Chương 453
Chương 453: Mưu tính của con cái hoàng thất
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc Lỗ Bá Đặc ngày ngày bận rộn chữa bệnh cứu người, sứ đoàn chính thức của Đế Quốc Lan Đăng đã lặng lẽ tới nơi, hội kiến công chúa Ngải Vi.
Người nhà mẹ đẻ tới, Ngải Vi rốt cuộc cũng trút bớt gánh nặng.
Sau phen nguy biến trước đó, đợt người Lan Đăng phái tới lần này mạnh mẽ hơn hẳn. Đại diện hoàng thất chính là cô ruột của Ngải Vi — Đại công chúa Mã Cách Lệ Đặc · Lan Đăng, muội muội ruột của hoàng đế đương triều Đế Quốc Lan Đăng.
Đừng tưởng công chúa hoàng thất chỉ là bình hoa di động. Vị đại công chúa này không hề xuất giá ra ngoài bang, mà gả cho quý tộc trong nước, chuyên trách quản lý mảng thương mại mậu dịch.
Thân phận này quá rõ ràng. Tới Liên Bang Luân Bột Lãng có hai đại sự: thứ nhất đương nhiên là đại diện nhà gái, đứng ra chủ trì hôn lễ cho công chúa Ngải Vi.
Thứ hai là đàm phán hợp tác sâu rộng hơn với Trú Dạ Công Quốc. Tuỳ tùng theo nàng chuyến này ngoài chiến lực mạnh hơn, còn có hơn mười người trong sứ đoàn thương mại, chắc chắn phải chốt hạ những điều khoản thực chất.
Tiếp đó là chuỗi đàm phán hữu hảo giữa hai bên, bàn thảo chi tiết hôn lễ.
Mối hoạ lớn nhất đã bị dẹp bỏ, đám tiểu nhân còn lại chẳng thể xoay chuyển đại cục, lại thêm thanh danh công chúa tại Bạch Trú Chi Thành được Lỗ Bá Đặc đẩy lên tận mây xanh, mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi.
Công chúa Ngải Vi chỉ đưa ra duy nhất một yêu cầu: để Lỗ Bá Đặc chủ trì hôn lễ lần này.
Mọi người thật ra cũng hiểu được. Tên Lỗ Bá Đặc này giải cứu công chúa trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại là sứ giả liên hôn chính thức, mang danh phận chính quy "Nguyệt Quế nam tước", để hắn chủ trì hôn lễ cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng đừng quên, Lỗ Bá Đặc còn một tầng thân phận khác: hắn là người của Thánh Quang Giáo Hội, mấy ngày nay nhờ cứu chữa bách tính mà danh vọng đã ngút trời.
Có nhìn ra điều gì không? Khả năng bành trướng truyền giáo của Thánh Quang Giáo Hội quá khủng khiếp!
Cả Đế Quốc Hi Tá lẫn Liên Bang Luân Bột Lãng đều cấm Thánh Quang Giáo Hội truyền đạo. Đế Quốc Hi Tá cấm sạch mọi tôn giáo, còn Liên Bang Luân Bột Lãng thì tôn giáo nào cũng được, duy chỉ Thánh Quang Giáo Hội là không.
Đội ngũ đưa dâu toàn quân bị diệt trước đó vốn chẳng có người của Thánh Quang Giáo Hội, đợt thứ hai tới lần này cũng vậy. Dù là quá cảnh Hi Tá hay tới Luân Bột Lãng, tuyệt đối không cho phép người của Thánh Quang Giáo Hội nhúng tay.
Lỗ Bá Đặc có thể tới đây, căn bản chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chẳng phải sao?
Mà Lỗ Bá Đặc cũng rất biết giữ chừng mực. Lúc chữa bệnh, hắn không hề tuyên truyền giáo lý, ngay cả hai chữ "Thánh Quang" cũng chưa từng thốt ra, chỉ nhấn mạnh ân huệ của công chúa, Y Vạn Đại Công mới giữ thái độ ngầm cho phép.
