Chương 440
Chương 440: Ly miêu tráo thái tử
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lần tập kích ngay giữa đường này không giống vụ hạ độc lần trước. Lần trước người biết chuyện dù sao cũng ít, ảnh hưởng kém xa lần này làm rùm beng đến thế — xả khói mù giữa phố, tập kích công chúa Lan Đăng Đế Quốc, khiến bàn dân thiên hạ đều hay.
Dù cuối cùng nhờ kỵ sĩ thân cận liều mạng bảo vệ, công chúa Ngải Vi không thực sự bị bắt đi, nhưng thể diện của Bạch Trú Đại Công coi như mất sạch. Nghe đâu đại công nổi trận lôi đình ngay tại phủ thành chủ, lật tung cả bàn, mắng té tát đám thuộc hạ một trận rồi hạ lệnh phải điều tra tới cùng.
Cả tòa thành rơi vào một cơn phong ba bão táp. Đừng nói đám trộm cắp vặt, ngay cả người đi bộ trên đường mà trùm mũ áo cũng bị chặn lại tra hỏi gắt gao.
Các ban bệ chuyên môn lập tức vào cuộc. Đầu tiên là thiết bị phun khói, qua nghiên cứu xác định là một loại lựu đạn khói do "Thành Phố Luyện Kim" Nữu Tân thuộc Đế Quốc Hi Tá sản xuất.
Nhưng thứ này vốn là hàng hóa bán đại trà, ngay cả thương hội ở Bạch Trú Chi Thành cũng có bán. Giờ tra cứu sổ sách xuất hàng của các cửa tiệm chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Kế đến là đám người tham gia tập kích. Dù khi đó Nữ Tử Tước La Duy Ni Á · Lao đã lệnh giữ người sống, nhưng sau khi bộc phát sức mạnh, lũ đó chẳng sống được bao lâu liền lăn ra chết.
Rà soát từng kẻ một, phát hiện toàn là đám cặn bã ở Bạch Trú Chi Thành, ngày thường chuyên làm mấy trò lừa đảo tống tiền. Trước đó không ai biết bọn chúng chung một giuộc, hơn nữa thực lực bộc phát lúc đó lại mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Khiến ngần ấy kẻ cam tâm bán mạng, thực lực cùng thủ đoạn của kẻ đứng sau màn tuyệt đối không tầm thường.
Cuối cùng là việc tự kiểm tra nội bộ. Lộ trình di chuyển này thực sự rất ít người biết. Chuyến đi từ lúc quyết định tới khi khởi hành chỉ cách nhau vỏn vẹn một đêm, rốt cuộc rò rỉ bằng cách nào? Bản thân công chúa còn đang bị phong tỏa cấm túc, muốn hé răng với ai cũng chẳng có người để nói.
Ả đàn bà La Duy Ni Á · Lao còn đặc biệt phái người tới xác nhận trạng thái của Lỗ Bá Đặc. Phát hiện lúc sự việc xảy ra, hắn vẫn ở trong căn biệt thự hẻo lánh không hề bước chân ra ngoài, căn bản không thể tham gia, ả mới yên tâm.
Nhưng tình trạng của La Duy Ni Á · Lao lúc này thực chất chẳng ổn chút nào. Ả cắn răng gượng chống xử lý xong hiện trường mới bắt đầu chữa trị vết thương.
Kiểm tra thấy sau gáy ả lưu lại hai lỗ nhỏ, quả thực rất giống răng nanh ma cà rồng. Hơn nữa cơ thể hiện đang mất máu nghiêm trọng — điều gần như không tưởng đối với một đại lão bậc cao.
Chưa hết, trong người ả còn sót lại một loại kịch độc kinh hoàng, thử đủ mọi thủ đoạn vẫn không sao nhổ sạch tận gốc. Nếu không nhờ thực lực bậc cao chống đỡ, ả đã ngã gục từ lâu.
Nói tóm lại, đợt tập kích lần này của kẻ địch, ngoại trừ việc cuối cùng bị con nhóc Tác Phỉ Á chơi cho một vố, thì suýt chút nữa đã là một chiến dịch hoàn hảo.
Mà lúc này, vị công chúa Ngải Vi được cho là "đau đớn tột cùng" kia lại đang không ngừng làm mặt quỷ, điều chỉnh biểu cảm cơ mặt, cố bắt chước cho ra cái thần thái của một công chúa. Bên cạnh chỉ có Lỗ Tô Khắc hớn hở ngồi xem trò đổi mặt, cười đến không ngậm được mồm.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lão Diện Mạc, ngươi có làm được không đấy?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Ngươi bảo ai không làm được hả? Chắc chắn được, gấp cái gì mà gấp!
Đúng vậy, Lỗ Tô Khắc vẫn là Lỗ Tô Khắc, nhưng "công chúa Ngải Vi" đã không còn là công chúa Ngải Vi thật nữa. Cốt Đầu Muội nặn ra một bộ khung xương công chúa, mọi người lại chắp vá thành một "người" cỡ lớn, do chính Đại Não Hoa tọa trấn chỉ huy để đảm bảo tái hiện chân thực nhất.
Cũng chỉ có nó mới ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt cùng mọi thói quen của công chúa. Ngoại trừ việc chưa thể nói chuyện ra thì đã gần như hoàn hảo.
"Công chúa Ngải Vi" đưa hai tay lên ngực ướm thử rồi nâng lên hạ xuống một hồi, quả nhiên vui hơn hẳn bức tường phẳng lì của Lỗ Tô Khắc.
