Chương 294
Chương 294: Quỷ dị có suy nghĩ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đội hình chủ lực bên này chỉ hơn chục người, pháp sư nòng cốt đều từ cấp 4 trở lên, chiến sĩ cũng khởi điểm từ cấp 4. Cấu hình cỡ này ở các thành thị cùng cấp khác rất hiếm thấy, chủ yếu vì nơi đây là vùng biên ải nên quy chuẩn mới vượt cấp như vậy.
Toán người phía trước đã đi vào một nửa, Lỗ Bá Đặc cũng vội vàng đuổi theo. Đại Não Hoa trong ba lô nép mình trong lớp vỏ cầu pha lê, không nhúc nhích mảy may, cũng chẳng dám thả tơ tinh thần lực bay lung tung nữa. Ma pháp sư một khi bước lên cấp cao, tinh thần lực sẽ cực kỳ khủng khiếp, lỡ bị phát hiện thì rắc rối to.
Laura chẳng buồn đi đâu nữa, cứ bám riết bên cạnh Leonardo. Bà đã quyết tâm phải dò xét cho ra nhẽ con báo nhỏ này.
Thế nhưng ngay khi Lỗ Bá Đặc và Laura cùng đáp xuống nền cống ngầm, Lỗ Bá Đặc bỗng thấy sai sai. Hắn chưa nhìn ra manh mối gì, nhưng trực giác mách bảo một cảm giác cực kỳ khó chịu, nguy hiểm bủa vây quanh người như thể đang tồng ngồng đứng trước đàn thú dữ.
Ánh mắt Laura cũng thoắt cái biến từ hiền từ sang sắc bén, ánh nhìn như điện quét dọc trước sau.
Đi đầu đội ngũ chừng năm sáu mét là mấy chiến sĩ cấp 3 cấp 4 thuộc lực lượng hộ vệ phủ thành chủ, cùng hai ma pháp sư hệ hỏa cấp 4 đang phụ trách soi đường.
Phía cuối hàng cũng có người chiếu sáng và bọc hậu, rõ ràng không thấy nguy hiểm.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lỗ Bá Đặc và Laura cùng lúc ra tay!
Lỗ Bá Đặc vung tay, bảy tám mũi tên băng đã bắn vút ra, cắm thẳng vào vách tường, trần hầm và mặt đất.
Laura cũng làm động tác tương tự, nhưng bà ra tay hung hãn hơn nhiều. Từng chiếc cọc băng to bằng bắp đùi cắm phập vào bốn phương tám hướng, tựa như một đóa hoa băng khổng lồ bung nở tức thì, hoa lệ mà chết chóc.
Ngay lúc này, cảnh tượng kinh hoàng từng chỉ có Lỗ Bá Đặc nhìn thấy liền đập thẳng vào mắt mọi người. Dù trước đó ai nấy đều nghe hắn kể lại, nhưng khi cảnh tượng ấy thực sự diễn ra trước mắt, gần như tất cả đều chết sững.
Mặt đất dưới chân sụt lực, trơn tuột như giẫm lên đống mỡ động vật nhầy nhụa. Trên vách tường hiện ra vô số quỷ dị dạng sao biển, trừ mấy con trúng đòn của Lỗ Bá Đặc và Laura, toàn bộ số còn lại đồng loạt rơi rụng, lao thẳng về phía đám người.
Dù thực lực của đội hình này rất mạnh, nhưng đám quỷ dị ở quá gần, chưa đầy một mét, có con thậm chí nằm ngay mép chân. Đòn đánh úp bất ngờ khiến mấy người lập tức bị quỷ dị sao biển bám dính lên người.
Hai chiến sĩ và một ma pháp sư tự tin thái quá dính đòn. Người khác vừa vào đã kích hoạt khiên ma pháp, riêng gã này thì không, thế là bị một con sao biển ôm chặt lấy đùi.
Lần này đám sao biển không cố bò lên mặt nữa, vừa bám vào là bắn vòi ra ngay, bơm thứ quỷ độc kia vào trước.
Thảm nhất vẫn là Lỗ Bá Đặc. Đối phương chắc chắn đã ghim thù hắn, ngoài mười mấy con quỷ dị sao biển bổ nhào tới, mặt đất dưới chân hắn cũng lập tức sụp xuống, nứt toác ra một cái miệng thịt toan nuốt chửng lấy hắn.
Lỗ Bá Đặc phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Lớp [Hàn Băng Hộ Thuẫn] vốn chỉ là ma pháp cấp 2 phổ thông trên người hắn bỗng nổ tung — do chính hắn chủ động kích nổ.
Nửa trên tấm khiên hóa thành vô số cọc băng nhỏ, bắn xòe như súng hoa cải chặn đứng đám quỷ dị sao biển; còn nửa dưới tấm khiên biến đổi thẳng tắp, bắn ra ba chiếc cọc băng đan chéo thành hình kiềng ba chân quái dị.
Giá đỡ băng chống cứng miệng vực lở loét dưới chân, ngăn không cho lòng đất nuốt chửng hắn, đồng thời tạo điểm tựa ngay tâm kiềng để hắn mượn lực nhảy vọt ra ngoài.
Thoắt cái đáp xuống vùng an toàn, hắn lại phủ thêm một lớp [Hàn Băng Hộ Thuẫn], vừa chạm đất đã tiếp tục niệm chú, rải một tầng [Băng Phong Chi Kính] lên mặt đất xung quanh, tạo chỗ đứng vững chắc cho mọi người mà không phải nơm nớp lo bị quỷ dị sao biển dưới chân đánh lén.
