Chương 362
Chương 362: Hội nghị cấp cao Hội Thuật Sĩ Luyện Kim
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bức thư Lỗ Bá Đặc để lại cho Hội Thuật Sĩ Luyện Kim vô cùng đơn giản. Trong đó kèm theo hàng loạt báo cáo nghiên cứu về loài thực vật ác ma "Song Sinh Chú Phệ", cùng không ít bản ghi chép thí nghiệm trên cơ thể sống do tổ hợp Đại Não Hoa và Tiểu Xúc Thủ – "máy in xúc não" chế ra. Điểm trí mạng nhất chính là lời đe dọa trắng trợn nhắm thẳng vào Hội Thuật Sĩ Luyện Kim.
Nếu phía Hội không kịp thời xử lý đám người bệnh đã phát tán ra ngoài, sẽ có kẻ công khai toàn bộ tài liệu này, biến vở kịch cứu nhân độ thế của bọn chúng thành trò hề, đồng thời biến cả hội thành kẻ thù chung của toàn đế quốc.
Chẳng cần bận tâm dân chúng có tin hay không, cùng lắm cứ ném đống tài liệu này cho đám quý tộc đế quốc và Pháp Sư Liên Minh, thừa sức khiến dân chúng tin sái cổ.
Thậm chí thứ dân có tin hay không cũng chẳng quá quan trọng. Chỉ cần chuyện này vỡ lở, gieo vào lòng người mối nghi ngờ, kế hoạch bước ra ánh sáng của Hội Thuật Sĩ Luyện Kim coi như tan thành mây khói. Dưới làn sóng phẫn nộ của dân chúng, khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn là điều chắc chắn.
Đương nhiên, Lỗ Bá Đặc cũng rất triệt để khi đính kèm luôn lộ trình đám lính đánh thuê áp giải người bệnh, khỏi lo bọn chúng tìm không ra.
Thực tế Lỗ Bá Đặc vẫn đang nấp trong bóng tối ngoài tổng bộ Hội Thuật Sĩ Luyện Kim để quan sát. Hắn phát hiện bọn chúng căn bản không hề cử người tới xưởng luyện kim bí mật kia để xác minh tin tức. Điều đó chứng tỏ lũ này y như hắn dự đoán, từ sớm đã biết thừa Mục Qua Nhĩ đang làm cái gì.
Ngoài mặt thì phủi sạch quan hệ, nhưng quy mô nghiên cứu cỡ này đòi hỏi lượng lớn tài nguyên và tiền bạc, một mình Mục Qua Nhĩ lấy đâu ra bản lĩnh đó? Bảo Hội Thuật Sĩ Luyện Kim không nhúng tay vào thì đến chó cũng chẳng tin.
Cho nên đám cấp cao của Hội Thuật Sĩ Luyện Kim chắc chắn nắm rõ tiến độ nghiên cứu, chỉ chờ thời cơ chín muồi để đóng vai vị cứu tinh vãn hồi đại cục.
Bởi vậy Lỗ Bá Đặc chẳng thèm vòng vo, trực tiếp lật bài ngửa. Không chịu dừng kế hoạch thì chuẩn bị tinh thần thân bại danh liệt.
Sau khi nắm chắc động tĩnh của đám người này, hắn quyết định châm thêm một mồi lửa. Đại Não Hoa trút bỏ ngoại trang "quả cầu pha lê", khoác lên lớp ngụy trang đen tuyền chuyên dùng cho ban đêm, biến bản thân thành một viên "bò viên mực" khổng lồ.
Trên thân nó cắm thêm bốn cọng Tiểu Xúc Thủ rồi lén lút chuồn ra ngoài, nhắm thẳng tòa cao tháp tổng bộ của Hội Thuật Sĩ Luyện Kim mà lao tới, chuẩn bị cho những kẻ coi mạng người như rác rưởi kia nếm chút chấn động.
Thủ đoạn dứt khoát của Lỗ Bá Đặc quả thực đã khiến tầng lớp cấp cao của Hội Thuật Sĩ Luyện Kim rối loạn tột độ. Nửa đêm nửa hôm, toàn bộ những kẻ có máu mặt trong cao tháp đều bị triệu tập khẩn cấp, bắt đầu cuộc họp bàn căng thẳng, cãi vã đến mức long trời lở đất.
Có kẻ tính tình nhu nhược, hoặc vốn dĩ từ đầu đã không ủng hộ kế hoạch này, lập tức nhũn ra:
"Ngay từ đầu ta đã bảo kế hoạch này quá điên rồ! Mau chóng đuổi theo gọi đám lính đánh thuê về đi. Kẻ bí ẩn này thủ đoạn thông thiên, trong nháy mắt đã hốt sạch tâm huyết của Mục Qua Nhĩ, lại còn lưu giữ chứng cứ hoàn chỉnh như vậy, rõ ràng không phải tình cờ đụng độ mà là có chủ đích điều tra từ lâu."
Bên dưới lập tức có kẻ phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, giờ vẫn còn kịp! Nói thật, nếu chuyện này bung bét, không đơn giản chỉ là đẩy Mục Qua Nhĩ ra gánh tội thay như dự tính đâu. Kẻ bí ẩn kia chĩa thẳng mũi dùi vào chúng ta, kế hoạch thu mua lòng dân sau này căn bản không thể tiến hành nổi."
Những kẻ mang suy nghĩ này không hề ít: "Chính xác, ngay từ đầu ta đã phản đối. Thực ra kẻ bí ẩn kia chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ném tài liệu cho đám quý tộc là xong. Bọn họ nóng lòng muốn diệt trừ chúng ta lắm rồi.
Không có chúng ta, đám thuật sĩ luyện kim bình thường bên dưới mới là nhân tài bọn họ cần.
