Chương 373
Chương 373: Mạnh mẽ vây xem
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng chỗ hắn đang đứng không phải lối vào chính thức của mộ thất, mà nằm ở đoạn giữa mộ đạo. Hẳn là sau khi toàn bộ khu mộ bị tàn phá, đường hầm đã nứt gãy từ vị trí này.
Lỗ Bá Đặc còn cố ý liếc nhìn về phía cửa mộ đạo, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nơi đó hằn rõ vô số dấu vết của pháp trận ma pháp, ắt hẳn được bố trí để chống trộm mộ.
Hắn còn nán lại nghiên cứu bức bích họa trên tường, nội dung khắc họa quá trình lập nghiệp huy hoàng của gia tộc Tư Thông.
Khởi đầu hẳn chỉ là một gia tộc thương nhân, đến một đời nọ xuất hiện một kẻ tàn nhẫn, chiến lực bùng nổ, dựa vào việc phò tá hoàng thất Hi Tá lúc bấy giờ, dốc tiền dốc người tích cực tham chiến, nhờ thế mới được phong quý tộc.
Về sau họ vẫn luôn là phe ủng hộ kiên định của hoàng thất, bất kể là chiến tranh mở rộng hay dẹp loạn trong nước, gia tộc Tư Thông đều chớp lấy từng cơ hội, tước vị cao nhất từng đạt tới là Hầu tước? Chắc là Hầu tước rồi.
Lãnh địa phong thưởng ngày càng rộng lớn, nhưng thứ thực sự khiến gia tộc này cất cánh lại là việc khai phá thương lộ.
Thương lộ đâu phải cứ tùy tiện chặn một giao lộ rồi dựng thành thu thuế là xong, mà phải đổ vào đó lượng nhân lực và vật lực khổng lồ.
Tuyến buôn bán này xuyên thẳng qua Hoành Đoạn Sơn Mạch, dọc đường có ma thú gì? Có hiểm nguy nào rình rập? Địa hình ra sao? Xe ngựa lớn có qua lọt không? Chỗ nào không qua được thì phải phạt núi mở đường, nơi nào có thể tiếp tế nguồn nước sạch? Toàn bộ đều do những người mở đường đích thân mò mẫm thông suốt.
Cuối cùng, gia tộc Tư Thông chính nhờ tuyến thương lộ này mà củng cố vững chắc địa vị, trở thành sự tồn tại tựa như rụ cột của quốc gia.
Đương nhiên, đây chỉ là phiên bản đã được bích họa tô vẽ, thực tế là sau khi thương lộ được đả thông, gia tộc Tư Thông hiển nhiên mừng rỡ, bởi nó đại diện cho nguồn thu nhập bất tận.
Hoàng thất cũng rất vui, dù sao chẳng cần bỏ vốn mà vẫn thu về lượng thuế thương mại kết xù, liên tục tỏ ý coi trọng và ban thưởng cho gia tộc Tư Thông, hai bên quả thực đã trải qua một thời kỳ trăng mật êm đẹp.
Thế nhưng vật đổi sao dời, qua từng thế hệ kinh doanh, thực lực của gia tộc Tư Thông ngày càng bành trướng, luôn nung nấu dã tâm nắm giữ quyền lực lớn hơn, thái độ đối với hoàng thất cũng dần hời hợt, lạnh nhạt.
Phía hoàng thất lại thấy tuyến thương lộ béo bở thế kia, miếng họ đớp được chẳng qua chỉ là mấy mẩu vụn thừa thãi, nếu nuốt trọn không còn gia tộc Tư Thông thì tốt biết bao.
Mâu thuẫn giữa đôi bên thực chất đã lên tới mức không thể điều hòa, nếu không có trận đại địa chấn kia, e rằng cũng chẳng cầm cự được mấy năm, khéo lại nổ ra một trận huyết chiến long trời lở đất.
Nhưng lịch sử làm gì có chữ "nếu", một trận động đất lớn đã quét sạch tất cả về con số không.
