Chương 327
Chương 327: Hai fan nhí
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vụ án này quả thực đã khơi dậy hứng thú của Lỗ Bá Đặc, trước khi làm rõ vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Hắn đích thị là một kẻ cứng đầu, cứng đầu chính hiệu.
Cả ba cũng không có ý định quay về trấn, nhất trí quyết định hạ trại ngay tại khu đất xảy ra vụ án lúc đó, nhằm trải nghiệm sâu sắc tình huống cùng cảm giác vào thời điểm phát sinh biến cố.
Đến đêm, Lỗ Bá Đặc chẳng hề thấy lạnh chút nào, thể chất mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đường Ân cũng tạm ổn, nhưng địa tinh An Đông thì không chịu nổi, chỉ khi áp sát đống lửa mới dễ chịu đôi chút.
Đường Ân đã khuyên gã chui vào lều cho đỡ, nhưng gã vẫn kiên quyết ở ngoài. Gã muốn mượn ánh lửa để mau chóng sửa xong "máy dò quỷ dị". Gã tin chắc chuyện không thể giải thích nổi này ắt hẳn do quỷ dị gây ra.
Lỗ Bá Đặc vội xích lại gần, còn lấy đèn khoáng tinh hạch ra, ân cần rọi sáng giúp An Đông, tiện thể thăm dò xem rốt cuộc nguyên lý của cỗ máy này là gì.
Lúc hắn hỏi câu đó, cả An Đông lẫn Đường Ân đều im lặng một thoáng, rồi đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu như vừa xác nhận điều gì.
Đoạn, An Đông cất lời, giọng điệu trầm ấm đầy từ tính hệt như lời thuyết minh phim tài liệu khoa học:
"Leonardo, tôi nghĩ một người thông minh như cậu chắc cũng nhận ra rồi. Tôi và Đường Ân vẫn luôn nghi ngờ chuyện này không đơn thuần là một vụ ma thú tấn công, mà những vụ chết chóc dị thường quanh Thất Lý Trấn tuyệt đối không chỉ có mỗi vụ này.
Cậu là người lữ hành nay đây mai đó, có lẽ trên đường đi, cậu từng đụng phải những việc không thể hiểu nổi. Đằng sau những sự kiện đó, có thể tồn tại một loại quái vật kỳ dị. Và để chỉ loại quái vật quái đản dị hợm đó, người ta có một danh xưng riêng biệt —— quỷ dị."
An Đông · Kim Thiểm Thiểm & Đường Ân · Cáp Linh Đốn: (⊙_⊙)? & (⊙_⊙)?
An Đông nói xong liền cùng Đường Ân đưa mắt mong chờ nhìn Leonardo, hy vọng thấy được ánh mắt khao khát hiểu biết, rồi tiếp tục gặng hỏi quỷ dị là gì. Khi ấy họ sẽ tiếp tục phổ cập kiến thức, khéo lại có thể mở rộng tổ đội "Thợ săn ma quỷ" thêm năm mươi phần trăm ngay tức khắc.
Có thể thấy họ khá coi trọng Leonardo. Qua hơn nửa ngày tiếp xúc, họ nhận ra người này rất ổn: hài hước, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, thực lực lại mạnh.
Thế nhưng họ đã phải thất vọng. Leonardo chẳng hề tỏ ra tò mò hay kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ hoài nghi nhân sinh. Thế này là có ý gì?
Lỗ Bá Đặc bất thình lình móc ra một tấm huy hiệu hình tròn kỳ dị ngay trước mặt họ. Tâm huy hiệu là hoa văn xoay tròn bốn màu đỏ, vàng, lam, thanh, bên ngoài được bao bọc bởi một vòng tròn hoàng kim. Hắn lộ vẻ áy náy:
"Thật ngại quá, trước đó tôi chưa nói với các cậu tôi là người thuộc biên chế ngoại ngạch của 'Yên Diệt Giả' thuộc Pháp Sư Liên Minh sao? Tôi nhớ hình như nói rồi mà nhỉ!" [?]
An Đông · Kim Thiểm Thiểm & Đường Ân · Cáp Linh Đốn: (⊙_⊙)┌ & (⊙_⊙)┌ Lão già này, nói cái rắm ấy, định lừa gạt tình cảm anh em chúng ta đấy à.
Hai kẻ kia đực mặt ra. Chuyện này chẳng khác nào hai tay nghiệp dư đi giới thiệu việc làm cho nhân sự chính quy trong biên chế, đúng là màn mất mặt công khai tầm cỡ lớn. Nếu không vì sợ đánh không lại, họ đã muốn diệt khẩu tên Leonardo này rồi. Ánh mắt nhìn hắn oán hờn thấy rõ.
Đặc biệt là Đường Ân, mục tiêu của hắn vốn là gia nhập "Đoàn sứ giả Yên Diệt" để trở thành một "Yên Diệt Giả", ngặt nỗi nộp đơn hai năm liền đều bị đánh trượt. Lý do rất thực tế: thực lực không đủ.
Nói thế đã là uyển chuyển lắm rồi, tạo cho người ta ảo tưởng chỉ cần nâng cao thêm là vẫn còn cơ hội, kỳ thực hàm ý là "thiếu thiên phú", có cố gắng cũng vô ích. Bởi thế hắn mới cùng địa tinh An Đông lập ra cái tổ đội săn giết quỷ dị tự phát này.
Thực ra Lỗ Bá Đặc cũng không muốn nói thẳng toẹt ra như vậy. Chủ yếu là vì ban đầu hắn không nghĩ nơi này có quỷ dị, chẳng định nán lại lâu, cùng lắm là tìm hiểu nguyên lý của "máy dò quỷ dị", rồi tiện tay nâng đỡ hai hậu bối một phen.
