Chương 1284
Chương 1284: Cái này dễ tiêu hóa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi Lỗ Bá Đặc ghìm chặt con quỷ dị "Hồng Nguyệt" trên mặt trăng, không ngờ biến chuyển lớn nhất lại nổ ra ở đại lục. Giới hạn cấp 9 mà vô số cường giả thể thuật bao năm qua liều mạng cũng không phá nổi, đột nhiên thông suốt.
Nếu không có gì bất ngờ, đây đích thị là trò do con quỷ dị bám trên mặt trăng kia gây ra. Chỉ một chiêu này, nó đã trói chặt toàn bộ cường giả của cả đại lục.
Có điều, gông cùm này được cởi bỏ mà không hề có điềm báo kịch liệt nào. Nếu không phải đúng lúc đang trùng kích cảnh giới thì rất khó phát giác điểm khác biệt, khiến cho những nơi khác trên đại lục chưa mấy ai nhận ra chuyện này.
Nhưng trên Thánh Sơn, mọi người đều đang lo lắng cho Lỗ Bá Đặc đại nhân trên Lam Nguyệt. Cảnh tượng bóng tối thình lình che khuất tầm nhìn khiến cảm xúc sục sôi, tiền bối Kai Mueller là người đầu tiên đột phá, kéo theo đó là ba người nữa cũng phá vỡ ranh giới kia.
Cả bốn người chẳng buồn khách sáo rườm rà, lập tức muốn lao thẳng lên trời xanh trợ chiến cho Lỗ Bá Đặc.
Thú thật, làm vậy có phần quá bốc đồng, chưa tính đến chuyện thành bại, chưa lường khoảng cách xa gần, cũng chẳng màng có kịp hay không.
Nhưng đời là thế, máu dồn lên não thì rất dễ mất khôn.
Song, cũng tại khoảnh khắc bẻ gãy xiềng xích mang lại cảm giác quá đỗi sảng khoái. Thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, chẳng cần đến đấu khí cũng có thể lơ lửng giữa không trung.
Không phải người họ nhẹ đi, mà là đất trời này đã cởi mở dung nạp họ hơn, trao cho họ thêm nhiều tự do.
Hàn thử bất xâm, cũng không phải mất đi cảm giác với nhiệt độ, ngược lại tri giác càng thêm nhạy bén. Đơn giản là giới hạn chịu đựng khó chịu đã được nâng cao lên gấp bội, ngay cả việc thở cũng trở thành thứ có hay không chẳng quan trọng.
Khi hội tụ đủ những yếu tố này, họ mới vỡ lẽ Lỗ Bá Đặc đại nhân đã xé toạc chân trời, bay lên mặt trăng tìm con quỷ dị kia tính sổ bằng cách nào. Chắc chắn hắn là người đầu tiên phá tan gông cùm cấp 9 để bước vào cảnh giới mới.
Thế nhưng khi bốn người cùng nhau phóng lên, ban đầu mọi sự còn suôn sẻ, họ nhanh chóng chạm tới giới hạn mà tiền nhân từng thám hiểm: từ cực hàn sang cực nhiệt, từ có dưỡng khí đến chân không.
Cúi đầu nhìn khối cầu dưới chân, trong lòng dâng trào hào khí vạn trượng, ngỡ như đất trời thương khung đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngẩng đầu nhìn lại mặt trăng, bóng hình có phần rõ nét hơn, nhưng bóng tối đen ngòm vẫn phủ kín, tình hình chẳng mấy lạc quan, mà sao khoảng cách này nhìn cứ sai sai.
Đến khi tiếp tục dấn sâu vào không gian tăm tối mịt mùng, một số đòn công kích vô hình không rõ là thứ quái gì bắt đầu ập tới, tiêu hao trong cơ thể họ cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Hệ thống tuần hoàn nội tại vốn duy trì được cân bằng lúc trước lập tức vỡ trận. Cảm giác ngạt thở lại ùa về y như cũ. Họ đúng là đã vượt cấp 9, nhưng chưa vượt xa, mới chỉ nhích hơn một chút xíu mà thôi.
May là mấy người không đến mức hoảng loạn trước tình huống bất ngờ. Họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi đành phải hạ độ cao. Chẳng hiểu Lỗ Bá Đặc đại nhân xông ra bằng cách nào, khoảng cách thực lực thật sự lớn đến thế sao?
Kết quả là, cả bốn rơi trở lại Thánh Sơn trong bộ dạng vô cùng chật vật.
Lỗ Bá Đặc không rõ chuyện gì diễn ra trên Thánh Sơn. Hắn chỉ biết 【Âm Ảnh Giới】 sau khi được lĩnh vực cường hóa quả thực quá bá đạo. Nó vây kín con quỷ dị "Hồng Nguyệt", phối hợp cùng Đại Não Hoa tước đoạt đồng thời cả thị giác lẫn năng lực cảm tri đặc thù của ả.
Không chỉ Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường đang điên cuồng dồn sát thương, đến cả Tiểu Biến Thái cùng Thiên Khải Chi Huyết cũng nhập cuộc, có điều trọng tâm của hai bên hơi khác nhau.
