Chương 1310
Chương 1310: Kỳ vọng của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên chiến trường chính, đám Lỗ Bá Đặc đang chịu đòn, thu hút sự chú ý của quỷ dị khổng lồ, tạo cơ hội cho Tiểu Cường dẫn Hắc Ti cùng Tiểu Biến Thái lẻn vào tiềm phục.
Kết quả, Hắc Ti ra tay trước tiên. Nó chui tọt vào cơ thể quỷ dị khổng lồ, nhưng mô máu thịt chằng chịt lỗ thủng bên trong lại toàn là đường hầm không gian ngẫu nhiên. Vừa chui vào, vô số sợi Hắc Ti lập tức bị dịch chuyển tán loạn khắp nơi.
Cùng lúc đó, cách quấy phá của Tiểu Biến Thái lại khác. Chúng bắt đầu khôi phục kích thước, trải rộng khắp bề mặt quỷ dị, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để ăn mòn, lây nhiễm.
Thế nhưng con quỷ dị khổng lồ này dù mang thể tích cấp hành tinh thì phản ứng vẫn cực nhanh. Xung quanh đột ngột bốc lên tầng sương mù tím đỏ dày đặc, bao trùm toàn bộ khu vực mà Tiểu Biến Thái đang xâm lấn.
Ngay sau đó, một giọt chất lỏng màu tím đỏ từ không trung rơi xuống, nện trúng Tiểu Biến Thái đang ngơ ngác. Chẳng khác nào nhỏ nước vào axit đặc, một vụ nổ khí dịch dữ dội tức thì bùng phát.
Đó mới chỉ là khởi đầu. Đám mây tím đỏ trút xuống như mưa rào, điên cuồng dội những giọt mưa tím đỏ ấy. Từng giọt tựa như kẻ thù truyền kiếp của Tiểu Biến Thái, hễ chạm vào là xảy ra phản ứng dữ dội.
Đừng nghĩ tình cảnh này là khoa trương, thể hình của quỷ dị khổng lồ quả thực đạt cấp hành tinh. Lúc này chẳng khác nào trên một hành tinh nguyên thủy hoang vu bỗng bùng nổ thời tiết cực đoan, cuốn phăng hồng thủy để chống lại Tiểu Biến Thái.
Hoặc có thể hiểu theo cách khác: một sinh mệnh thể hoàn chỉnh đang vận hành hệ miễn dịch trong cơ thể để chống trả và tiêu diệt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.
Nói cách khác, nhóm Lỗ Bá Đặc chẳng khác nào virus và vi khuẩn muốn xâm nhập. Quỷ dị khổng lồ như một cơ thể người, sản sinh lượng lớn bạch cầu để đối phó bọn họ, chỉ có điều thủ đoạn này trước nay chưa từng nghe thấy.
Khó tránh khỏi, cơn mưa xối xả màu tím đỏ cũng phủ trúng Tiểu Cường, nhưng đối với nó dường như chẳng hề hấn gì.
Thế là Tiểu Cường lập tức ra tay. Nó kéo theo mấy lưỡi liềm sắc bén, kích hoạt [Không Gian Thiết Cát], vừa lách mình né tránh gốc xúc tu khổng lồ đang quất loạn xạ, vừa cày xới mặt đất như lưỡi cày, điên cuồng phá hoại.
Mục tiêu của nó rất rõ ràng: rạch nát lớp da quỷ dị để Tiểu Biến Thái chui vào ẩn nấp, tránh xung đột trực diện với cơn mưa bão kia. Xem tình hình hiện tại, tuy chưa thể nói Tiểu Biến Thái rơi vào thế hạ phong, nhưng đối phương cũng hoàn toàn không có ý định dứt mưa.
Điều này giống như lớp phòng ngự bên ngoài của "cơ thể" quá mức kiên cố và hoàn chỉnh, chỉ cần rạch toạc một vết thương, việc xâm nhập chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tiểu Cường cố tình không phóng to cơ thể, chỉ giữ ở mức vài chục mét, mượn gốc rễ của những cột xúc tu khổng lồ xung quanh làm vật che chắn, khiến lũ xúc tu muốn vặn mình lại tấn công nó cũng khó xoay xở.
Thế nhưng thủ đoạn của con quỷ dị khổng lồ lại vô cùng biến ảo. Đám mây tím đỏ trên đỉnh đầu bắt đầu biến hóa, cuồn cuộn dữ dội như đang ấp ủ thứ gì.
Tiểu Cường đang quậy phá bên dưới bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Nó lập tức chuyển sang dạng bóng tối để triệt tiêu phần lớn sát thương.
Thế nhưng điều đó chẳng hề xua tan đi cảm giác nguy cơ. Bề mặt cơ thể vốn phẳng mượt của nó bỗng xuất hiện những đường răng cưa tua tủa, dường như còn đang run rẩy.
Đám mây tím đỏ trên đầu chợt lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, một tia sét tím đỏ giáng thẳng xuống, nhắm chuẩn xác vào Tiểu Cường.
Tiểu Cường không hổ là chiến lực hàng đầu dưới trướng Lỗ Bá Đặc, phản xạ còn nhanh hơn tia chớp, lập tức né gắt, giây tiếp theo đã xuất hiện ở đằng xa, nấp trong bóng râm của một cột xúc tu khổng lồ.
Tia sét kia cũng chẳng vừa, bám riết không buông, vẽ ra một góc ngoặt vuông vức gần như chín mươi độ giữa không trung, nhưng vẫn chậm một nhịp, mất dấu mục tiêu rồi đánh sầm xuống mặt đất.
