Chương 479
Chương 479: Tát Lợi Ô Tư thực lực mạnh mẽ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng vấn đề thời gian niệm chú ma pháp hoàn toàn không tồn tại ở Tát Lợi Ô Tư. Nó tung chiêu nào cũng nhanh như chớp giật, mà thủ đoạn của nó còn xa mới dừng lại ở đó.
Chiến giáp hắc quang bao bọc toàn thân, bốn cánh vỗ mạnh, nó bay vụt lên không trung, hai tay vung lên. Một sợi xích đen lập tức nối liền Chủ Giáo Thánh · Nặc Sâm Đặc và Lỗ Tô Khắc, lại thêm mấy sợi xích khác bắn ra từ người nó, khóa chặt mấy con Hư Không Chi Xà trong biển máu.
Lỗ Tô Khắc khó chịu với sợi xích đột ngột xuất hiện trên người, lưỡi hái chém mạnh xuống. Nhưng thứ này căn bản không có thực thể, lưỡi hái chém xuyên qua một cách vô ích.
Loại xích này không thể bị tấn công, chỉ cần không vượt quá phạm vi khoảng cách nhất định là có thể duy trì mãi mãi.
Bản gốc của chiêu này hẳn là ma pháp Thánh Quang bậc 5 【Thần Thánh Liên Kết】, có thể liên kết vài đồng minh để chia sẻ sát thương, cực kỳ hữu dụng trong giao tranh tổng.
Nhưng tác dụng lúc này rõ ràng không đơn giản như vậy. Nhát Phá Không Trảm của Lỗ Tô Khắc trúng ngay tên Chủ Giáo bay lượn vụng về đằng kia, phần lớn sát thương lại bị bộ chiến giáp đen đỡ sạch.
Cùng lúc đó, xích đen lóe lên hắc quang. Một vết chém lập tức xuất hiện ngay trên người Lỗ Tô Khắc, tính sơ qua cũng phải có một nửa sát thương truyền ngược trở lại.
Nhưng Lỗ Tô Khắc đâu phải thiếu nữ yếu đuối thực sự. Cô thuộc kiểu càng đánh càng hăng. Xích đã không phá được, lựa chọn duy nhất của cô là liều mạng gánh đòn, tiếp tục dốc toàn lực tấn công, xem đứa nào chết trước.
Tát Lợi Ô Tư thấy chiến cục bên kia tạm thời ổn định, lúc này mới dồn toàn bộ sự chú ý về phía chiến trường của chính mình.
Nhờ nối thêm nhiều xích đen, dù bản thân dính đòn cũng được chia sẻ đi phần lớn, nó hoàn toàn không sợ Hư Không Chi Xà, răng nhọn hay sóng máu xung quanh bắn phá từ xa. Rốt cuộc bọn chúng căn bản không chạm được vào bản thể của nó.
Ngược lại, nó vừa bay lượn loạn xạ trên trời, vừa bắt đầu phản công.
Ma pháp Thánh Quang bậc 7 【Sứ Giả Ánh Sáng】 vốn dùng để triệu hồi sinh vật nguyên tố hệ quang đến hỗ trợ chiến đấu, hình dạng cũng mang giáp quang dực quang, biết vài ma pháp hệ quang cơ bản để công thủ hoặc hỗ trợ người triệu hồi hoàn thành phép thuật tốt hơn.
Số lượng bình thường không quá nhiều, từ ba đến chín con, chín con gần như là cực hạn.
Nhưng rơi vào tay Tát Lợi Ô Tư, đầu tiên thứ triệu hồi ra lại là từng đống hắc quang sứ giả. Đã đành vậy, nó còn biến thành chiêu thức triệu hồi bầy đàn vô hạn. Đợt đầu tiên vừa đầy chín con, trở tay phát nữa đợt thứ hai lại tới, thêm chín con nữa xuất hiện, xem chừng vẫn chưa muốn dừng lại.
Đám hắc quang sứ giả này vừa hiện thân liền lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc. Rõ ràng chúng biết mấu chốt của trận chiến này chính là hắn. Hắn chết, biển máu, cự xà, cô bé kia đều sẽ tan thành mây khói.
