Chương 409
Chương 409: Tộc Thực Nhân Ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kết quả cũng gần như Lỗ Bá Đặc dự đoán, sau khi thu hoạch đầy ắp, ba con thực nhân ma bắt đầu quay về.
Đừng nhìn bọn này béo múp míp mà lầm, chúng cực kỳ nhanh nhẹn, lao vun vút trong rừng núi. Lỗ Bá Đặc phải dùng cả lưỡi liềm lẫn Tiểu Xúc Thủ mới đuổi kịp.
Vượt qua một rặng núi, bọn chúng chui tọt vào một lối đi hẹp dài. Cửa vào lối đi này cực kỳ bí mật, nếu không có ba con thực nhân ma dẫn đường thì dù đi ngang qua bên ngoài cũng chẳng thể phát hiện.
Bám theo đến cuối đường hầm, trước mặt hắn bất ngờ hiện ra một hàng rào đơn sơ dựng bằng những thân gỗ to cỡ thùng nước ghép sát vào nhau. Dù xiêu vẹo thô kệch, bên trên còn mọc cả cành nhánh, nhưng đây tuyệt đối là một công trình phòng ngự hữu hiệu.
Ba con thực nhân ma gầm rống vài tiếng gọi đồng bọn bên trong. Hàng rào mở ra một cánh cửa nhỏ nhưng khá đồ sộ, đợi thực nhân ma chui vào xong liền lập tức khép lại.
Trong lòng Lỗ Bá Đặc dâng lên cảm giác quái dị. Nói thật lòng, từ tận đáy lòng hắn vẫn coi thực nhân ma là một loại ma thú, nhưng giờ đây lũ ma thú trong mắt hắn dường như đang bắt chước hành vi của con người, thậm chí đã hình thành một bộ lạc cỡ nhỏ.
Trước đó nhìn Tiểu Hồng và Tiểu Lam tương tác với nhau hắn đã có suy đoán này, song tận mắt chứng kiến mọi chuyện thế này, hắn vẫn có chút khó tin.
Hắn không vội xông vào mà tìm một chỗ thoải mái nấp kỹ, bởi Đại Não Hoa hiểu chuyện đã bắt đầu truyền hình ảnh bên trong về cho hắn.
Bọn chúng được đưa vào một bồn địa nhỏ có núi bao bọc bốn phía, xung quanh bắt đầu xuất hiện những túp lều tạm bợ, trên đường đi có thể thấy đủ loại thực nhân ma sặc sỡ, nhìn vóc dáng có vẻ là lũ thực nhân ma con.
Vì chúng chỉ cao hơn hai mét, tay giơ những khúc xương dính đầy tơ máu, ngoác cái mồm đầy răng nhọn hoắt, vừa đuổi bắt vừa nô đùa ầm ĩ.
Càng theo chân Tiểu Hồng Tiểu Lam vào sâu, càng thấy nhiều ấu trùng thực nhân ma nhỏ hơn đang lăn lộn chơi đùa trên mặt đất.
Có một con Tiểu Tiểu Hồng dùng một đoạn ruột già dường như vẫn còn dính máu tươi và mỡ siết chặt cổ một con Tiểu Tiểu Tông. Tiểu Tiểu Hồng nghiến chặt răng dùng sức kéo, Tiểu Tiểu Tông đã trợn trắng mắt, trông chừng sắp tắt thở đến nơi.
Bỗng nhiên từ bên cạnh có một con thực nhân ma trưởng thành béo ục ịch lao ra, tát Tiểu Tiểu Hồng bay xa bảy tám mét mới cứu được mạng Tiểu Tiểu Tông.
Người trưởng thành mà ăn một cái tát như thế chắc mất nửa cái mạng, nhưng con Tiểu Tiểu Hồng lại nhăn nhở bò dậy như không có chuyện gì, cắn đứt nửa khúc ruột sống, vàng khè chảy đầy khóe miệng rồi nghênh ngang bỏ đi.
Còn con thực nhân ma trưởng thành béo ục ịch kia thì tức tối giậm chân chửi bới tại chỗ, hai bầu mỡ trước ngực rủ xuống tận eo lắc lư qua lại theo từng nhịp giậm, trông phát khiếp.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) "Ta muốn đổi kênh. Mớ tài liệu học tập về mị ma ngươi giữ hồi trước còn không? Mở ra cho ta rửa mắt cái coi."
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ "Có có có chứ."
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng thực sự muốn xem tài liệu học tập, chẳng qua là bị cảnh tượng vừa rồi làm cho chấn động.
Coi thực nhân ma là chủng tộc có trí tuệ thì rõ ràng còn quá sớm. Lũ thực nhân ma này chỉ bị một loại sức mạnh nào đó nhào nặn gom lại với nhau, muốn hình thành một xã hội thực thụ thì còn cách xa chừng ba thời kỳ Trung Cổ nữa.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ "Ta hỏi lại lần cuối, chừng nào mới được đánh nhau?"
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Ta cũng báo cho ngươi lần thứ 47, thời cơ chưa tới."
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ "Được thôi, ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, lời ngươi hứa cho ta đánh 10 con hồi trước vẫn còn tính chứ? Ta nói thêm một câu nữa, ta không muốn đánh lũ lùn tịt kia đâu."
