Chương 389
Chương 389: Cút!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng bên tổ chức dường như cũng biết khán giả để tâm điều gì, tiết tấu diễn ra khá nhanh. Sau ba trận đấu 2 giai mang phong cách riêng biệt của các ma sủng, sàn đấu nhanh chóng chuyển sang các trận 3 giai, độ kịch tính rõ ràng tăng vọt.
Bởi lẽ 3 giai là một bậc khá đặc thù, rất nhiều ma pháp sư đều cho rằng phải tới cảnh giới này mới tính là chính thức nhập môn.
Về điểm này, cứ nhìn cách mọi người đặt tên cho từng bậc là rõ: 1 giai gọi là "Ma Pháp Học Đồ", 2 giai gọi là "Ma Pháp Sĩ", chỉ khi lên tới 3 giai mới được gọi là "Sơ Cấp Ma Pháp Sư", chính là theo đạo lý đó.
Phải tới cảnh giới này, ma pháp sư mới có thể ngưng tụ nguyên tố ma pháp, tự tạo cho mình một lớp hộ thuẫn nguyên tố, giúp năng lực chiến đấu lẫn khả năng bảo toàn tính mạng của họ tăng vọt.
Đương nhiên, ma pháp của một số hệ có tính đặc thù riêng, 2 giai đã có hộ thuẫn, ví dụ như nhánh biến dị Băng ma pháp của hệ Thủy thì 2 giai đã có 【Băng Thuẫn】, hệ Thổ cấp 2 có 【Nham Thạch Hộ Giáp】. Đó là đặc tính thể rắn vốn có của nguyên tố, cần phải tách riêng ra để bàn luận.
Quay trở lại hiện tại, việc sử dụng thuần thục hộ thuẫn khiến các trận đối đầu cấp 3 hấp dẫn hơn hẳn. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tuyệt đối trong giới ma pháp sư; bất kỳ quốc gia nào khi thống kê nhân lực ma pháp sư thì lực lượng cấp 3 đều chiếm một tỉ trọng rất lớn.
Nhìn phản ứng của khán giả là thấy rõ độ đặc sắc của trận đấu: tiếng vỗ tay rộ lên ngày càng nhiệt liệt, thậm chí có vài ma pháp sư kích động còn đứng bật dậy reo hò.
Lỗ Bá Đặc cũng theo dõi khá chăm chú. Vài chiêu thức quả thực khiến mắt hắn sáng lên. Nhờ có Đại Não Hoa, hắn thường có thể một mình thi triển ma pháp tổ hợp, nên những đòn này mang giá trị tham khảo rất lớn.
Vì thế hắn nghĩ một lát, dứt khoát triệu hồi Đại Não Hoa về lại ba lô để nó học hỏi thêm.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mày đừng vội đắc ý, hạn phạt ba ngày còn chưa hết đâu. Giờ tính là cho mày tại ngoại tạm tha, thời gian này đến lúc đó phải kéo dài hạn phạt để bù lại đấy.
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Yên tâm, muốn bù bao nhiêu cũng chiều.
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ A! Não Hoa ca ca huynh về rồi, bọn họ đánh nhau chẳng bằng huynh gì cả!
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Khéo mồm đấy! Cho phép muội nói thêm vài câu!
Đại Não Hoa nghiêm túc theo dõi trận chiến trên sân, tiếc là cảnh tượng đẹp đẽ chẳng kéo dài được bao lâu, chưa đầy ba phút, sự chú ý của nó đã trôi dạt tận đẩu đâu.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Mọi người mau nhìn xem, đằng kia có con ma sủng leo hẳn lên lưng con bên cạnh kìa!
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ Ôi~ thật kìa!
Lỗ Bá Đặc: ( _ )#
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Lão đại người mau nhìn kìa~
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Suỵt, muội đừng nói nữa.
Lỗ Bá Đặc mang tâm trạng phức tạp theo dõi hết trận đấu cấp 3, trong lòng không ngừng tự hỏi liệu thả Đại Não Hoa ra có phải là một sai lầm không?
Nhưng ngay sau đó, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai bỗng bùng nổ từ khán đài làm hắn giật bắn mình.
Ngay cả con Đại Não Hoa kiến thức đầy mình trong ba lô cũng phải run lên bần bật. Thằng này rõ ràng chỉ dán mắt vào đám nữ khán giả trên khán đài, nghe tiếng thét chói tai thế kia thì bảo sao không giật mình? Đáng đời!
Lỗ Bá Đặc đưa mắt nhìn quanh, thấy đám đông cuồng nhiệt bắt đầu nhảy tót lên ghế hò hét, chẳng biết móc đâu ra mấy mảnh vải kỳ quái rồi vung tay quay tròn trên không trung.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)!!! Á…… chuyện này……
Cảnh tượng khiến hắn trợn mắt há mồm, bất giác nhớ tới đám fan cuồng ở quê nhà khi nhìn thấy thần tượng của mình. Đúng là chẳng giống chút nào với một tập thể ma pháp sư vốn nổi tiếng về sự lý trí.
Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, bầu không khí này thực sự quá tuyệt. Bất kể là ai, chỉ cần bước lên võ đài thôi có lẽ cũng được tăng thêm 30% sức chiến đấu.
Lúc này, người đứng giữa sàn đấu là một nam thanh niên vạm vỡ, trông bề ngoài có vẻ chững chạc, nhưng nhìn kỹ ánh mắt sẽ nhận ra tuổi đời vẫn còn khá trẻ, thậm chí có thể vẫn đang theo học tại học viện.
Thân hình người này thuộc dạng cao lớn lực lưỡng, nhưng hiệu ứng thị giác lại không cho cảm giác quá khổng lồ, chủ yếu là do phải so sánh với vật đứng cạnh — ma sủng của hắn, một con Kim Bối Hùng.
