Chương 457
Chương 457: Nghe là hiểu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc nghe xong thực sự bị chấn kinh một phen. Nửa đêm nửa hôm tự dưng có một ông quốc vương đứng lù lù trước cửa nhà, thế này chẳng phải kích thích quá rồi sao?
Hắn cũng rốt cuộc nhớ ra mình từng thấy tên địa tinh này ở đâu. Chính là trong hôn lễ của đại công tước trước đó.
Trong số khách mời tham dự, bên trái là đại công chúa Mã Cách Lệ Đặc · Lan Đăng của Đế Quốc Lan Đăng, thuộc thế lực nhà ngoại công chúa; bên phải là khách mời của tộc địa tinh, thuộc hàng đồng minh chí cốt của Bạch Trú Chi Thành.
Vị này đến từ Vĩnh Dạ Chi Thành, cùng với Bạch Trú Chi Thành hợp thành Trú Dạ công quốc, gắn kết thành một khối thống nhất, tham gia vào các sự vụ của Luân Bột Lãng, đồng thời kinh doanh "Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh".
Địa tinh không cần tuân theo hệ thống quý tộc của loài người, lại thêm vị này đang thống lĩnh một nhánh địa tinh lớn nhất, có thực lực nhất trên đại lục hiện nay, nên được xưng tụng là quốc vương cũng hoàn toàn được thừa nhận.
Nhưng một nhân vật tầm cỡ như vậy lại mò tới tìm Lỗ Bá Đặc lúc nửa đêm, mấu chốt là còn che che giấu giấu thế này, tuyệt đối là gặp rắc rối lớn rồi.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Đoán chừng là vấn đề về phương diện kia.
Lỗ Bá Đặc: (— _—)#
Vẻ mặt Lỗ Bá Đặc nghiêm túc hẳn lên, nghiêng người nhường đường đón quốc vương địa tinh vào trong:
"Thật sự quá xin lỗi, nửa đêm nửa hôm tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, quả thực không tài nào ngờ được một nhân vật tầm cỡ như ngài lại xuất hiện trước cửa nhà tôi." 【Điểm Hốt Du +1】
Quốc vương địa tinh Gia Bỉ Cát · Kim Tệ cười gượng một tiếng, dẫn theo một gã địa tinh khác phía sau bước vào phòng. Còn bốn hộ vệ đại địa tinh đằng sau thì không cần vào, gian phòng không đủ chỗ chứa.
Hai tên địa tinh đi vào, quốc vương địa tinh không hề ra vẻ bề trên, thậm chí chẳng thèm khách sáo dông dài, đón lấy ly rượu mạch nha ngọt Lỗ Bá Đặc bưng lên, đi thẳng vào vấn đề:
"Ngài Lỗ Bá Đặc, sự tình là thế này, chúng tôi nửa đêm tới quấy rầy thực chất là có việc cần ngài đưa ra ý kiến chuyên môn. Ngài có thể xem qua thứ này trước." Nói xong liền quay đầu ra hiệu cho tên địa tinh phía sau.
Tên địa tinh đằng sau vừa vào cửa cũng cởi mũ trùm đầu ra. Hắn trông già hơn thấy rõ, dưới cằm lưa thưa vài sợi râu bạc, màu da xanh lục cũng tối sầm hơn một chút.
Sắc mặt lão địa tinh càng thêm căng thẳng. Hắn móc ra một ống thủy tinh dày cỡ ngón tay Tiểu Xúc Thủ, nắp đậy cũng làm bằng pha lê, bên ngoài còn bọc thêm mấy lớp vật liệu khác để giữ cho ống thủy tinh luôn ở trạng thái dựng thẳng đứng.
Vẻ mặt trịnh trọng kia cứ như thể thứ đang cầm trên tay không phải ống thủy tinh bình thường, mà là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng đó tự nhiên lan sang cả Lỗ Bá Đặc.
