Chương 469
Chương 469: Thành Cổ Cát Lạp quái dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một thanh niên lên tiếng hỏi: "Tỷ phu, bên trên bảo huynh giả làm mục sư Lỗ Bá Đặc đang nổi như cồn kia, mặt mũi huynh lại chẳng giống người ta, giả cho ra hồn được không?"
Tên áo choàng gầy quắt kia giật bắn vì câu hỏi ấy, đè giọng rít lên: "Ngươi mẹ nó chán sống rồi à? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ra ngoài phải gọi ta là Thần Sứ đại nhân. Còn chuyện giả mạo này, lại là tỷ tỷ ngươi nói với ngươi?
Ta đã dặn nàng từ sớm, chuyện kiểu này càng ít người biết càng tốt. Sao cứ thích bép xép? Lọt tiếng gió ra ngoài, cả nhà chúng ta đều toi mạng."
Thanh niên kia cũng khá sợ vị tỷ phu Thần Sứ này, cổ rụt lại: "Tỷ... Thần Sứ đại nhân, tỷ tỷ ta cũng có nói ra ngoài đâu. Nói với ta thì có sao? Hào Tư là bạn chơi từ nhỏ với ta, cũng đâu phải người ngoài, sẽ không có chuyện gì. Bọn ta biết rồi còn có thể giúp, như bây giờ này."
Tên áo choàng cảnh giác quét mắt nhìn quanh. Nửa đêm nửa hôm, đúng là chẳng còn ai, nhưng giọng vẫn ép rất thấp:
"Chuyện lớn cỡ nào, đến lượt ngươi nhúng tay à? Nuốt nát chuyện này vào bụng cho ta. Sau này ngươi dám nói thêm nửa câu, ta giết ngươi, kể cả tỷ tỷ ngươi."
Thanh niên kia quả thật bị giọng điệu nghiêm khắc của tỷ phu dọa câm, cúi đầu không nói, vội vàng làm việc. Thu dọn xong, hắn cụp đuôi cùng đồng bạn của mình, nhanh như chớp rời khỏi hiện trường.
Tên áo choàng gầy quắt xác nhận mọi thứ ở đây đã ổn thỏa, liền kéo mũ trùm lên. Hắn không định quay về trấn, mà đi thẳng sang một hướng khác.
Nhưng năm phút sau, tên áo choàng này lại vòng về từ một hướng khác. Xác nhận không có vấn đề, hắn mới thật sự rời đi, tiến về phía thành Cổ Cát Lạp.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Người này cũng cẩn thận phết nhỉ.
Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙)┌ Lão đại, bọn họ muốn giả làm ngươi kìa, nghe có vẻ vui đấy.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Lão đại, chúng ta lại giả làm hắn được không? Rồi ngươi tự giả làm chính mình, hù bọn họ nhảy dựng lên, thế nào?
Đại Não Hoa & Tiểu Xúc Thủ & Tiêm Nha & Liêm Nhận & Lão Diện Mạc & Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙)!!!
Gần như tất cả đồng bạn nhỏ đều ngây người. Chúng kinh ngạc vì Cốt Đầu Muội lại có thể nghĩ ra ý tưởng sáng tạo đến vậy. Nếu ý tưởng này do chính Lỗ Bá Đặc nghĩ ra, chúng tuyệt đối không bất ngờ chút nào, dù sao lão đại vốn thích chơi cái kiểu ấy. Nhưng Cốt Đầu Muội thì khác, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Cốt Đầu Muội: ┐(⊙_⊙)┌ Ý này không hay à? Vậy thôi, chúng ta cứ giết thẳng hắn đi.
Đại Não Hoa & Tiểu Xúc Thủ & Tiêm Nha & Liêm Nhận & Lão Diện Mạc & Đại Nhãn Châu Tử: (^◡^)┌ Thế mới đúng chứ, còn tưởng Cốt Đầu Muội bị bệnh rồi.
Lỗ Bá Đặc cũng hơi kinh ngạc, vì hắn thật sự đang nghĩ như vậy. Hắn đã phái mấy sợi Hắc Ti ra ngoài, lẻn lên người tên áo choàng kia.
Dù muốn giả làm chính mình, cũng không phải bây giờ. Hiện tại hắn còn không biết tên áo choàng kia họ gì tên gì, kế hoạch cụ thể cũng chẳng rõ, muốn giả cũng không giả nổi. Cứ bám theo trước, tìm hiểu đã.
Không phải một đao đâm chết tên này thì không sảng khoái, mà hắn thật sự rất muốn biết kế hoạch giả mạo mình của người khác sẽ giở ra trò quỷ gì. Loại tò mò này một khi đã nảy sinh, liền không kìm nổi.
Có Hắc Ti luôn bám trên người mục tiêu, Lỗ Bá Đặc cũng không lo mất dấu, tất nhiên không cần áp sát quá gần. Cứ thế nhẹ nhàng bám đến ngoài thành Cổ Cát Lạp.
Ấn tượng đầu tiên thành phố này mang lại là đen. Nó hoàn toàn là hai thái cực với Bạch Trú Chi Thành. Tông màu chính nơi này chính là đen. Tuy không hào khí bằng kiểu xây cả thành bằng bạch tinh thạch, nhưng tổng thể vẫn là một màu đen kịt.
