Chương 298
Chương 298: Sao chép và dán
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại trung tâm vụ nổ, dòng nước bị xé toạc, để lại một hố sâu hoắm đang chầm chậm ngập nước trở lại. Vách đá xung quanh sạt lở một mảng lớn, còn đám Thủy Nguyên Tố hùng tráng kia thì đến bóng dáng cũng chẳng còn thấy đâu.
May mà khu vực xung quanh toàn kết cấu đá tảng vững chắc, địa chất kiên cố, bằng không cả hang động chắc chắn đã sụp tan tành.
Lỗ Bá Đặc đứng xa khối thịt quỷ dị hơn Laura mà còn phải hứng chịu dư chấn khủng khiếp đến mức tai lùng bùng, thế thì đại lão Laura lãnh trọn đòn tấn công chắc chắn thê thảm hơn nhiều.
Nhưng đại lão vẫn là đại lão, chỉ một bức tường băng là chặn đứng tất cả, đến sợi tóc cũng chẳng rối.
Bức tường băng được cô khéo léo tạo hình chữ V, mũi nhọn hướng thẳng về phía xung chấn, bẻ hướng sóng xung kích sang hai bên, nhờ đó bản thân gần như không phải chịu lực ép.
Đại Não Hoa: ~(^▽^)~ Học lỏm được rồi! Học được rồi!
Thế nhưng ngay sau vụ nổ, từ trong khối thịt quỷ dị bỗng bật ra một sinh vật hình người, hoàn toàn sao chép y đúc theo hình dáng của Laura.
Điểm khác biệt duy nhất là tỉ muội Laura da trắng mặt xinh, chân dài miên man, sau lưng giương đôi cánh băng sương trong vắt như tiên tử hạ phàm.
Còn sinh vật quỷ dị đối diện lại chỉ là một đống huyết nhục tà ác cố nhồi nhét cho ra hình thù.
Cảm giác như có ai đó lấy khuôn đúc hình Laura, nhét đầy phế phẩm tạp nham từ lò mổ rồi ép chặt lại, cuối cùng tháo khuôn ra được cái thứ quái thai này.
Khoan nói đến chỗ khác, ngay cả ngũ quan trên mặt nó còn chắp vá chưa xong: đôi mắt bên to bên nhỏ, một con màu xám trắng như mắt người, con còn lại lại giống mắt cá chết. Đôi mắt ấy đang tò mò đảo quanh quan sát Laura, nhìn chằm chằm cơ thể cô, dường như đang học theo từng cử chỉ và thần thái của đối phương.
Laura vốn là mẫu người nói ít làm nhiều, ắt hẳn đây là kinh nghiệm đúc kết từ vô số trận chiến với quỷ dị và ác ma.
Cô vung tay bắn ra năm mũi băng thứ, chớp mắt đã xé gió lao thẳng tới trước mặt tên quỷ dị kia. Đối với cô, chỉ có quỷ dị chết mới là quỷ dị ngoan.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bức tường băng chữ V lập tức dựng lên trước mặt tên quỷ dị, chặn đứng hoàn hảo loạt băng thứ của Laura. Năm mũi băng trượt dọc sang hai bên, vỡ vụn tung tóe.
Laura: (⊙_⊙)! Vãi chưởng!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)!! Vãi chưởng!!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)!!! Vãi chưởng!!!
Thứ quái quỷ này vừa sao chép hoàn hảo kỹ thuật tường băng chữ V của Laura. Dù trông bộ dạng nó cũng có vẻ chưa tin nổi vào mắt mình, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt.
Đại Não Hoa sững sờ kinh hãi. Nó cứ ngỡ chỉ mỗi mình vừa ngộ ra mẹo dùng ma pháp mới, ai ngờ đối phương cũng học xong mất rồi.
Tên quái nhân quỷ dị ngoác miệng to tướng, dường như muốn nặn ra một nụ cười.
Có điều có lẽ đây là lần đầu tiên nó làm người, mà ở đây lại chẳng có ai cười để làm mẫu, kết quả là cằm nó rớt xệ xuống gần hai mươi phân rồi mới rụt trở lại, lặp đi lặp lại mấy lần, coi như là vừa "cười".
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Đau mắt quá.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Sau này mình tuyệt đối không thèm mọc miệng nữa.
Laura dẫu có đôi chút kinh ngạc nhưng cũng chẳng hề nao núng. Đối thủ ngang cơ đâu phải cô chưa từng chạm trán, coi nó là ma đạo sư hệ Thủy cấp cao thì đã sao? Không ngừng vượt qua giới hạn vốn dĩ là chuyện thường ngày của ma pháp sư.
Khởi chiêu bằng ma pháp bậc 5 [Tia Sáng Cực Đóng Băng], bắn thẳng tắp về phía tên quỷ dị. Bộ dạng quái gở của đối phương khiến cô ngứa mắt vô cùng, làm xấu hình ảnh của cô quá thể!
Hơn nữa trong thực chiến, những chiêu thức nhanh gọn thế này đôi khi còn hữu dụng hơn các đòn tất sát rườm rà, đây cũng là kinh nghiệm xương máu.