Song đối phương không dừng lại, bầu trời liên tiếp giáng xuống tia sét thứ hai, thứ ba, tất cả đều khóa chặt Tiểu Cường mà bổ tới.
Nhanh nhẹn như Tiểu Cường, thoăn thoắt nhảy múa giữa các bóng râm cũng vô dụng, cuối cùng vẫn bị một tia sét đánh trúng.
Con quỷ dị khổng lồ này quả thực quá khủng khiếp. Nó tự lợi dụng thân thể tạo ra chênh lệch điện tích, tự tay ngưng tụ lôi điện. Chưa kể tia lôi điện tím đỏ này chắc chắn còn chứa đặc tính quái dị khác, lại có thể trực tiếp làm tổn thương Tiểu Cường. Tuy chưa đến mức lấy mạng, nhưng cũng đánh cho Tiểu Cường run rẩy toàn thân, chịu thương tổn không nhẹ.
Đến nước này, tiểu đội thâm nhập tuy chưa đến mức bị diệt sạch, nhưng rõ ràng đã bị điểm mặt chỉ tên, hoàn toàn bị trấn áp đến mức không thể cựa quậy.
……
Trận chiến ở một bên khác cũng bước vào giai đoạn gay cấn tột cùng. Con Hắc Cự Ma mà Cốt Đầu Muội chạm trán quá đỗi khó nhằn. Nàng sở hữu sức phá hoại kinh người, không gì không phá, nhưng thân thể tên Hắc Cự Ma kia lại dẻo dai tới mức khó tin.
Cho dù bị Cốt Đầu Muội đấm trúng chính diện, thân thể hắn cũng như quả cầu sắt lún sâu vào miếng bọt biển, dễ dàng triệt tiêu sạch kình lực khổng lồ.
Thậm chí hắn còn có thể kéo giãn cơ thể, quấn chặt lấy Cốt Đầu Muội, khiến nàng đánh vô cùng nghẹn khuất.
Nói sao nhỉ, Luffy trong "Vua Hải Tặc" ai mà chẳng biết, tình cảnh này hệt như người máy solo với người cao su. Sát thương của người máy cực khủng, ngặt nỗi lại chẳng thể đả thương nổi tên người cao su kia.
Ngược lại, một khi tên người cao su dốc toàn lực, uy lực cũng chẳng hề tầm thường, suýt chút nữa đã vặn gãy cổ Cốt Đầu Muội.
Về phía Lỗ Bá Đặc, hắn dựa vào ảo ảnh để tung hỏa mù, né tránh những nhát chém không gian dày đặc của xúc tu, còn bản thể thì áp sát lõi tâm của quỷ dị khổng lồ, chuẩn bị cận chiến nhằm hạn chế tổn thương.
Ai ngờ, đám Lỗ Bá Đặc cũng đụng phải một vài xúc tu đặc thù, tương tự như loại Cốt Đầu Muội từng gặp. Đầu mút của chúng toác ra, mở rộng đường hầm không gian rồi bắt đầu phun quỷ dị như mưa.
Đúng vậy, chính là "phun", hệt như vòi sen xả nước. Mấy xúc tu kia đang xối xả phun quỷ dị, không chỉ gồm đám "bọ chét" lúc trước, mà còn vô số loại quỷ dị quái đản hỗn tạp khác.
Con quỷ dị khổng lồ này chắc chắn là một tổ mẫu quỷ dị, đang thai nghén vô số thực thể quỷ dị muôn hình vạn trạng. Năng lực của chúng căn bản không kịp phân định, cứ thế lao tới như châu chấu tràn đồng, che kín cả tầm mắt. Đối phương tuy khó phân biệt được ảo ảnh của Lỗ Bá Đặc, nhưng quân số áp đảo tuyệt đối.
Chứng kiến cảnh tượng này, Đại Não Hoa tê dại cả da đầu, Đại Nhãn Châu Tử cũng trừng tròn xoe mắt.
Nhưng phải khen ngợi Lỗ Bá Đặc, hắn không quá kinh ngạc. Ngay từ lúc phát hiện con quỷ dị kia to bằng một hành tinh, hắn đã lường trước viễn cảnh này.
Giờ đây tận mắt chứng kiến, hắn thậm chí còn thất thần nghĩ vẩn vơ: nhớ thuở mới tới thế giới này, giá như có nhiều quỷ dị thế này để mình thịt sạch thì tốt biết bao, tiện tay cũng đủ gầy dựng vài đoàn đội rồi.
Dĩ nhiên, Hốt Du Hệ Thống của hắn có cơ chế thu thập Điểm Hốt Du để kìm hãm tiến trình này, không để hắn một phát gom đủ điểm. Huống hồ ngày đó hắn cũng chưa đủ thực lực để hạ gục ngần ấy quỷ dị khủng bố, bởi ở đây con nào nhảy ra cũng đạt cấp diệt thành.
Tất nhiên, hắn của hiện tại cũng chẳng còn là tên mục sư nhỏ bé năm nào, hễ đụng phải lão thần phụ mọc xúc tu là gào thét liều mạng nữa.
Hắn không sợ lũ quỷ dị này, thậm chí ở chừng mực nào đó, hắn còn đang chờ địch nhân tung ra chiêu này.
Bởi vì tính cả [Trị Liệu Thuật], hắn có tổng cộng mười sáu người bạn đồng hành có thể thăng giai, hiện tại vẫn còn bốn dấu chấm hỏi hoàng kim [?] chưa giải quyết xong. Nghĩa là hắn vẫn chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Đây chính là cơ hội mà hắn hằng chờ đợi!