Bây giờ chúng ta đến cổng thành Nữu Tân còn chẳng dám bước ra, thậm chí không dám rời khỏi cao tháp vì sợ bị ám sát, căn bản không cần thiết phải đẩy mối quan hệ căng thẳng đến mức này."
Dĩ nhiên, có kẻ yếu mềm thì cũng có kẻ hung hăng: "Các ngươi thì biết cái thèm gì! Kế hoạch chỉ còn thiếu đúng bước này, làm sao có thể lùi bước?
Chi bằng chúng ta dốc toàn lực tìm ra kẻ bí ẩn kia rồi giết chết là xong chứ gì? Tin chắc hắn vẫn còn trong thành Nữu Tân. Chỉ cần giết hắn, kế hoạch vẫn tiến hành bình thường. Đó vốn là quyền lợi thuộc về chúng ta, phải dùng biện pháp mạnh mẽ mà đoạt lại!"
Một kẻ khác giữ được chút lý trí hơn: "Nhưng trong các ngươi có ai biết lai lịch kẻ bí ẩn này không? Là nam hay nữ? Già hay trẻ?
Hắn để lại thư cũng chẳng buồn ký tên, chỉ quẹt vài nét vẽ một cái mặt tròn đang khó chịu, rốt cuộc là có ý gì?"
...
Cuộc tranh cãi diễn ra vô cùng nảy lửa, nhưng chẳng ai thuyết phục được ai.
Đúng lúc này, một người cầm xấp tài liệu bước vào. Đây là báo cáo do chuyên gia vừa giải phẫu thi thể Mục Qua Nhĩ đưa ra, nhằm tìm hiểu xem có thể tra ra thủ đoạn của kẻ địch từ hướng này hay không.
Tài liệu được chuyền tay cho mọi người, nhưng càng đọc lại càng khiến đám đông hoang mang. Báo cáo ghi chép rất rõ, Mục Qua Nhĩ trước tiên bị đóng băng cấp tốc, ước tính là ma pháp hệ Băng bậc năm【Tia Sáng Cấp Đông】, nhưng rất nhanh sau đó đã được rã đông, kế tiếp là trói lại, đoán chừng dùng để tra khảo bí mật.
Đến đây vẫn rất bình thường, nhưng đoạn tiếp theo thì không ai hiểu nổi. Trong não Mục Qua Nhĩ xuất hiện tổn thương do thiếu máu cục bộ, cách chết sau cùng lại càng tàn nhẫn hơn: Toàn bộ máu trong người bị ép phọt qua lỗ chân lông, trong xác không còn sót lại lấy một giọt máu.
Hơn nữa qua một vài thủ đoạn đặc thù, bọn họ xác định linh hồn Mục Qua Nhĩ cũng đã bị rút đi. Thủ pháp rút hồn cực kỳ tinh diệu, linh hồn bị bóc tách nguyên vẹn đến mức chuyện Mục Qua Nhĩ hồi bé từng đái dầm e là cũng chẳng sót lại chút nào. Sơ bộ phán đoán là một đại lão hệ "Vong Linh" trung giai hoặc cao giai ra tay, sử dụng chiêu【Bóc Tách Linh Hồn】.
Mặt chữ trên báo cáo thì đám cấp cao này đều đọc hiểu, nhưng nội dung thì lại khiến bọn chúng hoàn toàn mù tịt. Loại ma pháp mạnh mẽ như hệ Vong Linh đương nhiên vẫn luôn có người lén lút tu luyện, nhưng số đó cơ bản đều nằm trong Hắc Ám Giáo Hội. Cho dù không thuộc Hắc Ám Giáo Hội thì cũng chẳng thể nào là hạng "người tốt" nhiệt tình trượng nghĩa được.
Đào mồ cuốc mả chỉ là chuyện cơm bữa, đồ sát thôn làng, tàn sát cả thành trì cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng cái vị này rốt cuộc đang làm trò gì thế? Pháp sư hệ Vong Linh không đi làm chuyện ác nữa, chuyển sang cứu độ thế nhân rồi à? Chuẩn bị đổi sang tín ngưỡng Thánh Quang chắc?
Một đại lão hệ Vong Linh bình thường khi phát hiện ra chuyện này, không đổ thêm dầu vào lửa hay tranh thủ đến thu gom xác chết để nhập hàng thì thôi, việc giữ kẽ không xía vào vốn là phép lịch sự tối thiểu cơ mà?
Thế rốt cuộc ngài muốn làm cái gì? Định tranh danh hiệu "Công dân tiêu biểu của Đế Quốc Hi Tá" đấy à?
Đám cấp cao còn đang ngơ ngác thì rầm một tiếng, cửa phòng họp bị tông mạnh ra, một thanh niên lảo đảo lăn lông lốc vào trong.
Một gã cấp cao tính tình nóng nảy vốn đang bực bội, thấy cảnh này lập tức muốn nổi trận lôi đình. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của gã thanh niên, cơn giận sắp bùng nổ của gã liền bị nén ngược trở lại.
Thực tế chứng minh phán đoán của gã là chuẩn xác, biến cố mới lại xuất hiện: "Các ngài mau đi theo tôi, lên đại sảnh ngắm sao trên lầu xem tình hình đi!"
Phòng họp này vốn đã nằm ở tầng khá cao, tầm nhìn cực tốt, có thể bao quát toàn thành. Thế nhưng trên đầu bọn họ còn một đại sảnh ngắm sao nữa, với mái vòm hoàn toàn bằng lưu ly uốn cong, chuyên dùng để quan sát tinh tú.
Đến khi cả đám thở hồng hộc leo lên tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến tất cả chết lặng, kinh ngạc đến mức đầu óc tê dại.
