Chương 266
Chương 266: Phía sau màn sóng ngầm cuộn trào
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời của Lỗ Bá Đặc khiến Vưu Tư Đồ Tư giật nảy mình, bóp nát luôn phần tay vịn bên phải, mãi một lúc vẫn chưa hoàn hồn.
Lỗ Bá Đặc nói như vậy có phần không đúng, bởi kẻ cầm đầu thực chất là quỷ dị Hắc Ti, nhưng quỷ dị Hắc Ti chẳng phải đã bị hắn xử lý rồi sao, mấy thứ này cũng khó lòng công bố ra ngoài.
Hơn nữa Huân tước Luke Capet kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, thân phận Hắc Ám Giáo Hội cũng là thật. Cho dù không bị quỷ dị thao túng thì chuyện xấu gã làm cũng chẳng hề ít, thế nên khi khai gã ra, Lỗ Bá Đặc không có lấy một chút gánh nặng tâm lý.
Điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc là Vưu Tư Đồ Tư rõ ràng không tin lời hắn, nhưng kẻ đang nghe lén kia, sao hắn vừa nói ra là kẻ đó đã tin ngay, có vấn đề.
Lỗ Bá Đặc dứt khoát tung chứng cứ, bày toàn bộ tín vật lục soát được từ hai tên giáo đồ bóng tối cùng Huân tước Luke ra, bao gồm cả địa điểm chôn xác bọn chúng, địa hầm bí mật ở nghĩa địa phía tây, cùng với lượng lớn hài cốt của những người mất tích quanh vùng đều ở gần đó, chỉ cần đi tìm chắc chắn sẽ thấy.
Lần này thì hết nghi ngờ, bởi những thứ này đều là bằng chứng thép, địa hầm lẫn chỗ chôn xác đều không thể làm giả, rất dễ chứng thực.
Đến nước này, án mất tích coi như đã phá xong. Vì các nhiệm vụ này đều thuộc bậc tương đối thấp, phần lớn là cấp F, thêm hai cái cấp E, cũng chẳng cần hắn phải đi xử lý hung thủ.
Vưu Tư Đồ Tư với tư cách là người phụ trách, lời nói vẫn có trọng lượng, chỉ hơi trầm ngâm một chút liền vỗ bàn quyết định: "Mấy vụ này, ta gom chung lại rồi nâng bậc xử lý cho ngươi, tính thành một nhiệm vụ cấp D. Ta tin ngươi cũng chẳng đến mức lừa ta.
Ta đi lấy hồ sơ cùng tiền thưởng tới cho ngươi ngay, làm thủ tục giúp ngươi liền, chờ ta một lát."
Lỗ Bá Đặc gật đầu nhận lời. Không cần phải đi chứng thực từng cái, lại còn được trực tiếp gộp án, tự nhiên là quá tốt rồi.
Vưu Tư Đồ Tư rời khỏi phòng. Lỗ Bá Đặc rất muốn thả Đại Não Hoa ra xem thử là ai đang nghe lén, nhưng nghĩ lại rồi thôi, không cần chuốc thêm phiền toái, có lẽ chỉ là một kẻ tò mò nào đó.
Ở một hướng khác, bên cạnh Vưu Tư Đồ Tư đã có thêm một kẻ trùm kín mít trong áo choàng đen đi cùng. Lỗ Bá Đặc còn ở trong phòng, giờ có dò xét thì cũng đã muộn một bước.
Vưu Tư Đồ Tư nói: "Ủy thác của các ngươi coi như xong xuôi, hung thủ hại thiếu gia nhà các ngươi chết thảm không rõ lý do cũng không cần tìm nữa.
Nhưng ta vẫn phải nói các ngươi thủ đoạn ghê thật đấy, Hắc Ám Giáo Hội? Sợ chỗ ta rảnh rỗi quá nên ngày nào cũng kiếm việc cho ta làm đúng không? Bày ra cả đống án mất tích cho ta.
Lại còn mượn danh người của Liên Bang Luân Bột Lãng, treo thưởng 10.000 đồng vàng để moi tung tích Áo Tư Lộ Á?
Giờ người đang ở đằng kia, hắn ra khỏi thành rồi thì xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng thù lao đã hứa với ta phải tăng gấp ba. Ta muốn 3.000 đồng vàng lớn. Dù sao giúp Liên Bang Luân Bột Lãng bắc cầu dắt mối, với giúp Hắc Ám Giáo Hội giết người, rủi ro phải gánh hoàn toàn khác nhau.
Chuyện này miễn thương lượng, ngươi không đồng ý thì ta chính là đại công thần cùng hắn phá tan âm mưu to lớn của Hắc Ám Giáo Hội. Không có tiền thì ta leo lên chức cao hơn, yên ổn vững vàng cũng kiếm được tiền như thường.
Suy nghĩ à? Trong lúc ta đi lấy tiền thưởng quay lại, tự ngươi cân nhắc đi.
Hơn nữa phải đưa trước 1.000 đồng vàng định giao dịch lúc nãy cho ta làm tiền đặt cọc, phần còn lại bổ sung sau."
Vưu Tư Đồ Tư sải bước đi thẳng. Tên áo đen không bám theo nữa mà phải báo tin lên trên, báo rằng tình hình nơi này có biến, vừa mở miệng đã gọi "Bá tước đại nhân".
Thế mới hợp lý chứ. Luke Capet vốn chẳng phải nhân tài xuất chúng gì, chưa nói đến chuyện khác, ngay cả dục vọng của bản thân còn không kiềm chế nổi thì lợi hại được tới đâu?
