Chương 398
Chương 398: Kế hoạch không theo kịp thay đổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cô nàng phóng khoáng này ngầu thật. Lỗ Bá Đặc nhận ra nàng căn bản chẳng tin câu nói sau cùng của mình, nhưng dường như lại hiểu ra nhiều điều hơn thế.
Trong không khí còn vương lại một sợi hương thơm thoang thoảng. Hắn mỉm cười, cũng xoay người rời đi.
Tuyệt đối không thể liên lụy đến bạn bè. Hắn phải ra khỏi học viện trước đã, đổi một thân phận khác rồi quay lại mới xem như ổn thỏa.
Chắc chưa tới một tiếng đồng hồ, Lỗ Bá Đặc đã mang một khuôn mặt hoàn toàn mới đi tới khu vực sâu nhất của Học viện Ma pháp Cronus, ngay gần trang viên West.
Dọc đường, hắn đã đổi ngẫu nhiên năm sáu diện mạo học viên kèm cả đồng phục, chắc chắn không bị ai chú ý. Đến khu vực này rồi, bóng người thưa thớt hẳn, cũng chẳng còn bóng dáng những nhân viên trị an học viện đeo băng tay vàng đi tuần tra nữa.
Ước chừng cũng thật sự không cần thiết, vì chẳng có kẻ ngốc nào muốn tới đây gây chuyện cả. Theo như Lợi Lợi Ti miêu tả, khu này toàn là nơi ở của những đại lão cao giai trong học viện.
Nhìn sơ qua có tầm bảy tám trang viên nhỏ, nhưng khoảng cách giữa các trang viên khá xa, ở giữa có rừng cây nhỏ và hồ nước làm ranh giới ngăn cách, gần như chiếm trọn cả một quả đồi thoai thoải. Lúc này cây cối bắt đầu đâm chồi, hồ nước nhỏ đã tan băng, phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ.
Địa hình thoáng đãng cỡ này quả thực rất bất tiện cho hắn hành động, Lỗ Bá Đặc cũng thấy hơi đau đầu.
Hắn nấp trong rừng cây nhỏ bên ngoài gia tộc West, quan sát chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được người ra vào.
Đó là một cỗ xe kéo hở mui chở hàng, chắc là đi mua sắm đồ đạc. Phía sau thùng xe phẳng có ba bọc đồ lớn, rồi một người đàn ông ăn mặc rõ ràng là người hầu bước lên tấm ván ngang phía trước, tròng dây cương, chuẩn bị xuất phát.
Lỗ Bá Đặc thản nhiên tiến lại gần, chuẩn bị thực hiện màn thao tác ảo ma của mình, bởi vì bộ dạng lúc này của hắn chính là tên ẻo lả thích làm màu Zane West.
Trước khi tới đây, hắn đã xác định rõ tên Zane này đang dẫn theo Băng Diễm Cuồng Sư ra ngoài ăn chơi đàng điếm, lúc này đụng mặt ở gần nhà cũng coi như hợp lý. Hắn muốn dò la chút tin tức để dễ bề lẻn vào trang viên.
Chuyện này lại phải nhắc đến công dụng của đám trợ thủ. [Vô Tận Chi Phát] tức Hắc Ti có thể cưỡng ép điều khiển kẻ khác, tương tự như con rối giật dây, là dùng Hắc Ti khống chế thể xác của đối phương, kẻ chủ đạo là Hắc Ti nên không thể khiến người ta nói ra tin tức gì hữu dụng.
Còn [Ác Ma Nghệ Ngữ] lại tác động vào tư duy và hành vi của người khác thông qua ngôn ngữ. Trong quá trình bị ảnh hưởng, nạn nhân đều rơi vào trạng thái hỗn độn, căn bản không có suy nghĩ rõ ràng, thành thử cũng chẳng thể dùng lời nói để cung cấp tin tức chuẩn xác.
Bởi vậy, nếu không giết người rút linh hồn thì rất khó thông qua tra hỏi để lấy được tin tức tỉ mỉ. Mà Lỗ Bá Đặc lại không thể tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, nên hắn đã phát triển ra một cách dùng mới.
Giống như lúc này, hắn biến thành dáng vẻ của Zane West để chuẩn bị moi tin. Dù sao hắn cũng chẳng quen thân với Zane, không biết thói quen, ngữ điệu, thậm chí chẳng rõ tên đó gọi cha đẻ thế nào, rất khó lấy được lòng tin của người khác.
Thế nên hắn sẽ dùng [Ác Ma Nghệ Ngữ] ở mức độ nhẹ, chỉ dùng để phụ trợ ám thị người hầu này tin rằng "người trước mắt chính là Zane West", chứ không ép người này tin một kẻ xa lạ là Zane West. Kháng tính tư tưởng như vậy sẽ nhỏ đi rất nhiều, cũng không khiến tư duy rơi vào trạng thái hỗn độn.
Mẹo nhỏ này đã được hắn thử nghiệm trên nhiều người khác nhau vài lần, xác định là có hiệu quả. Ngay cả chuyện trang viên West cách đây không lâu từng chuyển vào một chiếc lồng lớn cũng là do hắn hỏi dò mà ra.
