Chương 284
Chương 284: Tam tiểu quỷ tám quái
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đang nghiêm túc nghe lén bên này, cũng bị màn đối thoại ngớ ngẩn của hai gã kia làm cho câm họng — chắc chỉ có những người như nhau mới chơi được với nhau, nếu chỉ một mình thì sớm muộn gì cũng bị xa lánh.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙) ੭ Nghiêm túc lắm đấy.
Tiểu Ô Tô: (⊙_⊙) ੭ Nghiêm túc lắm đấy. Không có cá khô thì quạ đen cũng được…
"Cậu nhìn ta với cái vẻ kỳ lạ thế, ta cứ tưởng cậu nghi là ta làm đấy."
"Cậu có ngốc không vậy? Nếu nghi là cậu làm, ta sẽ còn đi tắm chung với cậu à? Ta dúi thẳng cậu lên hội đồng lính đánh thuê không được sao? Vụ này giờ đã ầm lên rồi, còn kéo theo mấy vụ lẻ tẻ trước đây — hóa ra suốt thời gian gần đây đây đã là cái chết kỳ lạ thứ tư rồi."
"Kỳ lạ kiểu gì?"
"Cậu dịch lại gần đây, chuyện này tớ nghe từ chủ của cái con chó bạn mèo nhà tớ — tên Pander — bảo là người của Pháp Sư Liên Minh đã tiếp quản rồi, không cho phép bên ngoài đồn thổi lung tung."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)— ੭ Nghe không thấy gì cả.
Không biết hắn móc từ đâu ra, tay chợt rút lên một quả cầu pha lê, ngó nghiêng một lượt rồi vội nhét xuống dưới đống khăn tắm trên chiếc ghế kế bên.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)———— ੭ Để ta.
"…Thoáng nhìn qua đã hết hồn rồi, cái cô phục vụ quán Quạ Đen đó, trước đây ngực cô ấy chẳng phải thế kia sao? Chân mình còn không thấy được. Vậy mà lúc nằm đó, toàn thân teo rút lại, ngực chỉ còn lớp da nhăn nhúm như vỏ cây mục phủ lên bụng, còn các bộ phận khác thì thôi khỏi nhìn — còn không bằng bộ xương khô. Nói thật, đến giờ tớ vẫn chưa hoàn hồn, cậu không thấy hôm nay tớ không dám bén mảng đến chỗ đó sao? Sợ đến mức bị ám ảnh rồi."
"Ai làm vậy? Không phải người đúng không?"
"Cậu hỏi vậy chẳng phải thừa sao? Người thường làm sao mà làm được thế…"
Phần sau không thể phát tiếp nữa, Lỗ Bá Đặc cũng không để Đại Não Hoa truyền thêm — nhưng Đại Não Hoa thì vẫn ngồi nghe một mình, say sưa lắm.
Lỗ Bá Đặc nhắm mắt suy nghĩ. Chết trong tình trạng toàn thân teo rút — trong ký ức hắn, cách chết này gần giống với ma cà rồng, nhưng ma cà rồng cấp thấp hình như chỉ hút cạn máu, không thể làm người ta teo đến mức đó. Vậy có ma cà rồng mạnh hơn đang ở đây?
Còn một khả năng nữa là Mị Ma trong truyền thuyết — loài đó cũng có thể hút cạn con người, không chỉ máu mà còn sinh lực, linh hồn, thậm chí vô số sinh khí. Nhưng theo những gì hắn biết, Mị Ma hình như chỉ nhắm vào nam giới. Hay là xuất hiện một con Mị Ma thích nữ? Mị Ma lưỡng hướng? Nghĩ đến đó thấy cũng hơi… kích thích.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ một loại quỷ dị đặc thù nào đó. Điều này gần như đã thành bệnh nghề nghiệp của Lỗ Bá Đặc — phản xạ tự nhiên là nghĩ ngay đến quỷ dị, vì chỉ cần có quỷ dị xuất hiện, mọi điều phi lý đều trở nên hợp lý.
Phản ứng của Pháp Sư Liên Minh cũng củng cố thêm điều đó — có lẽ "Đoàn Thủy Diệt" đã vào cuộc rồi.
Khác với ở Lan Đăng Đế Quốc — nơi hắn có thể thoải mái ra tay và được hậu cần hỗ trợ đầy đủ — ở đây hắn chỉ có một mình.
Ăn uống xong xuôi tại đây, hắn dẫn Tiểu Ô Tô và Đại Não Hoa trở về phòng tắm riêng. Tối nay cũng có thể nghỉ lại đây, một đồng vàng bao trọn cả ngày — tính ra còn rẻ hơn thuê phòng trọ đơn thuần, ba bữa và rượu đều được tính vào hết.
Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã là ngày hôm sau, da trên người nhăn nhúm hết cả — may mà có Lão Diện Mạc, không thì chẳng còn mặt mũi nào gặp ai. Tối qua hắn ngủ gục ngay trong bồn suối nóng. Đáng đời!
Một mình đi về phía con phố có hội đồng lính đánh thuê, Tiểu Ô Tô không theo bên cạnh.
Tiểu Ô Tô cũng ngâm lâu không kém gì hắn, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì — dưới lớp Lão Diện Mạc phủ, những vảy sừng bóng loáng mượt mà, trông như cả người lớn thêm một vòng.
Lỗ Bá Đặc đoán suối nguyên tố này có tác dụng không nhỏ với sư tử-cưng của hắn, khiến tốc độ trưởng thành của nó đáng sợ thật sự — ăn chơi mà cũng lớn được.
Thế nên Lỗ Bá Đặc thẳng tay bỏ tiền đặt trước phòng tắm riêng năm ngày, để Tiểu Ô Tô ngâm mình trong đó, ăn uống giao hết cho phía suối nước nóng lo liệu. Vì hắn còn yêu cầu thêm bữa phụ, họ tính gọn luôn hai đồng vàng một ngày.
Phía suối nước nóng cũng rất hài lòng, bảo không có vấn đề gì — khách hàng chất lượng như vậy khó mà kiếm được.
Lỗ Bá Đặc vừa đi vừa rót rượu Linh Linh vào miệng, nhanh chóng bù nước cho cơ thể. Chưa đi được bao xa, những nếp nhăn ngâm nước trên người hắn đã phục hồi hết — cái thân thể này cũng chẳng bình thường chút nào, mạnh quá đáng.
Bố cục hội đồng lính đánh thuê ở đây trông khá giống bên Lan Đăng, nhưng các yêu cầu về nguyên liệu ma pháp và thú ma pháp rõ ràng nhiều hơn hẳn — cung cầu quyết định tất cả.
Vụ chết teo toàn thân nghe được hôm qua không thấy niêm yết ở đây, đúng là đã bị Pháp Sư Liên Minh tiếp quản rồi. Nhưng có một thông báo công khai treo ở chỗ dễ thấy nhất, yêu cầu ai phát hiện vụ án mạng nào có thi thể chết trong tình trạng quỷ dị thì lập tức báo ngay cho Pháp Sư Liên Minh, tùy tình huống sẽ có mức thưởng khác nhau, tuyệt đối không được tự ý điều tra.
Thông báo này đưa ra, gần như có thể khẳng định vụ án đã được định tính — đang ngầm nói với dân thường rằng kẻ thù rất nguy hiểm.
Nhưng tình huống này lại khiến Lỗ Bá Đặc hơi khó xử. Đây không phải địa bàn của hắn, không có cách nào tham gia vào — nếu đây thật sự là quỷ dị mà hắn lại không chen vào được, thì thiệt to.
Thế nên hắn chắc chắn không ngồi yên chờ đợi. Hắn thẳng tiến đến "Quán Quạ Đen" — nơi nạn nhân từng làm việc — để tiếp tục dò thêm tin tức.
Con người sinh ra là để tám chuyện — hay nói cao sang hơn thì là "tò mò", "khát khao hiểu biết" — dù sao thì cũng không ai có thể không bàn tán.
Dù vậy, ngay cả ở đây thông tin cũng không mấy chính xác, chẳng biết đồn thổi kiểu gì mà cách chết ngày càng xa rời thực tế. Vô lý nhất phải kể đến "ân oán tình thù giữa ba con ma cà rồng và một cô hầu gái" — lại là phiên bản được chấp nhận rộng rãi nhất.
Ban đầu câu chuyện chỉ có một con ma cà rồng, giờ đã thêm thành ba. Nghe nói có một lão lính đánh thuê say khướt, tự nhận là người đầu tiên phát hiện ra cô hầu gái tội nghiệp kia và đã kiểm tra vết thương trên người cô. Lão lính dày dạn kinh nghiệm phát hiện cô gái không chỉ có vết thương nhỏ trên cổ mà ngay cả trên mặt cũng có — từ đó tin này lan ra từ miệng lão.
Sau đó, các tin đồn bắt đầu thêm ma cà rồng mới vào. Chỉ có một con ma cà rồng thì hút cổ là đủ rồi — phải nhiều con, hứng khởi lên không tìm được chỗ hút, mới hút cả mặt như vậy.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Không dám tưởng tượng cái cảnh đó.
Sự thật của vụ việc đã bị chôn vùi dưới đủ loại tin đồn, hắn cũng không biết "ba con ma cà rồng" xuất hiện trước hay nhân chứng lão lính đánh thuê kia xuất hiện trước.
Nhưng có một điều khiến Lỗ Bá Đặc khá để tâm — ma cà rồng ở Hi Tá này có vẻ là loài quỷ mà ai ai cũng biết, sao người nào cũng rõ vậy?
