Chương 223
Chương 223: Hồi lang tướng vị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc khẽ nghiêng đầu. Chỗ hắn vừa đứng đã trúng đòn. Phù văn trong toàn bộ không gian chớp giật điên cuồng nhằm triệt tiêu nguồn năng lượng ấy, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Mặt đất nổ tung thành một hố sâu hoắm, dung nham nóng rực bắn tung tóe bốn phía, lan rộng ra cả một vùng xung quanh.
Đến lúc này, một giọt mồ hôi lạnh mới rịn ra bên thái dương hắn. Mẹ kiếp, đứa nào đang giở trò thế này? Hắn sục sạo ở đây bấy lâu, ngỡ đâu đã nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, vậy mà còn chưa biết cách vận hành những thứ chết tiệt đó.
Kẻ nào lại am tường nơi này đến vậy, thậm chí còn biết mượn hệ thống phòng ngự để tấn công hắn? Lũ ma tượng trông đâu giống loại có đầu óc để làm chuyện này, chẳng lẽ thực sự có người sống sót từ thời đó tới nay?
Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc nghĩ ngợi. Hắn lập tức đổi hướng, lách mình né tránh. Ba luồng xạ tuyến nhiệt độ cao khủng khiếp lại quét tới tấp, không hề đứt quãng, cày nát cả cửa sổ kính lẫn phù văn dưới sàn. Mấy lớp phù văn phòng hộ bên trong căn bản không chịu nổi loại xạ tuyến ma pháp cấp công thành này.
Bất chợt, một luồng xạ tuyến bẻ góc, bắn thẳng về phía cầu thang dẫn lên đây, hệt như có ý thức muốn cắt đứt đường lui của hắn.
Lỗ Bá Đặc giật thót, vội lao về khu vực trung tâm. Nơi đó đáng lẽ phải có một pháp trận truyền tống dẫn xuống tầng dưới hoặc sang tháp chính, mong sao có thể thoát khỏi chỗ này.
Mới có ba tòa tháp phù văn nhắm vào hắn mà đã thế này, xung quanh vẫn còn nguyên một vòng kia kìa! Nếu tất cả cùng nã hỏa lực, chắc chắn hắn nát thành tro bụi. Ít nhất cũng phải thoát khỏi tầm mắt của con ngươi trên đỉnh đầu.
Lỗ Bá Đặc dồn sức lao như tên bắn, rốt cuộc cũng vọt tới bên cột phù văn trung tâm. Pháp trận truyền tống dưới chân sáng rực lên, quả nhiên có tác dụng.
Ngay trước khi xạ tuyến ma pháp phía sau ập tới, bóng dáng hắn đã biến mất tăm.
Trên tầng chót tháp phụ hệ Hỏa giờ đây trống không, tháp phù văn ngừng công kích. Con ngươi ma pháp trên cao vốn vô cảm, vậy mà lúc này dường như đang cười — một nụ cười đắc ý của kẻ vừa đạt được âm mưu.
……
Vụ nổ vừa rồi đâu chỉ kinh động một mình Lỗ Bá Đặc. Trong không gian dưới lòng đất tương đối khép kín này, toàn bộ thành phố đều nghe thấy, từ đám pháp sư đang ở trong các tháp phụ hệ phép thuật khác cho đến toán lính đánh thuê "Thệ Ước Chi Thủ" đang canh gác dưới lầu.
Song đám pháp sư hầu như đều đang vào hồi then chốt, ai nấy đều cắm đầu trong thư viện, phấn khích thu gom những đầu sách còn nguyên vẹn. Họ chẳng mảy may để tâm tới động tĩnh bên ngoài, chỉ ngỡ là trò quậy phá của mấy gã lính đánh thuê bỏ trốn, vả lại cách xa như vậy cũng chẳng ảnh hưởng tới họ.
