Chương 443
Chương 443: Di Hồn Chú
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thấy La Duy Ni Á · Lao cùng binh lính sau lưng đều im bặt, Lỗ Bá Đặc cũng thấy thế là vừa đủ. Thoả mãn rồi thì thu tay, hắn không dại gì dây dưa mãi ở vấn đề này. Dù sao thiết lập nhân vật của Lỗ Bá Đặc là một tên thần côn từng trải qua sóng to gió lớn, lại còn tràn ngập lòng bác ái.
"Nhìn bộ dạng hiện giờ của các ngươi, chẳng lẽ kẻ địch lần này còn có cả quỷ dị? Quả thực hơi ngoài dự liệu của ta rồi đấy." 【Điểm Hốt Du +7】
"Tuy hiện tại ta rất ghét các ngươi, nhưng thần minh đã dạy rằng, đừng vì yêu ghét cá nhân mà từ bỏ niềm tin thuần khiết nhất vào thánh quang. Mong rằng các ngươi đừng khiến ta thất vọng thêm lần nào nữa." 【Điểm Hốt Du +7】
Hắn giơ tay bắn ra một phát 【Trị Liệu Thuật】. Toàn thân La Duy Ni Á · Lao lập tức bốc lên hắc khí. Nàng khẽ rên một tiếng chứ không thảm thiết gào lên. Nàng biết chiêu này khẳng định đã có hiệu quả, một thức 【Trị Liệu Thuật】 cơ bản nhất rơi vào tay cao thủ cũng biến thành phi phàm, đúng là thuốc đến bệnh trừ.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc càng dứt khoát chữa trị cho nàng, nàng lại càng cảm thấy áy náy khôn nguôi. Câu nặng lời nhất của hắn cũng chỉ mắng một chữ "phế vật". Nàng thà rằng Lỗ Bá Đặc mắng nàng thêm mấy câu, như thế trong lòng nàng còn dễ chịu đôi chút.
Nhưng Lỗ Bá Đặc vừa trị liệu xong liền phẩy tay đuổi người, tựa như thừa biết lúc này Bạch Trú Chi Thành tuyệt đối sẽ không thả hắn ra ngoài.
La Duy Ni Á · Lao càng thêm nghẹn khuất, cả đống lời giải thích chuẩn bị sẵn đều nghẹn ứ nơi cổ họng, một bụng oán khí chẳng biết trút vào đâu, đành hậm hực quay gót rời đi.
Lỗ Bá Đặc xoay người lại cũng thở phào một hơi. Không thể diễn tiếp được nữa, hắn sợ mình sẽ bật cười thành tiếng mất. Chuyện ở đây coi như xong, giờ có thể an tâm ngồi xem kịch vui mở màn rồi.
Dù sao thì tiết mục bên phía Đại Não Hoa thú vị hơn chỗ hắn nhiều.
……
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Cốt Đầu Muội, muội phải giao quyền khống chế "công chúa Ngải Vi" này ra ngay! Vừa nãy lúc ăn cơm, muội thế mà lại há mồm to đùng nuốt chửng một quả lam văn?
Bây giờ "công chúa Ngải Vi" đang trong trạng thái bệnh tật, không thể ăn uống như thế được!
Ờ... cũng không đúng, kể cả không ốm cũng không được ăn như thế. Con người làm sao há mồm ngoác đến tận mang tai được, lại còn phải chú ý lễ nghi quý tộc nữa chứ.
Nếu không nhờ Đại Nhãn Châu Tử phản ứng kịp, dùng năng lực 【Ảo Tượng】 để che mắt, chúng ta đã bị lộ tẩy từ lâu rồi.
Nếu muội không nghe lời, ta sẽ mách đại ca, huynh ấy nổi giận lên thì đáng sợ lắm đấy.
Cốt Đầu Muội: ┐(⊙_⊙)┌ Ồ~~
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ồ cái đầu muội ấy! Đừng quậy nữa, giờ đang là thời điểm then chốt, không phải lúc để đùa giỡn đâu.
