Chương 258
Chương 258: Đại Não Hoa toàn diện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kẻ mặc áo choàng đối diện không hề lộ mặt, thậm chí chẳng buồn đánh trả, chỉ biết cắm đầu chạy về hướng thành Ba Địch Tư. Hắn phớt lờ hoàn toàn đòn tấn công của Lỗ Bá Đặc, động tác né tránh quái dị vượt xa lẽ thường.
Dưới sự chỉ dẫn của Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa đổi ngay chiến thuật. Ma pháp hệ thủy sẵn sàng: [Ngục Tù Ngạt Thở] cấp 3! Một quả cầu nước trùm thẳng lên đầu kẻ địch. Nhìn qua sát thương chẳng đáng là bao, nhưng nếu không có cách hóa giải, người bình thường chắc chắn sẽ bị khắc chế đến chết.
Cùng lúc đó, hàn khí lan tỏa. Mặt đất xung quanh bắt đầu đóng băng, ma pháp cấp 3 [Đường Băng Phong] lập tức hạn chế hành động của đối phương. Vô số gai băng dài hơn một mét đội đất nhô lên, hung hãn đâm thẳng tới tấp: ma pháp cấp 4 [Gai Băng]!
Toàn là những chiêu hắn từng nếm trải trên đỉnh tháp phụ hệ thủy ở Áo Tư Lộ Á khi bị ăn đòn. Giờ đến lượt hắn mang ra dạy dỗ kẻ khác.
Chỉ thấy kẻ mặc áo choàng bò rạp bốn chi xuống đất để bám mặt băng, vặn vẹo thân thể né đòn theo cách cực kỳ quái đản. Toàn bộ khớp xương trên người hắn như thể không hề tồn tại, cứ thế uốn éo tùy ý, tránh thoát toàn bộ gai băng.
Thế nhưng quả cầu nước trùm trên đầu thì hắn chịu chết. Thoạt đầu động tác còn nhanh nhẹn, nhưng chẳng mấy chốc thiếu dưỡng khí, đối phương bắt đầu quơ quào loạn xạ.
Chiêu này thực ra dùng đấu khí hay ma pháp đều phá được. Đấu khí chấn vỡ cầu nước, còn ma pháp thì phá hủy cấu trúc ổn định của phép thuật. Cả hai cách đều giải quyết dễ dàng, nên so với các pháp thuật cùng cấp, nó chẳng phải năng lực quá ghê gớm.
Nhưng gã đối diện này lại giống hệt Lỗ Bá Đặc, chẳng biết đấu khí cũng mù tịt ma pháp, thế là bị một kỹ năng đơn giản đè bẹp.
Đến nước này, gã rốt cuộc bị ép phải tung át chủ bài. Một dải lụa đen dài thượt bất ngờ bắn ra từ trong áo choàng, đánh vỡ tan quả cầu nước trên đầu, rồi lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc.
Chính là nó! Khi dùng tầm nhìn linh hồn, hai linh hồn trước đó chính là bị năng lực này tiêu diệt. Mấu chốt là lúc ấy căn bản không nhìn rõ là thứ gì, nên hắn mới phải thăm dò liên tục chứ không dám mạo hiểm áp sát.
Lỗ Bá Đặc đã sớm chuyển sang hình thái cơ động cao. Bốn lưỡi liềm đồng loạt phát lực, lách mình né sang một bên. Hắn vẫn chưa thấy rõ dải lụa đen rốt cuộc là cái gì, nhưng điều đó chẳng ngăn được hắn phản công.
Một phát [Trị Liệu Thuật] phóng ra, không nhắm vào kẻ mặc áo choàng nữa mà giáng thẳng lên dải lụa đen.
Bởi vì hắn chợt nghĩ tới một vấn đề: có một số quỷ dị liên kết sâu sắc với con người, đây là tình huống khá phổ biến; nhưng một số khác thì không, chúng có ý thức độc lập của riêng mình.
Chẳng hạn như tấm mặt nạ lúc trước, nó xuất hiện dưới hình dạng một bức tranh. Dù điều khiển thi thể của tiểu thư quý tộc để vẽ, nhưng nó không hề liên kết với xác chết. Nó có thể tự do hành động, nên tấn công vị tiểu thư kia chẳng gây tổn hại gì cho nó.
Lại như đại thụ quỷ dị bằng xương thịt bên ngoài Hán Uy Đốn Bảo, nó sở hữu năng lực ảo ảnh, nhưng thậm chí còn chẳng buồn liên kết với ai, chỉ sống như một kẻ bàng quan.
Nếu đám thổ phỉ không đồ sát thôn làng phá vỡ sự cân bằng, ép nó phải giết người vô tội qua đường, có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục bảo hộ nơi đó, mà Lỗ Bá Đặc thật ra cũng có thể chấp nhận điều ấy.
Hiện giờ Lỗ Bá Đặc nhắm vào dải "lụa đen". Hắn đoán trường hợp này tương tự Lão Diện Mạc, con người chỉ là công cụ của "lụa đen", hay nói đúng hơn là một cỗ xe. Nó đang "lái" con người này. Nếu thế thì rất nhiều điểm nghi vấn đã có lời giải.
Trước đó [Trị Liệu Thuật] đánh lên người gã không có tác dụng, vì đó là người sống, không phải quỷ dị nên chẳng chịu sát thương. Nhưng vì chỉ là con rối, gã không có cảm giác, thành ra ngay cả tiếng rên cũng không phát ra.