Việc công chúa chủ động đề nghị cũng không phải do Lỗ Bá Đặc yêu cầu, mà thật tâm nàng muốn báo đáp những nỗ lực của hắn tại nơi này.
Thật ra chỉ cần nghĩ qua là nàng hiểu tất cả khó khăn nhường nào. Lỗ Bá Đặc cũng như bọn nàng, đặt chân tới một nơi xa lạ, có chăng chỉ vài ba bằng hữu, bốn bề toàn là kẻ địch.
Gần như chỉ dựa vào một mình hắn bày mưu tính kế, hành động đủ đường, bảo bọc nàng sống sót qua vòng xoáy đấu tranh chính trị đẫm máu đến rợn người.
Thời điểm hay tin Hầu tước Y Qua Nhĩ — đệ đệ của Đại công đã chết, nàng cùng Tác Phỉ Á kinh hãi đến mức không giấu nổi vẻ mặt.
Nàng biết tỏng là do Lỗ Bá Đặc làm, kẻ nhắm vào bọn nàng chính là vị hầu tước đó. Nhưng Lỗ Bá Đặc không nói nửa lời, chẳng hề tới tranh công, cứ thế lặng lẽ che chở, vẻ mặt lúc nào cũng cợt nhả tưng tửng như không.
Tất cả chuyện này lại còn được hoàn thành ngay dưới bao cặp mắt giám sát, không lộ một kẽ hở nào.
Sau đó hắn lại chẳng ngại nhọc nhằn, ra tay cứu chữa dân chúng trên diện rộng, giúp danh hiệu "công chúa nhân từ", "công chúa thiện lương" vang dội khắp Bạch Trú Chi Thành. Đây mới đích thực là kỵ sĩ chân chính!
Nàng không thể chủ động nhắc tới thủ đoạn của Lỗ Bá Đặc, càng không thể ngợi khen quá mức, nhưng nhất định phải đền đáp một kẻ như hắn.
Đó là nguyên tắc làm người của nàng, vả lại phụ thân cũng từng dạy dỗ mọi hoàng tử công chúa: người bỏ công sức làm việc ắt phải có hồi báo, bằng không sau này chẳng còn ai chịu bán mạng cho con nữa.
Qua chỗ cô ruột là Đại công chúa Mã Cách Lệ Đặc · Lan Đăng, nàng mới biết thêm nhiều chuyện về Lỗ Bá Đặc. Nàng biết biến cố thành Áo Tư Lộ Á — ma pháp chi đô trước kia kỳ thực do Pháp Sư Tháp phát hiện trước, nhưng toan tính nuốt trọn một mình.
Quá trình cụ thể khó mà nắm rõ, nhưng Thánh Quang Giáo Hội đã âm thầm hốt trọn không ít lợi lộc, mà người duy nhất nhận khen thưởng chính là Lỗ Bá Đặc, được phong tặng danh hiệu "Song Diện Thánh Đồ".
Đại diện phía hoàng thất khi ấy chính là Vẫn Tinh — hắc ám tinh linh lai từng cứu bọn nàng. Dù kẻ chịu trách nhiệm sự việc lần đó làm ăn như mớ bòng bong, giết người không thành còn để người ta chạy thoát, nhưng duyên phận trớ trêu thay lại khéo léo kết nối bọn họ.
Tên nhóc Lỗ Bá Đặc chắc chắn đã nhận ra Vẫn Tinh, chỉ có Vẫn Tinh là hình như vẫn bị bịt mắt chẳng hay biết gì. Tên Lỗ Bá Đặc này đúng là đáng ghét thật.
Nguyên do ắt hẳn nằm ở chiếc mặt nạ luyện kim mà nàng từng đeo, đúng là một món đạo cụ luyện kim thần kỳ tột bậc.
Dù bọn nàng nhào nặn thế nào mặt nạ cũng dán khít rịt. Mấy ngày qua nàng cùng Tác Phỉ Á tốn bao công sức nghiên cứu, Tác Phỉ Á thậm chí còn lấy cả thánh thuỷ ra rửa mặt, nhưng vẫn chịu chết không hiểu là thứ gì, vài ngày sau nó tự biến mất.
