Chương 476
Chương 476: So tài diễn xuất
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai anh em Ha Đức và Ha Khắc vốn đang đối chiếu danh sách những người gặp nạn, đồng thời liên hệ các thế lực xung quanh để vạch trần những hành vi tà ác của Kinh Cức Giáo Phái, chuẩn bị liên kết lực lượng của mọi người nhằm phản kích lại tà giáo đáng ghê tởm này.
Đột nhiên họ nghe tin Lỗ Bá Đặc, người đang nổi đình nổi đám gần đây, sắp đến thành Cổ Cát Lạp để tranh biện với Chủ Giáo của Kinh Cức Giáo Phái.
Dù hơi kinh ngạc, nhưng họ lập tức hiểu ra vì sao Côn Tăng lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn là đến để hộ tống Lỗ Bá Đặc, việc gom góp chứng cứ tội ác của Kinh Cức Giáo Phái cũng trở nên vô cùng hợp lý.
Họ cũng trà trộn vào Kinh Cức Quảng Trường, nơi này đông đúc như vậy, muốn ẩn mình chẳng có gì khó khăn.
Thế nhưng sau khi đến nơi, vừa nhìn thấy "Lỗ Bá Đặc" bước lên đài, họ đã thấy không đúng. Họ từng thấy ảnh ma pháp của Lỗ Bá Đặc rồi, tuyệt đối không phải bộ dạng này.
Tiếp đó, "Lỗ Bá Đặc" này lại tức giận mắng xối xả Kinh Cức Giáo Phái, khiến họ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình, chẳng lẽ đúng là Lỗ Bá Đặc thật?
Sau đó thế cục biến chuyển khôn lường, hai bên đột nhiên lao vào đánh nhau, mà "Lỗ Bá Đặc" kia trực tiếp rút ra thanh đao dài có lưỡi quái dị. Hai anh em lập tức nhận ra ngay, đó chính là vũ khí của Côn Tăng, hôm giải cứu ở trang viên từng thấy qua rồi.
Lúc này họ mới cảm thấy nắm bắt được manh mối. Bản thân Lỗ Bá Đặc tuyệt đối sẽ không đồng ý đến tranh biện với một tà giáo, hẳn là Kinh Cức Giáo Phái muốn dựng lên một Lỗ Bá Đặc giả mạo, mượn danh hào Thánh Quang Giáo Hội của người ta để tự nâng cao bản thân.
Tuy Lỗ Bá Đặc không đích thân tới, nhưng đã nhận được phong thanh từ trước, bèn phái kỵ sĩ thủ hộ của mình là Côn Tăng tới đây dò la tình hình, phát hiện bản chất tà giáo của Kinh Cức Giáo Phái.
Côn Tăng mới đại náo hiện trường tranh biện, trông bộ dạng còn áp đảo đánh cho Chủ Giáo không ngóc đầu lên được, quả thực lợi hại.
Thế là hai anh em nhìn nhau, đồng loạt rút còi ra thổi mạnh. Trong đám người lập tức xông ra không ít tay hảo thủ, đều là cao thủ đánh thuê tìm được ở khu vực lân cận, đột nhiên lao về phía đài cao, bắt đầu tấn công đám thần sứ của Kinh Cức Giáo Phái.
Đám người định xông lên chặn Lỗ Bá Đặc cơ bản đều bị cản lại, một trận hỗn chiến lập tức bùng nổ.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Chẳng phải bảo chỗ này để tôi lên sao? Sao lại nói lời không giữ lời thế.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Đây chẳng phải có người giúp đỡ rồi sao, yên tâm đi, lát nữa khắc có lúc cho cô lên, khéo lại còn có người mới tới nữa đấy.
Bản thân Lỗ Bá Đặc cũng giật mình, đây không phải sắp xếp của mình. Nhưng hắn nhanh chóng thấy cặp anh em song sinh đang vẫy tay chào mình trong đám đông, thế là hiểu ra ngay.
Hắn cũng vẫy tay biểu thị mình đã thấy họ, rồi lập tức lao về phía vị Chủ Giáo kia. Phải tóm gã này trước, rồi mới đi tìm tên quỷ dị kia sau.
Lúc này, Thánh · Nặc Sâm Đặc Chủ Giáo khó khăn lắm mới hồi phục đôi chút từ cơn đau kịch liệt, gã đã biết đối diện là ai rồi, chính là tên Lỗ Bá Đặc kia.
Mấy ma pháp đó đều thuộc hệ Thánh Quang, uy lực lại lớn như thế, ngoài Lỗ Bá Đặc ra, gã thực sự không nghĩ ra vào lúc này ở nơi này còn ai làm được.
Có chút ngoài dự đoán là tên này lại còn biết cả đấu khí, ít nhất cũng phải từ bậc 5 trở lên. Điều này chỉ chứng minh hắn quả nhiên danh bất hư truyền, ma võ song tu, nhân tài bực này vô cùng hiếm hoi, nhưng không phải không có, nếu không cũng chẳng được chọn để hộ tống công chúa đi liên hôn.
Thế nhưng tên này đã thay thế tên ngu ngốc Mại Tư Duy Nhĩ từ lúc nào, gã hoàn toàn không biết, việc này trực tiếp phá vỡ kế hoạch do thần dụ định ra.
Kế hoạch ban đầu là dàn dựng một buổi tranh biện giả, lợi dụng mục sư nổi tiếng nhất Rembrandt hiện nay là Lỗ Bá Đặc để nâng Kinh Cức Giáo Phái lên, đạp Thánh Quang Giáo Hội xuống.
