Chương 1320
Chương 1320: Hình như tôi có chút ý tưởng rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc phát hiện một cự nhân quỷ dị tại hạch tâm của quỷ dị cấp thiên thể, đoán chừng đây là thể xác mới đang thai nghén của nó. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều bộc lộ năng lực công thủ khủng khiếp.
Năng lực không gian dạng kính mờ từng nhiều lần khiến hắn đau đầu lại xuất hiện, nhưng lần này lại để bọn Tiêm Nha thể hiện một phen.
Năng lực mới tấn giai 【Vô Tận Yên Diệt】 của bọn chúng không chỉ phá được "mê cung không gian máu thịt" lúc trước, mà còn có thể va chạm trực diện với thứ năng lực không gian kính mờ này. Dù chưa thể trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn, nhưng giữ được thế bất phân thắng bại đã đủ khiến Lỗ Bá Đặc mừng rỡ khôn xiết.
Hắn đoán những năng lực muôn hình vạn trạng này đều có phân chia phẩm giai. Ví như 【Không Gian Thiết Cát】 của Liêm Nhận, ở đại lục hay trong thế giới ác ma đều mang sức phá hoại đáng sợ, có thể xé rách không gian.
Thế nhưng khi tới không gian kỳ dị này, chiêu đó căn bản không cắt nổi, cùng lắm chỉ có thể ngưng tụ trên lưỡi đao Liêm Nhận để gia tăng chút lực sát thương.
Ở nơi này, chỉ có loại năng lực không gian dạng kính mờ kia mới dùng được, khác biệt rõ ràng đến mức đó.
Còn 【Vô Tận Yên Diệt】 của Tiêm Nha ít nhất cũng cùng cấp bậc với năng lực không gian kính mờ kia, nên mới đủ sức chạm trán ở cùng một tầng thứ.
Cốt Đầu Muội thì chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, nhưng nó lại bắt trọn từng chi tiết chiến đấu. Bản năng này thậm chí còn nhanh hơn cả Lỗ Bá Đặc, bởi nó đã chuẩn bị xong tư thế phối hợp, trên người chừa sẵn các lỗ để khảm Tiêm Nha vào.
Tiêm Nha tự nhiên không phản đối. Vừa rồi nó cũng thử qua, chỉ dựa vào một mình nó quả thực rất khó gây tổn thương hữu hiệu lên kẻ địch, thế là cả hai nhanh chóng ghép nối lại với nhau.
Phải thừa nhận rằng, qua sự bồi dưỡng từ những hình mẫu thiết lập như "Gundam" hay "thiên sứ" của Lỗ Bá Đặc, gu thẩm mỹ của Cốt Đầu Muội quả thực không tệ. Giờ đây nó đã biến thành một bộ xương gai nhọn dữ tợn và đầy bá khí.
Không nói hai lời, thậm chí chẳng thèm dừng lại nửa nhịp, nó lao thẳng vào cự nhân cao lớn hơn mình gấp bội. Đầu, vai, cùi chỏ, nắm đấm, đầu gối, bàn chân, từng tấc trên người đều biến thành vũ khí, liên tục giã thẳng lên thân thể cự nhân.
Thực tế chứng minh cách này có hiệu quả. Tầng phòng ngự như kính mờ kia không thể chặn đứng toàn bộ, kình lực đã thật sự đánh thẳng lên thân thể cự nhân, từng đợt nổ tung năng lượng dữ dội chính là minh chứng.
Thế nhưng tên cự nhân này quả thực mang hơi hướm của một cường giả toàn diện không góc chết, lực phòng ngự thể xác cứng cáp tỷ lệ thuận với vóc dáng khổng lồ của nó.
Lỗ Bá Đặc thấy rất rõ kình lực đã xuyên qua tầng bảo hộ kính mờ đang rung chuyển, nhưng thể xác cự nhân quá mạnh, cơ bắp quanh vùng bị đánh chỉ rung giật vài cái là đã triệt tiêu phần lớn lực đạo kinh hoàng của Cốt Đầu Muội.
Với thể hình và lực đạo hiện tại của Cốt Đầu Muội, nếu ở ngoài đại lục, một quyền đập xuống mặt đất cũng tương đương một trận động đất cấp bảy cấp tám hay thậm chí cao hơn, là tồn tại cấp độ thiên tai. Nhưng ngặt nỗi nó lại chẳng làm gì được tên cự nhân này.
Cốt Đầu Muội liên tục biến chiêu, luồn lách cực kỳ linh hoạt, nhưng đánh càng hăng thì trông lại càng nực cười.
Chẳng khác nào một đứa nhóc mẫu giáo vung nắm đấm con con nện vào người đàn ông trưởng thành, trừ khi chọc trúng mắt hoặc điểm hiểm đặc thù, bằng không thật sự chẳng gây nổi chút thương tổn nào.
Là một kẻ nghiện đánh đấm thâm niên, Cốt Đầu Muội hiển nhiên cũng nhận ra vấn đề này. Và cách giải quyết của nó đúng thật là nhắm thẳng vào yếu hại của cự nhân.
Nó nhớ rất rõ chiêu cấm khi đánh nhau mà lão đại Lỗ Bá Đặc từng nói: hạ bộ là tử huyệt của con người, đặc biệt là với nam giới. Quỷ dị này đã biến thành hình người, không biết điểm yếu đó có tác dụng không, thế là nó nghiêm túc lượn ra phía trước dòm một cái.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? Không có!
