Chương 27
Chương 27: Từng người một
Đăng ngày 29/09/2026
19
Được rồi, quả nhiên không tin.
Lỗ Bá Đặc bên này hoảng sợ là bình thường, nhưng em gái Tinh Linh đẫy đà đối diện thì càng đáng phải kinh hãi hơn.
Nhân loại tu luyện đấu khí để cường hóa bản thân, còn các chiến sĩ Tinh Linh lại chẳng cần tốn công tu luyện đấu khí. Theo tuổi tác tăng dần, mộc linh khí sẽ tự động cường hóa các nàng. Sức mạnh của họ thường không quá vượt trội, nhưng độ phối hợp của cơ thể lại cực kỳ tốt, những chức nghiệp thiên về linh xảo như kiếm khách, thích khách, xạ thủ đều vô cùng thích hợp với Tinh Linh.
Hơn nữa, không ít Tinh Linh sở hữu tinh thần lực rất khá. Sinh mệnh dài đằng đẵng khó trôi qua, họ thường học thêm một chiêu nửa thức ma pháp. Nghe đồn họ còn học được cách ứng dụng ma pháp trước cả nhân loại, thậm chí còn khai phá ra ma pháp hệ thực vật đặc thù, đúng là chủng tộc được ưu ái.
Chiếu theo hệ thống đánh giá của nhân loại, ả tương đương với thực lực chiến sĩ cấp 3, thiên về phương hướng nhanh nhẹn, thiên phú ma pháp hệ sinh mệnh cũng không tồi.
Ả vốn là một thích khách thám tử ẩn nấp tại Kim Trản Hoa Thành này, nhưng chính ả cũng không rõ tổ chức của mình nhắm vào ai. Ngày thường ả chỉ việc thu thập mấy tin tức linh tinh báo lên trên là xong, nhưng nhiệm vụ lần này lại khá đặc biệt.
Yêu cầu tận lực ngăn cản người của Thánh Quang Giáo Hội cứu sống kẻ bị thương bí ẩn kia, mà ả với tư cách một Tế Tư Sinh Mệnh cũng có mặt ở hiện trường.
Ban đầu chấp sự cấp 3 của giáo hội cũng bó tay chịu trói, ả cứ ngỡ nhiệm vụ này đã nắm chắc trong tay.
Ai ngờ đâu, đột nhiên lại nhảy ra một tiểu soái ca Kiến Tập Mục Sư, rõ ràng chỉ là kẻ thức tỉnh cấp 1, thế mà chớp mắt mấy giây đã chữa khỏi hoàn toàn, làm sao ả kịp trở tay?
Để xác nhận tình hình, chính ả là người đầu tiên xông lên ôm lấy tiểu soái ca. Nhằm che giấu sự bất thường của mình, ả còn xúi giục đám nha đầu cuồng nhiệt kia nhào vào ôm theo.
Ả đã xác nhận đối phương đúng là một nhân loại còn rất trẻ, không phải mấy lão quái vật giả dạng thanh niên. Bọn họ có thể cưa sừng làm nghé, nhưng mùi vị trên người thì không che giấu nổi, mà tiểu soái ca này lại mang mùi hương thơm mát dễ chịu vô cùng.
Sau đó ả báo cáo cấp trên, nhận được nhiệm vụ mới là giết chết tiểu soái ca tên Lỗ Bá Đặc này. Dù có chút không nỡ, nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết.
Một thích khách cấp 3 ma võ song tu, đi giết một Kiến Tập Mục Sư cấp 1, ả chẳng nghĩ ra nổi lý do gì để mình thua. Huống chi ả còn xúi giục mấy nữ tế tư mê trai kia sắp xếp cho tiểu soái ca một nơi hẻo lánh, có gây ra chút động tĩnh cũng không kinh động đến ai.
Lúc tới đây, ả còn cân nhắc xem có nên mây mưa một trận trước khi tiểu soái ca tắt thở hay không, xem như cũng chẳng bạc đãi hắn. Nhưng cái quỷ gì thế này?
Chẳng phải là một tiểu soái ca còn thơm mùi sữa sao? Mớ xúc tu ngợp trời đầy kinh dị này là cái phong cách gì thế?