Nhưng đây vẫn chưa phải toàn bộ con bài của Tát Lợi Ô Tư. Một đoạn chú ngữ kỳ quái bắt đầu vang vọng khắp đại sảnh đẫm máu, tựa như có kẻ vô tình vén mở một góc của thế giới ác ma, để âm thanh từ đó lọt ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc còn chưa kịp xác định đây là thủ đoạn gì, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu hắc quang phủ đầy những ký tự quỷ dị liên tục lưu chuyển. Ngay sau đó toàn thân hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích, bao gồm cả đôi cánh dơi sau lưng, cả người cắm đầu rơi thẳng xuống dưới.
Hắn cũng là người xuất thân từ Thánh Quang Giáo Hội, lập tức hiểu ngay đây là trò gì. Phiên bản hắc hóa của ma pháp Thánh Quang bậc 7 【Thánh Ngôn Cấm Cố】. Thứ này có thể giam cầm mục tiêu hoàn toàn, tựa như bóc tách kẻ đó ra khỏi một đoạn thời không, chẳng khác nào con côn trùng bị phong ấn trong hổ phách.
Đám hắc quang sứ giả vừa bắn tên sáng màu đen, vừa lao thẳng về phía hắn, rõ ràng định thừa dịp hắn không thể cử động để một chiêu lấy mạng.
Đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lỗ Bá Đặc lại chẳng hề nao núng. Đòn bộc phát của kẻ địch cực kỳ khủng khiếp, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương không hề trấn tĩnh như những gì thể hiện ra ngoài.
Sự xuất hiện của hắn, hay đúng hơn là màn thể hiện quái đản này, tuyệt đối đã giáng một đòn tâm lý cực mạnh lên kẻ địch, dù hắn chưa rõ nguyên nhân là gì.
Hắn bắt đầu ung dung tự cứu rồi phản kích. Đầu tiên sóng máu cuộn trào đỡ lấy cơ thể cứng đờ của hắn, kéo giật về phía sau, sau đó sóng máu cuồn cuộn chặn đứng vô số mũi tên đen do đám hắc quang sứ giả bắn tới, tiếp tục ập thẳng về phía bầy sứ giả.
Những hắc quang sứ giả bị sóng máu dội qua, động tác đồng loạt khựng lại. Nhìn kỹ sẽ thấy trên thân bọn chúng đã quấn đầy những thứ tựa như tơ đen li ti.
Theo lý mà nói thì không nên xảy ra tình trạng này, bởi lũ sứ giả hắc quang không thuộc dạng thực thể cũng chẳng phải hư vô hoàn toàn, chúng tự do chuyển đổi giữa hư và thực. Nhưng khéo làm sao, Hắc Ti nhà Lỗ Bá Đặc cũng sở hữu đặc tính y hệt.
Không chỉ có vậy, đám Hắc Ti kia còn như có sự sống, điên cuồng chui rúc vào cơ thể bầy hắc quang sứ giả. Bởi bất kể là loại sinh vật nguyên tố nào, cấu tạo chủ yếu vẫn là nguyên tố thuần khiết và linh hồn.
Chỉ cần có linh hồn là dễ xử, Hắc Ti chuyên trị thao túng linh hồn.
Linh hồn của đám hắc quang sứ giả này đều do Tát Lợi Ô Tư tích cóp từ những kẻ địch có thực lực khá khẩm bị nó giết suốt bao năm qua, kết quả lại bị Hắc Ti của Lỗ Bá Đặc khắc chế gắt gao.
Lỗ Bá Đặc tuy vẫn chưa cử động được, phỏng chừng do cường độ tinh thần lực của mình chưa đủ mạnh — đối phương có thể là bậc 8 đỉnh phong, còn hắn dẫu sao mới chỉ bậc 6 — nhưng sóng máu đã đưa hắn lùi sâu vào góc khuất, cách xa vị trí của kẻ địch.
