Chương 507
Chương 507: Trả thù tương xứng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rốt cuộc lại lòi ra một nữ tinh linh tên Sylph Morningstar. Nàng là tinh linh khá xuất sắc trong độ tuổi tầm hai trăm, vốn cũng là một trong những mục tiêu của gã, thế mà lại đi yêu cầu tên du ngâm thi nhân kia tấu một khúc.
Quả này chơi lớn rồi. Dù không quá hiểu âm luật, gã cũng biết khúc nhạc này ăn đứt bản nhạc gã nhờ người soạn hộ gấp vạn lần. Lúc này mà gã còn biểu diễn thì chỉ có tự bêu xấu chính mình.
Thế nên vừa tới khu doanh trại do tinh linh sắp xếp, gã lập tức liên lạc với đám con em quý tộc khác thuộc Công quốc Barth, cùng mấy người bạn quen biết trong giới quý tộc, rủ rê bọn họ đồng loạt tẩy chay tên du ngâm thi nhân kia.
Để xem kẻ đó còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Dù có vài cô gái thuộc thế lực khác không đồng ý, nhưng phần lớn nam nhân đều gật đầu, chuẩn bị cô lập kẻ đáng ghét kia.
Nào ngờ, tên du ngâm thi nhân đó căn bản chẳng thèm mở miệng nói một câu với người khác, một mình trốn đi đâu mất dạng, khiến mưu tính nhỏ nhen của gã lại vỡ tan.
Gã phải vất vả lắm mới cầu xin tinh linh xếp cho mình một chân tham gia buổi tụ họp buổi tối của họ để tránh mũi nhọn của kẻ kia. Ai ngờ vừa tới nơi, gã đã thấy đối phương xuất hiện từ trước. Không chỉ khiến đám thiếu nữ tinh linh bên dưới hò reo inh ỏi, ngay cả đám thụ tinh linh cũng bay vòng quanh vây lấy hắn.
Dù Gandy Barth căm hận tên du ngâm thi nhân này, nhưng gã cũng không thể không thừa nhận, ngoại trừ thân phận quý tộc, dường như mọi phương diện gã đều không bằng người ta.
Hiện tại chỉ có hai con đường: một là tên du ngâm thi nhân biến mất, hai là gã đợi năm sau quay lại. Gã bắt đầu thấy giằng xé.
Gã giằng xé không phải vì không biết chọn thế nào, mà là đang đắn đo xem nên dùng cách gì để khiến tên đáng ghét kia biến mất trong êm thấm.
Giữa lúc gã đang rối bời, tên tinh linh bị gã mua chuộc liền tìm tới, báo rằng có việc muốn bàn bạc.
Khoảng thời gian này với Gandy Barth quả thực là giày vò, nhưng với Lỗ Bá Đặc thì lại là hưởng thụ. Ngày nào hắn cũng đắm mình trong sự nhiệt tình của các cô nàng tinh linh, đi trên đường cũng có người niềm nở chào hỏi, chẳng khác nào minh tinh.
Ờ thì... cũng có không ít tinh linh nam nhìn thấy hắn là rú lên, nháy mắt đưa tình cũng không ít.
Dù Lỗ Bá Đặc có phần đỡ không nổi, nhưng hắn hiểu đây đều là fan hâm mộ của mình, không thể làm người ta thất vọng, vì thế lúc nào cũng tỏ ra vô cùng lịch thiệp.
Hắn cũng rất an phận, tuyệt đối không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Dù sao thì chuyện xằng bậy với fan là điều cấm kỵ, loại yêu thích này khác xa với tình cảm nam nữ, hắn biết rõ giới hạn của mình nằm ở đâu.
Thế nhưng xung quanh không phải thụ tinh linh bay lượn như những bóng đèn nhỏ thì cũng là đám thiếu nữ tinh linh mê mẩn đi theo. Cuộc sống thế này, cho tiền cũng không đổi.
Mãi ba ngày sau, đám con cháu quý tộc và phú thương được mời cơ bản đều đã tề tựu đông đủ. Dù có kẻ vắng mặt, ví như tên Nam tước xui xẻo Ethan Flack kia, thì người ta cũng chẳng buồn đợi thêm.
Họ thông báo tối nay sẽ chính thức bắt đầu buổi biểu diễn kịch múa âm luật, địa điểm tổ chức tại Hồi Âm Khung Đỉnh ven hồ Tinh Chi Lệ.
Sau mấy ngày đi dạo ngắm cảnh, Lỗ Bá Đặc đã chẳng còn là kẻ mù mờ nữa. Hồ nước hình giọt lệ này chính là cốt lõi của lãnh địa, vô số kiến trúc quan trọng đều được xây dựng dọc theo bờ hồ.
Ví như kiến trúc quan trọng nhất là Thần Điện Tinh Chi Lệ, chủ yếu dùng để tế tự, ngắm sao, bói toán và tổ chức nghị hội cấp cao;
Lại như Hồi Âm Khung Đỉnh này, chủ yếu dùng cho biểu diễn tấu nhạc cùng những buổi tụ hội quy mô lớn;
Còn có Cổ Thụ Tri Thức, chủ yếu dùng làm thư viện, giáo dục trẻ nhỏ tinh linh và tu luyện ma pháp.
Nghe nói Thần Điện Tinh Chi Lệ nơi này được xây dựng dựa vào Sinh Mệnh Cổ Thụ. Chỉ là Sinh Mệnh Cổ Thụ ở đây không thể sánh với cây ở tổ đình tinh linh bên kia. Cây bên đó che trời rợp đất, chẳng biết đã sống mấy vạn năm, bên trên có thể dựng lên cả một tòa thành trì.