Ở đại sảnh nói năng chẳng phải nho nhã lịch thiệp, miệng lưỡi dẻo quẹo lắm sao? Nửa đêm cạy giường là cái trò quỷ gì? Nghĩ ả sẽ tin chắc? Rồi quay lưng bỏ đi sao?
Nữ thích khách đột nhiên nảy ra một ý, thấy quả thực mình có thể giả vờ tin, sau đó lập tức rời đi, vừa ra ngoài là hô hoán cầu cứu.
Thứ "quỷ dị" cỡ này chỉ cần bại lộ, chẳng cần ả ra tay thì Thánh Quang Giáo Hội cũng tự đem hắn đi nướng than củi.
Ủa!? Cái trò "nướng than củi" này là cái quỷ gì thế?
Cái đó không quan trọng!
Mà ả lại có thể toàn thân trở lui, cứ giả vờ làm một cô ả đa tình tự tiến thân dâng hiến là được, vô tình phát hiện ra một bí mật tày trời.
Ả cũng chẳng hổ là dân nằm vùng, máu diễn viên lập tức nhập thể, bắt đầu diễn:
"Thật sao? Thật sự là cạy giường lôi ra mấy cành mây sao? Chúng nó nghịch ngợm ghê nhỉ? Ngươi chờ chút, ta đi tìm người tới sửa cho ngươi nha!"
Lỗ Bá Đặc nhìn Điểm Hốt Du không hề nhúc nhích, con ả này chắc dinh dưỡng dồn hết vào mấy chỗ khác rồi, không có não à?
Vô số xúc tu khởi động không cần lấy đà, còn nhanh hơn cả tốc độ của chính hắn, như tia chớp bắn thẳng về phía đối diện.
Em gái Tinh Linh này có lẽ mạnh ở độ mềm dẻo và phối hợp cơ thể, mở khóa được nhiều tư thế, chứ luận về sức mạnh chắc chắn không bằng cấp 2 đỉnh phong như hắn. Nhất là dưới sự siết chặt của mười một xúc tu Lân Giáp, độ mềm dẻo hoàn toàn vô dụng, ngươi dẻo thế nào qua nổi xúc tu?
Đã vậy, ngay từ đầu Lỗ Bá Đặc đã bịt chặt miệng ả, chẳng phải để tìm cảm giác kích thích gì, mà sợ ả niệm ma pháp hoặc la toáng lên thì rắc rối to, hắn đâu muốn bị đưa lên giàn thiêu nướng than củi.
Lúc này, Lỗ Bá Đặc đã suy tính rất nhiều. Não hắn xoay chuyển cực nhanh, giả định đủ mọi khả năng, làm sao để giữ được mạng nhỏ trong tình huống này, làm sao để thoát khỏi cơn bão táp sắp tới.
Điểm mấu chốt đầu tiên là ả thích khách này phải chết, bằng không mọi chuyện đều miễn bàn. Thế là xúc tu của hắn lập tức siết chặt.
Em gái Tinh Linh này cớ sao lại muốn giết mình? Liệu có cùng một giuộc với con Thái Thản Hắc Mãng chặn đường phục kích đoàn giáo hội lúc trước không?
Không sai, đây chính là cái cớ hắn đã nghĩ sẵn, mà khả năng rất cao là sự thật. Rõ ràng hắn chưa từng chọc giận kẻ địch nào bên phía Tinh Linh, trước ngày hôm nay còn chưa gặp qua bao giờ.
Hôm nay hắn chỉ ra tay cứu một kẻ bị thương bí ẩn, cộng thêm con trăn đen chặn đường lúc trước, bên trong ắt hẳn có rất nhiều uẩn khúc, chỉ là hắn chưa rõ tường tận mà thôi.
Lúc này, nhìn từ góc độ của cô ả thì thực sự quá đỗi kinh hoàng. Mớ xúc tu đáng sợ khóa chặt ả không nhúc nhích nổi một li, bao gồm cả tay chân. Những xúc tu như mãng xà này vẫn đang siết chặt lại từng chút một, khắp cả người chỉ còn đôi mắt đang dần đờ đẫn chứng minh ả vẫn còn sống.
Nhưng khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu nữa, ả thậm chí cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị rút dần khỏi cơ thể.
