Chương 280
Chương 280: Lối đánh kiểu nhà giàu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đa Lệ Ti còn lâu mới tính là thích Leonardo, chẳng qua chỉ bày tỏ sự tán thưởng đúng mực dành cho một người cùng trang lứa vừa mạnh mẽ, giàu lòng chính nghĩa lại khiêm tốn giữ lễ.
Nàng cũng rốt cuộc bước ra khỏi phòng tư liệu ngột ngạt này, chuỗi ngày qua coi như uổng công vô ích, chẳng tra ra được manh mối gì.
Nàng đã bắt đầu tính tới khả năng điều quân tìm kiếm quy mô lớn, chỉ sợ nếu không kịp thời xử lý thì trời mới biết sẽ thả ra thứ quỷ quái gì.
Nhưng trước mắt cứ đón vị thi nhân hát rong kia lên đã, hẳn là có chuyện cần tìm nàng.
Lỗ Bá Đặc được Đa Lệ Ti mời vào tháp ma pháp giữa những ánh mắt như muốn phun ra lửa của đám đông, nhưng hắn chẳng bận tâm, thậm chí còn vẫy tay chào mọi người như minh tinh.
Tiến vào phòng khách, hắn vừa mở miệng đã khiến Đa Lệ Ti sững sờ:
"Sau khi cô rời đi, tôi luôn tìm kiếm những nơi có điểm bất thường, không ngờ lại tìm thấy thật. Cách thị trấn Tháp Tùng hơn mười cây số về phía tây dường như có một tàn tích kiến trúc rất lớn, nơi đó có tiểu ác ma ra vào, lại còn bốc mùi lưu huỳnh." [Điểm Hốt Du +1]
"Tôi đoán nơi đó chính là khu vực hạch tâm, chí ít cũng là một địa điểm quan trọng. Nhưng một mình tôi chắc chắn đánh không lại nên không dám đi sâu, lập tức tới tìm cô ngay. Ma pháp sư các cô hẳn là có cách chứ?" [Điểm Hốt Du +1]
Đa Lệ Ti không tiện tự mình quyết định, liền mời người phụ trách Pháp Sư Liên Minh tại địa phương tới, đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6 Y Sâm · Lỗ Ân Tư.
Đội hình này tuyệt đối vượt chuẩn, chủ yếu vì nơi đây là thành trì biên cảnh, theo hiệp định với Lan Đăng không được phép đồn trú quân đội quy mô lớn, nên mới bố trí người có thực lực mạnh mẽ trấn thủ.
Huống hồ Y Sâm · Lỗ Ân Tư này vừa là ma pháp sư vừa là quý tộc, cân bằng hoàn hảo thế lực hai bên, tại Đế Quốc Hi Tá cũng thuộc hàng nhân vật khá có tiếng nói.
Y Sâm · Lỗ Ân Tư đang độ tráng niên, sải bước vào phòng mang theo khí thế ào ào, vô cùng quắc thước. Nhờ Đa Lệ Ti ở giữa giới thiệu, hắn nhanh chóng nắm rõ tình hình nơi này.
Lỗ Bá Đặc cảm thấy, ở Đế Quốc Hi Tá, "Phái đoàn Yên Diệt" dường như không tỏ ra quá thần bí. Ít nhất thì Đa Lệ Ti xuất hiện tại đây một cách đường đường chính chính, không hề giống đám truyền giáo sĩ phải đứng ngoài rìa các thành viên giáo hội thông thường.
Rất nhanh, Y Sâm · Lỗ Ân Tư liền tỏ rõ thái độ: "Nếu ta nhớ không lầm, nơi đó dường như là một thành trì bỏ hoang, thời Lan Đăng Đế Quốc gọi là Bạch Tùng Bảo, sau này bị chiến tranh phá hủy.
Ta sẽ xác nhận lại tình hình cụ thể với phía Lan Đăng Đế Quốc, nếu thật sự có vấn đề, chúng ta sẽ xuất quân đi tiễu trừ lũ ác ma gây chuyện."
Chẳng bao lâu sau, Y Sâm · Lỗ Ân Tư đã vội vã quay lại: "Không sai rồi, ghi chép của Thánh Quang Giáo Hội cho thấy dưới thánh đường đằng đó đang phong ấn một đầu viêm ma cao giai. Hiện tại chưa rõ tình hình hồi phục thực lực thế nào, nhưng chắc chắn chưa tới cấp 7.
Phía Thánh Quang Giáo Hội cũng đã chỉ cho ta cách tạm thời phá trừ phong ấn. Lần này ta sẽ đích thân dẫn người đi xử lý, tránh để đầu viêm ma kia khôi phục toàn bộ thực lực."
Hắn nói xong lại quay đầu nhìn sang Lỗ Bá Đặc, trên mặt thoáng nụ cười: "Cậu tên là Leonardo đúng không? Khá lắm, lần này đi cùng chúng ta đi, cùng Đa Lệ Ti tới mở mang tầm mắt."
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng rõ tên này có ý đồ gì, đoán chừng là đánh giá cao mình, muốn lôi kéo, hoặc giả ôm mưu tính khác, nhưng sao cũng được, Lỗ Bá Đặc thật sự muốn đi xem thử.
Hắn còn chưa từng thấy viêm ma bao giờ, trong điều kiện đảm bảo an toàn mà được mở rộng tầm mắt với nhiều loại kẻ địch hơn, hiểu rõ nhược điểm của chúng để tích lũy thêm kinh nghiệm, đương nhiên là chuyện tốt, dĩ nhiên liền đồng ý.
