Chương 360
Chương 360: Trận chiến tệ hại
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tôi thấy hắn đang khịa cậu đấy!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Tôi thấy cậu đang châm dầu vào lửa thì có!
Đại Não Hoa: (^◡^)
Đại Não Hoa lập tức giả chết, Lỗ Bá Đặc chẳng buồn để ý. Nhưng hắn cũng bắt chước bộ dạng phất tay của Mục Qua Nhĩ ở đối diện, quanh người lập tức xuất hiện mười bóng đen, dàn thành hình quạt vây chặt đối phương vào giữa.
Đúng là cơ thể mới thành thật nhất, kịch bản làm màu vả mặt mới là chân ái, nhìn cái vẻ ngông nghênh của đối thủ là bản năng lại muốn thấy hắn ngậm bồ hòn.
Mấy bóng người này chính là từ A Đại đến A Thập, không khoác da người mà để trần lớp vỏ bí ngân. Vài con bài tẩy vẫn nên giấu đi, không thể phơi hết ra ngoài.
Nhưng mấu chốt hơn là mười ma tượng bí ngân này chỉ cao ngang người bình thường, kích thước cũng theo tỉ lệ chuẩn. Chỉ riêng điểm đó đã đè bẹp đám rối ma pháp đối diện rồi. Món đồ chơi kiểu này, khi thực lực không chênh lệch nhiều, kích thước càng nhỏ lại càng khó chế tác.
Phía đối diện, Mục Qua Nhĩ quả nhiên là dân trong nghề, liếc mắt đã nhận ra điểm lợi hại của mười ma tượng bí ngân: lớp vỏ bí ngân uốn lượn sắc sảo, khớp nối chặt chẽ mà linh hoạt, gần như không thấy chút độ trễ hay cứng nhắc nào.
Hắn hoàn toàn không đoán nổi lai lịch đối phương. Bản thân hắn là chuyên gia về ma tượng luyện kim, bốn cỗ ma tượng trong tay có thể coi là đỉnh cao của lĩnh vực ma tượng hiện nay, nhưng so với bên kia thì chẳng khác nào đống phân.
Tạo hình bên kia thậm chí còn hơi giống phong cách cổ điển của kỷ nguyên trước, nhưng hắn cũng không dám chắc.
Lỗ Bá Đặc chẳng rảnh ở đây đàm đạo cấu trúc với niên đại của ma tượng bí ngân, lập tức hạ lệnh tấn công.
Vừa động thủ, thế trận đã nghiêng hẳn về một phía. Ma tượng bí ngân dưới sự điều khiển của Hắc Ti linh hoạt chẳng khác gì người thật, đánh chẳng khác nào người lớn bắt nạt con nít.
Ma tượng của Mục Qua Nhĩ ra ngoài luôn mồm bảo "thực lực không thua chiến sĩ cấp 4", thực chất chỉ là chạm được tới ngưỡng cấp 4, giằng co được với loại chiến sĩ cấp 4 yếu nhất.
Nhưng theo bảng phân cấp của Áo Tư Lộ Á, ma tượng bí ngân cũng thuộc cấp 4, với tôn chỉ "chỉ đánh không lại cấp 5", còn trong đám cấp 4 thì càn quét không chút áp lực. Cứ thế, cục diện hoàn toàn áp đảo.
Mục Qua Nhĩ nhìn là hiểu hết đường đánh. Hắn rành ma tượng, tốc độ di chuyển của đối phương còn vượt xa mình. Thế nên việc đầu tiên hắn nghĩ tới không phải chạy trốn, mà là ra tay với Lỗ Bá Đặc.
Dù không nhìn rõ dung mạo kẻ địch, nhưng nhìn vóc dáng hẳn là một tên trẻ tuổi. Trẻ tuổi đồng nghĩa với thực lực bản thân còn non nớt, chỉ cần bắt sống kẻ điều khiển là giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Chẳng những tra ra được lai lịch đối phương, mấu chốt là còn thâu tóm được mười cỗ ma tượng bí ngân kia, nghĩ đến là hắn ngứa ngáy hết cả người.
Hắn lập tức thi triển ma pháp cấp 3 [Băng Phong Chi Kính], không nhắm vào kẻ địch mà trải thẳng dưới chân mình, đáy giày bỗng bật ra một đôi lưỡi trượt băng, lao vun vút trên mặt băng áp sát Lỗ Bá Đặc, ý tưởng quả thực rất táo bạo.
Cùng lúc đó, một luồng sáng ập thẳng về phía Lỗ Bá Đặc, chính là [Hàn Băng Hộ Thuẫn] cấp 2. Toàn là ma pháp không mang tính sát thương, xem chừng muốn dùng kỹ năng khống chế rồi bắt sống Lỗ Bá Đặc để moi tin tức về lai lịch cùng bí mật ma tượng.
