Chương 415
Chương 415: Hóa ra là ngươi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tính tò mò của Lỗ Bá Đặc cũng nổi lên, hắn gọi cả bọn A Đại sang, đứng thành hai hàng dọc bên khe suối, kết quả lũ cá con kia vẫn cứ xúm lại trước mặt hắn.
Để làm thí nghiệm đối chứng, hắn rời bờ suối, lùi ra thật xa. Đàn cá nhỏ tự nhiên tản đi ngay, Lỗ Tô Khắc và A Đại đứng bên bờ cũng chẳng thể thu hút nổi chúng.
Nhưng hễ Lỗ Bá Đặc quay lại, bầy cá liền tụ tập tới, dừng ngay trước mặt hắn.
Lỗ Bá Đặc: (— _—)?
Cốt Đầu Muội: (☆ ◡ ☆) Đẹp trai quá đi!
Đúng lúc này, Lão Lục được bố trí canh giữ cửa hang gửi tin tức về.
Lão Lục & Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ Ngoài cửa có vài con thú không bình thường lắm, đang áp sát về phía chúng ta.
Lỗ Bá Đặc thật ra chưa hiểu ý đối phương là gì, nhất thời chưa biết nên chỉ thị ra sao.
Lão Lục & Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ Mấy nhóc chạy nhanh đã lao vào trong hang rồi, nhưng chúng không tấn công tôi. Có điều quái lạ là hình như chúng đều không có tròng mắt.
Câu nói tựa như một tia sét đánh trúng Lỗ Bá Đặc, hắn giật thót, lập tức ngoái đầu nhìn đàn cá dưới khe suối.
Đàn cá nhỏ vẫn đang xếp hàng ở đó. Bên người Lỗ Bá Đặc đột nhiên bắn ra một sợi xúc tu, chớp mắt vớt một con cá lên đưa tới trước mắt. Hắn phát hiện con cá này không phải do môi trường tác động dẫn đến thoái hóa mắt như mình nghĩ.
Mà vốn dĩ nó có mắt, nhưng vì nguyên nhân nào đó tròng mắt đã biến mất, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm.
Vừa cảm nhận được khoảng cách gần sát với Lỗ Bá Đặc, con cá nhỏ đột nhiên há to miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt, điên cuồng cắn xé về phía hắn.
Hành động này khiến Lỗ Bá Đặc ngẩn người. Hắn khó mà tưởng tượng nổi một con cá nhỏ chưa dài bằng ngón tay giữa lại có thể phát ra sự điên cuồng đến mức này.
Hắn thử tung ra một phát "Trị Liệu Thuật", ánh sáng bao trùm lấy con cá điên.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mình nó, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trụ chưa nổi hai giây, con cá điên đã trực tiếp tan thành tro bụi.
Lỗ Bá Đặc hít sâu một hơi. Mọi chuyện tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng ngẫm lại thì vô cùng hợp lý.
Đám Hắc Ám Tinh Linh ở đây cũng xui xẻo thật, vừa cướp được Ngải Vi công chúa về, chẳng hiểu đụng phải quỷ dị phương nào mà buộc phải di dời toàn tộc. Đến giờ còn ai sống sót hay không thật sự khó mà nói trước.
Hơn nữa Lỗ Bá Đặc dường như đã biết kẻ địch lần này là ai —— Đại Nhãn Châu Tử.
Lũ ma thú kia không đoái hoài gì đến ai ngoài hắn, nguyên nhân cực kỳ đơn giản: ở cái xó này, chỉ duy nhất mình hắn có tròng mắt.
Bản chất của nhóm A Đại là Ma Tượng Bí Ngân, kẻ thao túng là Hắc Ti, tuy có bộ phận gọi là "mắt", nhưng tuyệt đối không phải "tròng mắt" theo nghĩa thông thường.
Lỗ Tô Khắc lại càng không thể có tròng mắt, mí mắt mở ra chỉ thấy một đám Tiểu Xúc Thủ nghịch ngợm.
Ngay lúc đó, ngoài cửa hang lao vào mấy con ma thú trông như loài mèo. Móng vuốt của chúng lập lòe ánh đỏ nhạt, hẳn là Nhiên Trảo Linh Miêu nổi danh nhờ tốc độ.
Lại có thêm mấy con Tử Mục Điêu men theo góc vách hang, cũng đang nhanh chóng áp sát.
Phía sau còn hàng loạt ma thú cỡ nhỏ ùa vào. Không một ngoại lệ, tất cả đều không có tròng mắt, trừng trừng đôi hốc mắt đen ngòm nhìn Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc cũng coi như kẻ thấy nhiều biết rộng, nhưng lần đầu chạm trán tình cảnh này vẫn không kìm được lùi lại nửa bước. Một thứ áp lực vô hình từ những hốc mắt đen ngòm kia truyền thẳng sang tâm trí hắn.
Không ngoài dự đoán, một khi đã xác định được vị trí của Lỗ Bá Đặc, chúng lập tức phát động xung phong. Nhóm A Đại ra tay chặn đường đều bị đám ma thú quỷ dị này phớt lờ, lách qua đòn cản, tiếp tục lao như thiêu thân.
