Chương 46
Chương 46: Aaron Newman
Đăng ngày 29/09/2026
19
Alonso ném cho Lỗ Bá Đặc ánh mắt cảnh cáo rồi quay người rời đi ngay, chuyện này rõ ràng không có chỗ để mặc cả.
Lỗ Bá Đặc rầu rĩ trong lòng, cùng Tác Phỉ Á quay về tu đạo viện.
Hiện giờ hắn không làm gì mới là lựa chọn hợp lý nhất, tự nhiên cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.
Nhưng hắn vẫn đang tính toán làm sao để chen chân vào, đi tiêu diệt "quỷ dị", bởi chỉ có học được càng nhiều kỹ năng mới là gốc rễ giúp hắn mạnh lên.
Phía Lỗ Bá Đặc thì dửng dưng, nhưng tu đạo viện một hơi chết nhiều học viên như vậy, trong lịch sử quả thực vô cùng hiếm thấy.
Huống hồ đây đâu phải thời buổi chiến tranh loạn lạc, học viên phải trực tiếp ra trận.
Cái chính vẫn là do tính chất đặc thù của nơi này, có Trị Liệu Thuật bảo hộ, tàn phế còn khó thấy chứ đừng nói tới mất mạng.
Nghe đồn việc này kinh động cả thành chủ, chứ đừng nói đến phụ huynh của đám học viên kia, có điều dấu vết chiến đấu tại hiện trường lại quá rõ ràng, bởi vì có "quỷ dị" bỏ mạng ở đó, đến cả ma thú hay dã thú thông thường cũng không dám bén mảng tới gần.
Dù qua mấy ngày mới bị phát hiện, thi thể đã bắt đầu thối rữa, nhưng vết thương và nguyên nhân tử vong đều rất rõ ràng, xác nhận là do "quỷ dị" gây ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Các bậc phụ huynh dẫu đau lòng nhưng cũng đành chịu, Thánh Quang Giáo Hội cũng đưa ra vài lời tuyên bố:
Trước tiên là thừa nhận khâu an ninh chưa chu toàn, gửi lời xin lỗi.
Kế đến là bồi thường thỏa đáng cho các gia đình, dĩ nhiên không phải đền tiền tươi thóc thật, nói toẹt ra như thế rất khó nghe, thay vào đó giáo hội sẽ tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực khác, nhượng lại chút lợi ích là đủ rồi.
Làm được nước này chủ yếu vì sáu học viên kia đều thuộc về mấy thế lực có máu mặt ở Phỉ Bố Tư Bảo, không phải quý tộc thì cũng là phú thương, nếu không cũng chẳng thể chơi chung một giuộc với Ước Sắt · Newman.
Điểm cuối cùng là cam kết sẽ mở một đợt rà soát quy mô lớn như quét thảm đối với "quỷ dị" trên toàn cõi Phỉ Bố Tư Bảo, tạo dựng môi trường sống an toàn hơn.
Đến đây, vụ việc coi như đã chốt hạ, chi tiết hợp tác cứ từ từ bàn bạc, nhưng tuyệt đối không được lấy cớ này để gây phiền toái cho giáo hội nữa.
Phải nói rằng, có thực lực có bối cảnh quả nhiên vẫn hơn, chắc vẫn còn người nhớ thằng con ngốc của trấn trưởng Lục Thạch tiểu trấn chứ, chính là tiểu Phí Nhĩ Mạn bị khối thịt não hút thành kẻ đần độn.
Gã hoá ngốc ngay trong lúc đương chức, sự việc cũng đã báo lên đây, nhưng không tạo nổi một gợn sóng hay sự chú ý nào, cứ như chưa từng có ai nghe qua chuyện này vậy.
Nếu nghĩ sáu học viên chết là chuyện này chấm dứt ở đây, vậy thì lầm to.
Vẫn có kẻ không phục, đó là anh ruột của Ước Sắt · Newman, Á Long · Newman, chính là kẻ hai năm trước từng buông lời cô lập Tác Phỉ Á.
Hắn cũng chẳng lớn hơn là bao, vừa ngoài hai mươi, thực lực Hắc Thiết kỵ sĩ bậc 3 sơ kỳ, vừa tấn thăng liền nhận được danh hiệu huân tước.
Nhưng nếu không lập được quân công, phải đợi cha hắn chết đi, hắn mới có thể kế thừa tước vị nam tước của ông già.
Hắn thừa hưởng diện mạo ưu tú của gia tộc Newman, mái tóc màu hạt lanh bồng bềnh.
Lúc Ước Sắt · Newman còn sống, Á Long cũng chẳng ưa gì thằng em trai này, dẫu sao nếu hắn chết, em trai hắn sẽ là người thừa kế thứ nhất của ông già.
Nhưng tâm cơ hắn sâu, ngoài mặt làm bộ làm tịch rất khéo, trước sau luôn giữ bộ dáng huynh đệ hòa thuận.
Giờ em trai chết rồi, trong lòng hắn thực ra có chút nhẹ nhõm, ít nhất không phải lo lắng bị thằng em cướp mất vị trí.
Nhưng đồng thời hắn cũng dấy lên mối nghi ngờ, em trai hắn là hạng người gì hắn nắm rõ nhất, ngày nào chẳng phải đề phòng nhau.
Hoạt động săn giết thế này, theo cái nết của thằng em, đời nào chịu liều mạng, cũng chẳng đời nào chịu đi sâu vào Tây Sơn, tám phần mười sẽ lượn lờ chơi bời vài ngày trong phạm vi an toàn, đợi người khác trở về thì chặn đường cướp bóc một vố, tính thành thành tích của mình.