Nhưng đám lính đánh thuê dưới lầu thì không lạc quan nổi như thế. Lũ thực thi quỷ và tăng ác ngoài rìa quảng trường đã bắt đầu rục rịch. Vốn dĩ chúng chỉ lởn vởn bên ngoài, nay bỗng có vẻ rục rịch chực chờ lao vào xé xác người.
Cho tới một khoảnh khắc, dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, chúng đột ngột xé toang phòng tuyến, điên cuồng xung phong về phía này.
Đoàn trưởng Lạc Căn của đoàn lính đánh thuê sầm mặt, lập tức hô hào thuộc hạ tập hợp. Ở chốn này chạy đằng trời, hắn chỉ đành chuẩn bị rút về cố thủ tại khoảng trống giữa hai tòa tháp phụ, mong sao cầm cự thêm được chút thời gian. Nhưng nhìn thế trận hung hãn này, e rằng bọn họ phải bỏ mạng tại đây rồi.
Đúng lúc lũ thực thi quỷ và tăng ác phá vỡ phòng tuyến, đám ma tượng kim loại cũng đồng loạt chấn động. Dường như mệnh lệnh của chúng vừa được cập nhật, bắt đầu quay sang nã đòn vào những con thực thi quỷ và tăng ác vượt giới hạn. Có lẽ chỉ thị của chúng là "cấm lũ vong linh này đến gần".
Cứ thế, triều dâng vong linh va sầm vào dàn ma tượng kim loại, chiến trận lập tức bùng nổ đến mức gay cấn tột cùng. Đoàn trưởng Lạc Căn ngỡ mình đã cầm chắc cái chết bỗng thấy lóe lên một tia hy vọng.
Cùng lúc đó, những toán lính đánh thuê khác đang hôi của trong thành phố cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, rồi chợt nhận ra áp lực từ lũ thực thi quỷ xung quanh bỗng tăng vọt lên một tầm cao mới.
Trước đó, lũ thực thi quỷ chỉ hành động theo bản năng thèm khát máu thịt tươi sống. Nhưng giờ đây chúng hệt như quân chính quy, bắt đầu chia cắt, lùa dồn, ép góc và phối hợp ăn ý để tóm gọn họ, độ khó hoàn toàn một trời một vực.
Thực chất, vụ nổ kinh thiên động địa kia là tác phẩm của JM. Gã vì muốn tránh mặt chủ lực của đội thám hiểm nên đã chọn tòa ma pháp tháp bên này. Chẳng biết nên bảo gã đỏ hay đen, bên trong tòa tháp này chính là giếng ma năng duy nhất còn đang vận hành của Áo Tư Lộ Á.
Toàn bộ thiết bị ma năng ở đây hoạt động được đều nhờ nguồn cung cấp năng lượng từ nơi này. Giếng ma năng vận hành bình thường, đồng nghĩa với việc các cơ chế phòng ngự ở đây cũng chạy trơn tru. Bên phía đội thám hiểm trước đó lọt vào dễ như trở bàn tay, nhưng ở bên này thì suýt nữa ép JM phát điên.
Trước đó, khi đội thám hiểm tiến vào ma pháp tháp, tầng một là một mê cung quái đản, hành lang lồng trong hành lang. Mọi người đều cẩn thận từng li từng tí, nơm nớp lo sợ có hiểm nguy khó lường nào đang rình rập.
Nào ngờ chẳng gặp chút trở ngại nào, đi một mạch là xuống thẳng giếng ma năng bên dưới. Đó là vì giếng ma năng nơi ấy đã cạn kiệt, hệ thống phòng hộ canh giữ nó cũng tắt ngúm từ lâu.
Còn bên này, JM lén lút băng qua xưởng tăng ác rồi cũng chạm mặt mê cung tương tự. Nhưng vừa đặt chân vào đã thấy sai sai. Bên trong nhìn thì tầm thường, vậy mà lại ẩn giấu vô số trận pháp truyền tống.