Biết đám ma thú này đã hết đường cứu, Lỗ Bá Đặc chẳng buồn nương tay. Hắn vung tay tung ngay bức tường lửa đón đầu, tám lưỡi liềm xếp thành một hàng ngang chắn phía trước, trảm kích phá không chém xuống tạo áp chế tuyệt đối, Tiểu Xúc Thủ hộ vệ sát bên thân.
Lỗ Tô Khắc chẳng thèm quan tâm kẻ địch là ai, chỉ cần được đánh nhau là sướng. Nhưng gã cũng có tiêu chuẩn của mình: lũ yếu nhớt đánh chẳng bõ dính răng. Gã phóng qua đám lâu la, tóm lấy những con ma thú vạm vỡ nhất mà nện túi bụi, đòn nào đòn nấy đẫm máu tàn bạo, chẳng khác nào cự long hình người, lực sát thương kinh hoàng.
Nhờ đồng đội phát huy ổn định, toàn bộ đám ma thú không mắt quỷ dị kia đều bị chặn đứng, đà tấn công bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đám Hắc Ám Tinh Linh ngươi chờ tới rồi kìa.
Bàn tay tinh thần lực của Đại Não Hoa đánh dấu hơn mười bóng người quanh cửa hang, số lượng bóng đen kéo tới vẫn không ngừng tăng lên.
Đây là chuyện rất dễ đoán. Đám Hắc Ám Tinh Linh ở đây không đời nào là đối thủ của quỷ dị, nhất là khi chưa rõ đặc tính của địch đã bị cướp mất tiên cơ, việc toàn tuyến sụp đổ là điều khó tránh khỏi.
Lỗ Bá Đặc sớm đã dặn Đại Não Hoa phải lưu ý lũ này dùng ma pháp hệ ám bậc bốn "Ám Ảnh Tiềm Hành" để tiếp cận, quả nhiên tình hình diễn ra y hệt phán đoán của hắn.
Nước cờ sau chuẩn bị từ trước lập tức phát động. Hắn không có ý định nhường cho đối phương cơ hội ra tay trước, dù là ma pháp hệ ám hay mưa tên tập kích, hắn đều chẳng muốn nếm thử.
Từ những góc khuất quanh cửa hang, vô số răng nhọn bắn ra, dưới sự dẫn đường chỉ lối của Đại Não Hoa, chúng găm thẳng vào đám kẻ địch đang tàng hình.
Bị tấn công bất ngờ, trạng thái ẩn thân bị phá vỡ, từng Hắc Ám Tinh Linh lộ diện, đủ cả nam lẫn nữ.
Bọn họ quả thật rất giống tinh linh, không phải kiểu trắng trẻo mềm mại tiêu chuẩn mà sở hữu làn da đen rất đều màu. Sắc đen ấy không hề làm lu mờ vẻ đẹp của họ, trái lại còn toát lên nét quyến rũ đầy hoang dã.
Trên mặt và những vùng da lộ ra ngoài có những hoa văn mờ nhạt, càng làm tôn lên sức mạnh dã tính.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta sởn gai ốc: bọn họ không còn tròng mắt, chỉ trơ ra đôi hốc mắt sâu hoắm đen ngòm.
Phần lớn Hắc Ám Tinh Linh vốn sở hữu đôi mắt đỏ rực, cùng với xích đồng của ma cà rồng được xưng tụng là đôi mắt đỏ đẹp nhất, nghe đồn còn bị đám nhà sưu tầm lập dị săn lùng.
Giờ đây, bị răng nhọn cắm ngập vào người, bọn họ đồng loạt rú lên đau đớn, chẳng còn chút mỹ cảm nào, chỉ còn lại sự dữ tợn vặn vẹo.
Khi răng nhọn kích hoạt năng lực "Thôn Phệ", không chỉ máu thịt bị hút cạn, mà ngay cả linh hồn cũng bị xé thành từng mảnh rồi nuốt chửng. Nỗi đau đớn cùng cực đó không một thang đo nào có thể diễn tả.
Lỗ Bá Đặc cũng hết cách. Đám Hắc Ám Tinh Linh này đã vô phương cứu chữa. Hắn vừa tiện tay ném một phát "Trị Liệu Thuật" vào một tên để kiểm chứng phỏng đoán, kết quả kẻ đó gào thét thảm thiết hơn. Bọn họ đã biến thành quỷ dị, loại biến đổi không thể đảo ngược.
Phía sau, dòng Hắc Ám Tinh Linh vẫn điên cuồng tràn tới, số lượng áp đảo cả số răng nhọn.
Trong đó có kẻ chưa đạt tới bậc bốn, nhưng điều đó chẳng ngăn được bọn chúng giương cung bắn tên vào Lỗ Bá Đặc. Phòng tuyến vừa lộ ra kẽ hở, hàng loạt ma pháp bóng tối đã tới tấp trút xuống.
Có chiêu như những ngọn roi bóng tối quất tới, có ma pháp lại phát nổ kinh hoàng, buộc hắn phải liên tục né tránh. Cục diện trong thoáng chốc rơi vào hỗn loạn, hắn bắt đầu có chút trở tay không kịp.