Lỗ Bá Đặc không bận tâm đến bức bích họa nữa mà bắt đầu quan sát các dấu vết dưới sàn, máu tươi đọng rất nhiều, đao kiếm vứt lăn lóc, chứng tỏ trận chiến ở đây năm đó cực kỳ khốc liệt.
Song lại chẳng thấy xác chết nào, ngẫm kỹ cũng dễ hiểu, người bị quỷ dị đoạt mạng thì chính họ cũng hóa thành quỷ dị, dĩ nhiên làm gì còn thi thể.
Dọc suốt mộ đạo vốn có đủ loại bẫy ma pháp, nhưng toàn bộ đã bị phá hủy, nhìn vết tích thấy có cũ có mới, xem ra một phần do động đất tàn phá, số ít ỏi còn sót lại nhiều khả năng đã bị tên trộm mộ chuyên nghiệp Lý Kỳ kia vô hiệu hóa.
Tiếp đó, trong mộ đạo bắt đầu xuất hiện vài gian mộ thất nhỏ, tất cả đều tập trung bên tay phải, xếp thẳng hàng như răng lược, bố cục có phần giống dãy phòng học và hành lang ở trường học, thiết kế dồn về một phía chắc là để bảo đảm độ bền kết cấu.
Mấy gian mộ thất nhỏ nhắn này là nơi an táng các đời tiền nhân của dòng chính Tư Thông, ai chết cũng sẽ được đưa vào đây.
Mấy gian sát phía ngoài đều trống rỗng, cửa cũng không đóng, bên trong chẳng có đồ tùy táng gì, theo quy củ thì bậc trưởng bối đời đầu chắc chắn nằm ở nơi sâu nhất, mấy gian ngoài này chỉ là chưa kịp dùng tới mà thôi.
Lỗ Bá Đặc lệnh cho đám A Đại chia nhau thăm dò từng gian, đảm bảo mình không bị bọc sủi cảo, trước sau bị kẹp chặt, tốc độ tổng thể vẫn rất nhanh.
Rất nhanh chóng, trong mộ thất bắt đầu xuất hiện quan tài, cửa mộ cũng không hề khép lại, là do nhóm Lý Kỳ mở ra từ trước sao? Giờ chưa dám chắc, nhưng bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề.
Ma tượng bí ngân A Tam tiến vào dò xét, nó chẳng biết sợ hãi là gì, lại càng không kiêng kỵ, lao thẳng tới cỗ quan tài bên trong, vươn tay định xốc nắp quan tài lên.
Bên trong quả nhiên không để A Tam thất vọng, một bộ xương đen kịt quỷ dị đột ngột vùng dậy, chồm thẳng tới A Tam, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Hắc Ti đang thao túng A Tam cũng không kịp phản ứng, bị quỷ dị đối diện ôm trọn vào lòng.
Sở dĩ xác định đối phương là quỷ dị, vì nó gần như chỉ là một bộ khung xương, trên thân còn dính vài sợi gân mục và thịt nát, đung đưa lòng thòng, nhưng cấu trúc cơ thể kia thì chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe qua có giống loài nào mọc dài ngoằng như thế.
Nhìn tổng thể nó hệt như một chiếc "kẹp tóc cá mập", loại kẹp tóc răng cưa mà nữ giới hay dùng để búi tóc, hai hàng răng uốn cong đan xen cắn chặt vào nhau để giữ tóc.
Thứ này nếu trườn trên mặt đất chắc sẽ giống hệt rết, hèn chi ngoài trời tuyết mới để lại những dấu chân quái dị như gậy cắm xuống đất.
Lúc này "yêu quái kẹp tóc" đang siết chặt lấy A Tam, cái đầu của nó cũng đã biến dị, như một chiếc kẹp tóc thu nhỏ, ngoác ra cực lớn, cũng đóng mở theo chiều ngang giống thân mình, kẹp cứng lấy đầu A Tam.
