Chương 1292
Chương 1292: Quỹ đạo màu xám
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc vẫn tiến vào không gian phía sau tấm kính mờ kia. Nơi này có lẽ là một vùng "hư không", theo nhận thức nông cạn của hắn, bước đầu phán đoán hơi giống không gian đa chiều theo nghĩa thông thường.
Đây là một thế giới kỳ dị được "ánh xạ" qua dựa trên nền tảng của thế giới vật chất, tương tự thế giới vật chất nhưng lại vận hành theo một bộ quy tắc hoàn toàn khác biệt.
Hắn còn chưa kịp cẩn thận cảm ngộ, định bụng tìm Cốt Đầu Muội trước, thì đã phát hiện một bản thân khác giống hệt mình từ diện mạo đến vóc dáng.
Đã vậy thì thôi, ngay cả Đại Não Hoa, Đại Nhãn Châu Tử bọn chúng cũng bị sao chép y nguyên. Hắn cũng xác định được Cốt Đầu Muội chính là bị đám này khống chế, đang lao vào đánh nhau với một Cốt Đầu Muội khác.
Được rồi, thế này thật ra hắn vẫn chấp nhận được. Tiếp xúc với thứ như quỷ dị lâu ngày, ngưỡng chịu đựng của hắn đã tăng lên cực cao.
Thế nhưng... kênh liên lạc trò chuyện riêng giữa hắn và đám đàn em trước giờ chưa từng xảy ra sự cố, vậy mà lại bị kẻ ngoài chen chân vào, thậm chí còn lên tiếng phát biểu?!
Chuyện này thật sự có chút kinh hãi, phim kinh dị cũng chỉ đến mức này là cùng, dường như nó cũng chứng minh một vài điều:
Trước kia hắn có thể yên tâm giao lưu với đám thuộc hạ, ở thế giới vật chất chưa từng có ai phát hiện ra.
Lúc đó hắn đã đoán là thông qua một kênh liên lạc lợi hại nào đó, giờ thì được chứng thực rồi, khả năng cao là liên lạc qua cái "hư không" này.
Thế nhưng ở đây lại xuất hiện một bản thân khác, cũng dắt theo một lũ đàn em thì đã đành, đằng này lại còn chen được vào kênh nội bộ. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng hệ thống rốt cuộc có đáng tin hay không. Đây vốn là chỗ dựa để hắn an thân lập mệnh, nay dường như cũng chẳng thể tin tưởng nổi.
Một câu chen ngang này thậm chí làm dao động cả gốc rễ của Lỗ Bá Đặc với tư cách là một kẻ xuyên không.
Dù không xét đến những tầng sâu xa kia, nói về thực tế trước mắt, nội chuyện đánh nhau bây giờ thôi đã cực kỳ phiền phức rồi. Chẳng khác nào hai bên ngửa bài đánh công khai, khả năng phải trông cậy vào thực lực bản thân của đám đàn em.
"Lỗ Bá Đặc giả mạo" đối diện tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành gì, dường như cực kỳ hưởng thụ vẻ chấn động không che giấu nổi trên mặt hắn, nụ cười càng lúc càng bỉ ổi.
Hắn cũng chẳng thèm nói nhảm, tung thẳng một phát Trị Liệu Thuật!
Đại Não Hoa là một trong những thuộc hạ hiểu Lỗ Bá Đặc nhất, biết rõ hắn tuyệt đối không để kẻ địch ngạo mạn như thế, cũng không hề do dự, gần như cùng lúc phát động tập kích. Chiêu được tung ra là Quang Chi Tài Quyết thuộc hệ thánh quang, uy lực bình thường nhưng tốc độ nhanh nhất, thích hợp nhất để đánh lén.
Thế nhưng cùng là đánh lén, hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Trị Liệu Thuật của hắn ở thế giới vật chất theo sự tăng tiến của cấp độ mà hiệu ứng ánh sáng cực kỳ khoa trương, quỹ tích là một cột sáng hoàng kim vô cùng chói lóa, cũng là chiêu bài thương hiệu của hắn.
Các mục sư khác dù dùng Trị Liệu Thuật chính quy cũng chẳng có hiệu ứng cột sáng, chỉ khi đánh trúng mục tiêu mới có chút ít ánh vàng lóe lên chốc lát.
Thế nhưng lần này tung ra, hiệu ứng ánh vàng lại bị suy giảm nghiêm trọng, chỉ có vệt sáng nhạt rơi về phía "Lỗ Bá Đặc giả mạo" đối diện, tức là một "bản thân" khác.
Phía Đại Não Hoa lại xảy ra trục trặc. Quang Chi Tài Quyết theo lý thuyết phải ngưng tụ thành hàng chục thanh quang kiếm hoàng kim, vậy mà chẳng có gì xuất hiện. Đại Não Hoa chỉ bày sẵn tư thế rồi đứng ngây ra như phỗng.
Còn Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc tuy đánh trúng nhưng chẳng tạo ra hiệu quả gì, bởi vì "Lỗ Bá Đặc giả mạo" kia bỗng nhiên biến thành một luồng bóng tối. Đó là một "Tiểu Cường" khác?