Thế nên lúc nhận lấy, hắn cũng hết sức cẩn thận, rất ngoan ngoãn không lắc lư lên xuống mà cứ thế nâng niu bắt đầu quan sát.
Cầm tới tay mới phát hiện, thành ống thủy tinh này dày bất thường, vượt xa ống thủy tinh thông thường, thành ra lượng chất lỏng bên trong cực kỳ ít, có lẽ chỉ tầm hai ba mililit, còn chẳng bằng lượng ra trận một lần của tiểu Lỗ Bá Đặc.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đầu óc ngươi chứa cái quái gì thế hả? Chuyện này liên quan gì đến ta?
Bên trong ống thủy tinh có cảm giác nhám mờ, chẳng biết có ngụ ý gì, chứ chống trượt thì đáng lẽ phải làm ở mặt ngoài mới đúng.
Chất lỏng bên trong có cảm giác sền sệt, cũng không trong suốt, lắc nhẹ một cái còn hơi bám vào thành ống, y như cái tiểu Lỗ...
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌——
Nói thật, thoạt nhìn Lỗ Bá Đặc chẳng nhận ra đây là thứ gì, nhưng món đồ có thể khiến quốc vương địa tinh nửa đêm gõ cửa, lại còn trịnh trọng đến mức này, tuyệt đối không đơn giản.
Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙)┌ Trong chất lỏng kia có thứ đang cử động!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Có cảm giác quỷ dị!
Phát hiện của hai vị này khiến Lỗ Bá Đặc lập tức phấn chấn hẳn lên. Chẳng nói hai lời, một phát 【Trị Liệu Thuật】 lập tức bao trùm lấy ống thủy tinh.
Chất lỏng bên trong tức khắc sủi bọt, sôi trào chỉ trong một giây, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Áp suất bên trong bắt đầu tăng vọt, kéo theo cả ống thủy tinh rung bần bật, sau đó hất văng cả chiếc nắp bằng pha lê bay đi, phát ra một tiếng "bùm——" giòn giã.
Kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Lượng chất lỏng bên trong cũng nhanh chóng cạn kiệt, chỉ vài giây sau đã khô khốc, đóng lại vài vệt cặn màu đen trên thành trong của ống thủy tinh.
Hai tên địa tinh đứng bên cạnh, ban nãy thấy Lỗ Bá Đặc lộ vẻ nghi hoặc thì mặt mày đều xị xuống, cảm giác tia hy vọng khó khăn lắm mới thấy được lại bị dập tắt. Nào ngờ tình thế đảo ngược trong nháy mắt, một chiêu 【Trị Liệu Thuật】 đã thổi bùng lại ngọn lửa hy vọng.
Dù lúc cái nắp bị bắn tung ra, hai tên địa tinh cũng giật nảy mình, nhưng khi thấy chất lỏng bên trong đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, không hề có dấu hiệu tro tàn lại cháy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy phen này đúng là đã vớ được cứu tinh rồi.
Lúc này dù Lỗ Bá Đặc đã có phần kích động, dù sao đây cũng là quỷ dị tự dâng tận miệng, nhưng vẫn phải giữ phong độ. Chờ địa tinh giải thích rõ ràng cũng không muộn, phải giữ đúng hình tượng nhân vật của Lỗ Bá Đặc hắn.
Quốc vương địa tinh Gia Bỉ Cát · Kim Tệ bình phục lại tâm trạng kích động, mở miệng giới thiệu: "Vị bên cạnh tôi đây là tổng công trình sư của vương quốc địa tinh, Tư La Cách · Kim Thiểm Thiểm, phụ trách nghiên cứu luyện kim thuật, thiết kế công trình và các công việc liên quan.
Tình hình cụ thể, xin mời ngài ấy nói rõ với ngài."
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Quả nhiên cùng một nhà với An Đông · Kim Thiểm Thiểm kìa.