Có thể thấy Đại Não Hoa vẫn rất có trách nhiệm. Mấu chốt là nó biết Lỗ Bá Đặc vì kế hoạch này mà đã bận rộn xuôi ngược suốt ba ngày trời.
Không chỉ phải vạch tuyến đường, lên kế hoạch mai phục, còn phải đi bắt lũ khốn nạn kia về chấp hành kế hoạch, lại phải dùng thân phận giả đi tìm cứ điểm an toàn từ trước. Sau đó còn liên tục suy diễn tới lui, cân nhắc phản ứng của các bên, chuẩn bị đủ mọi phương án dự phòng khẩn cấp.
Nếu chỉ vì sai sót của lũ chúng nó mà khiến kế hoạch thất bại, Lỗ Bá Đặc chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Cốt Đầu Muội không dám nghịch ngợm nữa, toàn bộ đều giao cho Đại Não Hoa và Lão Diện Mạc cầm trịch. Thần thái động tác của công chúa Ngải Vi cơ bản được bọn nó sao chép giống đến tám chín phần mười. Đám người hầu và hộ vệ vốn chẳng mấy thân thuộc với công chúa, tuyệt đối không nhìn ra được manh mối.
Người quen thuộc duy nhất chỉ có Lỗ Tô Khắc, mà nàng ta rõ ràng sẽ không hé răng nửa lời. Cốt Đầu Muội bị mắng một trận nên tâm trạng đang bực bội, giờ đang chạy qua chạy lại trả thù đời kìa.
Đại Não Hoa vẫn đang nghiên cứu thêm cách dùng của 【Ác Ma Nghệ Ngữ】, hy vọng có thể kết hợp năng lực này với 【Ảo Tượng】 của Đại Nhãn Châu Tử để giúp "công chúa Ngải Vi" có thể "nói chuyện", hoặc nói đúng hơn là làm cho một số ít người tưởng rằng "công chúa Ngải Vi" đang nói.
Khiến đối phương nghĩ rằng công chúa vừa thốt ra điều gì đó. Nhưng năng lực này cũng chỉ dùng được khi ít người, vả lại tốt nhất không nên nói những câu quá dài, miễn cưỡng lừa gạt qua ải thì được.
Sáng ngày hôm sau, "công chúa Ngải Vi" gầy sút đi trông thấy, sắc mặt cũng chẳng còn hồng hào như lúc mới tới, người cũng không còn vui vẻ như lúc đầu.
Điều này cũng dễ hiểu, đổi lại là ai liên tiếp gặp phải hai đợt ám sát, tỷ muội thân thiết nhất lại vừa chết thay cho mình thì tâm trạng cũng chẳng thể nào tốt nổi.
"Công chúa Ngải Vi" bưng ly sữa bò hôm nay lên, hơi khựng lại một chút rồi uống cạn. Thị nữ bưng bữa sáng đứng cạnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc khựng lại vừa rồi, đã có cả đống cuộc đối thoại diễn ra trong chớp mắt.
Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙)┌ Con ả thị nữ bên kia có vấn đề, ả cực kỳ căng thẳng, hơi thở dồn dập lắm. Sữa bò nhìn không thấy điểm bất thường, nhưng dường như nhiều hơn bình thường một chút.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ta ngửi thấy hơi thở của ác ma, là nguyền rủa sao?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Cứ uống đi, tạm thời đừng để Tiêm Nha hấp thu vội, Tiểu Xúc Thủ thì có ngán trò này đâu. Để ta nếm kỹ xem đã, có vậy mới phán đoán được là thủ đoạn gì, rồi còn biết đường phối hợp diễn xuất chứ.
Tiểu Xúc Thủ: ┐(⊙_⊙)┌ Tới luôn đi, chẳng qua chỉ là tắm sữa bò thôi mà.
Sau khi "công chúa Ngải Vi" uống cạn ly sữa, Lão Diện Mạc cùng Đại Não Hoa, một đứa thấy nhiều, một đứa hiểu rộng, lập tức xúm vào phân tích xem đây rốt cuộc là thứ quỷ gì.