Nếu A Tam là người phàm trần, thân thể bị kẹp cứng, hai tay không thể nhúc nhích, phần đầu lại hứng trọn đòn tấn công như thế thì chắc chắn hết cứu, đầu lìa khỏi cổ là cái chắc.
Nhưng quá đen cho nó, bản chất của A Tam chỉ là một con ma tượng, lại còn đúc bằng hợp kim bí ngân có độ bền cực cao, độ cứng cáp phi phàm.
Con "yêu quái kẹp tóc" đối diện trên dưới đều trúng đích chuẩn xác, nhưng lúc muốn khép chặt vào giữa thì phát hiện kẹp mãi không nhúc nhích.
Yêu quái kẹp tóc: (⊙ E⺕ ⊙)!?
Hắc Ti & A Tam: E(⊙_⊙)⺕
Tuy con quỷ dị này đã biến dạng hoàn toàn không còn hình người, đến lớp da cũng biến mất, về lý thuyết thì gương mặt tự nhiên chẳng lộ ra biểu cảm gì, nhưng Lỗ Bá Đặc vẫn cảm nhận được một bầu không khí ngượng ngùng đang bắt đầu lan tỏa.
Quá đáng hơn là, trong gian mộ thất nhỏ hẹp lẫn ngoài mộ đạo, trong trong ngoài ngoài đứng đầy rẫy một đống kẻ rảnh rỗi, tất cả đều đang giương mắt vây xem, chẳng khác nào hiện trường công khai mất mặt quy mô lớn.
Lỗ Bá Đặc & Đại Não Hoa & Tiểu Xúc Thủ & A Đại &…: (^◡^)┌
Đúng chuẩn công khai xử tội, may mà con "yêu quái kẹp tóc" này không có mặt, bằng không ắt đã xấu hổ đến chết, có điều không khí đã bị đẩy lên mức này, giờ mà buông tay thì nom mình thất bại quá, chắc nó cũng đang giằng xé nội tâm dữ lắm.
Nhưng A Tam đã mất hết kiên nhẫn, khớp vai hai cánh tay vặn ngược lại một góc quỷ dị, trực tiếp bẻ toạc toàn bộ răng cưa trên người quỷ dị ra, sau đó chân phải từ khoảng không gian chật hẹp giơ thẳng lên trước ngực, tung một cú đạp chính diện cực mạnh.
Con quỷ dị "kẹp tóc" chỉ còn mỗi phần đầu bám trụ, nhưng hoàn toàn không chịu nổi lực đạo khủng khiếp này, đành phải buông lỏng, bị đạp bay dính chặt lên tường, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.
Lỗ Bá Đặc đột nhiên nảy sinh vài nghi vấn, con "yêu quái kẹp tóc" này tuy trông quái dị hơn hẳn con "mãng xà mặt người" trước đó, nhưng thực lực rõ ràng lại kém xa, rốt cuộc là theo nguyên lý gì?
Rất nhanh sau đó, hắn đã có một suy đoán hợp lý, nếu đám quỷ dị này đều do người biến thành, vậy thực lực của kẻ đó và con quỷ dị sau khi chuyển hóa hẳn phải có mối liên kết.
Xác chết lúc còn sống càng mạnh, có lẽ xương cốt và thể xác cũng càng cứng cáp, sau khi chết hóa thành quỷ dị tương ứng cũng sẽ mạnh hơn.
Giả thiết này nếu thành lập thì có thể giải thích thỏa đáng tình hình hiện tại, tên Lý Kỳ trước kia mang thực lực bậc 3 hoặc bậc 4, còn "yêu quái kẹp tóc" này hẳn chỉ là thi thể nằm trong quan tài, lúc sống chắc chẳng mạnh mẽ gì.
Cứ suy luận tiếp theo hướng đó, chủ nhân đầu tiên của khu lăng mộ này, vị gia chủ Hầu tước đời thứ nhất của gia tộc Tư Thông, kẻ tàn nhẫn lập bao chiến công hiển hách trên chiến trường kia, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào?
Rầm——
Từ phía mộ đạo bỗng vọng lại một tiếng nổ long trời lở đất.
