Chương 276
Chương 276: Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đa Lệ Ti muốn thăm dò Leonardo trước mặt, lại thấy người này dường như biết nhiều tin tức hơn mình, bèn tiếp tục gặng hỏi:
"Ta nghĩ mục đích của hai ta đều như nhau, ngài Leonardo. Rất cảm kích việc ngài, với tư cách là con dân Đế Quốc Lan Đăng, đã ra tay giúp đỡ đám thường dân Đế Quốc Hi Tá này.
Nhưng nếu được, chuyện này cứ giao lại cho ta. Rủi ro bên trong không nhỏ, mà xử lý mấy chuyện kiểu này, ta mới là dân chuyên.
Dĩ nhiên, nếu ngài chịu chia sẻ chút tình báo nắm được, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nếu tin tức mang tính then chốt, ta sẵn sàng trả thù lao tương xứng."
Đa Lệ Ti này từ đầu đến cuối không hề tháo chiếc mặt nạ hình mặt người bằng bạc xuống, hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi. Ý tứ trong lời nói của cô ả cũng quá rõ ràng: không hề mong muốn hắn nhúng tay vào chuyện bên này, dẫu sao đôi bên cũng thuộc hai quốc gia khác nhau.
Song cô ả vẫn giữ vẻ lịch thiệp, mấu chốt là muốn kiếm chút tin tức từ phía hắn.
Nhưng mấy thứ đó Lỗ Bá Đặc chẳng thèm bận tâm, hắn hình như đã đoán ra lai lịch của ả đàn bà này.
Ở Đế Quốc Lan Đăng, Thánh Quang Giáo Hội có cơ quan chuyên môn để xử lý quỷ dị và ác ma, chính là "Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn" nơi Lỗ Bá Đặc đang công tác, thành viên gọi là "Truyền Giáo Sĩ".
Còn Đế Quốc Hi Tá cũng có một cơ quan tương ứng, nghe đồn thành lập để xử lý các sự kiện dị thường, tên là "Sứ Đoàn Yên Diệt", thành viên gọi là "Yên Diệt Giả".
Người phụ nữ tên Đa Lệ Ti này tự tin đến vậy, liệu có phải chính là Yên Diệt Giả? Vừa rồi cô ả chỉ nói thuộc về "Pháp Sư Liên Minh", không nhắc đến ban bệ cụ thể, cũng chẳng nói rõ giai vị, hiển nhiên chưa hề tin tưởng hắn.
Cũng bình thường thôi, dù sao hai bên mới gặp lần đầu, lại trong hoàn cảnh quái gở này. Thật ra hắn cũng chẳng nói câu nào thật lòng, lấy tư cách gì trách người ta?
Lỗ Bá Đặc xòe hai tay, tỏ ý bản thân không mang ác ý: "Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, phát hiện vài điểm bất thường nên lén điều tra một phen." 【Điểm Hốt Du +1】
"Ta phát hiện toàn bộ người ở đây đều bị một kẻ tự xưng 'Sứ giả Thánh Quang' lừa gạt, lại còn mượn danh Thánh Quang Giáo Hội. Ta tuy không phải tín đồ của Thánh Quang Giáo Hội, nhưng theo ta hiểu, họ tuyệt đối không dùng người sống làm tế phẩm." 【Điểm Hốt Du +1】
"Ta dùng chút thủ đoạn, nghe ngóng được chuyện tên thị trưởng Dylan kia chuyên bắt cóc thương đội đem tới đây tế lễ. Ta bèn cố ý đắc tội với gã, thuận lý thành chương để bị bắt cóc tới đây, mục đích chính là tóm gáy tên 'Sứ giả Thánh Quang' kia." 【Điểm Hốt Du +1】
Tên Dylan đó đã đi đời nhà ma, lại còn chết dưới thủ đoạn vong linh 【Tước Đoạt Linh Hồn】. Dù phần lớn thi thể đã được xử lý, trò bịp này lừa được đám dân trấn bình thường chứ chưa chắc qua mắt được dân chuyên nghiệp, cứ phủi sạch liên can trước đã.
Hắn hoàn toàn có thể mượn sức Đa Lệ Ti để lùng ra kẻ cầm đầu thật sự. Dù sao người ta cũng là dân bản địa, ưu thế quá rõ ràng.
Đa Lệ Ti gật đầu. Lý lẽ của gã Leonardo này khá rành mạch, ít ra cô không vạch ra được lỗ hổng lớn nào.
Nên cô hơi cúi người, bày tỏ thái độ: "Ngài quả là một người nhiệt tình. Vô cùng cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ đám thường dân đáng thương kia.
Nhìn ngài có vẻ là ma pháp sư hệ Thủy, thực lực đã tới ngũ giai chưa?
Hay thế này đi, giờ ngài có thể rời khỏi đây rồi. Nơi này sẽ xảy ra những nguy hiểm khó lường, còn về công sức cùng tình báo ngài cung cấp, ta sẽ chi trả một khoản thù lao xứng đáng, ngài thấy sao?"
Lỗ Bá Đặc hiểu ý Đa Lệ Ti, có lẽ cô ả đã nhìn ra hơi hướng ác ma, thậm chí là quỷ dị ở đây, không muốn liên lụy người vô tội, lại còn chịu trả thù lao, tính ra người không tồi.
