Chương 335
Chương 335: Trúng phong
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc mang theo cô bé phi nước đại trong rừng cây nhỏ. Đúng lúc này, khu rừng xung quanh bỗng nhiên trở nên náo loạn, vô số đốm sáng nhỏ màu đỏ hoặc xanh lục thoắt ẩn thoắt hiện, bao vây lấy hắn.
Đến khi tới gần mới phát hiện, đó đều là các loài thú nhỏ trong vùng. Dù phần lớn đều là giống loài không có tính uy hiếp, nhưng hiện tại trạng thái của chúng hoàn toàn phát cuồng, chẳng khác nào cô bé kia.
Hơn nữa căn cơ của lũ này còn tốt hơn cô bé một chút, mức độ tăng tiến sức mạnh dường như cũng cao hơn. May mà xung quanh không có mãnh thú cỡ lớn, hoặc do thời gian gấp gáp nên tạm thời chưa kịp chạy tới.
Trong những hình ảnh Đại Não Hoa truyền về, đi kèm với đàn thú nhỏ chính là các đốm sáng màu xanh lục, lấp lánh liên tục bên trong những cây thiết cử. Xem ra, con quỷ dị kia đã bắt đầu phản kích.
Khu rừng thiết cử này trải dài vào tận sâu trong núi, trời mới biết tên này có thể triệu hoán bao nhiêu thứ như vậy. Càng trì hoãn, kẻ địch chắc chắn càng đông, căn bản giết không xuể, quan trọng nhất vẫn là đánh nhanh thắng nhanh.
Thế nên Lỗ Bá Đặc liền che kín đầu và mặt cô bé lại, sau đó bộc lộ hình thái đồ sát — bốn xúc tu kết hợp sáu lưỡi liềm.
Hắn vừa di chuyển với tốc độ cao, vừa xé nát toàn bộ kẻ địch cản đường, tuyệt đối không dừng lại ở bất kỳ đâu. Kẻ địch muốn bao vây cũng chẳng làm nổi, tốc độ lại không chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ đành lẽo đẽo đuổi theo phía sau.
Càng chạy về phía trước, cản trở lại càng ít đi, bởi càng gần thị trấn thì số lượng động vật hoang dã càng giảm, thay vào đó xuất hiện một vài gia cầm hoặc thú cưng do người dân nuôi dưỡng.
Suốt dọc đường, Đại Não Hoa cũng liên tục kết nối vào mạng lưới rễ ngầm dưới lòng đất để xác định xem kẻ địch có nằm ở hướng này hay không.
Rất nhanh sau đó đã xác nhận không hề tìm nhầm đường. Đầu tiên là toàn bộ lòng đất của Thất Lý Trấn tồn tại một mạng lưới rễ cây khổng lồ, trong đó có một khoảng đất gần như bị một cái cây chiếm trọn, cộng thêm mỗi nhà đều trồng một hai cây, có thể nói thị trấn này thực chất đã bị bao vây chặt chẽ.
Chính thông qua từng gốc thiết cử này mà toàn bộ thị trấn đều nằm dưới sự giám sát của con quỷ dị kia.
Còn một nguyên nhân nữa chứng minh Lỗ Bá Đặc đã tìm đúng chỗ, đó là bên ngoài thị trấn đang tụ tập đông nghịt cư dân, tất cả đều đang đứng đờ đẫn ở đó.
Phần lớn mọi người vẫn còn mặc quần áo che chắn các bộ phận trọng yếu, nhưng cũng có không ít kẻ trần như nhộng. Có lẽ bọn họ thích ngủ khỏa thân, hoặc đang làm chuyện gì đó thì gặp đúng biến cố khẩn cấp, cứ thế bị quỷ dị triệu hoán ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Cái này! Ơ kìa!
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Bận không xuể, căn bản bận không xuể.
Tình thế lúc này trở nên vô cùng khó xử, phía sau là đủ loại dã thú trong núi đang tụ tập ngày một đông, e rằng thú lớn hoặc ma thú lát nữa cũng sẽ đến nơi.
Chuyện đó thì thôi đi, không phải không đánh được, đập chết cũng chẳng tiếc, nhưng phía trước là hàng trăm hàng ngàn cư dân thị trấn, già trẻ gái trai đông như vậy, chẳng lẽ lại giết sạch? Hắn thật sự không ra tay nổi.
Thế nhưng lũ dã thú hay cư dân đều không hề có ý định đàm phán, tất cả đồng loạt lao về phía Lỗ Bá Đặc, cảm giác bọn họ đều bị cưỡng ép nâng lên thực lực khoảng cấp 1.
Dù thực lực có chênh lệch tùy theo thể chất từng cá thể, nhưng số lượng bày ra ở đây quá lớn, nguồn sức mạnh này mà đem đi vây công một thành phố thông thường thì đánh hạ cũng chẳng thành vấn đề.
Có lẽ con quỷ dị kia đã coi Lỗ Bá Đặc là đồng loại đến tranh giành địa bàn, hoàn toàn không chừa lại chút không gian thỏa hiệp nào.
Thế là Lỗ Bá Đặc chỉ còn một cách, quyết định là mi rồi —— Vô Tận Chi Phát!
Từ trong cõi hư không vô tận sau lưng Lỗ Bá Đặc, Hắc Ti ngợp trời tuôn trào ra ngoài, cộng thêm trạng thái xúc tu kết hợp lưỡi liềm đã triển khai trước đó, nhìn hắn lúc này còn giống quỷ dị hơn cả quỷ dị bản địa, toát ra trọn vẹn khí chất của một trùm phản diện tối thượng.