Trên người "Tiểu Cường giả mạo" này tuy bốc lên khói đen, hiện nguyên hình, nhưng rốt cuộc chỉ hừ nhẹ một tiếng, cảm giác không phải chịu thương tổn gì quá nặng nề.
Cách đó không xa, một "Lỗ Bá Đặc giả mạo" khác đột ngột hiện thân, nụ cười trên mặt vẫn bỉ ổi như cũ.
Lỗ Bá Đặc bỗng nhiên bắt đầu đồng cảm với những kẻ từng bị mình xử lý. Nhìn thấy "chính mình" có nụ cười như thế thật sự đáng ghét vô cùng.
Đại Não Hoa: (〒︿〒)┌ Lão đại, có vấn đề rồi, nguyên tố quang ở đây cũng biến mất, tất cả ma pháp nguyên tố đều không dùng được nữa.
"Bản thân": (⊙◡⊙)┌ Hì hì, chứ sao nữa?
Với lại, Lỗ Bá Đặc thân mến, ta chính là ngươi mà. Cái trò đánh lén này có cần thiết phải thử lên người ta không? Làm vậy chỉ khiến ngươi trông giống một tên hề thôi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Sao có thể ngươi chính là ta được? Ngươi là quỷ dị thì có! Không thì ngươi dám để ta chiếu thử một phát không?
Không tin thì ta... Á...
Hì hì, thì ra là thế!
...
Ờ, đúng thế, Lỗ Bá Đặc cũng bị đánh lén rồi. Một vệt sáng xám lóe lên rồi biến mất. Kẻ có thể đánh lén được Lỗ Bá Đặc, cũng chỉ có một Lỗ Bá Đặc khác.
Lỗ Bá Đặc sở dĩ dính đòn chủ yếu là do rơi vào lối mòn tư duy.
Tiến vào không gian này, xuất hiện một "bản thân" khác cùng một lũ thuộc hạ. Thấy cảnh này, cộng thêm phán đoán về "không gian đa chiều", hắn tự nhiên liên tưởng tới khái niệm "vũ trụ song song". Nghĩa là trong không gian đặc thù này có một "mình" khác, là bản sao chép của chính mình.
Cứ thế suy ra, "bản thân" khác này chắc cũng biết Trị Liệu Thuật, nhưng hắn và lũ đàn em căn bản không dính sát thương từ Trị Liệu Thuật, phương thức chiến đấu có lẽ phải dựa vào cận chiến giáp lá cà.
Khoảnh khắc trước hắn quả thật nghĩ như vậy, nhưng để cho chắc chắn, hay nói đúng hơn là phản xạ bản năng: bất kể chuyện gì nếu còn một tia băn khoăn thì cứ bồi trước một phát Trị Liệu Thuật thăm dò đã. Nếu đối phương không có phản ứng, chứng tỏ hắn đoán đúng.
Còn nếu phe kia dính sát thương, giả thuyết "vũ trụ song song", "sao chép hoàn mỹ" trước đó xem như sụp đổ, đối phương chính là quỷ dị.
Kết quả đối diện dùng "Tiểu Cường giả mạo" hoán đổi với "bản thân". Chiêu này tuy rất ngầu, nhưng cũng khiến phán đoán ban đầu của Lỗ Bá Đặc hoàn toàn bị lật đổ: đối phương đích thị là quỷ dị!
Phát hiện trọng đại này có chút kích thích khiến hắn sơ suất không kịp né tránh. "Lỗ Bá Đặc giả mạo" đối diện cũng dùng một chiêu tương tự Trị Liệu Thuật để đánh lén, một cột sáng màu xám đánh trúng hắn.
Hơn nữa chiêu này gây ra sát thương, mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược với Trị Liệu Thuật của hắn.
Hắn từng vô số lần thi triển Trị Liệu Thuật lên bản thân và người khác, quá hiểu rõ cảm giác đó thế nào.
Đầu tiên là một luồng ấm áp lan khắp toàn thân, ưu tiên xử lý vết thương, da thịt cơ bắp bị tổn hại không còn đau đớn, từng tế bào đều cảm nhận được năng lượng rót vào, trở nên căng tràn đầy đặn, tái sinh và liên kết lại.
Nếu không có thương thế nghiêm trọng gì, tiếp theo sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái, mỏi mệt nặng nề bị từng chút rút đi, cơ thể khô cằn trống rỗng lúc trước được lấp đầy, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, khắp người dâng lên cảm giác tê dại ấm áp, tựa như cành lá khô héo lại được hút no sương sớm. Thời kỳ đầu, số người bị chiêu này làm cho rên rỉ thất thố nhiều không đếm xuể.
Thế nhưng, khi bị luồng năng lượng màu xám của "Lỗ Bá Đặc giả mạo" đánh trúng, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Không phải là nỗi đau đớn đơn thuần, mà giống như sinh cơ trong cơ thể đang bị rút cạn.
Một luồng âm hàn trào ra từ huyết quản, từ kẽ xương, từ từng tế bào, sinh lực bị bóc tách khỏi thể xác, tựa như một thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống đang nhanh chóng biến đổi thành một cơ thể già nua, trì trệ, mục nát, cứng đờ.
Ngay cả tinh thần cũng trở nên uể oải buồn ngủ, linh hồn bắt đầu khô héo teo tóp.