Nếu Thánh Quang Giáo Hội không can thiệp, bọn họ sẽ dựa vào sức ảnh hưởng do buổi tranh biện này tạo ra để an tâm phát triển, bành trướng nhanh chóng.
Nếu vị mục sư Lỗ Bá Đặc ở gần đây nhất nhìn không thuận mắt mà tới tìm phiền toái, cũng không cần hoảng, cứ theo chỉ thị của thần, dẫn dụ Lỗ Bá Đặc này vào trong giáo đường là được.
Vị Thần Tai Ách "Tát Lợi Ô Tư" ban cho gã sức mạnh sẽ giáng xuống trừng phạt để bắt lấy Lỗ Bá Đặc, đây đều là lời thần nói cho gã biết.
Dù hiện tại kế hoạch đã rối loạn, nhưng Lỗ Bá Đặc rốt cuộc vẫn tới rồi. Chuyện tín đồ tính sau, trước mắt cứ dẫn dụ tên Lỗ Bá Đặc này vào trong giáo đường đã.
Thánh · Nặc Sâm Đặc Chủ Giáo không màng đến đau đớn trên người, bật dậy cực nhanh, né khỏi trảm kích đấu khí của kẻ địch đối diện, vừa lăn vừa bò điên cuồng chạy về phía giáo đường.
Gã chỉ có thể dựa vào Trị Liệu Thuật bản hắc hóa có thuộc tính đánh tất trúng để tấn công kẻ địch, mới không đến mức bị đánh cho quá thảm.
Đồng thời trong lòng gã thầm căm hận: Cứ việc ngông cuồng đi, lát nữa đợi thần linh giáng thế, ngươi sẽ biết thế nào là khóc.
Lỗ Bá Đặc lúc này cũng chẳng vui vẻ gì, hắn bắt đầu có chút thấu hiểu nỗi đau của đám quỷ dị rồi. Năng lực như Trị Liệu Thuật quả thực quá vô sỉ, thời gian hồi chiêu ngắn, then chốt là còn có thuộc tính đánh tất trúng, căn bản không né được, Lỗ Bá Đặc bị đối phương xả chiêu đến thảm hại.
Tất nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân hắn cố tình không ra tay tàn độc. Bởi vì thông qua sát thương của Trị Liệu Thuật đánh lên người, hắn phán đoán tên Chủ Giáo đối diện này hẳn phải có thực lực bậc 7, nhưng hoàn toàn chưa bộc lộ ra.
Vậy thì việc tên Chủ Giáo đối diện tháo chạy chật vật như thế rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ hắn. Nhìn hướng đi thì hẳn là tới giáo đường, ước chừng có liên quan đến tên quỷ dị đứng sau màn.
Nếu ở giáo đường thực sự có một tên quỷ dị bố trí cạm bẫy chờ hắn, nơi đó hẳn cũng là một môi trường khép kín.
Vì bên ngoài đông người, rất dễ bại lộ, đối phương là quỷ dị thì chắc chắn cũng không muốn lộ diện, nếu không đã chẳng dựng lên một tên Chủ Giáo làm người phát ngôn.
Mà hoàn cảnh như thế lại vừa khéo thích hợp để hắn phát huy, hiện tại không có đám đồng bọn cùng chiến đấu, hắn đánh cũng thấy nghẹn khuất vô cùng.
Lỗ Bá Đặc và Thánh · Nặc Sâm Đặc Chủ Giáo đều đang diễn kịch, nhưng rõ ràng Lỗ Bá Đặc cao tay hơn một bậc, bởi vì hắn biết tên Chủ Giáo đối diện đang diễn, còn gã Chủ Giáo này lại không biết hắn cũng đang diễn.
Đợi đến khi hai kẻ một trước một sau lao vào trong giáo đường, cánh cổng lớn màu đen nặng nề phía sau không gió tự lay, rầm một tiếng đóng chặt lại.
Ngay sau đó, cả đại sảnh hùng vĩ bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ, trên mặt đất sáng lên vô số đường vân đen quỷ dị, men theo vách tường bắt đầu lan tỏa, mãi cho đến khi hợp lại trên mái vòm cao mười mấy mét.
Một cảm giác ngột ngạt đè nặng lên người Lỗ Bá Đặc, tựa như đang vác trên lưng vật nặng hàng trăm cân, hơi thở khẽ dồn dập.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Kiểm tra hoàn tất, xung quanh không có người bình thường.
Đại Nhãn Châu Tử: (^◡^)┌ Ở đây ngoài một pháp trận hoàn chỉnh chưa rõ ra, thứ quái dị nhất chính là bức tượng điêu khắc màu đen ở vị trí trung tâm kia.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)ノ Nhanh lên, nhanh lên, thả tôi ra đánh nhau đi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đừng hoảng, xác nhận hiệu quả của pháp trận này trước đã.
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ Tôi còn chưa từng thấy bao giờ.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ma võng xung quanh có dao động bất thường, nhưng tạm thời xem xét thì ba hệ hỏa, thủy, vong linh đều tương đối bình thường, có thể điều khiển được.
Khi pháp trận được kích hoạt hoàn toàn, sự rung động quỷ dị kia vẫn không hề dừng lại, ngược lại còn có cảm giác ngày càng dữ dội hơn, khiến Lỗ Bá Đặc cũng có chút đứng không vững.
Lỗ Bá Đặc nhìn về phía bức tượng điêu khắc cao lớn kia, dường như cội nguồn của mọi rung động chính là thứ này.