Nàng đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu Lỗ Bá Đặc đích thân sử dụng thì hiệu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Tên kia chắc chắn có vô số thân phận, hoàn toàn xứng với danh hiệu của hắn, có khi đổi thành "Thiên Diện Thánh Đồ" mới chuẩn xác.
Nàng cũng hiểu rõ trong Thánh Quang Giáo Hội, danh hiệu mang chữ "Thánh" có sức nặng thế nào. Giáo hoàng tương lai chỉ có thể sinh ra từ hàng ngũ các thánh đồ này.
Dù biết so với đám đại gia tộc thâm căn cố đế, Lỗ Bá Đặc vẫn còn non kém về nội tình, nhưng việc để hắn chủ trì hôn lễ tại Bạch Trú Chi Thành — thành phố giàu có bậc nhất đại lục thuộc Liên Bang Luân Bột Lãng, tuyệt đối là một điểm cộng khổng lồ.
Nàng bàn bạc kín với cô ruột Mã Cách Lệ Đặc · Lan Đăng rất nhiều chuyện về Lỗ Bá Đặc. Đều là người một nhà, nàng đương nhiên kể hết chuyện Lỗ Bá Đặc bảo vệ mình, trừ khử Hầu tước Y Qua Nhĩ đệ đệ Đại công, cùng cả chuyện giải cứu bọn nàng trước đó.
Vị đại công chúa đầy thực quyền này cũng không khỏi xúc động. Mấy việc ấy, dẫu là việc nào cũng khó khăn trùng trùng, vậy mà lại do một đứa nhóc tự mình gánh vác, lại còn xử lý gọn gàng, đẹp đẽ đến thế.
Nàng cũng tán thành quan điểm của công chúa Ngải Vi. Dù sao xuất hiện một vị giáo hoàng thân thiện với hoàng thất, quan trọng hơn là không hề cổ hủ giáo điều, tuyệt đối là chuyện đại cát đại lợi.
Có hoàng thất âm thầm trợ lực, chưa biết chừng hắn lại có cơ hội tranh đoạt chiếc ghế tối cao kia với mấy đại gia tộc trong giáo hội.
Độ khó quả thực vô cùng lớn, nhưng đây là một nước cờ đáng để bố trí. Lỡ đâu thành công thì sao? Huống hồ kết giao với một thanh niên ưu tú cỡ này tuyệt đối không có chút thiệt thòi, chẳng phải sao?
Sau đó, hai nữ nhân kiệt xuất của hoàng thất bàn thảo thật kỹ về cách giúp Lỗ Bá Đặc tạo thế lực, đồng thời cũng phải thay đổi vài phương thức hiện tại.
Trước hết là không thể ban thưởng quá đà. Danh vị "Nguyệt Quế nam tước" lúc này là vừa vặn, dù sao việc cứu viện có lý có tình, giữ thể diện cho hoàng thất, tước vị được phong cũng không quá cao, chẳng tính là vượt khuôn phép.
Nếu tiếp tục phong thưởng, e rằng sẽ làm lộ quá sớm sự chú ý của hoàng thất, trái lại gây bất lợi cho bước đường thăng tiến của Lỗ Bá Đặc trong nội bộ giáo hội.
Không có bối cảnh chống lưng đôi khi lại là vũ khí tốt nhất để Lỗ Bá Đặc trưởng thành, khiến các thế lực đều muốn lôi kéo. Chỉ cần kiểm soát tốt, tiền đồ phát triển chắc chắn càng thêm rộng mở.
Mà nhìn vào năng lực Lỗ Bá Đặc đã thể hiện ra, hắn hoàn toàn đủ trí tuệ để làm chủ cục diện.
Hiện tại, hôn lễ này chính là cơ hội vàng, cần phải tranh thủ cho hắn bằng được.
Hợp tác với kẻ thông minh như thế có một điểm lợi lớn nhất là cực kỳ bớt lo, các nàng căn bản không cần mở miệng nhiều lời, Lỗ Bá Đặc chắc chắn tự khắc hiểu thấu tâm ý.