Toàn bộ chuỗi bộc phát của kẻ địch tung ra, nếu là kỵ sĩ hay pháp sư bình thường chạm trán loại đối thủ này thì mười phần chết chín.
Dù là bầy hắc quang sứ giả đồng loạt xung kích, hay phiên bản hắc hóa của 【Thánh Ngôn Cấm Cố】 phong tỏa hoàn toàn năng lực hành động, chỉ cần sơ sẩy một chút là thịt nát xương tan. Nhưng Lỗ Bá Đặc chống chịu được, vậy thì kẻ gặp họa kế tiếp chính là kẻ địch.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Bắt đầu đi, nhanh lên một chút.
Đại Nhãn Châu Tử: ~(^◡^)~ Rõ rồi, rõ rồi!
Trong biển máu bắt đầu trồi lên từng con ngươi to bằng nắm tay, chi chít hàng trăm hàng ngàn con, thoạt nhìn chẳng khác nào một nồi chè đậu đỏ. Hơn nữa những con ngươi này đều sống động như thật, đồng tử liên tục co giãn, toàn bộ đều khóa chặt về hướng kẻ địch.
Cùng lúc đó, Lỗ Bá Đặc lập tức thu hồi toàn bộ Tiểu Xúc Thủ, trực tiếp cắt đứt sợi xích đen, chỉ để lại đám răng nhọn tiếp tục rình rập cơ hội.
Bởi lũ Tiểu Xúc Thủ con nào con nấy đều thương tích đầy mình, tất cả đều do sợi xích đen kia hại. Gặp phải lối đánh khắc chế ngay điểm yếu, chi bằng thay đổi thế trận cận chiến bất lợi.
Ngay sau đó, những chùm xạ tuyến đen ngợp trời bắn thẳng về phía Tát Lợi Ô Tư.
【Quang Huy Chiến Giáp】 bậc 8 bản hắc hóa của kẻ địch quả thực rất ghê gớm, là một dạng năng lượng vô danh nén ở mật độ cực cao. Trước đó dù là Đại Nhãn Châu Tử hay lưỡi hái cùng răng nhọn tấn công đều khó lòng phá vỡ phòng ngự.
Rốt cuộc chênh lệch hẳn một đại giai vị. Đám bạn nhỏ của Lỗ Bá Đặc tuy là quỷ dị, vượt ngoài hệ thống giai vị thông thường, nhưng đối phương cũng là quỷ dị kia mà. Đã thế nó còn san sẻ được sát thương sang Tiểu Xúc Thủ, sức chống chịu cực kỳ dai dẳng.
Nhưng lần này đã khác. Chất lượng không đủ thì Lỗ Bá Đặc bù bằng số lượng. Chỉ cần số lượng áp đảo, phòng ngự có cứng đến mấy cũng không thể chịu nổi đòn giã liên tục.
Tát Lợi Ô Tư cũng bắt đầu hoảng. Kể từ khoảnh khắc tung trọn một chuỗi liên chiêu mà không hạ nổi tên Lỗ Bá Đặc quỷ dị này, nó đã chột dạ, nhưng nó vẫn chưa cam lòng từ bỏ.
Chịu đựng vô số đòn 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】, nó lập tức triệu hồi ngọn lửa đen ngập trời, đánh chính xác vào từng con ngươi trong biển máu, điên cuồng rút cạn sinh mệnh lực của chúng, cắt đứt đợt công kích.
Đây chính là phiên bản hắc hóa của ma pháp hệ quang bậc 6 【Thánh Diễm Tẩy Lễ】, tung ra đúng lúc vô cùng.
Nhưng Lỗ Bá Đặc cuối cùng cũng lấy lại khả năng cử động, 【Trị Liệu Thuật】 giáng xuống.
Còn ở một chiến trường khác, Đại Não Hoa đã liên thủ cùng Cốt Đầu Muội cùng đám bạn bè tiêu diệt Chủ Giáo Thánh · Nặc Sâm Đặc. Lỗ Tô Khắc mình đầy thương tích đã phóng thẳng tới sau gáy của Tát Lợi Ô Tư.