Đột nhiên, một luồng kim quang dịu nhẹ buông xuống, kéo giật lấy sinh mệnh sắp tắt lịm của ả trở về, đôi mắt lại trừng to.
Đây là muốn làm gì? Không giết ả nữa sao?
Ả đảo tròng mắt nhìn người đàn ông đáng sợ kia, nhưng chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập vẻ "hoang mang".
Chẳng phải Lỗ Bá Đặc cố tình đùa giỡn hay muốn ả nếm trải thêm đau đớn, chỉ là hắn đột nhiên nhớ ra, muốn thử xem em gái Tinh Linh này có phải là quỷ dị hay không. Đáng tiếc chẳng nảy ra sát thương nhân đôi, ngược lại còn hồi cho ả một lượng máu, đúng chuẩn em gái Tinh Linh hàng thật giá thật rồi, ngại quá nha.
Nếu ý nghĩ này mà bị ả biết được, chắc ả phải chửi cho hắn tắt bếp: Ngươi có muốn tự soi gương lại xem, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới giống quỷ dị hơn hả?
Không hề có bất kỳ bất ngờ nào, em gái Tinh Linh vừa được cưỡng ép kéo lại chút hơi tàn đã chẳng còn động tĩnh, chỉ lưu lại đôi mắt trợn trừng lồi ra đầy kinh hãi.
Lỗ Bá Đặc vội vàng thu hồi xúc tu. Hắn bắt đầu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cân nhắc cách xử lý hậu quả.
Hiện trường không có mấy dấu vết giao chiến, mà vết thương trên người ả này cũng không thể giải thích nổi. Một Kiến Tập Mục Sư cấp 1 như hắn làm cách nào hạ sát một thích khách cấp 3, lại càng không có cách nào ngụy biện, phá giải cục diện này thế nào đây?
Ngay vào thời khắc then chốt chết người này, ngoài cửa lớn lại truyền đến tiếng sột soạt, rất khẽ, nếu không phải Lỗ Bá Đặc đang đứng ngay đó thì căn bản chẳng thể nghe ra.
Lúc này, hẳn là người ngoài cửa đã dùng một ma pháp hệ mộc cỡ nhỏ, khúc gỗ dùng làm then cài bên trong khẽ vặn vẹo một cái rồi trượt ra khỏi then gài, người bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào.
Lại là một em gái Tinh Linh, cũng võ trang đầy đủ.
Lỗ Bá Đặc đã tê rần cả người: Hủy diệt luôn đi, nhanh giùm cái!
Hôm nay rốt cuộc là bị cái gì thế? Sao lại còn trúng mánh liên tiếp thế này? Giết sao cho xuể đây.
Cô nàng này còn to gan hơn, mặt chẳng thèm che, đúng chuẩn một tiểu mỹ nữ Tinh Linh, tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn đã thấy lanh lợi tinh quái, hơn nữa hình như hôm nay cũng không xuất hiện ở hiện trường buổi giao lưu.
Tay giấu sau lưng của Lỗ Bá Đặc đã chuẩn bị sẵn sàng, xúc tu có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Tiểu mỹ nữ vừa đẩy cửa đã phát hiện ra khung cảnh quỷ dị bên trong. Tên mục sư nhân loại Lỗ Bá Đặc không hề ngủ, đang đứng sừng sững giữa phòng, dùng vẻ mặt quái dị nhìn nàng chằm chằm, dưới đất còn nằm bẹp một kẻ áo đen.
Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng, khiến cả bụng lời cảm tạ chuẩn bị sẵn đều chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn ứ lại, cứ thế ngây ngẩn tại chỗ.
Lỗ Bá Đặc vừa nhìn tình hình, xem ra không phải kiểu như hắn nghĩ, thế người phụ nữ này là ai?
Nhưng bất luận thế nào, hắn nhất định phải bắt đầu lừa gạt:
"Nữ Tinh Linh này là một thích khách, ta vốn dĩ đã đi ngủ rồi, ả trực tiếp trèo cửa sổ xông vào, vừa thấy ta liền ra tay ám sát, ta dốc hết sức né tránh, rồi trong lúc giằng co đã phản sát ả." [?]
Lỗ Bá Đặc than thở: Quả nhiên là không tin mà.