Còn cây ở đây là do hai tộc Thần Tinh và Nguyệt Lệ năm xưa mang theo cành non của Sinh Mệnh Cổ Thụ khi di cư tới rồi chiết cành trồng xuống, tuổi cây còn kém xa.
Vì thế họ mới kết hợp thủ pháp kiến trúc của nhân loại dung hợp cùng Sinh Mệnh Cổ Thụ, tạo nên phong cách kiến trúc độc đáo của tinh linh Tinh Chi Lệ.
Những công trình công cộng khác cũng dung hợp với các cổ thụ khác nhau, nhưng tạm thời vẫn đóng cửa với nhân loại nên hắn chưa có dịp tận mắt chứng kiến.
Do nhiều người trong nhóm fan nữ của Lỗ Bá Đặc phải tham gia buổi biểu diễn tối nay nên không tới rủ hắn đi ăn. Nhưng tình hình vẫn tốt hơn lúc mới đến nhiều, doanh trại tạm thời của nhân loại có tinh linh chuyên môn mang cơm tới, giờ chẳng còn ai dám quên phần của hắn.
Thế nhưng khi hắn vừa nâng chén rượu định kề sát môi thì bị gọi giật lại.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Rượu này có vấn đề, không giống thứ uống trước đó, để tôi sờ thử xem.
Lỗ Bá Đặc vội vàng dừng tay, giơ một ngón giữa cắm thẳng vào chén rượu, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Cuộc sống yên bình sắp kết thúc rồi sao?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Có lẽ là một loại độc tố phức hợp tên là "Sâm Chi Nha", thủ pháp của tinh linh, pha trộn từ nhiều loại kịch độc. Nếu không rõ nguyên liệu và thứ tự điều chế thì thực sự rất khó giải.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Tôi đã vươn xúc tu tinh thần lực ra xa nhất rồi, phát hiện mấy tên nhân loại đang lén lút dòm ngó bên này, hình như đều là đám quý tộc nhỏ khác của Công quốc Barth.
Người duy nhất Lỗ Bá Đặc có thể nghĩ tới chính là tên chen hàng Gandy Barth kia. Dù sao từ lúc tới đây, hắn còn chưa thèm hé răng nói nửa lời với đám đó, muốn xảy ra mâu thuẫn cũng khó.
Chỉ là tạm thời chưa rõ tên tinh linh đưa cơm kia thông đồng với bọn họ, hay là bị lừa gạt rồi lén hạ độc.
Hoặc với Lỗ Bá Đặc mà nói, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Kẻ khác đối xử với hắn thế nào, hắn cứ việc báo thù tương xứng là xong. Hắn đặt chén rượu lên bàn, sau đó triệu hồi một con Đại Nhãn Châu Tử, thu nhỏ lại bằng tròng mắt người thường rồi ném thẳng vào trong chén rượu.
Ngay sau đó, toàn bộ chất rượu bên trong đều bị Đại Nhãn Châu Tử hút cạn. Nó liền phủ thêm một tầng ảo ảnh trong suốt lên mình, bay lơ lửng ra ngoài với vẻ mặt đầy vẻ bỉ ổi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đi xác nhận xem có phải tên chen hàng kia làm không. Nếu đúng, ngươi biết phải làm gì rồi đấy.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Cứ yên tâm đi, lão đại.
Sự nghi ngờ của Lỗ Bá Đặc chuẩn xác không sai một li. Quả thực chính là tên chen hàng Gandy Barth giở trò. Gã sai người đánh lạc hướng tinh linh đưa cơm rồi lén hạ độc vào rượu, phái thuộc hạ đi ngóng kết quả, còn bản thân thì sốt ruột chờ đợi trong nhà cây.
"A——"
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền tới. Gandy Barth lộ vẻ mừng rỡ, tưởng rằng độc đã phát tác, có người phát hiện cái chết thảm khốc của Leonardo, bèn vội vàng lao ra khỏi nhà cây ngó nghiêng.
Đáng tiếc lại là một phen hớ hênh. Hóa ra có một thiếu nữ quý tộc kêu lên vì nhìn thấy cái đuôi rắn lớn đen ngòm trong bụi cỏ.
Gandy Barth vô cùng thất vọng. Nhưng giữa rừng cây rậm rạp thế này, thấy một con rắn thì có gì mà lạ chứ?
Gã quay lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm rượu trái cây trước mặt, hoàn toàn không phát hiện nơi góc cửa sổ có một con Đại Nhãn Châu Tử đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ bỉ ổi.
Đột nhiên hai mắt gã trừng lớn, sao cả người lại thấy là lạ thế này?
Ngay sau đó, mắt, tai, mũi, miệng của gã bắt đầu ứa máu. Đó là thứ máu màu xanh lục quái dị hệt như nhựa cây. Sinh cơ của cả người gã nhanh chóng lụi tàn.
Đại Nhãn Châu Tử hài lòng rời đi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Màn phối hợp của Tiểu Xúc Thủ cực kỳ xuất sắc, tạo cho nó một cơ hội hành động không tì vết, lập tức hạ độc gọn gàng.
Thế nhưng Đại Nhãn Châu Tử vừa đi chưa được bao lâu, thi thể của Gandy Barth liền xuất hiện dị biến. Đó tuyệt đối không phải triệu chứng trúng độc đơn thuần của "Sâm Chi Nha", từng dải tinh thể băng bắt đầu bao phủ lấy xác chết của gã.