Ấy thế mà lại leo lên ghế người phụ trách một thành của Hắc Ám Giáo Hội. Lão cha của gã là Bá tước Cameron Capet làm sao có thể hoàn toàn không hay biết, bởi người phụ trách thực sự của Hắc Ám Giáo Hội tại đây chính là lão cha gã, Luke chẳng qua chỉ là con cờ đẩy ra ngoài che mắt thiên hạ.
Chỉ là không biết Luke đã bị quỷ dị ký sinh từ lúc nào, những hành vi quái đản hỗn loạn đều bị sở thích bệnh hoạn của gã che đậy qua mắt mọi người.
Nhưng sáng sớm nay, thi thể của Luke đã bị phát hiện cách phía tây thành không xa. Lúc đó Lỗ Bá Đặc sau khi giải quyết xong gã, nghĩ thông suốt kẻ chủ mưu hẳn đang ở rạp xiếc nên vội vã bay đi ngay, cái xác đó cũng chẳng buồn đoái hoài.
Bản thân Thành chủ Bá tước Cameron vốn đang ngấm ngầm tìm hung thủ, vì trong lòng chột dạ, không rõ thế lực phương nào ra tay nên chưa dám đánh động ra ngoài.
Vừa khéo lão định tới tìm Vưu Tư Đồ Tư để dò la tin tức về tên Côn Tăng kia. Bởi với thân phận Bá tước của lão cũng không thể tra ra vị trí cụ thể của Áo Tư Lộ Á, nơi đó bị hoàng thất nắm chặt trong tay, Hắc Ám Giáo Hội chỉ còn cách ra tay từ tên lính đánh thuê duy nhất trốn thoát kia.
Còn về 10.000 đồng vàng lớn, nghe cho vui thôi, đời nào bọn chúng chịu bỏ tiền ra?
Chỉ cần gặp mặt, chẳng phải mặc cho bọn chúng nắn bóp xâu xé sao? Chẳng qua tên Vưu Tư Đồ Tư này quá tham lam, đoán chừng biết rõ số tiền thưởng treo kia căn bản không tồn tại, bèn dứt khoát đòi bọn chúng 1.000 đồng vàng coi như thù lao làm lộ hành tung của Côn Tăng.
Bây giờ biết được thân phận thực sự của bọn chúng, gã lại càng sư tử ngoạm đực đòi tới 3.000 đồng vàng. Nhiều tiền như vậy, một kẻ chạy vặt như tên áo đen làm sao dám tự tiện đồng ý?
Cân nhắc một hồi, phía Bá tước đại nhân đã đưa ra đối sách: Cứ đồng ý trước để ổn định lão già Vưu Tư Đồ Tư, tóm gọn tên Côn Tăng cái đã.
Còn 3.000 đồng vàng lớn, cũng phải xem lão già này có mạng cầm hay không. Lão già này biết quá nhiều bí mật, giữ lại chỉ tổ rước họa, chi bằng đổi người khác ngồi vào vị trí đó. Tên áo đen tỏ ý đã hiểu.
Còn Vưu Tư Đồ Tư thì nghĩ gì? Lúc nghe đối phương là người của Hắc Ám Giáo Hội, gã cũng giật bắn cả người, nhưng một cái tin tức đổi lấy 3.000 đồng vàng lớn đấy, gã phải cày cuốc bao lâu mới kiếm nổi ngần ấy tiền?
Lòng tham đã che mờ lý trí, gã cứ đinh ninh mình dựa vào cây đại thụ Công Hội Lính Đánh Thuê thì Hắc Ám Giáo Hội cũng chẳng dám động vào gã. Cùng lắm sau khi tiền tới tay, gã có thể từ chức không làm nữa, trốn đến thành phố khác một thời gian.
Lỗ Bá Đặc vẫn chưa hay biết những giao dịch dơ bẩn vây quanh mình đã bắt đầu vận hành. Tổ chức là tổ chức, Công Hội Lính Đánh Thuê là thế lực siêu cấp, bọn họ không sợ sức ảnh hưởng của quý tộc, nhiệm vụ ám sát quý tộc cũng dám phát ra.
Nhưng cá nhân lại là chuyện khác. Trước mối lợi khổng lồ, cá nhân sẽ dao động. Đó là nhân tính, không có cách giải. Có lẽ phải đợi tới khi Áo Tư Lộ Á không còn là bí mật nữa, Côn Tăng mới hết bị dòm ngó.
Dĩ nhiên, những trắc trở nhỏ nhoi này há chẳng phải là bàn đạp tôi luyện uy danh cho hắn sao? Mấy nhân vật lớn, có ai không phải từng bước một vượt qua gian nan mà đi lên?
Còn về mấy tên này, có đủ tư cách làm bàn đạp cho Lỗ Bá Đặc hay không lại là chuyện khác. Dù sao trong mắt bọn chúng, Côn Tăng chỉ là một chiến sĩ cấp 3 tép riu, cho dù có chút thiên phú, chút vận may thì đã sao? Biết bao thiên tài đã ngã xuống trước khi thành danh, đến cái tên cũng chẳng kịp để lại.
Chờ chừng mười mấy phút, cuối cùng Lỗ Bá Đặc cũng đợi được Vưu Tư Đồ Tư hấp ta hấp tấp chạy về. Gã quệt giọt mồ hôi trên trán, rối rít tạ lỗi: "Haha... Thật ngại quá, Côn Tăng tiểu huynh đệ.
Ta cứ tự cao đòi giúp đỡ, ngặt nỗi cái thân già này đọc chữ còn trầy trật, đâm ra làm lại chậm hơn, nhưng tóm lại đã kiểm kê rõ ràng rồi, tất cả đều ở đây, ngươi đếm lại xem."