Thiên Khải Chi Huyết vẫn nghiêng về phụ trợ tác chiến, kìm hãm hành động của kẻ địch, nhưng hành vi của Tiểu Biến Thái lại đậm mùi trả thù. Lúc trước nó bị đối phương cướp quyền kiểm soát khiến cơ thể hao hụt nặng nề.
Lúc này nó đang điên cuồng vơ vét đống xúc tu bị chém rụng của con quỷ dị cùng mọi mảnh vụn máu thịt khác. Cứ có là nuốt, nhét vào cơ thể rồi điên cuồng hòa tan, cắn nuốt, chuyển hóa tất cả thành năng lượng cho bản thân, hiểu nôm na là bù đắp lượng tiêu hao.
Thực chất đây cũng là một khâu cực kỳ quan trọng để giành thắng lợi. Đống máu thịt này vẫn còn hoạt tính rất mạnh, nếu để chúng chạy rông, một khi quay về thể chính sẽ lập tức hợp thể trở lại, gây rắc rối cho nhóm Lỗ Bá Đặc.
Thứ hai, những xúc tu này bay loạn khắp nơi, nếu rơi xuống đại lục hay rớt trúng tinh cầu khác, khéo lại đâm chồi nảy lộc, sinh ra một con đại quỷ dị siêu cấp phiền toái, thuộc dạng nuốt chửng cả hành tinh.
Giờ đây, nhờ sự phối hợp ăn ý từ đội ngũ của Lỗ Bá Đặc, con quỷ dị "Hồng Nguyệt" này thực sự hết đường trở mình. Thể hình nó ngày càng co rút, chẳng còn cảm giác áp bách khổng lồ cao hàng ngàn cây số như trước nữa, rốt cuộc cũng tới lúc sụp đổ toàn diện.
Vừa trước đó còn vung vẩy xúc tu khổng lồ đánh trả, thế mà chớp mắt đã phình to thêm một vòng, lớp da tương đối săn chắc cũng biến thành mấp mô lồi lõm. Quá trình biến đổi này diễn ra đột ngột, chẳng khác nào hạt ngô gặp đủ nhiệt độ bỗng nổ tung thành bắp rang.
Lỗ Bá Đặc ngỡ đối phương sắp tung đại chiêu, vội vàng nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác.
Ai ngờ đâu đây lại là khởi đầu cho sự sụp đổ. Con quỷ dị kia vẫn gượng giữ được hình thái cơ bản, nhưng trên mình chằng chịt vết thương do Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường chém ra, căn bản không còn kịp khôi phục.
Từ những vết rách đó ộc ra vô số chất lỏng đen ngòm, bên trong lẫn đầy những cục cứng dạng thạch đen sì. Về lý thuyết thì đây chính là máu thịt, có điều trông như đã thối rữa, hơi giống thứ dịch rữa tan chảy từ nội tạng trong bụng những con thú lớn sau khi chết.
Tiểu Biến Thái: ヽ(^◡^)ノ "Ái chà, thế này dễ tiêu hơn nhiều!"
Lỗ Bá Đặc: ( 。 )# "Oẹ——"
Tiểu Biến Thái vội nhào qua hứng lấy, làm Lỗ Bá Đặc buồn nôn một phen.
Nhưng cũng may mà Tiểu Biến Thái hứng trọn, bởi tốc độ sụp đổ của con quỷ dị vượt xa dự liệu. Ban đầu mới chỉ là một vài vết thương bắn dịch thối ra ngoài, kế đó cả cơ thể bắt đầu sụt lún, máu thịt cùng dịch thối rào rào trút xuống như mưa.
Không nhờ Tiểu Biến Thái đỡ khéo, có lẽ đống dịch bẩn đã ngấm sạch vào Lam Nguyệt dưới chân. Thế thì hôi thối cả ngàn vạn năm mất, đến lúc ấy khéo Lỗ Bá Đặc chẳng thèm nhận cái mặt trăng này nữa.
Đến giai đoạn này, chiến trường gần như thành sân khấu độc diễn của Tiểu Biến Thái, lãnh trọn việc thanh tẩy thân xác khổng lồ của con quỷ dị.
Song với bản tính cẩn trọng, ngoài việc tận mắt chứng kiến, Lỗ Bá Đặc còn phải kiểm tra hệ thống xem có nhận được năng lực hoàng kim 【?】 mới hay không.
Nào ngờ biến động trên bảng hệ thống còn khoa trương hơn một cái hoàng kim 【?】 nhiều, vì hắn đột nhiên có thêm một đống Điểm Hốt Du hoàng kim. Hắn nán lại nhìn một lúc, trơ mắt thấy con số lại nhảy thêm một điểm.
Hơi suy ngẫm một chút là hắn hiểu ngay. Hẳn là quá trình chiến đấu của hắn đã bị người dưới đại lục trông thấy. Chắc chắn họ không nhìn rõ người hắn, nhưng thế nào cũng thấy được "thiên sứ", mà với danh tiếng của hắn hiện nay, đoán ra thân phận chẳng khó chút nào.
Những ai chứng kiến cảnh tượng này ắt nhận ra hắn đang huyết chiến với quỷ dị trên mặt trăng. Cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chúc phúc cho hắn, những thứ ấy tự nhiên chuyển hóa thành từng Điểm Hốt Du hoàng kim quý giá.