Laura thực sự bị con báo nhỏ này làm cho kinh ngạc. Thưởng thức màn biểu diễn ma pháp cấp thiên tài ở cự ly gần thế này sảng khoái chẳng khác nào vừa ngâm suối nước nóng vừa nhấp rượu chuông ướp lạnh, cả trong lẫn ngoài đều khoan khoái thông suốt.
Phát hiện dị thường gần như cùng lúc với bà! Bà là ma đạo sư cấp 7, lại chiến đấu với quỷ dị nhiều năm, phản ứng nhanh như vậy là nhờ bản năng chiến trận.
Nhưng con báo nhỏ này mới bao nhiêu tuổi? Nhận ra vấn đề rồi xử lý nhanh đến thế, ngoài hai chữ thiên tài ra chẳng còn từ nào khác để hình dung. Đây đích thị là "Yên Diệt Giả" trời sinh, không làm Yên Diệt Giả thì phí phạm của trời!
Kế đó đối mặt hiểm cảnh cũng phản xạ thần sầu, không hề hoảng loạn, toàn bộ đều là mặc niệm thi pháp. Một chiêu [Hàn Băng Hộ Thuẫn] cấp 2 mà hắn biến hóa khôn lường, nửa trên nửa dưới là hai thao tác tinh vi hoàn toàn khác nhau để giải quyết từng mối nguy.
Thoát hiểm xong lại lập tức cống hiến cho cả đội, triệt tiêu tối đa đòn công kích từ mặt đất của kẻ địch. Nếu đây là một bài khảo hạch thì thao tác này xứng đáng điểm tuyệt đối, ném vào học viện ma pháp cũng chắc chắn là kẻ đứng trên đỉnh chóp.
Ừm... ném thằng nhóc này vào học viện ma pháp thì coi bộ hơi bắt nạt đám nhóc tì bên đó quá, đệ tử của bà chắc chắn sẽ làm bọn chúng khóc thét.
Trông Laura miên man suy nghĩ thế thôi, chứ chính sự bà chẳng hề chậm trễ.
Ba tên xui xẻo bị quỷ dị sao biển cắn trúng, từ vết cắn cho đến con sao biển trên người đều bị đóng băng toàn bộ.
Đây không phải đóng băng đơn thuần, mà ngay cả độc tố bên trong cũng bị phong tỏa không thể lan ra. Có thể mang ra ngoài chữa trị sau, giao cho đám luyện kim thuật sĩ xử lý chắc không thành vấn đề, cùng lắm là cưa chân cưa tay, ít nhất vẫn giữ được tính mạng.
Đồng thời bà cũng chẳng có ý định tha cho con quỷ dị này. Mấy ngày nay bà bị hành đủ mệt rồi, ngủ không ngon giấc là mọc nếp nhăn đấy.
Một khi bà mà ra tay đóng băng thì Lỗ Bá Đặc còn phải gọi bằng cụ. Mấy thứ xung quanh, bất kể là quỷ dị sao biển hay sàn nhà vách tường, hễ ló đầu ra là đông cứng toàn bộ, chẳng cần nói lý lẽ gì hết, không một mống nào thoát nổi.
Lỗ Bá Đặc vội vàng liếc nhìn bảng hệ thống xem có kỹ năng mới nào xuất hiện không. Giờ hắn chỉ lo thứ này bị đại lão búng tay giết chết mất, mình chỉ đâm vài cọc băng làm nó trầy tí da ngoài, liệu có tính là sát thương hiệu quả không đây?
Đòn đánh lén vừa rồi diễn ra quá bất ngờ, giao tranh bùng lên nhanh mà kết thúc cũng chớp nhoáng. Giờ ngẫm lại, con quỷ dị này nắm giữ không ít năng lực, đáng lưu tâm nhất chính là khả năng ngụy trang — tự biến bản thân thành đường hầm thế này.
Tuyệt đối không phải là ảo ảnh thông thường, bởi lúc hai chân bọn hắn giẫm lên, cảm giác cứng cáp đích thực là nền đất thật.
Thứ này giống như một kiểu "giả dạng" hay "mô phỏng" ở tầng khái niệm hơn. Hắn không rõ nguyên lý bên trong, chỉ biết nó cực kỳ ghê gớm, thứ thế này mới đúng chuẩn mùi vị Cthulhu.
Thế nhưng chuyện khiến hắn thót tim đã xảy ra: bảng hệ thống im lìm không một gợn sóng, hắn chẳng kiếm được kỹ năng nào cả. Bận rộn trước sau hóa ra công cốc! Hắn quả nhiên không có số lười biếng, làm kẻ ăn bám chẳng có tương lai, chỉ có tự tay đơn đả độc đấu mới có thu hoạch.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, con quỷ dị này cũng có đầu óc gớm, dám phục kích ngay cửa để chặn đầu bọn hắn. Nếu không có vị đại lão chơi hệ băng này, tình cảnh hôm nay chắc chắn thương vong nặng nề.
Nhưng đúng lúc này, ở đầu kia của đường ống cống ngầm bỗng truyền đến tiếng ầm ầm rung chuyển, giữa địa hình kín mít này nghe chói tai vô cùng.
Ánh mắt Laura biến sắc, con quỷ dị này chưa chết?