Tên quỷ dị đối diện lại dựng khiên băng chữ V. Thấy xài được nên nó định dùng chiêu này nghênh đón tiếp.
Thế nhưng kỹ năng vốn dĩ chỉ đi theo đường thẳng bỗng như đoán trước được phản ứng của kẻ địch, vẽ nên một đường cong quả chuối tuyệt mỹ, bay vòng qua mặt khiên băng rồi bắn trúng bản thể tên quỷ dị phía sau.
Ma pháp tiếp theo đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, hàng chục mũi băng thứ nối đuôi nhau ập tới, muốn chớp lấy sơ hở tiễn đối phương đi luôn một thể.
Đúng lúc này, một vầng [Kháng Cự Hỏa Hoàn] khổng lồ nổ tung từ trên người tên quỷ dị, hất tung toàn bộ băng thứ, đồng thời cắt đứt [Tia Sáng Cực Đóng Băng] đang duy trì.
Đây là năng lực kích hoạt từ đạo cụ của đội ma pháp sư từng bị nó nuốt chửng trước đó. Tên này không chỉ biết ma pháp hệ Thủy mà còn xài được cả hệ Hỏa, ắt hẳn toàn bộ đều bắt nguồn từ nguồn sức mạnh thu được trong suối nước nóng nguyên tố.
Chỉ là trước kia nó chưa biết cách tận dụng, cứ như gã keo kiệt nhồi nhét tất thảy vào trong cơ thể, biến mình thành một cục thịt vừa to vừa xấu.
Nhưng sau khi nuốt chửng ma pháp sư, nó mới bắt đầu nắm được cách vận hành nguồn năng lượng này. Sử dụng cơ thể con người lúc này rõ ràng linh hoạt gấp trăm lần cái thân xác cồng kềnh trước kia.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Nó giống chúng ta ghê!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Ừ! Đập chết nó đi! Nó biết nhiều quá rồi!
Tên quỷ dị cũng rất hài lòng với trạng thái hiện tại, lại tái hiện nụ cười rớt cằm, độ khiêu khích kéo căng hết nấc.
Laura bắt đầu thấy gai người, tên này quả thực chẳng dễ xơi chút nào. Cô ngấm ngầm thi triển [Đại Băng Quan], toan khóa chặt khả năng cơ động của kẻ địch.
Thế nhưng tên quỷ dị lách người né về phía sau cực kỳ linh hoạt, không hề dính chiêu. Động tác kia chẳng khác nào bản sao động tác trước đó của Lỗ Bá Đặc, dẫu một bên lướt trên mặt đất còn một bên bay giữa không trung, nhưng biên độ cực kỳ chuẩn xác. Nó đang học lỏm mọi thứ, tốc độ tiến hóa nhanh đến rợn người.
Ít nhất thì ban đầu, khi nhận ra thiếu mắt quan sát nên không thể đánh trúng Lỗ Bá Đặc, nó đã lùng sục trong đống thịt vụn tìm ra hai con mắt xài được để ghi nhớ lại toàn bộ động tác của hắn.
Laura nổi cơn thịnh nộ, hóa thân thành pháo đài ma pháp băng hàn dốc toàn lực dội bom, bởi cô hiểu rõ nếu để thứ này chạy thoát, sóng gió tanh máu sẽ dâng cao đến mức nào.
Nó tiến hóa quá nhanh. Năng lực sao chép này cộng thêm việc nắm giữ toàn bộ ma pháp nguyên tố, nếu không điều động tiểu đội Yên Diệt Giả cao giai tới săn lùng thì chiến lực cấp thành phố bình thường căn bản không có cửa đối phó.
Tên quỷ dị vậy mà lại lao vào đối chưởng ma pháp với Laura, trông vẻ mặt còn cực kỳ thích thú như vừa tìm được bạn chơi cùng.
Thậm chí nó còn quái dị hơn cả Laura, một tay vò băng thứ, tay kia nắn ra thạch thứ, bắn xối xả thành chuỗi về phía cô mà chẳng hề nao núng.
Mấu chốt là năng lực vốn có của quỷ dị vẫn còn nguyên vẹn, khiến việc đấu súng ma pháp của nó còn nhẹ nhàng hơn cả Laura.
Laura dẫu mạnh đến đâu cũng chẳng dám dùng khiên ma pháp trên người đỡ đòn trực diện từ quỷ dị, buộc phải liên tục bay lượn đổi góc để tránh né công kích.
Trong khi đó, tên quỷ dị chẳng những bắt chước đường bay của Laura mà còn kích hoạt năng lực hư hóa tự thân — chính là chiêu mà mấy xúc tu từng dùng — để né đòn ma pháp của cô.
Cục diện trước mắt biến thành màn đấu ma pháp ngang tài ngang sức.
Nhưng cán cân lợi thế lại nghiêng hẳn về phía quỷ dị. Tinh thần lực của nó sâu không thấy đáy, tưởng như xài hoài không cạn, phương thức đối phó lại đa dạng hơn Laura rất nhiều, dường như phần thắng đã nằm gọn trong tay.
