Chương 494
Chương 494: Đại sư trận pháp Đại Não Hoa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi Lỗ Bá Đặc thuyết phục được tộc người lùn, hắn liền lấy cớ thủ đoạn đặc thù không tiện để người ngoài nhìn thấy, cho tất cả người lùn rời khỏi nơi này.
Xác định xung quanh không còn ai, Lỗ Bá Đặc mới thả Đại Não Hoa, Đại Nhãn Châu Tử cùng đám Tiểu Xúc Thủ ra.
Đại Nhãn Châu Tử cảnh giới bên ngoài, Đại Não Hoa bắt đầu nghiên cứu phương vị và địa chất nhằm xác định phương án bố trí pháp trận tối ưu. Mớ kiến thức liên quan đến trò này quả thực vô cùng phức tạp.
Lỗ Bá Đặc trái lại rảnh rỗi hẳn. Hắn nhìn sương đen cuồn cuộn phía trước, bất giác suy nghĩ bên trong rốt cuộc ra sao, thậm chí có phần muốn chui vào xem thử.
Nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc, đời nào mù quáng như thế, tốt nhất cứ hỏi chuyên gia cho lành.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Lão Diện Mạc, bên trong trông thế nào, chui vào có nguy hiểm không? Có khi nào bay thẳng sang vị diện địa ngục luôn không?"
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ "Lúc này thực ra vẫn ổn, nếu không tính chuyện bị khí tức ác ma lây nhiễm thì chẳng có nguy hiểm gì lớn."
"Bởi lẽ lúc này hai... hai vị diện mới vừa bắt đầu tiếp xúc, chưa tới giai đoạn trùng điệp trên diện rộng, chỉ là rò rỉ chút khí tức, chưa thực sự liên thông hoàn toàn."
"Thậm chí nhiều khả năng bên vị diện ác ma còn chưa biết có điểm tiếp xúc này đâu. Giống như trong một căn phòng cực lớn có một lỗ kim đang xì hơi, người trong phòng rất khó phát hiện ra. Phải đợi sau này những chỗ trùng điệp nhiều hơn, lỗ hổng to ra, vị diện ác ma mới nhận thấy rồi mò sang."
"Nhưng ngộ nhỡ có chuyện trùng hợp, có con ác ma nào vô tình đụng trúng mà thân thể lại đủ rắn rỏi chui qua lỗ hổng này sang thế giới bên này thì cũng chẳng có gì lạ. Nó cũng sẽ không nghĩ đến chuyện quay về đâu, chắc chắn phải ở lại thế giới này hưởng thụ cho đã đời."
"Nói cách khác, trong quãng thời gian tới, tần suất xảy ra loại chuyện này sẽ tăng lên rõ rệt."
"Còn về việc tiến vào vị diện ác ma, ý nghĩ này thú vị đấy. Theo lịch sử mà ta biết thì chưa từng có chủng tộc trí tuệ nào làm được điều đó, hoặc có rồi nhưng chẳng lưu lại bất kỳ ghi chép nào."
"Nhưng không thể phủ nhận, đây là một ý tưởng vô cùng điên rồ, ta có hứng thú lắm."
"Dĩ nhiên ta mong không phải lúc này, bởi vì thực lực của lão đại cậu vẫn chưa đủ mạnh, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ đại lão cấp 7, tức là cấp bậc Lãnh chúa ác ma. Bằng không tiếp xúc lâu với khí tức ác ma thì không chịu nổi đâu, tới lúc đó hẵng tính."
"Ta rất mong đợi ngày đó đến, có lẽ còn thú vị hơn cả vũ hội cung đình nhiều!"
……
Lỗ Bá Đặc trầm ngâm. Vốn hiểu biết của Lão Diện Mạc quả nhiên rộng lớn, lại còn đoán trúng ý nghĩ vụn vặt của hắn. Nhưng đúng là không thể nóng vội, bản thân vẫn cần nhanh chóng trưởng thành hơn mới được.
Hắn xuyên không đến dường như vừa khéo kẹt ngay tại một nút thắt thời gian ghê gớm, một thời đại sóng gió ngập trời: Kỷ Nguyên Chiến Tranh!
Tâm trí Lỗ Bá Đặc bay bổng nhảy nhót, đã chẳng biết dạt về phương nào. Bên kia, Đại Não Hoa đã biến thành "dạng não - xúc tu", cắm mười một sợi xúc tu lên mình; chỉ huy theo cách này hoàn toàn không có độ trễ, bất kỳ ý nghĩ nào cũng được thi hành trong nháy mắt.
Lỗ Bá Đặc cũng lấy ra các loại tài liệu bao gồm cả Thánh Tinh Thạch để Đại Não Hoa bài trí.
Đại Não Hoa tùy ý xuyên thấu trong làn sương đen, chẳng cần bận tâm chuyện bị khí tức ác ma lây nhiễm chút nào.
Chẳng phải nói nhảm sao, ai làm ô nhiễm ai còn chưa biết đâu.
Động tác của Đại Não Hoa cực nhanh. Sự linh hoạt và phối hợp của mười một sợi Tiểu Xúc Thủ tuyệt đối không phải trò đùa, pháp trận đã cơ bản dựng xong.
