Chương 485
Chương 485: Mặt xanh mét
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc không quá để tâm chuyện hồ ly tinh, nhưng mấy tình huống đặc thù đám người này bàn tán lại khiến hắn lưu tâm, bèn định ghé qua công hội lính đánh thuê dạo một vòng.
Chủ yếu là do xung quanh toàn kẻ buôn người bán, mà hắn lại chẳng có nhu cầu gì về mặt này. Thế nên hắn chỉ tạt vào hai ba cửa tiệm ven đường mua đồ tiếp tế, gom thêm thật nhiều rượu ngon. Cả hắn lẫn Tiểu Ô Tô đều mê rượu; đồ ăn ngoài hoang dã thì dễ kiếm, chứ rượu ngon thì bắt buộc phải vào thành phố mới có.
Vừa rẽ sang công hội lính đánh thuê, hắn nhận ra số lượng lính đánh thuê ở đây quả thực vắng bóng đi nhiều. Ngược lại, đám thương nhân đến phát nhiệm vụ lại đông, trên bảng thông báo dán kín các ủy thác chiêu mộ người hộ tống tới địa điểm này nọ.
Tới những nơi thế này, việc thay đổi lính đánh thuê là chuyện thường tình. Đội lính và thương nhân từ điểm A tới đây, lỡ như thương nhân muốn chuyển hàng sang điểm B để bán, nhưng đám hộ tống lại chỉ muốn quay về tuyến điểm A, đôi bên hoàn toàn có thể tách ra tìm nhóm khác phù hợp, chiều ngược lại cũng vậy.
Đó chính là chức trách cốt lõi của công hội lính đánh thuê: điều phối nhu cầu đôi bên, giúp ai nấy đều tìm được mối làm ăn vừa ý.
Ngày thường, cung cầu giữa thương đội và lính đánh thuê cơ bản luôn giữ mức cân bằng. Chỉ cần móc nối được vài tay nòng cốt, để họ gọi thêm người quen là lập tức dựng xong một đội. Đằng này, ngay cả đám nòng cốt cũng thiếu hụt trầm trọng.
Quan sát một hồi, Lỗ Bá Đặc cũng xác nhận được chuyện đó. Chưa kể, hắn còn thấy một điểm hết sức kỳ quặc: trong đại sảnh gần như sạch bóng lính đánh thuê tộc người lùn.
Điều này bất thường thấy rõ. Đại đa số người lùn vốn rất hiếu chiến, lại khoái kiểu sống "đánh đấm kết hợp hưởng lạc" của nghề lính đánh thuê, thế nên trong công hội lúc nào cũng thấy bóng dáng người lùn. Ngay cả bạn hắn, Pháp Môn · Tượng Mộc cũng lăn lộn trong nghề này.
Huống hồ đây lại là địa bàn của người lùn, tỷ lệ lính đánh thuê tộc này đáng lẽ phải cao hơn mới đúng. Rất có thể tộc người lùn đã xảy ra biến cố gì đó nhưng họ giấu kín, không công bố ra ngoài.
Mọi việc dị thường kiểu này luôn là trọng điểm chú ý của Lỗ Bá Đặc, bởi chúng thường dính líu chặt chẽ đến quỷ dị. Hắn quyết định đi hỏi cho ra lẽ.
Giờ thì hắn đâu cần khổ sở đứng trước bảng nhiệm vụ ở đại sảnh dò từng tấm rồi nghiền ngẫm phân tích nữa. Đẳng cấp lính đánh thuê của hắn đã lên cấp C, quan trọng hơn cả: bên trên hắn có người chống lưng!
Thế nên lúc ghé sát quầy tiếp tân, đẩy huy hiệu cấp C bằng bạc đặc chế tới trước mặt cô em tiếp tân, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận ánh mắt kinh ngạc cùng sùng bái.
Lỗ Bá Đặc: ~(^◡^)~ Tới đi, mau nghênh đón VIP nào!
Cô tiếp tân: (⊙_⊙)?
Cô nàng cầm lấy huy hiệu bạc lật qua lật lại ngắm nghía, rồi dứt khoát đẩy trả về: "Đừng có đùa, nhận nhiệm vụ chỉ được dùng huy hiệu lính đánh thuê thôi. Mang đồ khác ra thì đẹp đến mấy cũng vô dụng!"
Cô nàng liếc hắn một cái, ánh mắt như muốn nói: Mặt mũi trông cũng sáng sủa, tiếc là đầu óc lại có vấn đề, haizz...
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)?
Đại Não Hoa: (〒◡〒) Cười ra nước mắt.
Mấy phút sau, Lỗ Bá Đặc đã an tọa trong một gian phòng riêng trên lầu. Trên bàn đặt sẵn hai ly rượu vang, thành ly đọng những giọt nước li ti, ắt hẳn vừa được ướp lạnh, hương vị hứa hẹn không tồi.
Đối diện hắn là một đại thúc người lùn mang bộ râu đỏ rực khắp mặt. Cặp lông mày cũng đỏ thắm, dài thượt, rủ xuống hai bên má trông cực kỳ ngông nghênh, tuổi tác hẳn không còn trẻ.
Người lùn này ăn nói y hệt đồng tộc, giọng vang như sấm, khiến rượu vang trong ly trên bàn cũng phải rung lên bần bật, từng gợn sóng lăn tăn dạt vào thành ly.
"Ha ha ha ha... Ta là người phụ trách ở đây, Ba Đế Tư · Xích Tu. Trước hết xin có lời tạ lỗi, cũng mong chú em Côn Tăng đừng chấp nhặt con bé ngoài quầy làm gì.
