Chương 375
Chương 375: Nhiều thử nghiệm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đối diện, "Cốt Mâu Thú" bất ngờ đánh lén. Nhưng Đại Não Hoa đâu phải để bài trí. Lỗ Bá Đặc vừa ra lệnh không cho tấn công, chứ chưa từng cấm phòng thủ! Nó vốn luôn ở trạng thái cảnh giới cao độ.
Cốt mâu vừa phóng tới, Đại Não Hoa liền gọi thẳng một bức tường băng chắn phía trước. Hơn nữa nó còn học lỏm từ dì Laura — vị ma đạo sư hệ Thủy cấp 7 từng đại triển thần uy ở Ôn Tuyền Quan. Tường băng không dựng thẳng đứng, mà nghiêng một góc hướng lên trên.
Theo cách hiểu của Lỗ Bá Đặc, nó na ná như giáp nghiêng của xe tăng. Quả nhiên, sau khi bị gọt bay vài mảnh vụn băng, cốt mâu bị chệch hướng hất tung lên trời, cắm phập vào trần mộ thất.
Tới nước này, Lỗ Bá Đặc tự thấy đã nắm sơ bộ tình hình. Giờ là lúc tìm ra điểm yếu để giải quyết thứ này.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đập nó!
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Rõ luôn!
Bàn tay tinh thần lực của Đại Não Hoa ngứa ngáy từ lâu, cứ chà xát liên tục như ruồi. Vừa nhận lệnh, nó lập tức thao túng ma võng.
Đầu tiên là hỏa hệ. Ma pháp hỏa hệ cấp 5 độc quyền của Áo Tư Lộ Á: "Liệt Giải Xạ Tuyến". Trên đỉnh tháp ma pháp hỏa hệ, Lỗ Bá Đặc từng nếm đòn này. Sau đó Đại Não Hoa nuốt cuốn sách kim loại "Toàn Giải Kỹ Năng Pháp Thuật Hệ Hỏa" nên cũng học được.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙) ノ Không cần ăn cũng dùng được mà!
Một luồng xạ tuyến đỏ rực, ổn định đến kinh người bắn ra từ hư không trước mặt Đại Não Hoa, nối thẳng tới đầu Cốt Mâu Thú. Đòn này không gây nổ dữ dội nhưng nhiệt độ cực cao, lại không có sát thương lan, ảnh hưởng xung quanh rất nhỏ, cực kỳ thích hợp cho không gian hẹp.
Rõ ràng, phần đầu Cốt Mâu Thú bị bắn trúng đang nóng lên nhanh chóng, xương cốt xung quanh đỏ rực. Con quái vật ngoác cái miệng to gầm thét, có vẻ vô cùng đau đớn.
Thế nhưng bản năng chiến đấu của nó vẫn còn. Nó lập tức liên tục đổi góc độ, thậm chí cố ý lách ra sau lưng ma tượng bí ngân. "Liệt Giải Xạ Tuyến" của Đại Não Hoa không thể dồn đủ sát thương, đành phải ngắt đoạn.
Đầu con quái vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng động tác không bị ảnh hưởng quá nhiều. Não bộ không phải điểm yếu của nó, chí ít cũng không phải tử huyệt.
Dưới sự chỉ huy của Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa lập tức biến chiêu. Ngón tay tinh thần lực khẽ đổi, ma pháp thủy hệ cấp 5 "Cấp Đống Xạ Tuyến" theo sát phía sau. Dù chỉ trúng trong chớp mắt, nó vẫn đánh thẳng vào đầu Cốt Mâu Thú.
Vài tiếng "rắc" rất khẽ vang lên, lập tức bị Lỗ Bá Đặc bắt trọn. Đó là phản ứng rạn nứt do nóng lạnh đột ngột, co giãn nhiệt gây ra. Chiêu này có hiệu quả!
Khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, Cốt Mâu Thú khựng lại một thoáng, cũng bị Lỗ Bá Đặc nhìn thấu.
Nhưng nó lại lấy ma tượng bí ngân làm bia chắn, đòn đánh lại hỏng ăn. Đại Não Hoa vốn còn tính đóng băng khớp xương của đối phương để giảm tốc độ di chuyển.
Ma pháp hai hệ Thủy và Hỏa đều hữu dụng, nhưng cần xả sát thương liên tục mới mong tạo ra hiệu quả nhất định. Vậy thì thử tiếp nghiệm thứ hai.
Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Hắn đang tìm điểm yếu của kẻ địch, chẳng phải ngay cả một chiêu Trị Liệu Thuật hắn cũng chưa thèm dùng đó sao?
Chỉ khi tìm ra nhược điểm của loại quỷ dị này, mới có thể đối phó với kẻ địch cuối cùng.
Lần thử tiếp theo là ma pháp cấp 5 hệ vong linh: "Linh Hồn Trát Thủ". Khác với "Linh Hồn Bác Ly" cấp 4 mà Đại Não Hoa hay dùng, hai chiêu có điểm tương đồng vì đều nhắm vào linh hồn, nhưng bản chất khác biệt một trời một vực.
"Linh Hồn Bác Ly" chú trọng tính toàn vẹn của linh hồn, thường nhắm vào một mục tiêu đơn lẻ và mục tiêu tốt nhất là không chống cự. Ma pháp này thiên về nghiên cứu, dùng để thu thập linh hồn nguyên vẹn chứ không hợp thực chiến.