Tương tự, ma pháp vong linh [Hư Nhược Trớ Chú] giáng lên con rối cũng vô hiệu, còn [Bóc Tách Linh Hồn] có lẽ đã bị quỷ dị cản lại, dường như thứ này sở hữu sở trường về mặt đó.
Quả nhiên, lần này Lỗ Bá Đặc đoán trúng phóc! Sau khi [Trị Liệu Thuật] đánh trúng "lụa đen", phản ứng lập tức bùng nổ dữ dội. Một đợt chấn động ở tầng linh hồn quét ra ngoài, làm đầu óc hắn choáng váng muốn nôn, cứ như vừa bò ra khỏi lồng vắt của máy giặt.
Ở phía đối diện, dải lụa đen nguyên vẹn lập tức bị đánh tan, bay lả tả hỗn loạn.
Hình thái này mới khiến Lỗ Bá Đặc nhìn rõ chân tướng. Đó là cả một bó sợi tơ đen lớn, ừm... không phải Hắc Ti kia, mà là những sợi tơ đen nhánh thực sự, tựa như một mớ tóc dài màu đen. Chỉ có điều, đống tơ đen này lại thò ra từ khoảng trống phía trước vành mũ trùm.
Nói thật, giờ hắn chẳng muốn biết bên trong chiếc áo choàng kia rốt cuộc là cảnh tượng gì nữa, chắc chắn buồn nôn vô cùng.
Đám tơ đen phát hiện mình đã lộ tẩy hoàn toàn thì không thèm che giấu nữa, bắn thẳng về phía Lỗ Bá Đặc, rõ ràng đang thẹn quá hóa giận.
Một khi đã nắm rõ bản thể đối phương, Lỗ Bá Đặc lập tức khai hỏa toàn lực! Mười lưỡi liềm đồng loạt xuất kích, vung chém tơi bời không thương tiếc. Đối phương tản ra rộng như vậy, căn bản không đường né tránh.
Đối mặt với kẻ địch dạng này, Đại Não Hoa cũng kịp thời đổi đòn. Đôi bàn tay nhỏ bằng tinh thần lực điên cuồng vò ma võng, tung ra ma pháp thất truyền học được từ Áo Tư Lộ Á: ma pháp hỏa hệ cấp 4 [Roi Lửa]! Vừa ra tay đã là bảy tám dải roi, tinh thần lực dồi dào, thích là vung!
Đối phương vung vẩy tơ đen loạn xạ, Đại Não Hoa cũng điều khiển roi lửa quất tới tấp, đôi bên nhanh chóng cuốn chặt lấy nhau giữa không trung. Từng đoạn tơ đen liên tiếp bị trảm kích chém đứt lìa.
Lỗ Bá Đặc dựa vào lưỡi liềm và Tiểu Xúc Thủ để di chuyển tốc độ cao, luôn giữ khoảng cách vừa phải, tuyệt đối không để đối phương chạm vào mình. [Trị Liệu Thuật] cứ hồi chiêu xong là hắn lập tức tung đòn.
Tóm lại, hắn phối hợp cùng đám đồng bọn, hoàn toàn áp chế đám tơ đen.
Theo từng sợi tơ đen bị cắt đứt, những tiếng linh hồn gào khóc thảm thiết liên tục vang lên trong đầu Lỗ Bá Đặc. Mỗi tiếng thét đều như tiếng gầm tuyệt vọng của người ta trước lúc lâm chung, khiến hắn cảm giác như có ai cầm gậy giáng thẳng vào đầu mình.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu: Đám tơ đen kia, không lẽ mỗi một sợi đều đại diện cho một linh hồn sao? Cũng chính là một mạng người!
Giống hệt vụ giết người giữa phố mà hắn gặp hôm ấy, linh hồn lập tức bị rút đi. Bên này thông qua vuốt nanh của Hắc Ám Giáo Hội để bắt người rút hồn, vậy những linh hồn bị rút đi đã đi đâu? Phải chăng đã biến thành những sợi tơ đen này?
Ánh mắt Lỗ Bá Đặc sa sầm xuống. Từng búi tơ đen ngút ngàn... Quỷ dị này, đáng chết vạn lần!
Nhưng ngay khoảnh khắc đám tơ đen hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, đột nhiên có vài sợi tơ mờ ảo đi, xuyên thủng tầng tầng phong tỏa của lưỡi liềm và [Roi Lửa], chớp mắt đã áp sát mi tâm Lỗ Bá Đặc! Còn chưa kịp phản ứng, nó đã cắm sâu vào não bộ của hắn.
Cơ thể Lỗ Bá Đặc bỗng nhiên không còn thuộc về hắn nữa. Một thanh chiến đao thình lình xuất hiện trên tay — đó là vũ khí do huynh đệ người lùn ở Tượng Mộc Thành rèn riêng cho hắn, cùng bộ với bộ giáp kia, chỉ là hắn hầu như chưa từng đụng tới.
Chưa dùng tới không có nghĩa là nó không sắc bén. Giờ phút này đao vẫn sáng loáng ánh thép lạnh tanh. Lỗ Bá Đặc không chút ngập ngừng, vung đao chém thẳng vào cổ họng mình, như thể vừa chạm trán kẻ thù truyền kiếp lớn nhất đời.
Trong ánh mắt kiên định của Lỗ Bá Đặc không có lấy một tia hoảng sợ, chỉ ngập tràn sự khó hiểu. Hắn không tài nào hình dung nổi đối phương rốt cuộc đã làm bằng cách nào.