Cứ bước được vài bước, bạch quang lóe lên là bị dịch chuyển sang một góc khác trong mê cung. Hoàn toàn mù tịt không biết mình đang ở đâu, phương hướng mất sạch, lộ trình ghi nhớ trước đó coi như đổ sông đổ bể. Đừng nói đến chuyện thâm nhập thành công, muốn giữ mạng mò ra ngoài cũng khó như lên trời.
Đây mới thực sự là biện pháp phòng hộ của giếng ma năng. Thời cổ, nó có một cái tên rất kêu: "Hành Lang Pha". Bất kỳ kẻ địch nào ôm dã tâm, dẫu có lọt được vào Áo Tư Lộ Á thì cũng mơ mà lẻn vào phá hoại giếng ma năng.
Kẻ địch cũng có thể cậy thực lực áp đảo để dùng bạo lực xông qua, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ bại lộ ý đồ, xem như hệ thống phòng thủ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Huống hồ, "Hành Lang Pha" đâu chỉ biết vây hãm. Nó còn có đòn công kích: vô số tháp phù văn cỡ nhỏ bố trí bên trong, một khi bị kích hoạt sẽ phóng ra những chuỗi tia sét liên hoàn càn quét kẻ địch, tốc độ nhanh đến mức né không kịp.
Cũng may kẻ tới đây là JM, bảo bối mang theo người nhiều vô kể. Đầu tiên gã đeo một chiếc khuyên tai tăng kháng tính tinh thần để giảm bớt cơn chóng mặt do bị truyền tống liên tục, kế đó khoác [Vải Liệm Cứu Chuộc] (phỏng chế) lên người nhằm triệt tiêu phần lớn sát thương từ tia sét liên hoàn, rồi lại móc ra một món bảo vật hình la bàn để chỉ đường.
Món bảo vật này có thể chỉ định một hướng đi cố định. Nếu là mê cung bình thường, có công cụ ăn gian này thì việc thoát ra chẳng khó khăn gì. Nhưng khốn nỗi đây lại là "Hành Lang Pha", cơ chế truyền tống hỗn loạn vô quy tắc hành hạ người ta đến phát điên.
Gã chỉ đành cắn răng đội mưa sét, liên tục thử vận may. Cứ mỗi lần hiện ra ở điểm mới là lại cắm đầu lao về một hướng, mong sao ăn may rơi trúng vị trí gần rìa để chuồn ra ngoài. Nếu nước này vẫn không xong, gã đành phải tung ra con bài tẩy cuối cùng: phá hủy tan tành nơi này.
Đến lúc đó kinh động chắc chắn không nhỏ, nhiệm vụ e là khó mà hoàn thành. Nhưng so với giữ mạng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Gã không trụ được quá lâu, bởi duy trì hiệu quả phòng hộ của [Vải Liệm Cứu Chuộc] (phỏng chế) tiêu tốn lượng tinh hạch không hề nhỏ, đến gã cũng thấy xót đứt ruột.
Kết quả tự nhiên khỏi cần bàn, sau nhiều lần thử không thành, gã đành chọn kích nổ bom luyện kim cỡ bự — chính là tiếng vang đinh tai nhức óc mà tất cả mọi người vừa nghe thấy.
Quả bom luyện kim chẳng rõ là thứ công nghệ hắc ám gì của gã có uy lực công phá cực kỳ khủng khiếp. Dẫu đã bị phù văn hấp thụ bớt năng lượng, "Hành Lang Pha" vẫn không giữ nổi tính nguyên vẹn.
Một khoảng rộng tại tâm chấn nổ tung nát bấy, phá hủy hoàn toàn một mảng lớn đường dẫn phù văn.
……
Quá trình truyền tống hoàn tất, Lỗ Bá Đặc đã hiện thân tại một địa điểm mới. Nhưng nơi này dường như không phải đích đến mà hắn đã chọn — tòa tháp chính. Phép truyền tống của hắn đã bị kẻ khác giở trò động tay động chân.
