
Những đồng bọn còn lại cũng đều ai vào việc nấy, chuẩn bị nghênh chiến chiếc đại đỉnh máu thịt này.
...
Những người trên Thánh Sơn vẫn đang quan sát, mức độ đặc sắc chỉ có tăng chứ không giảm.
Loại sức mạnh có thể can thiệp vào ma võng kia lại xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng lần này không ai bị rơi xuống, hơn nữa thời gian duy trì cũng không dài.
Tiếp đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi những xúc tu trên Hồng Nguyệt bắt đầu ngọ nguậy hỗn loạn, cuối cùng mọi người tận mắt nhìn thấy sắc đỏ của Hồng Nguyệt đang dần rút đi, từ rìa lan vào trung tâm, biến trở lại màu xanh lam trước kia, chỉ là rõ ràng đã ảm đạm đi rất nhiều.
Cuối cùng, ngay trung tâm Lam Nguyệt xuất hiện một con quái vật khổng lồ, khiến tất cả mọi người đều phải câm nín. Mặc dù vì khoảng cách quá xa nên nhìn không quá rõ ràng, nhưng đây là nơi nào chứ, tất cả mọi người đều biết rõ đó chính là quỷ dị, không còn nghi ngờ gì nữa, chính thứ này đã xâm nhiễm Lam Nguyệt khiến nó hóa đỏ.
Biến hóa tiếp theo lại khiến toàn bộ Thánh Sơn hoàn toàn đại loạn. Có người bật dậy làm đổ cả ghế, có người bẻ gãy gập cây pháp trượng yêu quý của mình, có người giật đứt phăng cả chòm râu, có người thì cằm rớt luôn xuống đất...
Bóng hình sáng rực sắc vàng trắng kia... là Thiên Sứ sao??!