Đại Não Hoa vốn tự biết quang hệ ma pháp, chẳng cần Lỗ Bá Đặc nhúng tay vào, nó trực tiếp kích hoạt trận pháp. Một luồng thanh khí thơm mát ập tới, lập tức quét sạch thứ khí tức địa ngục khó chịu.
Chỉ thấy giữa màn sương đen sừng sững dựng lên một hư ảnh phương tiêm bi màu vàng kim, trên bia khắc đầy những phù văn cao thâm khó lường. Kế tiếp, từ sáu phương hướng dưới mặt đất đồng loạt vươn ra các hư ảnh xiềng xích hoàng kim, cùng kéo tới phương tiêm bi ở trung tâm, cuối cùng quấn chặt lấy thân bia, kết thành một khối hoàn chỉnh.
Khối chỉnh thể vừa thành hình, đám sương đen lập tức co rút với tốc độ chóng mặt, tựa như thước phim quay ngược, sương đen tan biến không còn dấu vết, cuối cùng chỉ sót lại một khối đen nhỏ xíu, đều bị trấn áp dưới bệ của phương tiêm bi.
Chung quy nơi này đã trở nên sạch sẽ tinh tươm, mọi thứ cứ như ảo giác, ngỡ như ác ma xâm lấn chưa từng xảy ra.
Lúc này, hư ảnh phương tiêm bi và xiềng xích cũng mờ dần đi, nếu không để ý kỹ thì căn bản chẳng ai phát hiện ra được.
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ "Mọi người thấy ta có đỉnh không?"
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ "Đỉnh!"
Lỗ Bá Đặc: (— _—)?
Lỗ Bá Đặc thấy quả thật rất lợi hại, nhưng quá nhanh. Biết nói sao nhỉ, đây là một đạo lý hắn đã học được từ rất sớm: bất kể bản lĩnh này có ghê gớm đến đâu, hễ làm quá nhanh thì chẳng còn vẻ thần thánh nữa, tự khắc cũng trở nên mất giá.
Thế là hắn ung dung tìm chỗ ngồi xuống, bày ra ít rượu thịt rồi bắt đầu tự rót tự uống. Kéo dài, phải kéo dài vài tiếng rồi mới ra ngoài, không thì làm sao tôn lên bản lĩnh của mình được.
Kết quả dĩ nhiên đạt đúng kỳ vọng của hắn. Đợi đến khi Lỗ Bá Đặc tới mời tộc trưởng người lùn Lôi Mông cùng các trưởng lão quay lại nghiệm thu, đám người đều chấn kinh trước vẻ thần kỳ của hư ảnh phương tiêm bi.
Tộc trưởng Lôi Mông · Xích Tu ngửa đầu nhìn, giọng điệu vẫn chưa thể bình tĩnh: "Đây là thủ đoạn gì thế này?"
Lỗ Bá Đặc bịa bừa: "Thứ này gọi là Thánh Bi Phong Ma Trận, chuyên khắc chế lũ ác ma đó." 【Điểm Hốt Du +17】
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)? "Nhưng cái này phải gọi là Thánh Luật..."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ "Ờ... cậu là lão đại, cậu bảo nó tên gì thì nó tên nấy."
Đám người lùn lại nịnh bợ một hồi. Sau khi Lỗ Bá Đặc cười hả hê chốc lát, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc:
"Các huynh đệ người lùn, tình hình nơi này tuy tôi không hiểu rõ lắm, nhưng theo hiểu biết nông cạn của tôi, đây chắc hẳn là điềm báo ác ma sắp xâm lấn. Về sau nơi này rất có thể sẽ trở thành điểm đột phá của đại lượng ác ma.
Tương lai ra sao, còn cần các vị nghiêm túc cân nhắc ứng đối.
Chuyện ở đây nhất định phải báo lên nghị hội Liên Bang Luân Bột Lãng, đây không còn là chuyện riêng của tộc người lùn nữa, mà có thể là đại họa của toàn thể các chủng tộc trí tuệ." 【Điểm Hốt Du +17】
Sắc mặt đám người lùn đều rất khó coi. Thực ra lúc Lỗ Bá Đặc bận rộn ở đây, họ cũng không hề ngồi rỗi mà tra cứu các ghi chép còn sót lại trong tộc.
Không thể phủ nhận, cuộc chiến ở kỷ nguyên trước đã khiến tộc người lùn tổn thất quá nặng nề, Đế quốc Người Lùn tan rã, hoàng tộc người lùn Phong Bạo kẻ thì tử trận, người thì mất tích, chẳng còn ai gánh vác đại kỳ phục hưng cho cả tộc.
Mấu chốt là các loại điển tịch thất lạc, lịch sử đứt gãy, tộc người lùn gần như sắp bị các quần thể khác đồng hóa.
Nhưng chỉ nhìn vào những ghi chép tìm được, dường như ác ma xâm lấn sắp sửa bắt đầu. Khí tức ác ma rò rỉ lúc này chỉ là điềm báo mà thôi, lại sắp tới thời điểm Kỷ Nguyên Chiến Tranh nổ ra rồi. Lần này, tộc người lùn biết phải làm sao đây?
Là tiếp tục sống lay lắt tạm bợ, hay sẽ tan biến vào dòng sông lịch sử như những chủng tộc từng biến mất trước kia, hoặc giả, có thể tái hiện lại vinh quang của tổ tiên?
