Chương 371
Chương 371: Người ngược dòng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong đội, đoàn trưởng Lão Đổ Quỷ và đại thúc An Tạp nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng đoán ra đây chính là do gã thương binh kia biến thành.
Bọn họ tuy không biết cụ thể đây là thứ gì, nhưng lăn lộn trong giới lính đánh thuê bao năm, Đế Quốc Hi Tá phong tỏa tin tức về quỷ dị cũng không quá nghiêm ngặt, bọn họ đều hiểu rõ bản chất của món đồ quỷ này.
Nhưng càng biết lại càng sợ, thứ này thật sự không dễ chọc, có biết bao cao thủ tự cho là giỏi đều bỏ mạng dưới tay nó.
Một số kẻ trong giới còn chủ trương phân chia cấp bậc cho lũ quỷ dị này, giống như hệ thống xếp hạng pháp sư hay chiến sĩ của loài người, nhưng về sau phát hiện hoàn toàn không khả thi.
Bởi vì cơ chế sát thương của quỷ dị rất khó định nghĩa. Lão Đổ Quỷ từng tận mắt thấy một con quỷ dị hình sâu bọ chỉ to bằng móng tay cắn một chiến sĩ đánh thuê cấp năm. Chẳng bao lâu sau, gã chiến sĩ kia lăn ra chết. Đúng vậy, chưa đầy một tuần rượu đã chết tươi, cả người tan thành vũng nước đen.
Thứ này không giống lũ ma thú độc vật thông thường. Độc vật gây hại khủng khiếp với người phàm, nhưng gặp phải chiến sĩ hay pháp sư cấp cao thì uy hiếp giảm hẳn, thế nên còn gượng ép xếp hạng được.
Nhưng quỷ dị thì khác, ngươi có thực lực cấp mấy cũng chẳng mang lại chút ý nghĩa nào. Cứ nhìn con sâu cắn chết chiến sĩ cấp năm kia xem, ngươi bảo nó tính là cấp mấy?
Tính là cấp năm sao? Thế đổi một chiến sĩ cấp sáu tới, lại bị cắn chết tiếp thì sao? Cho nên phân cấp quỷ dị vốn dĩ là chuyện không tưởng.
Hiện tại phía Hi Tá có một đề xuất trong dân gian, chia theo sức tàn phá của quỷ dị, ví dụ như cấp thôn trấn, cấp thành phố, cấp quốc gia. Nghĩa là quỷ dị ở cấp đó có thể ảnh hưởng hoặc hủy diệt một phạm vi hành chính tương ứng. Nhưng đề xuất này vẫn chưa được công nhận rộng rãi, quan phủ Hi Tá cũng chưa từng lên tiếng.
Còn với người thường hay lính đánh thuê bình thường, cách tốt nhất là tránh cho xa. Chẳng lẽ không nhận ra, trong cái bảng xếp hạng mới kia, nhỏ nhất cũng là "cấp thôn trấn" sao? Một tiểu đội lính đánh thuê như các ngươi tính là cái thá gì?
Nhìn từ lượng thông tin hiện tại, loại quỷ dị này còn có tính lây nhiễm. Gã thương binh kia rất có thể đã đào trúng cổ mộ, bên trong có thứ dơ bẩn gì đó cắn hắn một phát. Hắn may mắn trốn thoát, nhưng kết cục vẫn không thoát khỏi cái chết, bản thân còn biến thành một đầu quỷ dị.
Mặt Lão Đổ Quỷ xám ngoét, hạ thấp giọng bảo mọi người: "Thu dọn đồ đạc rút lui ngay, từ từ rời đi, đừng gây ra động tĩnh lớn kẻo chọc giận thứ này.
Nhưng phải cảnh giác, nếu nó còn muốn ra tay thì dốc toàn lực diệt gọn."
Rõ ràng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với thứ này, chỉ nghĩ chạy được chừng nào hay chừng đó.
Mọi người dẫu còn nghi hoặc, nhưng uy tín của Lão Đổ Quỷ bày ra đấy, ai nấy đều nín thở lùi bước, chuẩn bị rút lui.
Thế nhưng con "mãng xà đầu người" kia dường như không có ý định buông tha bọn họ. Thân hình rắn hơi chùng xuống như chiếc lò xo nén chặt, chớp mắt sau đã bắn vọt về phía người thanh niên gần nó nhất.
Nhưng việc đội ngũ này huấn luyện bài bản không phải nói suông, dẫu rút lui cũng không nháo nhào chạy loạn, vẫn có người gắt gao nhìn chằm chằm quái vật, thay phiên bọc lót rút lui.
Pháp sư cấp ba kia phản ứng nhanh nhất, sau một tiếng quát ngắn gọn, ba mũi băng tiễn đã bắn vụt ra.
Hắn đã vận dụng kỹ xảo thi pháp trì hoãn, chia thần chú làm hai đoạn, nửa đoạn trước đã ngâm xướng xong nhưng giấu đi chưa phát, lúc này chỉ cần quát khẽ một tiếng là có thể phóng thích chớp nhoáng, ứng phó tốt với tình huống khẩn cấp bực này.
Hai pháp sư còn lại mới chỉ cấp hai, chưa nắm được kỹ xảo này nên chậm hơn hẳn.