Lão địa tinh này ho khan hai tiếng, hắng giọng, đôi mắt vằn vàng đục ngầu cũng lóe lên vài tia thần thái:
"Ngài Lỗ Bá Đặc, ngài đã là mục sư của Thánh Quang Giáo Hội, chắc hẳn biết rõ thứ bên trong lúc nãy là gì. Phải, chính là thứ quỷ dị mà các ngài vẫn gọi.
Tôi biết ngài có thể sẽ thắc mắc, nhưng xin hãy nghe tôi từ từ giải thích, bởi vì nói nhanh quá, ngài có thể sẽ nghe không hiểu.
Tuy nhìn bề ngoài nó chỉ là một chút chất lỏng, không thấy được gì đặc biệt, nhưng đó chỉ là trong mắt những sinh vật có trí tuệ như chúng ta mà thôi. Thế giới này vốn dĩ là như vậy, bất kể là loài người các ngài hay địa tinh, hoặc tinh linh, người lùn đi chăng nữa.
Thế nhưng ngay trong một chút chất lỏng vừa rồi, có thể chứa hàng vạn con trùng nhỏ li ti. Vừa nãy chính là những con trùng nhỏ đó đã xảy ra phản ứng kịch liệt với năng lực Thánh Quang của ngài.
Tôi biết ngài rất khó hiểu, người đời chẳng ai tin vào những sự vật mà mắt thường không nhìn thấy. Nhưng xin hãy tin tôi, cho dù chỉ là một giọt nước lã bình thường, bên trong cũng chứa vô số loài trùng."
Quốc vương địa tinh Gia Bỉ Cát · Kim Tệ dùng vai huých nhẹ lão địa tinh một cái, mong lão mau chóng nói vào vấn đề mấu chốt, đừng nói mấy thứ linh tinh này nữa. Đằng nào người ta cũng có hiểu đâu, lần nào đi nhờ vả người khác cũng phải giải thích lại từ đầu, kết quả chẳng một ai tin, thà cứ nói thẳng vào trọng điểm cho xong.
Nhưng tổng công trình sư Tư La Cách · Kim Thiểm Thiểm rõ ràng là một nhân tài học thuật cực kỳ nghiêm cẩn, chẳng thèm nể mặt quốc vương chút nào. Đôi mắt đục ngầu trừng ngược trở lại, đại ý muốn nói: Chuyện này không giải thích cho rõ thì bốc thuốc đúng bệnh thế nào được?
Lão là thầy của cha vị quốc vương này, tính ra thuộc hàng sư gia, đến cả vỡ lòng luyện kim thuật của vị quốc vương này cũng do một tay lão dạy dỗ.
Vị quốc vương địa tinh chẳng dám nổi chút nóng giận nào, lập tức giơ tay đầu hàng, để mặc cho lão gia tử tiếp tục nói theo tiết tấu của mình.
Lỗ Bá Đặc nhìn hai tên địa tinh, nhận thấy tộc địa tinh này cũng khá thú vị, sự tôn trọng đối với tri thức và bậc trưởng bối quả thực rất đáng khen ngợi.
Cũng thảo nào một thân hình nhỏ yếu như vậy lại có thể lưu truyền qua bao năm tháng. Hiện tại tuy địa vị chẳng bằng được thời kỳ hoàng kim trong lịch sử, nhưng còn tồn tại được đến nay đã là quá cừ rồi, biết bao chủng tộc đã tan biến trong dòng chảy lịch sử kia chứ.
Nhưng mấy cái thứ này thì hắn biết thật mà, vừa vặn lại có dịp ra vẻ ta đây, bèn cất giọng cắt ngang màn đấu mắt của hai tên địa tinh:
"Khụ, hai ngài tiếp tục đi. Mấy thứ này tôi không cần học, nghe qua là hiểu ngay, chẳng phải là vi sinh vật sao!" 【Điểm Hốt Du +2】