Nhưng "Linh Hồn Trát Thủ" thì khác hẳn. Nó thuần túy phục vụ thực chiến, ưu tiên sát thương, không cần quan tâm linh hồn có bị phá vỡ hay không. Nói thẳng ra, mục đích của nó là nghiền nát linh hồn kẻ địch để tạo sát thương.
Vong linh pháp sư lợi hại thậm chí còn có thể dùng năng lượng linh hồn rút được từ chiêu này để hồi phục năng lượng và trạng thái bản thân, hoặc để tìm kiếm khoái cảm.
Một tia sáng xanh thảm đạm từ Đại Não Hoa phóng ra, nối thẳng tới đầu Cốt Mâu Thú. Năng lực này không giống xạ tuyến năng lượng trước đó, đường đi không cần thẳng, uốn lượn cũng nối được, kẻ địch có nhảy nhót loạn xạ cũng chẳng hề gì.
Đáng tiếc, trên thân Cốt Mâu Thú chẳng sót lại chút linh hồn nào. Con "Nhân Đầu Quái Mãng" do Lý Kỳ biến thành trước đó vẫn còn sót lại chút tàn hồn vỡ vụn. Còn trên thân con quỷ dị này, chẳng có gì hết. Trong hốc sọ của nó thậm chí không có cả cơ quan não bộ!
Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu. Nhân Đầu Quái Mãng của Lý Kỳ dẫu sao cũng vừa mới chết, còn Cốt Mâu Thú này chết từ đời nào rồi, linh hồn còn giữ được mới là chuyện lạ. Thứ này không có linh hồn, "Linh Hồn Trát Thủ" coi như phế.
Nhưng nó có thể chạy nhảy được hoàn toàn nhờ vào bộ xương đó. Vừa là bản thể, vừa là lõi hạch.
Tổng kết lại, dù là chiến sĩ đấu khí thông thường hay người nắm giữ ba hệ ma pháp kia, muốn đối phó với loại quỷ dị này đều không mấy khả quan. Nó quả thực khắc chế nhân loại rất mạnh.
Lần thử tiếp theo, đến lượt Hắc Ti xuất trận. Lỗ Bá Đặc muốn thử tranh đoạt quyền kiểm soát với nó xem sao.
Hàng trăm sợi Hắc Ti xé gió lao tới, không gặp chút trở ngại nào chui tọt vào cơ thể Cốt Mâu Thú. Dẫu sao Hắc Ti cũng có thể chuyển đổi giữa hư và thực.
Thế nhưng hiệu quả lại chẳng ra sao. Cốt Mâu Thú chỉ hơi khựng lại một khoảnh khắc rất ngắn rồi lập tức bình thường trở lại, tiếp tục đâm chém loạn xạ, dường như còn hung hãn hơn.
Hắc Ti: (⊙_⊙)? Đại ca, ở đây có gì sai sai, nó như đang hấp thu bọn em ấy.
Lỗ Bá Đặc giật mình, vội vàng vẫy tay thu hồi đám Hắc Ti. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hắc Ti đã hao hụt gần một phần ba, số quay về cũng ngắn đi một đoạn rõ rệt.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu suy xét nguyên lý bên trong. Hắc Ti về bản chất vẫn là linh hồn, hình dạng sợi chỉ chỉ là một dạng biểu hiện. Con Cốt Mâu Thú đối diện không chỉ bản thân không có linh hồn, mà toàn bộ đống xương cốt kia còn có thể nuốt chửng linh hồn để bồi bổ cho chính nó!
Đến đây, các phương thức diện rộng để đối phó loại kẻ địch này cơ bản đều vô hiệu. Xem ra chỉ còn con đường dùng bạo lực vật lý nghiền nát.
Tất nhiên, với Lỗ Bá Đặc, hắn vẫn còn đòn sát thủ hiệu quả nhất.
Một phát Trị Liệu Thuật vung ra! Thân thể Cốt Mâu Thú bừng sáng rực rỡ. Con quái từ đầu đến cuối luôn trâu bò chịu đòn bỗng run rẩy bần bật, mong manh như một nhánh cây xấu hổ, bất lực trước giông bão ngập trời.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Thế mới đúng chứ!
Hắn phất tay, sáu con ma tượng bí ngân đang chiến đấu bên kia lập tức được cắm thêm một cọng Tiểu Xúc Thủ và một lưỡi liềm sau lưng. Tiểu Xúc Thủ trói chặt, liềm bén bổ xuống chặt chém.
Cục diện lập tức đảo chiều!
Độ cơ động của Cốt Mâu Thú bị phong tỏa hoàn toàn. Vụn xương trên người nó văng tứ tung, vô số vết chém khủng khiếp xuất hiện. Bại cục đã định!
Ai nấy đều là quỷ dị, bên này chiêu trò còn nhiều hơn ngươi, ngươi không thua thì đúng là trời không có mắt. Huống chi đây đâu phải bản thể quỷ dị, chỉ là một bộ thi cốt đáng thương bị quỷ dị ăn mòn mà thôi.
Bốn con ma tượng bí ngân còn lại đã rà soát xong toàn bộ khu mộ, không phát hiện thêm quỷ dị nào khác. Khoan nói đến đám thi cốt của gia tộc Tư Thông, những người khác bị Lý Kỳ lừa tới đâu rồi?
Lỗ Bá Đặc lao vút ra khỏi mộ thất, cánh dơi vỗ mạnh, phóng thẳng lên trời xanh.