Nhưng toan tính của Mục Qua Nhĩ lại trật lất. Lỗ Bá Đặc giáng thẳng một phát ma pháp cấp 5 [Cấp Đống Xạ Tuyến] vào mặt. Khoảng cách quá gần, lại đang trượt băng trớn lớn, hắn căn bản không né kịp, lập tức bị đông cứng thành một tảng băng lớn, trượt vù vù trên mặt băng tới sát chân Lỗ Bá Đặc mới bị giẫm lại.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Yếu như sên vậy, tôi còn chưa kịp ra tay nữa.
Lỗ Bá Đặc cũng có cảm giác tương tự. Vị phó viện trưởng Mục Qua Nhĩ này chắc ít khi động thủ với người khác, thuộc dạng lắm ý tưởng nhưng năng lực thực chiến thì nát như tương.
Nếu mang trò này đi biểu diễn hay dạy học sinh thì chắc ăn trọn tràng pháo tay, kích thích tư duy học trò, nhưng đụng độ loại người lăn lộn trong sinh tử như hắn thì chỉ có thiệt thòi, thực chiến hoàn toàn không phải như thế.
Đế giày biến thành lưỡi trượt để tăng độ cơ động thì sáng tạo đấy, nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi: một pháp sư vừa vào trận, còn chưa thăm dò rõ hư thực của đối thủ, vội vàng áp sát để làm cái quái gì?
Trượt băng lại càng khó đổi hướng, đối phương chỉ cần tung chiêu đón đầu một chút là nắm chắc phần trúng.
Trận chiến bên kia đã sớm ngã ngũ, bốn con rối luyện kim ma pháp của Mục Qua Nhĩ đã bị đánh gục. Lỗ Bá Đặc còn đặc biệt dặn dò đừng đánh nát, biết đâu còn dùng được.
Nơi này dù hơi hẻo lánh nhưng rốt cuộc vẫn ở trong thành, phải rời đi ngay. Hắn thu lại đám ma tượng bí ngân thừa cùng chiến lợi phẩm, chỉ chừa lại hai cỗ khiêng tảng băng rồi nhanh chóng rút lui.
Nhưng khi Lỗ Bá Đặc định dùng [Ác Ma Nghệ Ngữ] để moi ra vài kế hoạch thì quả nhiên không được. Mục Qua Nhĩ có dở đánh nhau đến đâu thì tinh thần lực cấp 5 vẫn là hàng thật giá thật.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Bắt hắn khai ra có phải đang tính tạo khủng hoảng kinh hoàng không, khai rõ quá trình ra.
Ác Ma Nghệ Ngữ: ——
Lỗ Bá Đặc đâu thể chưa điều tra rõ ngọn ngành đã đập chết tươi Mục Qua Nhĩ rồi rút linh hồn? Dù sao những thứ trước đó cũng chỉ là suy đoán hợp lý của mình, còn chưa được kiểm chứng, lỡ giết nhầm thì dọn bãi làm sao?
Mục Qua Nhĩ đã tỉnh lại, nhưng lúc này hắn bị dây thừng trói gô như khúc giò, đến ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Hắn khó nhọc ngẩng đầu nhìn kẻ mặc áo choàng đối diện:
"Sao ngươi không tra khảo ta? Có phải biết ta sẽ chẳng hé răng nửa lời không? Ngươi khôn lắm, biết có những chuyện làm cũng vô ích."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Hắn lại khịa cậu kìa, thế này mà cậu nhịn được à? Đổi lại là tôi thì tôi chịu đấy.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Cậu bị 'Ác Ma Nghệ Ngữ' nhập hay sao? Suốt ngày xúi tôi làm bậy thế? Nếu đúng thì chớp mắt cái xem.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tôi có mắt hả? Chớp kiểu gì?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cậu đã nếm thử cảm giác thiếu máu não bao giờ chưa?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)? Hả?
Lỗ Bá Đặc bắt đầu vận dụng sức mạnh của [Thiên Khải Chi Huyết]. Đứa bạn nhỏ này từ ngày tới đây luôn cực kỳ khiêm tốn, đánh nhau cũng chỉ hỗ trợ đồng đội, bơm máu cho các bạn nhỏ khác.
Nhưng đừng quên, thực lực của nó cực kỳ khủng bố, chỉ cần trong khoảng cách nhất định, máu trong cơ thể kẻ địch đều nằm dưới quyền khống chế của nó.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cho hắn thiếu máu não!
Đại Não Hoa: ((⊙_⊙)) Không phải tôi! Đừng nhằm vào tôi!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌┌┌ Là hắn! Là hắn kìa!
Thiên Khải Chi Huyết: (⊙ 。⊙) Ồ~ ồ~
Máu trong người Mục Qua Nhĩ bắt đầu vận hành dị thường, lượng máu lên não sụt ít nhất một nửa. Triệu chứng lộ rõ ngay tắp lự, hoa mắt chóng mặt mới chỉ là màn dạo đầu, ngay sau đó ý thức hắn đã bắt đầu mơ hồ, khóe miệng thậm chí còn nhỏ cả dãi.
Tinh thần lực của ngươi có mạnh đến mấy cũng đừng hòng đỡ nổi trò dùng đòn vật lý để hạ tinh thần lực.