Con gấu đứng thẳng cao hơn bốn mét rưỡi, đang vẫy vuốt chào khán giả. Với thể hình này, hẳn nó đã bước vào giai đoạn trưởng thành, quy đổi theo thang đo của nhân loại thì tương đương cấp 4.
Lông nó ngả màu đỏ, dọc sống lưng có một dải lông màu vàng óng trải dài từ đầu tới đuôi. Có người nói từng thấy ngoài hoang dã vài cá thể đạt tới chiến lực cấp 5, tiếc là chưa được kiểm chứng. Dù vậy, số người phản bác luận điểm này cũng chẳng có mấy, đồng nghĩa với việc ai nấy đều công nhận thực lực của chúng.
Không sai, hiện tại đã là trận đấu của cấp 4. Đối với ma pháp sư, cấp 4 là một rãnh vực chia cắt trời vực, nó ngăn cản hơn một nửa số ma pháp sư bước chân vào ngưỡng trung giai. Cấp bậc này cực kỳ đòi hỏi thiên phú, với nhiều người thì nỗ lực cũng bằng thừa, không được là không được.
Hơn nữa càng lên cấp 4 sớm thì xác suất xung kích lên các bậc cao hơn càng lớn, nếu không thì rất có khả năng sẽ kẹt cứng ở cấp 6 cả đời.
Lên tới cấp 4, ma pháp sư đã xây dựng được cách phối chiêu và hệ thống chiến thuật bài bản, đánh nhau cực kỳ đẹp mắt, cũng là cảnh giới mà vô số ma pháp sư bậc thấp hằng ao ước.
Ngay sau đó, tiếng reo hò lại tăng thêm vài đề-xi-ben, đấu thủ còn lại cũng đã lộ diện. Người này Lỗ Bá Đặc từng thấy, chính là gã thanh niên kiêu ngạo như chim công đứng ở cửa ban nãy, chủ nhân của con Băng Diễm Cuồng Sư.
Tên này đúng là thích làm màu. Lúc vào đây Lỗ Bá Đặc đã thấy, rõ ràng có lối đi riêng cho thí sinh, vậy mà gã cố tình đi đường vòng nửa vòng tròn ra cửa trước lượn một vòng, chín phần mười là để hưởng thụ cảm giác được vạn người chú ý.
Nhờ những tiếng reo hò xung quanh, hắn cũng biết được tên của gã thích làm màu này — Zane West. Tên họ đầy đủ, nghe là biết xuất thân từ gia đình quý tộc. Tham gia được giải đấu này chắc chắn phải có thực lực cấp 4, ngoại hình lại tuấn tú, lại thêm tính cách thích biểu diễn, quả đúng là gom đủ mọi loại hào quang trên người, thảo nào được hoan nghênh đến thế.
Lỗ Bá Đặc lại phát hiện thêm một kiến thức về ma thú khế ước: người ta có thể chọn khế ước khi ma thú chưa hoàn toàn trưởng thành, để chúng lớn lên cùng chủ nhân.
Nếu hắn nhớ không lầm, giới hạn của Băng Diễm Cuồng Sư là cấp 5, hiện tại vẫn là cấp 4, tức là còn chưa bước vào giai đoạn trưởng thành hoàn toàn, có lẽ phải đợi chủ nhân đột phá thì nó mới thăng cấp theo được.
Nhờ sự trấn an của người dẫn chương trình, khán giả xung quanh rốt cuộc cũng dần yên ắng, trận chiến chính thức bắt đầu.
Tên Zane West kia là ma pháp sư hệ Hỏa, phối hợp với ma sủng thuộc tính Băng tạo thành một cặp bài trùng tương hỗ, đồng thời đánh ra những đòn sát thương kết hợp xen kẽ giữa băng và hỏa.
Phía bên kia, tổ hợp giữa gã hộ pháp và Kim Bối Hùng cũng rất thú vị. Bản thân gã lực lưỡng là trung cấp ma pháp sư hệ Thổ cấp 4, Kim Bối Hùng lại mang thuộc tính Hỏa, hai bên phối hợp vậy mà mô phỏng được vài phần uy thế của con ma thú loài gấu nổi danh nhất — Đại Địa Bạo Hùng.
Đó là loài ma thú đỉnh phong thuộc hàng trung giai, song thuộc tính Hỏa và Thổ. Ngay cả những đại lão cao giai của nhân loại khi chạm trán Đại Địa Bạo Hùng trong trạng thái cuồng nộ cũng phải lùi bước tránh né, thường không ai chọn đối đầu trực diện.
Trận quyết đấu giữa đôi bên diễn ra vô cùng mãn nhãn, cứ nhìn từng đợt sóng reo hò không dứt của khán giả là đủ hiểu.
Nhưng dưới mắt những kẻ quen với cảnh chém giết sinh tử như Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa, màn này sặc mùi diễn xuất, có vài phần tương đồng với các trận đấu võ thuật tổng hợp MMA.
Thật ra cũng dễ hiểu thôi, toàn là con cưng của trời, lỡ đánh chết nhau trên sàn thì ai chịu trách nhiệm?
Ờ... Đại Não Hoa thì không hiểu nổi, nó chỉ không ngừng lải nhải chê bai.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Có thế thôi á?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Cậu thả Lỗ Tô Khắc lên, nó đè bẹp dí cả hai thằng to xác kia ra mà giã.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ơ… lão đại… cậu có nghe thấy không đấy?
……
Lỗ Bá Đặc: ( _ )# Cút!
Đại Não Hoa: (^◡^) Rõ luôn~
Và thế là nó đội lớp da "thủy tinh cầu", lảo đảo lắc lư lăn tọt sang một bên……