Nhưng nó vẫn vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm tìm cơ hội đá một cú. Xác định cự nhân không có phản ứng kịch liệt nào, nó mới từ bỏ ý định này. Xem ra cơ thể hoàn mỹ mà tên quỷ dị cự nhân này nghĩ tới không bao gồm điểm yếu kinh điển kia.
Lỗ Bá Đặc: ( ● _ ● ;) #
Lỗ Bá Đặc đứng phía sau nhìn thấy rõ mồn một, đột nhiên cả người căng cứng, rụt cổ lại một cái, phản ứng của hắn còn mạnh hơn cả tên cự nhân đằng kia.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại lập tức căng thẳng trở lại, vội vã ném một phát 【Sinh Mệnh Trán Phóng】 lên người Cốt Đầu Muội.
Bởi vì Cốt Đầu Muội thấy bên dưới không có yếu hại liền lập tức chuyển hướng tìm lên đầu cự nhân. Nếu có nhược điểm như con mắt thì nó cũng không ngại móc ra. Đáng tiếc nó đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của cự nhân, sơ sẩy một cái liền bị đối phương tát trúng.
Mảnh xương vàng kim văng tung tóe, mấy chiếc Tiêm Nha khảm trên người cũng bị đánh rụng, cả thân hình nó bay ngược ra xa như đạn đại bác.
Đây chính là sự xót xa của kẻ yếu. Người ta có thể hứng chịu vô số đòn đánh của ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào sự nhanh nhẹn để né tránh vô số lần, nhưng chỉ cần một lần sơ suất là phải trả giá bằng tính mạng.
Vạn hạnh là phía ngoài còn có huyết dịch chặn lại để giảm tốc độ, đồng thời nhanh chóng trị liệu, 【Sinh Mệnh Trán Phóng】 của Lỗ Bá Đặc cũng kịp thời ập tới.
Không phải hắn không muốn dùng năng lực này để tấn công, mà thực sự là vô phương. Ngay từ lúc Cốt Đầu Muội còn đang gắn răng, Lỗ Bá Đặc đã thử tấn công trực diện rồi. Kết quả không ngoài dự liệu, đối với tên cự nhân này căn bản chẳng nhằm nhò gì, cự nhân thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái.
Chuyện này quả thực khiến Lỗ Bá Đặc phiền muộn không thôi. Trước kia hắn được đối xử thế nào chứ? Cứ hễ dùng tới 【Trị Liệu Thuật】, những con quỷ dị dù có gượng được cũng đều phát điên lao vào liều mạng với hắn. Giờ đây đổi lại sự phớt lờ thế này, đúng là đả kích người ta.
Nhưng may mà tâm lý hắn vững vàng, nhanh chóng chấp nhận sự thật rồi bắt đầu nghiêm túc quan sát chiến trường, tìm kiếm thời cơ chiến thắng. Còn chiêu 【Sinh Mệnh Trán Phóng】 thì cứ chuyên tâm dùng để cứu viện đồng đội là được.
Cốt Đầu Muội bị tát bay, những đồng bạn khác cũng bắt đầu trổ hết tài năng. Không phải trước đó bọn chúng lười biếng, mà thực sự các hạng năng lực của cự nhân đều ở mức đỉnh phong, phẩm giai chắc chắn cực cao. Mấy năng lực nghe qua có vẻ vô địch của bọn chúng khi va chạm kịch liệt thế này đều rơi vào thế hạ phong.
【Khống Chế Năng Lượng】 của Đại Não Hoa nghe thì rất mạnh, nhưng bất kể xúc tu tinh thần lực của nó phát lực ra sao, hễ áp sát cự nhân là bị nghiền nát không thương tiếc. Đối phương chỉ cần bất chợt phóng ra một đợt sóng thần tinh thần là nó đã bị đánh cho choáng váng đầu óc.
【Không Thể Nhìn Thẳng】 của Đại Nhãn Châu Tử trâu bò chứ, các loại hiệu ứng tiêu cực đủ khiến kẻ địch sống dở chết dở. Nhưng ngặt nỗi đụng trúng tên cự nhân này, nói thế nào nhỉ, dường như hắn hoàn toàn miễn nhiễm với các trạng thái tiêu cực đó. Vừa định hóa đá đối phương thì suýt chút nữa chính nó bị hóa đá ngược lại, may nhờ Lỗ Bá Đặc kịp kéo về.
【Quỷ Dị Hủ Hóa】 của Tiểu Biến Thái thì ngay cả thân thể người ta cũng không chạm tới nổi. Dù nó tiếp cận bằng hình thức nào cũng đều bị đánh văng hoặc tiêu diệt. Hơn nữa nói thật lòng, cho dù có áp sát được thì ai "hủ hóa" ai còn chưa biết chừng.
【Không Thể Suy Nghĩ】 của Hắc Ti nghe qua còn dọa người hơn, nhưng thảm nhất lại chính là bọn chúng, giờ vẫn đang kẹt trong "mê cung không gian máu thịt", ngay cả chiến trường còn chưa tìm thấy đâu.
Những đồng bạn khác cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn thì đánh đấm rộn ràng hoa mỹ, kết quả sát thương tạo ra bằng không. Còn tên cự nhân kia chỉ cần tiện tay vung một đòn là cả đám đã phải luống cuống tay chân cấp cứu ngay lập tức, chậm một chút là có đứa bỏ mạng. Đúng lúc này——
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙) ノ Ờ... tôi hình như có chút manh mối rồi!