Phân thân Cốt Đầu Muội: ヽ(☆◡☆)ノ Cái này chơi vui ghê á~
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đừng nghịch, chúng ta đang là công chúa đấy, không được làm động tác này!
Phân thân Cốt Đầu Muội: ( ╯︿╰ ) Ồ, không chơi thì thôi. Đi, ta dạy ngươi xem công chúa đi vệ sinh thế nào.
Đại Não Hoa: ( _ ) Ta thật sự... cảm ơn ngươi quá cơ...
Đây dĩ nhiên đều là sự sắp xếp của Lỗ Bá Đặc, là một phần trong kế hoạch của hắn. Tình hình chưa rõ ràng, bản thân lại không muốn bị kẻ khác tính kế, cách tốt nhất là lật bàn. Nhưng lúc này chưa tiện lật, đành phải giở chiêu trò tà đạo.
Chẳng khác nào hai người đang chơi cờ tướng, đối phương giở trò bẩn bịt mắt hắn lại rồi liên tục đánh lén, thế là hắn thò tay cạy phắt con Tướng của mình cất đi luôn. Ván cờ này hắn có thể tạm thời chưa thắng, nhưng tuyệt đối không thể thua.
Thực ra nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Hắn đã đi trước một bước, tìm tới một đám cặn bã rồi dùng 【Ác Ma Nghệ Ngữ】 kết hợp Hắc Ti để khống chế hành động của chúng.
Lại thêm đợt rời khỏi "Kinh Đô Luyện Kim" thành Nữu Tân, chẳng phải hắn đã mua về cả đống đạo cụ luyện kim kỳ quái sao? Đống lựu đạn khói kia chính là một phần trong số đó.
Đến ngày hành động, hắn hóa thân thành "ma cà rồng", dùng năng lực 【Uy Áp】 khống chế nữ kỵ sĩ bậc cao La Duy Ni Á · Lao trong chốc lát. Thời gian cực ngắn, nhưng với Răng Nanh nấp sẵn trên xe ngựa mà nói, từng ấy là quá đủ.
Hai chiếc răng nanh đánh lén thành công. Nhưng ả đàn bà La Duy Ni Á · Lao kỳ thực cũng không xấu xa gì, đương nhiên không thể lấy mạng ả, vậy nên chỉ nhẹ nhàng hút một chút mà thôi.
Thế nhưng để ả không hồi phục quá nhanh làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Lỗ Bá Đặc, không chỉ có Hắc Ti tham gia khống chế, hắn còn bơm thêm cho ả một chút độc tố.
Trước khi Răng Nanh hấp thu năng lực 【Thôn Phệ】, 【Hủ Thực Chi Độc】 mới là đặc tính đầu tiên nó đoạt được. Đó là năng lực rơi ra sau khi hắn đồ sát thực thể quỷ dị nuôi dưỡng dưới tầng hầm của gia tộc Newman tại Phỉ Bố Tư Bảo.
Không phải Lỗ Bá Đặc quá cẩn thận, mà thực sự bởi La Duy Ni Á · Lao là cường giả bậc cao, thể chất vượt xa người thường. Không có ba tầng thủ đoạn này phối hợp, căn bản không khống chế nổi.
Sau đó Lỗ Bá Đặc xông vào khoang xe. Dù tạo hình là một gã ma cà rồng âm nhu tuấn mỹ, nhưng công chúa Ngải Vi và Tác Phỉ Á đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đợi hắn khẽ thì thầm một câu "Lỗ Bá Đặc không đẹp trai bằng ta" để kiếm chác một Điểm Hốt Du xong xuôi.
Hai cô nương kia cũng rất thông minh, lập tức nhập vai. Tác Phỉ Á càng theo đúng kế hoạch hét lớn câu: "Báo với phụ vương, báo thù cho ta——!"
Thao tác tiếp theo của "ma cà rồng" lại càng khiến hai nàng ngây dại. Hắn ném hai khối đồ vật không rõ nguồn gốc lên người hai nàng, lập tức một lớp màng mỏng bao bọc lấy họ. Kế đó, cổ tay "ma cà rồng" run lên như làm ảo thuật, trong ngực bỗng biến ra thêm một "Tác Phỉ Á", rồi hắn bay vút ra khỏi khoang xe, một cước đạp văng La Duy Ni Á · Lao.
Ngay sau đó, lại có một "Ngải Vi" khác chui tọt vào khoang xe, bảo hai nàng rời đi theo lộ trình vạch sẵn, còn bản thân "Ngải Vi" kia lại ở lỳ trong xe không chịu đi.
Đám khói mù hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tác Phỉ Á, nàng dễ dàng chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ. Lúc này Ngải Vi mới giật mình phát hiện, Tác Phỉ Á bên cạnh đã biến thành một gã đàn ông vạm vỡ thô kệch, vội vàng hất văng bàn tay hai người đang nắm ra.
Soi lại gương, nàng mới nhận ra mình cũng đã biến thành hình dáng đàn ông, lại thấy chuyện này vui ra phết, liền đứng trước gương nháy mắt nhăn mũi làm trò.
Lúc này, tên "ma cà rồng" ban nãy đã quay trở lại, nhưng lần này sau lưng lại không có cánh. Hắn vẫy tay ra hiệu cho hai nàng bám theo, rồi biến mất khỏi hiện trường.
Chờ đến nơi an toàn, "ma cà rồng" mới mở miệng: "Ta là bạn của Lỗ Bá Đặc, lần này chỉ đến giúp hắn một tay thôi." 【Điểm Hốt Du +1】