Thế là Lỗ Bá Đặc ké chân vào đội ngũ của Pháp Sư Liên Minh, thẳng tiến tới thị trấn Tháp Tùng.
Đội ngũ này vừa xuất động đã có mười hai người, tức là ngoại trừ hắn và Đa Lệ Ti, chỉ riêng Ngân Huy Thành đã phái ra mười vị pháp sư trung giai.
Đúng vậy, Y Sâm · Lỗ Ân Tư là cấp 6, những người còn lại bèo nhất cũng từ cấp 4 trở lên, thực lực này cảm giác vượt trội hơn mặt bằng chung bên Lan Đăng khá nhiều.
Đoán chừng quả thực có yếu tố thành trì biên cảnh sở hữu lực lượng hùng hậu hơn, nhưng số lượng này cũng là hàng thật giá thật.
Lỗ Bá Đặc giữ thái độ vô cùng khiêm tốn trong đám người, dù sao thực lực mà Leonardo thể hiện ra cũng chỉ là cấp 4, song vì chỉ có mình hắn là kẻ ngoại tộc, nên khó tránh khỏi thu hút không ít ánh nhìn.
Đa Lệ Ti là người đàn bà hiểu rõ lòng người, không hề tỏ ra quá mức thân cận với Lỗ Bá Đặc, giúp hắn không đến mức bị các pháp sư đồng hành bài xích.
Giữa trưa ngày hôm đó, trời nắng đẹp hiếm thấy, đội ngũ của Pháp Sư Liên Minh thẳng tiến đến mục tiêu, sau khi xác nhận đúng là nơi này liền lập tức phát động tấn công.
Lỗ Bá Đặc đeo Đại Não Hoa đang mang giao diện quả cầu pha lê trên lưng, bắt đầu trắng trợn lười biếng. Dù sao những kẻ khác đều cực kỳ thích thể hiện bản thân, hắn lại càng lúc càng thu mình lại.
Trước kia toàn phải một mình liều mạng chém giết, thỉnh thoảng trốn việc một phen thế này cũng sướng phết, chẳng khác nào đi làm ngồi chơi xơi nước.
Đại Não Hoa: (^◡^) A... đúng đúng đúng!
Đám pháp sư mở giao tranh quá mức đơn giản, chỉ riêng việc dùng những ma pháp cấp 1 như hỏa cầu, thủy tiễn, phong nhận, địa thứ, hễ số lượng dồn lên là kẻ địch căn bản không chống đỡ nổi.
Từ trong đám tàn tích đổ nát dây leo chằng chịt, năm con tiểu ác ma cùng hai đầu đại ác ma lao vọt ra, có lẽ vì giữa ban ngày nên chúng tụ tập ở đây khá đông.
Từng con hung thần ác sát, thể hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân bốc lên địa ngục chi viêm đỏ đen ngùn ngụt, tựa như kéo sụp cả bầu trời xung quanh khiến không gian bỗng chốc tối sầm lại. Với đội hình này, đồ sát cả một thị trấn có lẽ chỉ mất vài phút.
Nhưng đối mặt với đòn công kích ngợp trời dậy đất của Pháp Sư Liên Minh, dẫu mỗi con đều bọc 【Dung Nham Trang Giáp】, lại thi triển cả 【Hỏa Diễm Hộ Thuẫn】, chẳng mấy chốc cũng bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Lỗ Bá Đặc cũng làm bộ làm tịch bắt chước đám pháp sư bên cạnh tụ băng tiễn, cố ý thăm dò xem loại ác ma này dễ bị xuyên thủng ở những vị trí nào để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.
Tiếp đó là màn dọn dẹp chiến trường có tiến có lùi nhịp nhàng, đây cũng là lối đánh tiêu chuẩn của ma pháp sư, không hề giống lính đánh thuê phải cử người dò đường trước.
Bọn họ treo sẵn 【Đại Khí Chi Nhãn】 trên trời, dùng ma pháp hệ thủy cấp 5 【Triệu Hoán Thủy Nguyên Tố】 để mở đường, hễ có gì bất ổn là lập tức dùng ma pháp dội bom rửa đất. Phục kích? Bao vây? Căn bản chẳng thèm quan tâm, đơn thuần là lấy ma pháp đè bẹp đối phương.
Lỗ Bá Đặc vừa thèm thuồng vừa quan sát ưu nhược điểm của lối đánh này. Thực ra hiện tại hắn cũng đã cấp 5, hệ hỏa, hệ thủy, lại thêm cả hệ vong linh, tính ra cũng suýt soát tương đương với một tiểu đội pháp sư rồi.
Huống chi còn có đám A Đại tạo thành tuyến đầu, bản thân hắn lại kiêm luôn hỗ trợ, một người lập thành một đội, hoàn toàn có thể ứng phó với tuyệt đại đa số tình huống.
Chuyện về sau càng đơn giản hơn, Y Sâm · Lỗ Ân Tư đích thân ra tay, chiếu theo thủ pháp mà Thánh Quang Giáo Hội đã chỉ dạy để chủ động giải trừ phong ấn.
Ngay khoảnh khắc đó, lộ ra bên dưới phong ấn là một tòa "Cực Hàn Kết Giới", kết giới này chuyên dùng để khắc chế loại ác ma hệ hỏa như viêm ma, có thể duy trì nhiệt độ cực thấp trong thời gian dài, lúc này chẳng khác nào một hầm băng giá lạnh.