Cuối cùng qua bàn bạc, bọn chúng nhất trí nhận định đây là 【Di Hồn Chú】 chỉ có ác ma sừng cừu cao giai mới thi triển được. Ở đây không có ác ma sừng cừu, nhưng kẻ hạ độc đã hoàn tất lời nguyền thông qua một vài vật dẫn hòa vào trong sữa bò.
Nó có thể giam cầm linh hồn của kẻ trúng nguyền. Bình thường bản thân người đó thậm chí còn chẳng cảm nhận được mình đã dính nguyền rủa, nghe nói các thủ đoạn dò xét thông thường đều không thể tra ra, thậm chí lôi người đi tắm thánh quang cũng chẳng hề hấn gì.
Thế nhưng một khi kẻ thi thuật xuất hiện, hoặc có kẻ cầm theo vật phẩm nguyền rủa do kẻ thi thuật ban cho lộ diện, thì có thể lập tức thao túng hành động của người bị nguyền.
Nghe thì có vẻ vô địch đấy, nhưng thủ đoạn này cũng chẳng dễ dàng thi triển đến thế.
Trước hết, thực lực của kẻ bị nguyền không được quá cao, trung giai thôi cũng không được. Kế đến, cái giá để hoàn tất lời nguyền cũng không hề nhỏ, kẻ hạ nguyền đều sẽ phải chịu tổn thương vĩnh viễn nhất định.
Tóm lại là cái giá quá đắt mà thu hoạch lại bèo bọt, trường hợp áp dụng cũng chẳng có bao nhiêu. Ác ma sừng cừu cao giai mà muốn đối phó với một kẻ thấp giai thì thiếu gì thủ đoạn, dùng 【Di Hồn Chú】 đúng là tốn công vô ích.
Nhưng chiêu này lại cực kỳ thích hợp để đối phó với công chúa Ngải Vi. Thực lực nàng không cao nhưng thân phận lại tôn quý, nói không chừng có thể hoàn thành những nhiệm vụ vốn khó lòng làm được.
Lỗ Bá Đặc sau khi nắm được thủ đoạn của kẻ địch liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Phản ứng đầu tiên của hắn là kẻ địch muốn lợi dụng công chúa để ám sát đại công, đẩy Trú Dạ công quốc vào vòng rắc rối, từ đó có thể thúc đẩy Liên Bang Luân Bột Lãng và Hi Tá hoàn toàn liên minh, phát động chiến tranh với Lan Đăng.
Hoặc giả còn rất nhiều thủ đoạn khác đều có thể lợi dụng con rối công chúa này để hoàn thành, nhưng mọi hậu quả sẽ đều đổ hết lên đầu Đế Quốc Lan Đăng. Đây quả thực là một nước cờ cực kỳ hiểm độc.
Chỉ là hiện giờ vẫn chưa biết kẻ địch là ai, hắn đành bảo bọn Đại Não Hoa tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đối phương hẳn là sắp lộ diện rồi.
Kẻ địch dường như cũng rất nóng lòng. Đến buổi chiều, phía đại công nghe theo lời khuyên của người khác, đã ban thưởng cho công chúa Ngải Vi rất nhiều đồ đạc, nghe đâu là để vỗ về tâm lý nàng.
Trong đó bao gồm ngọc ngà châu báu tráng lệ của hải tộc, tơ lụa phát sáng của tinh linh tộc, trang sức của tộc goblin, ngoài ra còn có mấy thị nữ nhân tộc xinh đẹp đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, chuyên tới để hầu hạ công chúa.
Đại Nhãn Châu Tử nhìn chằm chằm vào một thị nữ có dung mạo chẳng mấy nổi bật trong số đó, tựa hồ có chút nghi hoặc.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Chính là ả! Tới rồi, tới rồi!
Đại Não Hoa theo Lỗ Bá Đặc nghiên cứu tập tính của mị ma lâu như vậy, hiển nhiên cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Giờ đây bất kể lũ mị ma có biến thân hay không, bất kể có mặc quần áo hay không, Đại Não Hoa đều có thể nhận diện ra bọn chúng ngay giữa biển người.
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ Khoảng cách xa thế này ta không thạo đâu, cứ để ta sờ thử một cái là biết ngay.