Nó mới nhận việc được vài hôm thôi. Trước đó là một cô bé người lùn tiếp đón, mấy hôm nay bận việc nên mới điều con bé nhân tộc ra đứng quầy tạm. Nó chưa thấy huy hiệu lính đánh thuê đặc biệt bao giờ, càng chẳng rõ vị thế khách quý của gia tộc Bruce."
Lỗ Bá Đặc: "Ha ha, làm gì có chuyện đó, tôi chẳng để bụng chút nào đâu." 【Điểm Hốt Du +1】
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ha ha, lúc đó mặt cậu xanh như tàu lá chuối luôn kìa, chà chà~
Ba lô của Lỗ Bá Đặc chợt xẹp xuống một góc, nhưng đại thúc người lùn đối diện hoàn toàn chẳng mảy may phát giác.
Ba Đế Tư · Xích Tu tỏ ra hết sức hòa nhã: "Chú em Côn Tăng tới đây là muốn dò la tin tức gì, hay định nhận nhiệm vụ?
Ngặt nỗi tình hình chỗ chúng ta hơi đặc thù, toàn là nhiệm vụ kiểu áp tải hộ tống, cũng chẳng có mối nào đẳng cấp cao, khéo lại khiến chú em thất vọng rồi."
Lỗ Bá Đặc: "Ồ? Thật thế sao? Vậy để tôi báo thẳng về gia tộc Bruce nhé. Tôi đang nghi các người dùng thủ đoạn mờ ám, bí mật phát ra nhiệm vụ nguy hiểm giả mạo, thuê một lượng lớn lính đánh thuê tinh anh rồi giam giữ họ trái phép." 【Điểm Hốt Du +1】
Lỗ Bá Đặc còn chưa dứt lời, Ba Đế Tư · Xích Tu đã bật dậy. Dù đứng lên cũng chẳng cao thêm bao nhiêu, nhưng ít nhất chứng minh hắn đã đoán trúng tim đen: phía người lùn quả thật đang giở trò mờ ám.
Đại thúc người lùn ngồi phịch lại xuống ghế, âm lượng hạ xuống hẳn vài tông: "Kẻ có thể luyện thực lực lên cao vẫn có khả năng là đồ ngốc, nhưng kẻ cày được cấp bậc lính đánh thuê lên cao thì tuyệt đối không thể là đứa ngu. Bởi vì đứa ngu đều đã chết mất xác trong vô số nhiệm vụ rồi.
Chú em quả nhiên có tài quan sát lợi hại, nhìn một cái đã thấu trò vặt của bọn ta.
Nhưng chú em cũng chẳng cần gặng hỏi làm gì, hiện tại cục diện cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát, bọn ta cũng có thể tiết lộ chút tin tức.
Nguyên do là nội thành dưới lòng đất của bọn ta bị ma thú tấn công, chính là loài ma thú hệ thổ bậc 3, nhện địa huyệt.
Đa phần người lùn bình thường cũng chỉ đạt trình độ ngang ngửa mức đó. Tuy nhiên nhờ vũ khí giáp trụ gia trì, cộng thêm trang bị mới đưa vào thực chiến, bọn ta vẫn chiếm được phần nào ưu thế.
Nhưng về sau chẳng rõ gặp trục trặc gì, một lượng lớn nhện địa huyệt tụ tập lại, thậm chí còn biết giở chiến thuật. Chúng chia thành từng toán nhỏ tập kích khắp nơi vào dân chúng, còn toan dùng ma pháp hệ thổ phá hủy nội thành của bọn ta.
Cũng may nội thành được gia cố bằng lượng lớn thép tấm, kết cấu chủ thể mới cơ bản giữ được vẹn nguyên.
Ngặt nỗi tộc người lùn xưa nay chỉ quen đánh vỗ mặt, chẳng tài nào thích ứng nổi lối đánh nhây bẩn thỉu này. Sau khi các trưởng lão bàn bạc xong, bọn ta quyết định mời một số lính đánh thuê nhân tộc thân thiết tham chiến, mượn cái đầu linh hoạt của con người để đối phó tình hình.
Nhằm tránh rò rỉ tin tức, bọn ta đã giao hẹn với đám lính đánh thuê đó: trước khi xong việc phải tuyệt đối giữ kín miệng. Họ đều đồng ý cả, dẫu sao thù lao bọn ta trả cũng chẳng hề thấp.
Bọn ta làm vậy cốt để đề phòng thương nhân loài người giở trò đâm sau lưng. Một khi để họ biết bọn ta gặp khó, chắc chắn giá lương thực sẽ bị đẩy lên trời, còn giá sản phẩm của bọn ta thì bị ép xuống tận đáy.
Nhưng hiện tại bọn ta đã giải quyết cơ bản nguy cơ lần này, chẳng còn gì đáng ngại nữa."
Lỗ Bá Đặc nghe xong cũng chẳng nhận ra vấn đề gì quá lớn. Dù có vài chỗ nghe chưa hoàn toàn hợp lý, nhưng chắc không dính dáng gì đến quỷ dị, đoán chừng chỉ là việc người lùn mở rộng thành phố làm kinh động đến ổ nhện địa huyệt nào đó mà thôi.
Ngược lại, chuyện này khiến hắn có cái nhìn hoàn toàn mới về thân phận lính đánh thuê VIP của gia tộc Bruce. Quyền hạn xem chừng khá lớn, cảm giác đại thúc phụ trách người lùn trước mặt coi hắn chẳng khác nào thanh tra cấp cao, thái độ phải gọi là cực kỳ niềm nở.