Vừa nhàn hạ lại vừa có điểm số, người khác đến rắm cũng không dám thả một cái, bởi vì bản thân hắn cũng là hạng người như vậy, mánh khóe này hắn rành rọt nhất.
Cho nên Á Long cố ý tìm vài người bạn học của em trai, hỏi thăm tình hình gần đây ở tu đạo viện xem có chuyện gì bất thường không, và hắn đã biết đến một nhân vật trước giờ chưa từng lọt vào tầm mắt của mọi người —— Lỗ Bá Đặc.
Tên này cư nhiên dám một chiêu đánh bại em trai Ước Sắt trước bàn dân thiên hạ, lại còn dùng lời lẽ chèn ép khiến Ước Sắt không xuống đài được, thậm chí còn nâng tầm lên thành "kẻ báng bổ thần linh".
Điều này buộc Á Long phải để mắt tới, vì theo tính khí của em trai hắn, không thể nào nuốt trôi cục tức này mà không trả thù, đổi lại là hắn ở vào hoàn cảnh ấy, không trực tiếp giết người ngay trong tu đạo viện đã là cực kỳ kiềm chế rồi.
Nhưng nếu ở một nơi không ai hay biết, em trai hắn có chịu bỏ qua thù hằn không?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Hắn tự hỏi bản thân còn không thể buông bỏ hận thù, thế là hắn lập tức cho người điều tra kỹ lưỡng về Lỗ Bá Đặc này, để rồi phát hiện ra ngày càng nhiều bí ẩn.
Ba ngày sau, tại trang viên gia tộc Newman.
Á Long · Newman cầm một bức họa ma pháp đang chuyển động, trên đó chính là Lỗ Bá Đặc, thần sắc biến đổi dần từ không cảm xúc sang nụ cười rạng rỡ, tròng mắt đen láy sáng ngời, nụ cười phảng phất như mang theo hào quang, vô cùng chói lọi.
Trải qua quãng thời gian rèn giũa, diện mạo của hắn so với lúc mới tới thế giới này đã có biến hóa không nhỏ, đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn, thiếu niên ở tầm tuổi này đúng là thay đổi từng ngày.
Á Long · Newman tiếp tục xem tài liệu thuộc hạ đưa tới, chắt lọc lại những điểm then chốt:
Kiến tập mục sư của Lục Thạch tiểu trấn, kẻ thích lo chuyện bao đồng, người được Tinh Linh tộc đích thân điểm danh, Trị Liệu Thuật vô cùng thần kỳ, tại Kim Trản Hoa Thành của Tinh Linh tộc từng dùng Trị Liệu Thuật xoay chuyển tình thế, có thể thanh trừ tàn độc do "quỷ dị" để lại, Tinh Linh tộc tặng quà còn muốn lôi kéo người về, khá lắm nhóc con.
Thiên phú hệ thực vật, nghi ngờ là con lai giữa Tinh Linh tộc và Nhân tộc?
Đại chấp sự Hoắc Phu Mạn xoay chuyển thái độ 180 độ, từ tận tâm chỉ dạy chuyển sang ngó lơ lạnh nhạt?
Nền giáo dục tinh anh của quý tộc không phải để trưng, hắn lập tức nghĩ ngay ra mấu chốt của vấn đề này.
Một vị thần của nhân loại tuyệt đối không thể ban ân huệ cho phía Tinh Linh tộc, huyết thống lai tạp cũng không được, nếu vậy bộ lý thuyết che chở mà Thánh Quang Giáo Hội bấy lâu nay rêu rao sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Thần của các người lại đi che chở cho đám dị giáo đồ, vậy người khác tin hay không tin thần thì có can hệ gì nữa?
Haha, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ mặt thối như ngậm phải phân của Đại chấp sự Hoắc Phu Mạn.
Không ngờ chỉ định điều tra chân tướng cái chết của thằng em, lại mò ra được thứ thú vị nhường này.
Kẻ như thế này quả thực chẳng dính dáng gì tới "quỷ dị", có gượng ép cũng không ghép tội nổi.
Nhưng những thứ đó không còn quan trọng nữa, nắm được thóp này trong tay, xem thử có thể bày trò gì đây.
Á Long cầm tài liệu, sải bước rời phòng đi tìm ông già của mình ngay lập tức, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Newman —— Nam tước Mã Tu · Newman, tại Phỉ Bố Tư Bảo có thể coi là quý tộc thực quyền chỉ đứng sau thành chủ.
Á Long vừa xông vào thư phòng, Mã Tu · Newman liếc hắn một cái rồi run rẩy hai cái, dưới gầm bàn làm việc bò ra một thị nữ nhỏ nhắn, nàng ta quẹt khóe miệng, kín đáo liếc mắt đưa tình với Á Long một cái rồi chẳng hề ngượng ngùng lui ra ngoài.
Hai cha con cũng chẳng thấy lúng túng chút nào, chuyện này trong giới quý tộc quá đỗi bình thường.
Đợi Mã Tu nhấp một ngụm rượu vang lấy lại hơi, Á Long mới bắt đầu thuật lại những gì mình điều tra được.
Mã Tu nghe rất chăm chú, nghe xong còn gặng hỏi lại vài điểm mấu chốt, tay vuốt chòm râu dê tuyệt đẹp, nghiêm túc suy tính xem trong chuyện này có thể vơ vét được những món hời nào.
