Chương 215
Chương 215: Xen vào khảo nghiệm pháp sư
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chưa đợi Lỗ Bá Đặc nhổ nước bọt xong, một ông lão râu trắng do quang ảnh ngưng tụ xuất hiện ngay trước mặt hắn, thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng về bốn chữ "tiên phong đạo cốt", trông cực kỳ ra dáng một vị tiền bối chính phái.
Sau đó, ông lão cất lời: "Người kế thừa mới đã xuất hiện rồi sao?
Nhìn dáng vẻ của con hẳn là nhân loại thuần chính, hy vọng [Chân Lý Chi Quan] sẽ được phát dương quang đại trong tay con. Con sẽ phải tiếp nhận ba tầng khảo nghiệm.
Khảo nghiệm thứ nhất, hãy chứng minh con đã nắm giữ ma pháp hệ Quang."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)?
Tiểu Xúc Thủ: (⊙_⊙)?
Lỗ Bá Đặc nhìn lại tạo hình hiện tại của mình: sau lưng cắm một đống xúc tu nhỏ, trên đỉnh đầu còn đội một đóa Đại Não Hoa, trong lòng đầy rẫy hoang mang. Cái bộ dạng quái thai này mà nhìn ra được là nhân loại thuần chính á?
Chẳng lẽ do ông lão râu trắng này chỉ nói theo lời thoại cài sẵn, gặp ai cũng phun ra đúng từng đó chữ?
Nhưng hắn chợt nhận ra mình thế mà nghe hiểu được lời ông lão nói. Kết hợp hai điểm lại, hắn thấy có một khả năng: đối phương không có "mắt" theo nghĩa thông thường, mà cảm ứng hoặc truyền đạt tư tưởng thông qua đặc trưng sóng não.
Cho nên lão không nhìn thấy xúc tu và Đại Não Hoa, vẫn có thể truyền ý thức vào đầu hắn. Nhưng về mặt lý thuyết, chẳng lẽ lão không cảm ứng được sự tồn tại của Đại Não Hoa sao? Thật chẳng hiểu nổi.
Nhưng người ta đã không nhắc tới thì hắn ngu gì chủ động khai báo. Món bảo vật kia tên là [Chân Lý Chi Quan] cơ đấy, nghe thôi đã thấy đẳng cấp ngút trời.
Ông lão râu trắng vừa dứt lời, mặt đất liền nhô lên một Ma Tượng Bí Ngân, đoạn lão bắt đầu giải thích: "Trong thời gian quy định, chỉ dùng ma pháp hệ Quang tấn công hoặc trị liệu cho nó. Lượng trị liệu hoặc lượng sát thương đạt chuẩn là được."
Lỗ Bá Đặc nghe xong, thầm kêu may mắn. May mà lượng trị liệu cũng được tính! Nếu đối phương không phải quỷ dị, dù là sinh vật hắc ám thì [Trị Liệu Thuật] của hắn cũng chẳng gây nổi chút sát thương nào.
Mà hiệu quả trị liệu của hắn được nhân đôi, lại không cần ngâm xướng. Dù ma pháp hệ Quang ở thời đại này hơi lép vế thì chắc cũng chẳng thành vấn đề.
Ông lão râu trắng ra hiệu bắt đầu. Lỗ Bá Đặc thực sự muốn thử xem có thể vơ vét được món trang bị ngon nghẻ nào không. Chỉ cần dùng tốt, hắn tuyệt đối không đời nào nộp lên, tự cường hóa bản thân mới là khoản đầu tư tốt nhất.
Hắn giơ tay vung ra một phát [Trị Liệu Thuật]. Thời gian hồi chiêu cực ngắn, quang mang liên tục dội xuống đầu Ma Tượng Bí Ngân.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt của Ma Tượng Bí Ngân bắt đầu nhấp nháy sáng rực.
Bên kia, nụ cười của ông lão râu trắng càng thêm hiền từ: "Rất tốt, xem ra nền tảng của con cực kỳ vững chắc, thiên phú hơn người, thậm chí vượt qua toàn bộ kỷ lục từ trước tới nay. Chúc mừng con đã vượt qua khảo nghiệm thứ nhất.
Khảo nghiệm thứ hai: Không sử dụng bất kỳ ma pháp hệ nào khác, trong thời gian quy định phải hạ sát đủ số lượng kẻ địch. Khảo nghiệm này nhằm đánh giá năng lực thực chiến, thực chiến chính là thước đo duy nhất để kiểm nghiệm mọi thứ."
Lỗ Bá Đặc nghe xong thấy cứ sai sai. Cái gọi là khảo nghiệm này vốn thiết kế chẳng có vấn đề gì.
Nhưng khi đám người kia thiết kế, họ đều mặc định kẻ có thể tới đây nhận truyền thừa chắc chắn phải là ma pháp sư.
Hẳn là chẳng ai ngờ tới sẽ có một ngày, một kẻ chẳng dính dáng gì tới ma pháp sư lại xông vào đây.
Hắn thử một chút xem có thể rút vũ khí ra không, phát hiện hoàn toàn không bị cấm đoán. Đoán chừng ma pháp sư cũng được phép dùng pháp trượng các loại.
Vậy thì đừng trách hắn nhé! "12 đao lưu" chấn động ra mắt! Đừng bao giờ nghi ngờ thiên phú của lũ xúc tu nhỏ, xẻng nấu ăn còn múa dẻo như bay, vung vẩy trong phạm vi hẹp thế mà chẳng rối chút nào, giờ đổi sang dùng kiếm chẳng lẽ lại bó tay?