Nhưng càng điều tra sâu, hắn cảm thấy nơi này thực sự có dấu vết của quỷ dị, lúc này mới quyết định để lộ thân phận.
Bởi lẽ trong các hành động trước đó, hắn đưa ra đề xuất còn hai kẻ kia nắm quyền quyết định lại cứ do dự nửa ngày, quá thiếu hiệu quả. Vì vậy hắn mới muốn giành quyền chỉ huy tạm thời của tiểu đội để tiện tiếp tục điều tra, đồng thời làm mẫu cho người mới, khi điều kiện cho phép thì có thể buông tay cho họ tự làm.
Chuyện tiếp theo chẳng còn gì phải bàn cãi. Hắn thu hoạch được hai tên đàn em cuồng nhiệt, dụng cụ luyện kim cũng chẳng thèm sửa nữa, cả hai cứ quây quanh Leonardo đòi kể chuyện về quỷ dị, hệt như hai chú cún con chờ được xoa đầu, không tài nào từ chối nổi.
Lỗ Bá Đặc cũng không làm mất hứng, chọn lọc vài điều có thể nói để chia sẻ chút kinh nghiệm thực chiến với hai tên này. Chắc chắn những thứ này sẽ giúp ích cho quá trình trưởng thành của họ sau này, chí ít cũng tăng mạnh cơ hội giữ mạng, khiến cả hai vô cùng tâm đắc.
Đến khi nhắc lại món dụng cụ luyện kim "máy dò quỷ dị", An Đông hoàn toàn không còn giấu giếm, trái lại như dâng bảo vật mà bày ra cho hắn xem.
Thế nhưng chỉ một thao tác đã khiến Lỗ Bá Đặc giật nảy mình. Khi An Đông mở thiết bị ra, để lộ một vật chứa trong suốt hơi dẹt bên trong, nơi đó ——
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)!!! Tiểu Xúc Thủ!!!
Không sai, bên trong vật chứa trong suốt kia là một đoạn xúc tu ngắn, giống Tiểu Xúc Thủ của hắn đến bảy tám phần. Vừa rồi hắn suýt nữa đã gọi anh em xông lên chém người, may mà kịp ý thức được chuyện này không thể nào xảy ra.
Nhưng cách chơi này cũng quá mức kích thích rồi, thứ đồ như vậy cũng có thể tùy tiện kiếm được sao?
Nhìn kỹ lại, đoạn xúc tu này dường như được ngâm trong một loại dung dịch, vẫn duy trì hoạt tính nhất định, khẽ ngọ nguậy. Cảm giác này càng thêm nguy hiểm, lỡ như xảy ra bất trắc, để lâu ngày thứ này làm ô nhiễm người ta thì sao?
Qua hỏi han cặn kẽ, hóa ra món này do chính Pháp Sư Liên Minh bán ra, nhưng không phải ai cũng mua được, bắt buộc phải có tư cách và bối cảnh nhất định.
Cả hai đều tốt nghiệp Học viện Luyện Kim, Đường Ân có xuất thân quý tộc, An Đông là địa tinh lại là học viên trao đổi của Liên Bang Luân Bột Lãng, đều chẳng phải hạng tầm thường, vậy mà vẫn phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới kiếm được một đoạn ngắn như thế này.
Hơn nữa mua xong cũng không phải là dứt điểm giao dịch. Chuẩn xác mà nói, thứ này gọi là thuê dài hạn. Hai người họ có thể dùng để nghiên cứu, nhưng không được tự ý xử lý hay tiêu hủy, cuối cùng vẫn phải hoàn trả.
Trong thời gian nắm giữ, mỗi tháng đều phải báo cáo với cơ quan cố định thông qua đường truyền liên lạc tinh hạch để chứng minh tinh thần mình hoàn toàn bình thường. Người thường căn bản không có cơ hội sở hữu, chỉ riêng chi phí sử dụng liên lạc tinh hạch để báo cáo hàng tháng cũng gánh không nổi.
Nghe thấy thế, Lỗ Bá Đặc hiểu ngay, chẳng khác nào nhận diện khuôn mặt. Đồng thời hắn cũng so sánh sự khác biệt to lớn trong cách đối đãi với quỷ dị giữa Landon và Hi Tá: Landon bảo vệ dân chúng rất kỹ, tuyệt đại đa số người đều không biết đến thứ này; còn Hi Tá thì mở cửa cho phép nghiên cứu.
Lỗ Bá Đặc không dám khẳng định hai cách này bên nào hơn bên nào kém, chỉ có thể nói mỗi bên đều có cái lợi và cái hại riêng.
Nguyên lý của máy dò kia tuy giải thích ra vẫn rất phức tạp, nhưng theo cách hiểu của Lỗ Bá Đặc thì gần như tương tự "cộng hưởng". Đoạn xúc tu nhỏ này cảm ứng được quỷ dị xuất hiện xung quanh rồi phát sinh phản ứng, dù đã qua thiết bị khuếch đại thì khoảng cách cũng chẳng được bao xa, tầm mười mấy mét đã là cực hạn.
Nếu như vậy thì đối với Lỗ Bá Đặc dường như chẳng có tác dụng lớn. Phạm vi bao phủ của Đại Não Hoa còn rộng hơn nhiều, thăm dò chuẩn xác hơn, chức năng lại phong phú.
Còn muốn phổ cập cho người thường thì càng không thực tế. Xúc tu quỷ dị ở khắp nơi, không biết cao tầng của Thánh Quang Giáo Hội mà biết chuyện có phát điên lên không, e là rất khó thực hiện.