Nhưng hắn làm sao đi được. Hắn buộc phải ở lại xử lý dứt điểm chuyện này, lão già Âu Hoàng bên ngoài vẫn đang kiềm chế kẻ địch cấp cao cơ mà.
Thế là hắn đành nghĩa chính từ nghiêm từ chối:
"Phải, ta là ma pháp sư hệ Thủy, nhưng chỉ mới đạt tứ giai, đi chu du chính là để tìm kiếm cơ hội đột phá." 【Điểm Hốt Du +1】
"Nhưng đối mặt với hành vi tàn hại dân lành đáng xấu hổ này, ta nhất định phải kiên quyết đứng ra! Chúng ta đã nắm giữ sức mạnh lớn hơn, ắt phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, tin rằng ngài cũng nghĩ như vậy.
Xem thế này được không, thực lực ta yếu, cứ để ta làm mồi nhử, ngài mai phục bên cạnh. Đợi kẻ địch thật sự tới, chúng ta phối hợp tóm sống hắn, được chứ?" 【Điểm Hốt Du +1】
"Một mình ta ở đây quả thật có chút hoảng, nhưng có hai người thì ta chẳng sợ nữa. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không kéo chân ngài đâu." 【Điểm Hốt Du +1】
Đa Lệ Ti nhìn thấy ánh hào quang của nhân tính từ trên người tên pháp sư ngoại quốc này. Cũng chính nhờ có giác ngộ tương tự, cô mới dấn thân vào con đường này. Nào ngờ đột nhiên lại được một kẻ xa lạ đúc kết ra một câu tinh tế đến thế, trong lòng cô lập tức dấy lên niềm đồng cảm mãnh liệt.
Cô đích thực thuộc về "Sứ Đoàn Yên Diệt" trong "Pháp Sư Liên Minh", chuyên môn chiến đấu với ác ma và quỷ dị, không màng sống chết, âm thầm bảo vệ muôn dân.
Cô vậy mà gật đầu đồng ý với đề nghị của tên thanh niên trước mặt. Điều này trước kia tuyệt đối không bao giờ xảy ra — để một kẻ ngoại quốc xa lạ tham gia vào nhiệm vụ của mình.
Còn phải nói, câu thoại kinh điển đậm chất hoang tưởng thiếu niên của Người Nhện: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao", đè bẹp một cô nương nhỏ chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay?
Đại Não Hoa: (^◡^) A… đúng đúng đúng!
Sau đó, người canh giữ nơi này biến thành hai kẻ. Lỗ Bá Đặc tiếp tục làm mồi nhử, có điều dây thừng không phải do Tiểu Xúc Thủ trói, không còn những tư thế quái đản kia nữa mà chỉ là trói gô bình thường. Còn ở góc phòng, phía sau đống đồ đạc lộn xộn, Đa Lệ Ti ngồi xếp bằng dưới đất, lẳng lặng chờ đợi.
……
Hiện trường đột nhiên rơi vào khoảng im lặng ngượng ngùng. Rõ ràng có thêm một người, nhưng bầu không khí lại khó chịu hơn hẳn lúc trước.
Đúng lúc này, Đa Lệ Ti mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Tên thị trưởng Dylan kia là do ngài giết, đúng không? Ta thấy bên ngoài đang lo liệu tang lễ cho gã."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)#
Khá lắm, tới tận nước này rồi mà tự dưng lôi chuyện đó ra, con mụ này khó lường thật.
Nhưng da mặt Lỗ Bá Đặc thuộc hàng dày như vách thành, làm sao bị chút cảnh tượng này dọa sợ. Mấy trò máu chó kiểu "toàn thân chấn động dữ dội" tuyệt đối không xảy ra. Giọng điệu của hắn thoạt tiên tràn ngập vẻ nghi hoặc:
"Ngài nói ai cơ? Thị trưởng Dylan? Gã chết rồi? Sao ta không biết gì hết." 【?】
Tiếp đó lại tiếp tục giả ngu: "Ta hiểu ý ngài rồi. Chắc chắn vì thái độ ghét ác như thù của ta nên ngài mới nghĩ rằng sau khi ta phát hiện Dylan là kẻ xấu thì tiện tay tiễn gã lên đường.
Nhưng ta đâu phải người của Đế Quốc Hi Tá. Việc phán xét sống chết của gã phải do quan phương định đoạt, sao ta có thể giết gã?
Về điểm này, ta vẫn có nguyên tắc của mình." 【?】
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Chết tiệt, con mụ này không tin tí nào.
"Thật ra rất dễ chứng minh. Ngài cũng thấy bộ dạng quỷ quái của ta khi bị trói lúc nãy rồi đấy, chính do tên Dylan kia trói. Trói xong gã liền bỏ đi, vứt ta lại đây làm vật tế. Nếu là ta giết gã, làm sao nút thắt trên người hồi phục lại được?
Muốn cởi trói ta phải dùng ma pháp chặt đứt, phá ra rồi sao mà khôi phục như cũ được? Ta bị trói gô ở đây thì giết người kiểu gì?" 【Điểm Hốt Du +1】
Đại Não Hoa: (^◡^) A… đúng đúng đúng!