Rất nhanh, xung quanh khu đất bắt đầu xuất hiện quái vật. Đợt đầu chắc chỉ là món khai vị cho thí sinh thích nghi, gồm 5 con thực thi quỷ.
Lỗ Bá Đặc cũng tự cầm một thanh trường kiếm tinh kim, gom đủ con số may mắn 12. Cơ mà hắn chủ yếu đứng vào cho đông đủ đội hình. Chỉ vừa giáp mặt, lũ thực thi quỷ đã nát bấy, nát đến mức không thể nát hơn.
Thanh trường kiếm tinh kim này có khảm thánh tinh thạch. Dù xúc tu nhỏ không thể truyền nhiều năng lượng để kích hoạt thành kiếm quang như Ma Tượng Bí Ngân, nhưng nó vẫn gây thêm lượng sát thương đáng kể lên sinh vật hệ Hắc Ám, cực kỳ thích hợp để đối phó với thực thi quỷ.
Đợt tiếp theo là 10 con thực thi quỷ, nhưng vẫn chẳng thể cản nổi bước chân vượt ải của Lỗ Bá Đặc.
Hắn nhớ lại mấy tàn hồn ma pháp sư hệ Quang từng giao thủ trước đó cũng biết dùng chiêu kiếm quang. Xem ra ma pháp sư hệ Quang thời đại đó toàn chơi theo phong cách này, có điều chắc chắn không biến thái bằng hắn.
Đợt kế tiếp lại là 10 con thực thi quỷ, kèm theo một con Tăng Ác khổng lồ to xác. Thứ này chẳng đe dọa được Lỗ Bá Đặc bao nhiêu, hắn dựa vào xúc tu quá đỗi linh hoạt, chỉ có điều loại quái như Tăng Ác này máu quá dày, đâm chém hơi tốn sức một chút, còn lại đều ổn.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng biết thời gian quy định là bao lâu, cứ tốc độ nhanh nhất mà chém giết. Chiêu "12 đao lưu" này quả thực cực kỳ hợp đánh hội đồng. Càng chém hắn càng thuận tay, chợt cảm thấy mình như nhập trạng thái sát thần, ngầu lòi hết chỗ nói.
Mãi tới khi giọng nói của ông lão râu trắng vang lên, hắn mới phát hiện quái vật đã ngừng xuất hiện:
"Không ngờ năng lực thực chiến của con lại lợi hại đến thế, kỷ lục cũ đã bị con kéo giãn gấp ba lần, e là trong một thời gian rất dài sau này cũng chẳng có ai phá nổi. Chúc mừng con đã vượt qua khảo nghiệm thứ hai.
Khảo nghiệm thứ ba: Nếu rơi vào tình cảnh ma pháp hệ Quang cũng không thể sử dụng, với tư cách một ma pháp sư, có thể con sẽ rơi vào hoảng loạn.
Nhưng là một ma pháp sư theo đuổi chân lý, thứ mạnh mẽ nhất của chúng ta thực chất lại chính là nội tâm. Hy vọng con có thể lấy nội tâm kiên định làm vũ khí, kiên trì giữa khốn cảnh để chờ đợi bước ngoặt. Bước ngoặt có thể sẽ xuất hiện ngay ở giây tiếp theo khoảnh khắc con muốn từ bỏ."
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Cái này đúng là tự dâng tới tận miệng, chẳng liên quan gì đến mình nhé.
Lỗ Bá Đặc hoàn toàn thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng và hụt hẫng của một ma pháp sư khi đột ngột mất đi năng lực ma pháp. Bởi vì năm đó khi biết mình không thể tu tập ma pháp, hắn cũng vô cùng hụt hẫng — mà lúc đó hắn còn chưa từng sở hữu nó cơ đấy.
Ý đồ của khảo nghiệm này quá rõ ràng: ném người ta vào tuyệt cảnh để xem biểu hiện, xem nội tâm của người kế thừa có đủ vững vàng hay không.
Nhưng cái khảo nghiệm này đặt lên người hắn thì có tác dụng gì? Hắn đâu phải ma pháp sư! Cấm dùng ma pháp thì cùng lắm hắn không xài được [Trị Liệu Thuật] thôi chứ gì, ảnh hưởng chẳng đáng bao nhiêu.
Đúng lúc này, địa hình xung quanh biến đổi. Mặt đất mọc lên đường phố và nhà cửa, hẳn là mô phỏng lại một góc phố, sau đó từ ba hướng xuất hiện 3 con thực thi quỷ.
Thế này còn tính là nhân đạo chán, độ khó đã hạ bớt, lại có địa hình thích hợp để lợi dụng, giúp người kế thừa có đủ không gian né tránh. Nếu là hắn thiết kế cửa ải này...
Hắn nhất định sẽ căn cứ theo thời gian trôi qua mà liên tục thả thêm thực thi quỷ, số lượng không ngừng tăng lên để tạo áp lực liên hồi, ép cho người kế thừa bộc phát cực hạn. Khi chạm tới ngưỡng nào đó, tượng trưng cho "bước ngoặt" đã tới, sẽ đột ngột khôi phục năng lực ma pháp để người đó đại sát tứ phương, thăng hoa tâm linh.
Đáng tiếc thay, giờ chẳng chơi kiểu đó được nữa rồi. Lỗ Bá Đặc dẫn theo 11 đàn em xúc tu, vung trường kiếm tinh kim lao thẳng về phía 3 con thực thi quỷ tội nghiệp.
Thực thi quỷ: (⊙_⊙)? Ơ kìa?! Ơ kìa?! Đạo diễn! Đạo diễn ơi! Hắn không diễn theo kịch bản!