"Zane West" xuất hiện bên lề đường. Tên người hầu kéo hàng vừa nhìn thấy liền lập tức ghìm ngựa lại, chuẩn bị xuống xe hành lễ.
"Zane West" đòn phủ đầu: "Cha ta có ở nhà không?"
Lỗ Bá Đặc đã cố gắng làm mờ giọng nói, rút gọn câu từ hết mức, nhưng vẫn có điểm không đúng khiến người ta lập tức sinh nghi. Chỉ trách thời gian quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị chu toàn.
Ác Ma Nghệ Ngữ: —— Người trước mắt chính là Zane West ——
[Ác Ma Nghệ Ngữ] ngâm xướng lặp đi lặp lại. Gương mặt kẻ đối diện hiện lên vẻ mờ mịt, dường như còn đang giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại, đại khái đang ở trạng thái muốn hỗn loạn nhưng lại chưa hoàn toàn hỗn loạn.
Thế nhưng ngay khi Lỗ Bá Đặc cảm thấy sắp thành công thì tình huống đột biến! Một luồng bóng đen lập tức bao trùm lấy đầu tên người hầu, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, mặt mày tràn đầy đau đớn.
Đại Não Hoa phản ứng cực nhanh, vô số sợi tơ tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, muốn xé toạc đoàn bóng đen kia để bảo vệ mạng sống cho người này.
Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tên người hầu chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đại Não Hoa chỉ đành lùi một bước, muốn giữ lại linh hồn của hắn.
Đáng tiếc sự tình cũng chẳng đơn giản như vậy. Đoàn bóng đen kia không hề tan đi mà lập tức hóa thành lưỡi đao đen vô hình, xoay tròn chém giết hướng vào bên trong. Nó không có thực thể, nhưng lại chuyên môn giảo sát linh hồn!
Nó không chỉ đánh nát linh hồn của gã nhân loại này trong chớp mắt, mà ngay cả những sợi tơ tinh thần lực do Đại Não Hoa vươn vào cũng bị nghiền nát sạch sẽ.
Sau đó, những bóng đen kia lập tức tan theo làn gió. Nếu không phải mấy bàn tay tinh thần lực nhỏ bé của Đại Não Hoa đều chỉ còn lại một nửa, khéo còn phải nghi ngờ xem chuyện vừa rồi có từng xảy ra hay không.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đụng phải cao thủ rồi?
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Em còn chưa kịp nhìn rõ nữa.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Thế nên mới bảo là cao thủ đấy.
Động tác của Lỗ Bá Đặc cũng coi như nhanh nhẹn, hai bước tiến lên, vén áo ở cổ tên người hầu ra, phát hiện vùng cổ vai có một vài đường vân quỷ dị màu đen, tựa như hình xăm. Thế nhưng lúc này chúng đang chậm rãi mờ đi, tận mắt thấy nó biến mất hoàn toàn.
Ước tính sơ bộ là kẻ này đã bị người ta cài đặt sẵn thứ gì đó như pháp trận ma pháp trong đại não. Chỉ cần có kẻ động vào tư duy của hắn là sẽ kích hoạt, khiến người đó mất mạng ngay lập tức, hơn nữa còn hủy diệt linh hồn trong nháy mắt, muốn lấy được bất cứ thứ gì cũng thành công dã tràng.
Cái mức độ bảo mật này, cùng với thủ đoạn tàn độc kia, nhìn thế nào cũng chẳng giống đường lối chính phái, phân tích kiểu gì cũng thấy phảng phất phong cách của ác ma.
Vấn đề then chốt hơn là, liệu chuyện này có đánh rắn động cỏ, khiến kẻ địch cảnh giác hay không? Dù sao thì cú này cũng đã đập tan toàn bộ kế hoạch cùng từng bước hành động của hắn rồi.
Lỗ Bá Đặc kéo gã xui xẻo này vứt vào thùng xe phía sau, dắt cỗ xe vào một góc khuất, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía trang viên West.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cốt Đầu Muội à, ván này phải trông cậy vào em rồi.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Cứ yên tâm đi.
Cùng lúc đó, tại trang viên West cách đó không xa, trong một mảng bóng râm dưới tầng hầm, một bóng người gầy gò mở bừng hai mắt. Tia máu trong mắt vô cùng rõ ràng, gần như chiếm trọn cả tròng trắng.
Trạng thái của cả người gã vô cùng bất thường, tựa như hai trạng thái hoàn toàn trái ngược là mệt mỏi và hưng phấn đang dung hợp sâu sắc, cùng tồn tại song song.
Đại lão cao giai mà Deka nói đã tới rồi sao? Tới tìm con Long Sư Thứu của mình. Trong đám đại lão quả nhiên không có kẻ ngu, chân trước chân sau đã bám theo tới nơi. Nếu không nhờ Deka đi phi thuyền của yêu tinh bay về, khéo đã bị chặn đường từ nửa chừng rồi.
Kẻ có thể động vào "Khóa tinh thần" do gã cài đặt để bảo mật thì tuyệt đối không phải đại lão cao giai hệ đấu khí, chắc chắn là hệ pháp sư. Vậy thì gã thật sự nắm chắc vài phần rồi.
Khống chế ma sủng thì có gì hay? Gã khao khát khống chế một nhân loại cao giai biết bao, hệt như cách gã khống chế đám ma sủng vậy!