Đại Não Hoa: ( _ ) "Nếu từ giờ ngươi câm mồm không lải nhải nữa, cho ngươi đánh 20 con, toàn loại to xác."
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ "Vậy chốt kèo rồi nhé."
Đại Não Hoa: ( _ ) "19!"
Cốt Đầu Muội: (— _—) #
Lằng nhằng một hồi, bọn Lỗ Tô Khắc và A Đại đã bị đưa đến một bãi quây rào. Bên trong có hai ba mươi con người mình đầy thương tích đang nằm la liệt dưới đất, thở thoi thóp.
Bên cạnh còn có một khúc gỗ lõm ruột, đựng thứ thức ăn chẳng nhìn ra nguyên liệu gì, kèm theo chút nước bẩn lóng lánh vụn băng.
Cảnh tượng hệt như con người nuôi nhốt gia súc, lũ thực nhân ma này cũng đang nuôi nhốt con người.
Lúc này, Tiểu Lam kia lưu luyến không rời lôi Lỗ Tô Khắc ra, đưa cho một tên thực nhân ma canh gác.
Tên canh gác thấy là một đứa trẻ thì tùy tiện ném thẳng vào trong bãi quây.
Cốt Đầu Muội: (— _—) ###
Kế đến tới lượt bọn A Đại. Tên canh gác đón lấy, ước lượng sức nặng trên tay, dường như rất hài lòng với độ nặng này. Hắn bèn gác chân A Đại lên một tảng đá cho cao thêm một chút, cách mặt đất chừng hai mươi phân ở vị trí khoeo chân.
Rồi nắm đấm khổng lồ quen tay nện thẳng xuống. Đòn này mà trúng đích, người bình thường chắc chắn sẽ bị bẻ ngược khớp chân ngay tại chỗ.
Đây hẳn là biện pháp phòng ngừa lũ người bỏ trốn, nhìn thủ pháp thuần thục này là biết tên canh gác thực nhân ma này chẳng phải làm lần đầu.
Bên này Lỗ Bá Đặc vẫn đang quan sát đám người nằm rạp dưới đất, nhưng hình như không có người hắn cần tìm. Đội ngũ đưa dâu không có ai dưới cấp 3, xem ra không phải ở đây.
Nhưng Đại Não Hoa vừa phát hiện tình hình bên A Đại thì giật thót mình. Ma tượng bí ngân chẳng dễ sửa chút nào, nếu để Lỗ Bá Đặc thấy chúng bị đập hỏng thì xót đứt ruột cho xem.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Ra tay! Ra tay mau!"
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ "Tới đây! Tới đây!"
A Đại & Hắc Ti: (⊙_⊙) "Ồ~"
A Đại gặp tình huống nguy hiểm nhất liền đột ngột bộc phát, tung một cú đá bốc lên chặn đứng bàn tay to tướng của tên thực nhân ma canh gác, sau đó nhanh chóng giãy khỏi gông cùm trói buộc.
Những ma tượng bí ngân khác vẫn còn vắt vẻo trên người Tiểu Hồng và con Tiểu Lam kia cũng đồng loạt phát động tập kích.
Từ cơ thể chúng túa ra vô số dải Hắc Ti, chui tọt vào thắt lưng Tiểu Hồng và Tiểu Lam hòng tranh đoạt quyền khống chế cơ thể, một sợi không đủ thì nhét thêm nhiều sợi.
Đằng nào thì kiểu tấn công quái đản này cũng là thứ Tiểu Hồng Tiểu Lam chưa từng gặp bao giờ. Chưa được bao lâu, chúng đã quay ngoắt lại kề vai tác chiến cùng đám A Tam.
Phản ứng của bọn họ đã tính là nhanh, nhưng so với Lỗ Tô Khắc thì vẫn còn chậm một bước.
Cốt Đầu Muội nhịn cả quãng đường rốt cuộc cũng bùng nổ, bật nhảy tại chỗ, bắn thẳng như một quả đạn pháo về phía tên thực nhân ma canh gác khác.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ "Đừng ai tranh với ta, ta phải đập 19 con!"
Đám thương nhân và lính đánh thuê đang thoi thóp dưới đất nhìn thấy lại có một bé gái bị ném vào, dù đôi chân đã phế, bản thân khó giữ nổi mạng nhưng vẫn ráng chống nửa người trên dậy, chửi bới bọn thực nhân ma xối xả.
Thế nhưng chớp mắt một cái, bé gái đáng thương kia bỗng như hóa thành cự long hình người, húc bay thẳng một con thực nhân ma cao hơn năm mét, khiến cả đám hóa đá toàn tập.
Lũ thực nhân ma xung quanh cũng phát hiện động tĩnh bên này, bắt đầu gào thét hỗn loạn rồi ùa về phía này.
Từ trong một túp lều lớn hơn một chút, một con thực nhân ma bản nâng cấp cao hơn sáu mét lừ lừ chui ra. To xác chưa phải điểm đặc biệt duy nhất của nó, thứ khiến người ta vừa nhìn đã không thể nào quên chính là nửa thân trên mọc song song hai cái đầu.