Lúc này nếu có người ngoài đứng nhìn, sẽ thấy tình cảnh đúng là như vậy: toàn thể cư dân thị trấn tập hợp lại để chống trả một con quỷ dị tàn ác, thật là cảm động đất trời, muông thú trong núi cũng kéo đến giúp đỡ nhân loại.
Từng sợi Hắc Ti luân chuyển giữa hư và thực, dưới sự phụ trợ của Đại Não Hoa mà lao về các mục tiêu khác nhau. Mỗi cư dân đều được chia ít nhất một sợi, lặng lẽ chui tọt vào não bộ của từng người, muốn dùng tay ngăn cản cũng vô dụng bởi chúng không hề có thực thể.
Tiếp đó, Hắc Ti và con quỷ dị kia bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể của mục tiêu. Một màn quái đản lập tức xuất hiện, hàng ngàn người này cùng lúc rơi vào tình trạng tay chân bất phối hợp, hệt như đồng loạt bị trúng gió, ngã rạp xuống từng mảng lớn.
Đám động vật cũng chẳng khá hơn là bao, giống hệt cảnh tượng lũ chó mèo lần đầu bị xỏ giày vào chân rồi tập đi vậy.
Cảnh tượng này quả thực có chút ngoạn mục, dù là cả ngàn người cùng lúc trúng gió, hay một lượng lớn muông thú đồng loạt tập thích nghi với tứ chi, đều là kỳ quan hiếm thấy.
Đúng lúc này, cây thiết cử cao lớn đằng xa bỗng xuất hiện dị biến, trên thân cây bắt đầu tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, vô cùng nổi bật trong màn đêm.
Lũ người trông như trúng gió kia dường như đột ngột bứt phá khỏi tầng gông xiềng nào đó, giành lại quyền khống chế thân thể, dẫu cho khắp người bọn họ đều bắt đầu ứa máu, từ lỗ chân lông cho đến thất khiếu.
Đây là kẻ địch muốn cá chết lưới rách, hoàn toàn không đoái hoài đến khả năng chịu đựng của những con người này.
Lỗ Bá Đặc cũng hiểu lúc này tuyệt đối không thể nương tay, thay vì ở đây xót xa cho bọn họ, chi bằng mau chóng giải quyết con quỷ dị kia mới là cách hiệu quả nhất.
Thế nên hắn lập tức lệnh cho Hắc Ti phát lực, đồng thời dùng "Khóa Thân Thể" để phụ trợ khống chế đám dân trấn.
Chỉ thấy những cư dân dưới sự điều khiển của Hắc Ti bắt đầu ôm chặt lấy nhau, tứ chi khóa chặt vào nhau, dần dần bị khống chế hoàn toàn.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)! Ặc... Đại Não Hoa ngươi đừng có chỉ huy bừa bãi, chia nam nữ riêng ra, còn có người không mặc quần áo kìa, ngươi xếp bọn họ thành cái tư thế quỷ quái gì thế hả? Nhìn không nổi nữa rồi.
Đại Não Hoa: ( ╯︿╰ ) Ồ~~
Lúc này Lỗ Bá Đặc đã lao thẳng về phía cây thiết cử khổng lồ, trên thân gã này lại bắt đầu nhấp nháy ánh sáng xanh lục, vừa giống như cảnh cáo, lại vừa giống như tuyên chiến.
"Quả cầu pha lê" trôi nổi bên cạnh Lỗ Bá Đặc bỗng nhiên run rẩy điên cuồng, rồi lao thẳng xuống mặt đất, phát ra tiếng "bẹp" giòn giã, tiếp sau đó là hàng loạt cú va đập liên tiếp.
Đây là lần đầu tiên Lỗ Bá Đặc thấy Đại Não Hoa đập mặt xuống đất như vậy, rõ ràng là đã trúng phải đòn tấn công của đại thụ.
Hoặc nói đúng hơn là Lỗ Bá Đặc đã bị tấn công, nhưng vì Đại Não Hoa luôn bảo vệ não bộ của hắn, ngăn không cho những âm thanh quỷ dị kia lọt vào trong đầu, nên toàn bộ sát thương đều do Đại Não Hoa gánh chịu hết.
Lỗ Bá Đặc lập tức nổi cơn thịnh nộ. Dẫu ngày thường Đại Não Hoa có hơi thiếu đứng đắn, thích nói chuyện đùa bậy bạ với hắn, lại còn thích chế giễu hắn, rồi còn... ặc...
Tóm lại... tuyệt đối không thể để kẻ khác ức hiếp nó!
Đại Não Hoa: (〒︿〒)
Đại Não Hoa dường như đến bản thân cũng chẳng khống chế nổi, năng lực hệ pháp thuật bị hạn chế hoàn toàn, nhưng năng lực của đám bạn quỷ dị lúc này cũng vô cùng mạnh mẽ.
Một chiếc Tiểu Xúc Thủ mang theo bốn chiếc răng nhọn, phân tách thành mười một con "Hư Không Chi Xà", lập tức lao thẳng về phía đại thụ phía trước.
Lưỡi liềm liên tiếp chém ra vô số đạo Phá Không Trảm, đánh ra sau nhưng tới trước, giáng thẳng lên thân cây đại thụ trước một bước.