Những người khác ra tay cũng không chậm, mấy tay cung thủ đã buông dây cung, kẻ nhanh nhất bắn liền hai phát, đều găm trúng mục tiêu.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đợt tập kích hỏa lực không mang lại hiệu quả như mong đợi. Băng tiễn cắm phập khá sâu vào người, nhưng hành động của "mãng xà đầu người" chẳng hề suy suyển, dường như chẳng hề hấn gì.
Tên bắn trúng cũng tương tự, quá quắt nhất là hai mũi tên va trúng gai xương nhô ra trên thân quái vật, tóe lên tia lửa rồi bật ngược ra ngoài.
Giữa đám đông, đại thúc An Tạp liếc nhìn Leonardo đang tỏ vẻ khiêm tốn đứng im một bên với ánh mắt đầy thâm ý. Hắn đã thấy ai ra tay cứu mình. Ban nãy còn trong hiểm cảnh nên chưa nhận ra uy lực của cú ném, nhưng giờ nhìn lại, lực đạo kia quả thực quá mức kinh người.
Bao nhiêu người cùng tập hỏa còn chẳng làm gì được con quái này, thế mà cú xẻng bay ban nãy của nhóc Leonardo lại đánh văng nó nhào lộn giữa không trung. Nhưng hắn không nói nhiều, ơn cứu mạng là lớn nhất, đối phương cũng chẳng hãm hại bọn họ, ai mà chẳng có chút bí mật riêng?
Con quái vật này tuy mạnh, nhưng bên này rốt cuộc vẫn đông người, lại dày dạn kinh nghiệm đối phó mục tiêu hung hãn.
Mấy gã lính đánh thuê lực lưỡng rút ra khiên sắt dày nửa bàn tay, lập thành phòng tuyến đè nén "mãng xà đầu người", số còn lại điên cuồng dội hỏa lực. Con quái vật dù có khỏe đến đâu cũng không chống đỡ nổi những đòn đánh liên tiếp, vết thương trên thân ngày một nặng thêm.
Lỗ Bá Đặc vẫn không nhúng tay, chỉ đứng ngoài đánh giá thực lực và điểm yếu của con quỷ dị này.
Hắn cũng chẳng lo sẽ bỏ lỡ năng lực mới, bởi vì quá rõ ràng, đây căn bản không phải bản thể quỷ dị, chỉ là một kẻ xui xẻo vừa bị lây nhiễm mà thôi.
Chẳng mấy chốc, kết quả đã ngã ngũ. "Mãng xà đầu người" gục ngã dưới làn mưa công kích. Dưới sự nhắc nhở kỹ lưỡng của Lão Đổ Quỷ và đại thúc An Tạp, ngoại trừ mấy thanh niên cầm khiên bị chấn thương xương bả vai, không ai bị quỷ dị trực tiếp cắn trúng.
Lão Đổ Quỷ lập tức hạ lệnh thiêu xác rồi giục rút quân ngay, một giây cũng không dám nán lại.
Ai nấy đều nhanh nhẹn nghe theo mệnh lệnh, duy chỉ có Lỗ Bá Đặc bước tới kiểm tra lúc "mãng xà đầu người" tắt thở, sau đó lập tức tìm tới Lão Đổ Quỷ xin rời đội:
"Thật lòng xin lỗi, quái vật kiểu này quá mức đáng sợ, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng đối mặt với một hành trình nguy hiểm dường này." 【Điểm Hốt Du +1】
Hay thật, xung quanh thính giả tổng cộng vẻn vẹn ba người: một Lão Đổ Quỷ, một đại thúc An Tạp, người còn lại là pháp sư băng hệ cấp ba trẻ tuổi kia. Cũng chỉ có ba người bọn họ không phải trực tiếp động tay dọn dẹp.
E rằng chỉ có gã thanh niên kia là dễ lừa một chút, chứ Lão Đổ Quỷ và An Tạp đời nào tin.
Nhưng loại cáo già này quá rành thế thái nhân tình, không hề gặng hỏi nửa lời mà lập tức tỏ ý cảm thông, lời lẽ hết sức ấm áp, bảo sau này rảnh rỗi có thể tới thành Nữu Tân tìm hắn uống rượu, miễn không đánh bạc là được.
Đại thúc An Tạp cũng bước tới ôm Lỗ Bá Đặc một cái, vỗ mạnh lên vai hắn, thấp giọng cảm tạ ơn cứu mạng, đoạn lén nhét thứ gì đó vào ngực Lỗ Bá Đặc, trao cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý rồi quay người bước đi.
Rất nhanh, "Lời Thề Quạ Đen" đã thu dọn xong xuôi, lập tức lên đường.
Lỗ Bá Đặc móc thứ đại thúc An Tạp nhét vào ngực áo ra, đó là một tấm bản đồ cũ kỹ nhuốm màu năm tháng. Nhưng địa hình trên đó hắn hoàn toàn mù tịt, huy hiệu quý tộc hình vượn khổng lồ hai đầu kia cũng chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng hắn đoán đây là thứ tìm được trên người tên tội phạm bị truy nã Richie. Đại thúc An Tạp thực sự đã nhận ra gã truy nã kia.
Lúc này, những đoàn người bám đuôi phía sau đã sớm bị kinh động bởi tiếng ồn bên này. Dù không rõ nguyên do cụ thể, họ cũng khôn ngoan bám sát theo ngay.
Lỗ Bá Đặc nhìn dòng người thoáng vẻ hoảng loạn, không chút do dự quay lưng bước theo hướng ngược lại. Có lẽ đây chính là sứ mệnh của một mục sư truyền giáo.