Còn có phong cách kiến trúc chóp nhọn khá khoa trương. Cảm giác đầu tiên của Lỗ Bá Đặc về nơi này không giống một thành phố, ngược lại giống một nhà tù ngột ngạt. Người ở bên trong, nhìn thế nào cũng không vui nổi.
Đừng nghi ngờ cảm giác của Lỗ Bá Đặc. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đến bậc 6, chỉ kém đại lão một bậc mà thôi. Tinh thần lực ở giai đoạn này đã dần siêu phàm, có thể cảm ứng rất nhiều thứ. Ví dụ như trong thành phố trước mắt này, ngập đầy năng lượng tiêu cực.
Tên áo choàng đi phía trước không cần bất cứ kiểm tra nào, cứ thế vào thẳng. Nhưng đến lượt "Côn Tăng", hắn lại bị chặn lại. Nếu thân phận lính đánh thuê của hắn không phải hàng thật giá thật, e rằng thật sự sẽ gặp rắc rối.
Dù vậy, mấy tên lính giữ cổng kia nhìn hắn với ác ý không hề che giấu, còn làm động tác uy hiếp kiểu "ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi".
Sau khi vào thành, Lỗ Bá Đặc không bám theo tên áo choàng nữa, mà bắt đầu quan sát thành phố này. Rất nhanh, hắn đã xác nhận cảm giác trước đó của mình.
Thành phố này thật ra không nhỏ, nhưng người đi trên đường lại ít đến đáng thương. Dù có vài người qua đường, ai nấy cũng vội vội vàng vàng. Phụ nữ càng ít hơn, nhìn người khác đều né né tránh tránh.
Đặc biệt khi đối mắt với "Côn Tăng", họ lập tức tránh đi, cứ như thấy có người đi ị giữa phố.
Lỗ Bá Đặc sờ mặt mình: (⊙_⊙)┌ Không đến mức đó chứ?
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Ta không thích nơi này.
Phải biết lớp da Côn Tăng sớm nhất này vốn thoát thai từ lớp da nguyên bản của Lỗ Bá Đặc, thêm hai chòm râu nhỏ gợi cảm, lại được Lão Diện Mạc chỉnh sửa cho chín chắn thêm đôi chút, tuyệt đối là rất đẹp trai, kiểu hình tượng cứng cỏi cực kỳ hút phái nữ.
Trước kia ở mọi nơi, nói có cô nương nhào vào lòng hắn ngay giữa phố thì hơi khoa trương, nhưng che miệng cười khẽ, liếc mắt đưa tình thì cũng bình thường chứ.
Trên đường, thứ duy nhất bình thường chỉ có vài kẻ ăn mặc như lính đánh thuê. Họ đi từng nhóm hai ba người trên phố, thấy Lỗ Bá Đặc đều gật đầu ra hiệu, thậm chí còn thân thiện hơn ở những nơi khác một chút.
Lúc một đội lính tuần tra đi ngang qua giao lộ, lại trừng mắt hung ác nhìn Lỗ Bá Đặc một cái, thái độ cơ bản giống hệt đám lính gác cổng.
Hiện tại Lỗ Bá Đặc hơi không hiểu nổi thành Cổ Cát Lạp này. Chỗ nào cũng thấy không đúng.
Vì vậy hắn đổi kế hoạch, chuẩn bị đến công hội lính đánh thuê trước xem sao.
Nói thật, trước kia hắn thích đến công hội lính đánh thuê nhất. Ít nhiều gì cũng luôn kiếm được một ít manh mối liên quan đến quỷ dị. Nhưng sau sự kiện Áo Tư Lộ Á lần đó, tài khoản phụ Côn Tăng suýt bị liên lụy phong sát, đã lâu lắm rồi hắn không đến.
Mà công hội lính đánh thuê ở đây cũng khác thường. Gần như không có khách hàng đăng treo thưởng hoặc chờ tin tức, chỉ có lính đánh thuê ở đây. Giọng mọi người đều không lớn, khiến nơi này yên tĩnh đến lạ.
Đợi hắn xem xong những treo thưởng kia, dường như đã hiểu được đôi chút nguyên nhân tình trạng quỷ dị ở đây.
Trong tất cả nhiệm vụ treo thưởng, không có nhiệm vụ ủy thác của người trong thành này. Một cái cũng không.
Toàn bộ nhiệm vụ treo thưởng đều do người ngoài đăng. Phần lớn là ủy thác tìm người, cơ bản đều là những người đi ngang công quốc Cổ Cát Lạp này nhưng không về nhà. Phỏng chừng treo thưởng ở công hội lính đánh thuê nơi khác, rồi được đưa đến đây.
Ngoài ra, chính là treo thưởng điều tra thành Cổ Cát Lạp này, điều tra Kinh Cức Giáo Phái này, đủ loại đủ kiểu.
Độ khó của những nhiệm vụ này có đủ từ cấp F tìm người, đến cấp B ám sát Chủ Giáo của Kinh Cức Giáo Phái.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Ta chọn cái giết Chủ Giáo kia.
